1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lần đầu tiên nhờ tư vấn t/y - mong các cao thủ nhiệt tình chỉ bảo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cauvong_saumua, 22/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    thử abcxyz vs zai xem :D.biết đâu lại cưa đc zai =))
  2. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Bí kíp hở, giai hay gái thì cái gốc của vấn đề là như nhau cả thôi; bạn cứ tự nhiên tán chuyện đi, nói chuyện, trêu đùa, quan tâm như bạn bè (chát chít, fb, nhắn tin hỏi thăm pha trò....); rồi từ từ tiến tiếp (thực mà hư, hư mà thực);

    Quan trọng nhất là 2 người phải thấy thỏai mái, vui vẻ,
  3. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hi cauvong_saumua

    Cũng tính không tư vấn cho bạn nữa, nhưng cũng có đôi lời. Coi như cũng có duyên,hehe
    Có vẻ như tính cách bạn hơi kiêu quá , thích anh ta nhưng lại muốn anh ta chủ động với mình. Muốn làm được như thế trước hết bạn phải bỏ tính kiêu đi, học cách nhún nhường, lắng nghe và học hỏi nhiều hơn.
    vd: Thích anh ta nhưng muốn anh ta chủ động. Rất đơn giản, chịu khó suy nghĩ một chút là được. Mình sẽ đặt mình vào hoàn cảnh trên tức là "Người ta thích bạn nhưng muốn bạn chủ động ", bạn muốn đi chơi với người mà bạn có cảm tình,thân thiện hay ko có cảm tình,thân thiện ? tất nhiên là có cảm tình,thân thiện . Vậy người ta sẽ tìm cách để bạn có cảm tình ,thân thiện với người ta, bằng cách nào ? Thân thiện với người ta, mở lòng giúp đỡ người ta,vv..... Nói cách khác muốn họ chủ động với mình , mình phải chủ động với họ trước đã.


    "Trước mắt tuần sau sẽ nói chuyện với gà nhiều hơn. " đây là tín hiệu tốt đấy,cố gắng phát huy
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi vừa học mót đc 1 câu tôi thấy hay: Thất bại vì ngại thành công.

    Cái gọi là "bí kíp" sở dĩ nó "bí mật" không phải vì ngta không rêu rao, lu loa nó ra, mà vì dù nó có chình ình trước mặt một ng ngại thành công thì nó vẫn mãi mãi là "bí mật" mà thôi. Tôi đâu hề nói không có "bí kíp" cưa các anh, hay là không có "bí kíp" cưa các cô, tôi chỉ nói là mấy thứ đó cũng sẽ không hiệu quả với một ng ngại thành công như bạn.

    Bạn có muốn 1 cơ hội với anh kia thật, nhưng cái bạn muốn hơn đó là: không thất bại. So sánh giữa "cơ hội với anh kia" và "cảm xúc khi thất bại" thì bạn đã đánh giá cao "cảm xúc khi thất bại" để rồi chăm chút cho cái mảng đó hơn là mảng "cơ hội với anh kia." Dĩ nhiên bạn đã trọng bên nào thì ắt hẳn phải tính toán sao cho bên đó có lợi nhất, bên kia...không phải là ưu tiên hàng đầu.

    Cuộc sống này mà trên trán mỗi tình huống đều có dán rõ kết quả để ngta chọn lựa hành động thì dễ sống quá rồi. Không biết rõ kết quả (hậu quả) mà vẫn phải đưa ra một quyết định chính là đặc điểm của cuộc đời này.
  5. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    a chỉ đọc câu viết của em mà nhận định thôi.
    Chỉ thấy là em hơi có tí lăn tăn trong tình huống zai nói 1 câu bâng quơ thế kia... Còn thế nào thì bản thân em rõ hơn anh, phỏng.

    Em cứ ở đây mà nói qua với nhìn câu đoán nghĩa thì anh nghĩ ko xong đâu.
    Tiến hành làm 1 cái gì đó cụ thể đi. Xem zai có phản ứng thế nào. Từ đó mới rõ ràng được.

    p.s: đáng nhẽ ngay lúc zai nói có số rồi nhưng gọi ko được thì em phải chém lại ngay tức thì.
    Kiểu như "eo ôi, điêu thế ko biết, gọi bao giờ mà gọi. thử nháy lại xem có đúng ko nào"...
  6. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    "Trâu đi tìm cọc, mấy đời cọc đi tìm trâu". Mặc dù xã hội hiện nay bình đẳng nam nữ như nhau, tuy nhiên nam vẫn là nam mà nữ thì vẫn là nữ thôi. Các chị em vẫn là đối tượng bị/được tán tỉnh, còn các anh giai thì vẫn thoải mái tán. Gai thấy gái xinh xinh hay hay thì cứ nhảy vào tán, được thì được ko thì thôi chẳng mất gì. Hoặc nhìn thấy cô nàng có vẻ hội tụ đủ tiêu chuẩn yêu thấy thích thích nhảy vào làm quen,đang trên đường chinh chiến mà thấy em khác dù ko ổn bằng nhưng quả thực mới có tình cảm thì lại chuyển hướng. Chuyển nhiều lần thì cũng chả làm sao, vì anh ta chỉ làm quen vui vẻ chứ có phải lăng nhăng đâu. Nhưng gái thì khác, 1 lần, 2 lần... sẽ chết danh thành, con đấy cứ thấy giai là bâu vào. He he... Nói vậy có vẻ hơi nặng. Nhưng quả thật trường hợp mình đưa ra thì mình mới chỉ có cảm tình với anh ta thôi, chứ chưa biết anh ta thế nào, cũng chưa có ý định là yêu anh ta. Bình thường thì mình để kệ mọi chuyện tiến triển đến đâu thì đến, khi nào thích anh ta rồi hẵng hay. Nhưng lớp học sắp kết thúc rồi, nên nếu bây giờ kệ thì tức là dừng lại. Mình ko sợ thất bại, nhưng tình cảm chưa đủ để phải "sỗ sàng" biểu hiện.
    Vì lúc đàu mình ko có cảm tình nên mới kiêu vậy. Đang từ từ thay đổi thái độ. Ngày hôm qua mình đã bình thường rồi, nhưng cũng chẳng chủ động nói chuyện vui vẻ như với mọi người. Cuối tuần này sẽ thay đổi tốt hơn. Tự nhiên quay ngoắt 180 độ thì hơi điêu. Hì hì Chỉ với 2 cái tên con trai mới, ngày từ đầu làm mình khó chịu nên vậy, chứ với mọi người mình rất hoà đồng, vui vẻ và nhiệt tình nữa.
  7. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    sỗ sàng với chủ động là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau đấy em.

    tình cảm của em đủ để chủ động rồi khi mà đã lập hẳn 1 cái top như vậy.

    Take action.
  8. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mình là một gà hay bị gái cưa, và cô nào chỉ cần có chút đèn xanh là mình biết ngay nhưng mình có cưa lại hay không lại là chuyện khác (nhưng đa số mình cũng sẽ thân thiện lại, chỉ trừ khi cô đó tấn công quá mạnh thì mình mới tránh......); vì nếu không thích thì mình sẽ chỉ giữ ở mức chát chít, trêu trọc, pha trò chứ tuyệt đối hạn chế rủ đi chơi riêng;


    - Các biểu hiện bật đèn xanh: hay bắt chuyện với mình khi có dịp, trêu mình, mỉn cười và hành động có phần ngượng ngùng khi gặp mình và chém gió với mấy e này rất dễ và vui (thế nên vì sao mình thích nói chuyện => bạn nhớ cái này nhé, e nó thân thiện thì mình thân thiện lại);
  9. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ sợ bác lại ăn dưa bở nhiều quá thui ợ! Cái màn giả vờ ngượng ngùng con gái nó chớp mắt 1 cái là làm được ngay. Hic!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em thấy cái hành động trước bàn dân thiên hạ, chả vì lý do gì, cũng chửa có nói chuyện gì vui vẻ với nhau mà đã rủ đi chơi riêng, và sẵn sàng tung hô, thì là có phần "sỗ sàng" rùi ạ!

    Em thì là em đang chủ động đây. Nhưng chủ động tế nhị thôi, cùng lắm gà nghĩ mình quý gà, chứ đừng để gà vội ăn dưa bở như cái bác lucky là mình chết gà rồi. Và mọi người xung quanh cũng đừng nghĩ mình đang mún ăn thịt gà ợ!

    Em sẽ cố gắng thay đổi tình thế hiện tại và update. he he
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hồi xưa, lâu lắm lắm rồi, mình còn giả vờ đỏ mặt được cơ. Thật là...thán phục mình=))
    Mấy biểu hiện bật đèn xanh của bạn chả thấy bật gì cả. Tính người ta vui vẻ, người ta thấy thích nói chuyện thì nói thôi. Làm gì có bật đèn xanh đỏ tím vàng gì ở đây.
    Bạn đúng là...ăn cả ruộng dưa!

Chia sẻ trang này