1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lần đầu tiên nhờ tư vấn t/y - mong các cao thủ nhiệt tình chỉ bảo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cauvong_saumua, 22/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    ko phải đâu.
    đơn giản chỉ là vì đàn ông thì thường thằng nào cũng mê gái (lạ), nên trừ phi đừng trông chán quá là ... cứ thử xem thế nào [:P], chả mất gì...
    (đó chính là lí do mà ít từ chối con gái ngay lần đầu)...
    Điều này cũng giống với phái nữ, khi mà anh nào nhìn/nói năng được được 1 tí thì khả năng đồng ý gặp lần đầu tiên (lí do là nhờ vả, công việc) cũng khá cao.
    Còn nếu chỉ rủ kiểu chả lí do gì, mang hơi hướng tán thì nó lại mang ý nghĩa khác. Nhiều em hay giữ giá, kiêu kiêu 1 tí ...
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi thì nghiêng về hướng "đàn ông k muốn làm phật lòng phái nữ, sợ làm phái nữ bẽ bàng nên nhận lời mời" hơn là hướng "giống đực thì thích con cái xinh xắn nên gật đầu ngay", và đó chỉ là ước đoán cá nhân của tôi về những người tôi gặp gỡ, vốn cũng chẳng thừa thời gian và dĩ nhiên là không thiếu các cô ngắm nghía.

    Đỏ: Ý tôi nói đến cái này mà. Thường là tôi rủ ai hay ng khác rủ tôi cũng không hề có lý do gì hết. Không lý do lẫn cớ. Chỉ huỵch toẹt là "mình đi đâu uống nước đi" hay "giờ này mà uống nước gì, mình đi ăn đi" hay là "bữa tới thì mình đi đâu?" Thật ra, thời buổi này có ai còn có cái gì không tự làm được đâu (gội đầu thì có thợ, sửa xe cũng có thợ, sửa máy tính cũng có thợ, nấu ăn thì có nhà hàng...) nên trừ những vụ cần nhờ thật (mua bằng, gia hạn nợ...) thì thành ra còn cớ gì để nhờ vả đâu.

    Tôi nghĩ một trong những điều hạnh phúc nhỏ bé trong cuộc sống là những lúc mình được thoải mái đề nghị đi đâu đó với một người mình có cảm tình mà không hề ngần ngại sẽ bị ai đánh giá đánh hẹ gì cả, người xung quanh lẫn chính người mình mời. Hạnh phúc nhất thiết phải là điều dễ dàng, chứ nằm vắt chân lên trán cả tuần để âm mưu lừa gạt cho bằng được một cuộc hẹn thì tôi chỉ thấy xứng đáng chứ không thấy hạnh phúc.
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chuyện giai hay gái rủ nhau đi uống nước là một điều rất bình thường. Thậm chí rủ mà rõ ràng vì muốn tìm hiểu, hẹn hò cũng là bình thường nốt. Mà muốn tìm hiểu, hẹn hò chả có gì là xấu. Chắc gì gặp một lần rồi mấy lần tiếp theo cũng vẫn thích? Chỉ có điều, em thấy trong mọi trường hợp, chủ động với người mình thích bao giờ cũng khó gấp mấy lần chủ động với người mình chỉ coi như bạn bình thường. :)) Ví dụ bây giờ tự nhiên thấy chán chán, mình muốn gọi điện cho thằng bạn thân rủ nó ra ngoài uống nước gì đấy thì dễ, mà chỉ gọi điện hỏi thăm một anh chàng mình thích thôi cũng thấy khó khăn lắm rồi, ha ha. Cái vấn đề chính là ở tâm lý e ngại này. Tốt nhất bạn gái hãy cố gắng làm ra vẻ bình thường thôi, coi anh ta như một mối quan hệ xã hội bình thường, cư xử tự nhiên một chút thì mới được. Cứ bày mưu tính kế nọ kia, lo lắng sợ sệt người ta từ chối mình thì chẳng khác nào mua dậy buộc mình cả. Quan trọng nhất là tự nhiên. :)
  4. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hi cauvong_saumua

    Muốn kưa đổ một anh nào đó trước hết bạn phải chiếm được cảm tình của anh đó đã, làm sao để anh ta có thiện cảm, quý mến mình trước đã. Đó là bước đầu tiên
    Muốn anh ta có thiện cảm với bạn, thi bạn phải có thiện cảm với anh ta trước đã. Chú ý tới anh ta một chút, giúp đỡ một chút, cho anh ta thấy được bạn là người cởi mở, nhiệt tình, hay giúp đỡ mọi người nhưng quan tâm đến anh ta hơn một chút. Nụ cười là cầu nối giúp bạn và anh ta thân thiện hơn, thoải mái hơn,hãy sử dụng nó.


    Mục tiêu của bước đầu là chiếm cảm tình anh ta nên việc nt hay điện thoại rủ anh ta đi chơi cũng rất bình thường, đừng nghĩ ngợi quá nhiều đến việc mất giá này nọ mà hỏng mục tiêu của bạn. Bước đầu cứ vậy đã

    Good luck to u
  5. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Cái này thì mình ko dám chắc, Tuy nhiên mình chơi với nhiều thằng thì đa số khi nhận được lời mời của phái nữ thì chúng nó cư xử thế này:
    - Đã gặp qua, nhìn ko ưng mắt, ko có gì đặc biệt trong cách nói chuyện: từ chối luôn. ko có chuyện sợ làm phật lòng họ. Mấy thằng zai ít để í chuyện đó lắm. Thích thì mới đi.
    - Chưa gặp qua, --> tò mò, sẽ gặp
    - Gặp qua, nhìn được được, --> sẽ gặp, biết đâu lại,...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Điều đó quá đơn giản là đúng.
    Tâm lí ở đây là tâm lí sợ bị từ chối. Vậy thôi.
    Rủ bạn mình, nó từ chối là bình thường.
    Còn rủ người mình thích, bị từ chối sẽ cảm thấy hơi khó chịu 1 tí. Đâm ra tạo thành 1 rào cản.
    1 điều nữa là rủ người mình thích, tâm lí là phải làm thế nào ăn nói ngọt ngào, trôi chảy 1 chút. Chứ ko thể "Ê, đi ăn không mày" được/. lại càng căng thẳng.
    Thế nên, để biến việc rủ/ nói chuyện với người mình thích như 1 người bạn đòi hỏi có khả năng kiểm soát cảm xúc tốt. [:P] mà người ta hay gọi là "cao thủ"
  6. thichcacchi

    thichcacchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    thì buổi học nào đó lân la đến cạnh anh chàng đó. hỏi là anh có run không, em thấy run quá, không biết kết quả thi thế nào. đại loại như thế. kiểu gì anh ta chẳng trả lời bạn. thế thì tùy cơ ứng biến mà nói chuyện tiếp, ví dụ như nhà a có gần đây không, nhà em xa quá, sợ hôm đó tắc đường. cứ bịa ra vài cái lý do kiểu như vậy. rồi giả vờ hỏi chắc anh học lái xe để chở bạn gái đi chơi hả. nếu anh ta trả lời là uh thì coi như stop. còn nếu anh ta bảo là chưa có ai thì bạn cứ giả vờ là em chẳng tin.... nếu anh ta có ý với bạn thì kiểu gì cũng hỏi ngược lại bạn như thế và xin sđt, còn không thì coi như bạn không là gì với anh ta cả. còn cũng có thể bạn mặt dày 1 chút bảo là cầu trời cho con thi đỗ, nếu đỗ em sẽ khao anh 1 bữa. anh đồng ý nhé. đương nhiên là anh ta sẽ đồng ý, và thế là có thể đường hoàng xin sđt. chúc thành công
  7. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác! Em sẽ thử áp dụng cách này của bác xem sao!

    Mình còn chưa bjt anh ta thạo cái j, và mình cũng ko có cái j để nhờ vả nữa. Nếu là thời sinh viên chắc đập cái cây máy tính ra rùi alo bảo anh đến cùng em lôi đi sửa, em ko rành về máy sợ ngta bắt nạt, lại chẳng có bạn trai . Lớp học mượn sân thì gần ngay trước cửa nhà mình nữa chứ. Chạy bộ qua đường vòng qua 1 cái cổng là đến luôn rùi. Thời gian hiện tại thì rất gấp rùi, thêm nữa người quen của 2 đứa thì cũng chẳng ai thân quen gì với anh ta cả. 90% dân số lớp học lái là người thân quen của mình, biết rất rõ về bản thân mình. Nhưng những người đó chỉ biết bố của anh ta thui, vì bố anh ta là quan chức nhà nước, có mối quan hệ trong công việc.

    Cám ơn AN. Nhưng bây giờ mà rủ anh ta cafe thì đảm bảo cả lớp học lái xe bjt lun, vì cả 2 làm gì có lúc nào riêng tư đâu. Toàn ngoài cả đống với nhau. Thêm nữa, 90% dân số lớp lái là người quen của mình, biết rất rõ cả họ hàng nhà mình luôn ý. Hic! Nhất cử nhất động của mình là ngày mai có khi cái khu nhà mình ai cũng bjt cả rùi.
    Nhà mình ở tỉnh lẻ chứ ko ở thủ đô nên chuyện j là ai cũng bjt cả. Rùi chỉ cần đi riêng với nhau có khi mai đã được đưa tin ấy. Rất dã man.




    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Anh ấy là người chủ động nói chuyện với mình. Nhưng vì ngay từ đầu mình ko ưa nên cũng chỉ trả lời xã giao thôi (thậm chí còn có thái độ kiêu kiêu nữa. Hic... chẳng là hồi đầu mình đi chưa quen nên húc đổ chậu cây cảnh lúc cua. Khi anh ý biết chuyện thì bảo mình là dẫn anh ý ra xem thành quả - dù cái thành quả ấy cách đó 100m quẹo phải là thấy lun. Anh ý cũng quá rành rẽ đường đi lối lại rồi. Mình còn định bảo anh cứ chạy lên mà xem, nhưng nghĩ sao lại đứng dậy. Trên đường đi anh ý hỏi tuổi mình, rồi tự đoán rồi lại tự kể tuổi của anh ý, rùi 2 người khen nhau là trẻ hơn so với tuổi (cái này là khen thật). Mình vẫn chưa trả lời anh ý là mình sinh năm bn, chỉ bảo là "em biết anh hơn tuổi em rồi (lại vì :( ngày đầu tiên đi học, lớp học chỉ có vài người trẻ thôi, có anh ý và 1 tên nữa là lạ, mình ko bjt. Những người mình quen cũng ko bjt 2 ng luôn, nên họ đứng nói chuyện với nhau. Rồi cái tên kia tự nhiên hỏi mình "em học được nhiều chưa?" mình quay lại "trả treo" là "Em sinh năm bao nhiêu mà gọi chị là em?" (hic... tinh vi tí, vì nhìn cái tên đó trẻ và ngứa mắt cực, lại thêm cái tội bất lịch sự, lần đầu gặp mà dám gọi người khác là em ngay rùi). Sau đó mình ko ưa nên chả bao giờ thèm ngó ngàng gì 2 cái người đó, cho đến khi húc đổ cây, và anh ý chủ động gọi mình. Vì xí hổ nên mình mới bảo "em biết anh hơn tuổi em rồi", hic... mặc dù hôm đó mình "trả treo" người khác). Đoạn đường ngắn nên cũng chỉ nói vài câu thôi. Khi gần đến chỗ mọi người thì mình tách ra đi lên phía trước - hết nói luôn) Với những người khác thì mình quen thân từ trước nên rất vui vẻ, hòa đồng, nói chuyện dí dỏm. Khi mọi người trêu về chuyện tình cảm thì anh ý chối ngay và khẳng định là hiện tại anh ý vẫn chưa có ai cả (tất nhiên là anh ý nói như thế, đúng sai chưa bjt nhưng cứ ghi nhận đã). Thế là bây giờ bị mọi người ghép đôi nên cả 2 thấy mất tự nhiên hẳn. Ngồi thì cũng thỉnh thoảng nói với nhau vài câu.
    Xét về ngoại hình, công việc, hoàn cảnh gia đình thì mình khá ổn, cảm thấy ko có j là ko xứng với anh ta, và mọi người cũng thấy thế nên ghép đôi.
    Hôm nay lúc anh ý về mọi người lại trêu anh ý là đã có số điện thoại của mình chưa, thì anh ấy cười bảo có từ trước rồi nhưng gọi ko nghe máy. Mình thì ko để ý câu này lắm, vì thật giả lẫn lộn quá. Mình thì hay vất điện thoại lung tung, số lạ gọi lỡ mình cũng chẳng bao giờ gọi lại, dù lỡ vài lần, vài ngày. Nên cứ cho là anh ý nói đùa vậy đi. Nhưng sao anh ý ko nói là "chưa" nhỉ? Hic! Nếu để mình mổ xẻ câu nói này thì như sau:
    1. nói thật (nhưng mình ko tin khả năng này - vì nếu ko gọi được sao anh ta ko ntin???)
    2. Nói vui. Hic! Nếu là nói vui thì câu nói này là câu chấm hết, để khỏi ai trêu mình với anh ta về vấn đề số điện thoại, ntin, gọi điện gì nữa.

    Đấy chỉ là một vài thông tin đưa ra để nhờ cốc mình tư vấn thôi. Mục đích vẫn là đưa ra bí kíp tấn công giai để giai quay lại cưa mình cơ mà. Hì hì Nên việc hiện tại anh ta có tình ý với mình ko thì cũng ko quan trọng lắm. có rồi thì chỉ cần bật đèn xanh cho khéo là ok. Chưa có mới cần phải tìm cách tấn công chứ! Chưa có mà áp dụng bí kíp để cưa đổ thì đó mới được gọi là bí kíp để đời. Giống như các bí kíp tán gái của cốc là tán khi gái chưa có tình ý gì với ta, và xây dựng từ con số 0 mà nhỉ. Thậm chí từ bước nhìn thấy gái hay hay chủ động làm quen đó!

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Mình ko phải là ngại vấn đề chủ động rủ cafe, mình thấy bình thường (nhưng là bình thường trong mối quan hệ, nói chuyện vui vẻ, tự nhiên thấy hợp thì rủ nhau đi chơi kìa). Nhưng như mình nói ở trên đó, là hiện tại là cả 2 ko có lúc nào nói chuyện riêng với nhau cả, ở chỗ mình thì mọi người rất hay "đưa chuyện", trong khi đó mình thì đang rất ngại vì bị ghép đôi. Bây giờ mà mình chủ động để mọi người bít thì thế nào cũng bị trêu ra ngoài và còn bị mọi người trêu nhiều hơn. Nếu có nhờ vả gì thì lớp học lái có mỗi mình là con gái, mà lại quen thân với hầu hết mọi người rùi. có nhờ gì cũng đâu đến lượt anh ta chứ. Nhờ người thứ 3 đứng ra cũng ko được luôn, vì mọi người đâu có ai chơi với anh ta đâu. Lại còn đang bị trêu thế này. Hic! Với lại nữa, là mình đang mún học hỏi xem các cao thủ ở đây có ai có bí kíp nào để mà "chủ động như ko chủ động" hay ko. Hì
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tóm lại, tất cả đều do chính bạn.

    Thì đã sao? Tôi chưa bao giờ rủ ai mà sợ người ngoài nhòm ngó xỉa xói gì. Người đc mình rủ đi không cảm thấy hãnh diện thì thôi, chả việc gì họ phải ngại điều tiếng của ng khác cả.

    Đi riêng? Tôi đã dám rủ thì cũng dám tung hê lên với mọi ng là chúng tôi đi riêng đấy, ai muốn đi chung thì lần sau từ từ mà đi chung, riêng lần này tôi chỉ mời một người thôi. Tôi cũng chưa từng thấy ai sợ hãi gì cả, chỉ thấy họ tí tởn okay thôi.

    Cái đỏ đỏ: Cái này thì dù có ng đưa ra cái gọi là bí kíp thì trình độ của bạn cũng làm sao mà thực hiện nổi. Nếu chỉ nghe qua, thực hành vài ba bữa mà đã thành công như "bí kíp" thì cái "kíp" đó nó đâu còn "bí mật, bí truyền" nữa, nó thành ra được giảng trong SGK rồi. (Và mong đậu đại học thì chỉ học SGK là đảm bảo...rớt.)

    Khi lòng bạn đã muốn thất bại hơn là thành công thì mọi thứ đều là cớ chính đáng, VD 2 cái cớ đo đỏ kia.

    Đời tôi chỉ "thất bại" có một lần (1 bạn nam hỏi xin tôi sđt nhưng tôi chỉ cho email phụ, và bạn ấy tự cho lại email, nhưng sau đó tôi không liên lạc được) nhưng cũng chỉ cần 1 lần duy nhất đó để tôi hiểu ra là khi nào mình thấy điều gì là quan trọng thì không được để cơ hội qua đi. Và từ đó về sau tôi không bao giờ để vuột mất buổi hẹn đầu tiên với bất kỳ ai mà tôi thích cả. (Còn sau khi hẹn mà thấy không vừa mắt thì lại là chuyện khác.)

    Có lần tôi viết ở TVTY này là, Có những người phải trải nghiệm thực tế thì mới có kinh nghiệm được. Một bạn khác họa lại rằng, Thật ra có những người mà trải nghiệm chỉ làm đọng lại kỷ niệm trong lòng họ chứ không đem lại kinh nghiệm gì cho họ hết.

    Rất may mắn tôi không phải là loại 2.

    Tự bạn quyết định bạn là loại 1 hay loại 2.
  9. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    @ chủ topic
    ko biết thế nào nhưng thấy e có vẻ xoắn quá rồi

    có nhất thiết phải ngồi phân tích từng câu nói của zai không. khi mà khả năng nào cũng có thể xảy ra.


    [ Hôm nay lúc anh ý về mọi người lại trêu anh ý là đã có số điện thoại của mình chưa, thì anh ấy cười bảo có từ trước rồi nhưng gọi ko nghe máy. Mình thì ko để ý câu này lắm, vì thật giả lẫn lộn quá. Mình thì hay vất điện thoại lung tung, số lạ gọi lỡ mình cũng chẳng bao giờ gọi lại, dù lỡ vài lần, vài ngày. Nên cứ cho là anh ý nói đùa vậy đi. Nhưng sao anh ý ko nói là "chưa" nhỉ? Hic! Nếu để mình mổ xẻ câu nói này thì như sau:
    1. nói thật (nhưng mình ko tin khả năng này - vì nếu ko gọi được sao anh ta ko ntin???)
    2. Nói vui. Hic! Nếu là nói vui thì câu nói này là câu chấm hết, để khỏi ai trêu mình với anh ta về vấn đề số điện thoại, ntin, gọi điện gì nữa. ]

    - Tóm lại là hiện h a thấy rằng zai này chưa có gì với em cả, nhìn ở bất kì khía cạnh nào.
    Nếu anh ta đã từng gọi cho em, mà sau đó gặp em hoàn toàn ko đề cập lại thì khả năng cao là lúc đó có chút việc gì cần hỏi thăm. nhưng e ko nghe máy, xong rồi cũng thôi, và a ta cũng chả nhớ nữa. cho qua.
    Còn nếu chỉ là chém gió thì chả biết thế nào mà lần đâu. [:P]

    - Điều nữa là a thấy chuyện đi cà phê cà pháo đâu có gì nhỉ, sao em cứ phải nghại ngần thế. Chuyện bạn bè thấy hợp nhau đi uống cà phê nói chuyện với nhau là rất bình thường cô bé ạ. E cứ coi như là gặp gỡ 1 người bạn, hoặc dễ dàng hơn là gặp 1 đối tác có thể hợp tác làm ăn cái gì đó... Cứ mời ai đi cà phê là thích nhau là lấy nhau à hay sao mà phải sợ thiên hạ dị nghị... Mạnh dạn lên...

    Ca này hay, a theo nhiệt tình [:P]
  10. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    He he thật sự là cảm ơn Anx đã tư vấn rất chi là nhiệt tình. Có 1 vài điều mình mún đính chính

    Đỏ 1: Khi đã xác định muốn là cái gì đó của nhau thì mình rất chi là ủng hộ rằng, chả việc gì phải sợ người khác nhìn thấy mình đi riêng. vấn đề là mình ko sợ người khác nhìn thấy đi riêng, bởi đi với nhau thì chắc chắn sẽ "bị" nhìn thấy thôi. Mình thì lại đang muốn đi riêng đấy chứ. Mình ko muốn chủ động mời trước mặt rất nhiều người khi họ lại đang hùa vào ghép đôi 2 đứa. Vì hiện tại cả 2 đang bị mất tự nhiên rồi. Thêm nữa, mình mới chỉ là có cảm tình muốn làm nói chuyện với anh ý để từ từ rồi tìm hiểu xem có hợp ko (như mình giải thích là cho bản thân 1 cơ hội đó). Với lại mình muốn cả 2 nói chuyện nhiều hơn về nhau để xem có khả năng là hợp (ở mức bạn bè chứ chưa nói xa hơn) hay ko đã rồi mới tính đến đi chơi riêng.
    Nếu đã nói chuyện riêng vài 3 lần, thấy vui vẻ mình có thể hẹn đi chơi riêng ngay được. ĐI hay ko thì tùy mình cũng thấy chẳng có j phải ngại ở đây cả.
    Bây giờ ở lớp học lái chẳng nói chuyện j với nhau cả, mình đùng đùng bảo "tối đi cafe nhé!" nghe có vẻ thô. Trong khi bao nhiêu người ở đó (ko lẽ giả vờ rủ cả đi - mà toàn các bác cũng cả thúng tuổi rồi)

    Đỏ 2: Có bí kíp "cưa gái", tại sao lại ko có bí kíp "cưa giai". Chưa thử sao biết ko đủ trình độ để thực hiện? Chẳng phải bạn đã nói rằng, phải trải nghiệm qua thực tế đó thôi. Mình rất muốn thử cái bí kíp đó nếu có.

    Đỏ 3: Bạn đúng là người đoán được tâm lý người khác. Nhưng có điều ko phải là lòng mình đã muốn thất bại, mà là mình chưa thật sự có ý định tiến xa hơn (là người yêu) vì mình chưa hiểu nhiều về gà. Mình chỉ thấy cảm nhận ban đầu là ổn, nên muốn tiếp cận để tìm hiểu đã. Lúc có cảm tình và muốn anh ta là cái j đó của mình, thì mới thật sự là cưa đổ. Giống như giai cưa gái đang ở bước "làm quen" đấy. Nhưng dù gì thì mục đích tiếp cận vẫn là tìm hiểu với lý do "ko trong sáng" là chỉ để "thêm bạn bớt thù". Mà tìm hiểu để xem được ko là đốn. Vấn đề vẫn mắc ở chỗ này.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Như em đã giải thích ở trên, hi hi... mục đích của topic này là tìm bí kíp cưa giai, nên thông tin em đưa ra cho mọi người tiện tư vấn, chứ ko nhằm mục đích tìm hiểu xem giai có gì với em ko? Nếu giai có j với em thì em chỉ cần bật đèn xanh thì lại đơn giản quá rồi.
    Cái nữa là ko phải em xoắn, vì em với giai cũng chẳng có chuyện j với nhau nên có cái j là lôi hết lên cho mọi người bóc tách, tiện thể em trình bày đôi dòng cảm nhận.

    Còn nữa là hiện tại em và giai đang ở tư thế là em vẫn "kiêu" (như từ buổi học đầu tiên gặp nhau, rồi đến hôm húc đổ chậu cây, giai mới chủ động nói chuyện riêng với em đấy, đến giờ thì em có nói chuyện vài 3 câu, nhưng hiếm). Lúc đầu thì thấy ko có cảm tình, nhưng giờ thấy cũng ổn, lỡ may lại oánh mất cơ hội tốt thì sao, nên muốn nắm bắt xem sao.

    Em nghĩ có lẽ mình sẽ xem cơ hội thích hợp nhắn tin hỏi han. Trước mắt tuần sau sẽ nói chuyện với gà nhiều hơn.

Chia sẻ trang này