1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lần đầu tiên nhờ tư vấn t/y - mong các cao thủ nhiệt tình chỉ bảo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cauvong_saumua, 22/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Con gái thế này thì ảo quá rồi , những chú gà như em thì thỉnh thoảng lại ôm cả ruộng dưa về nhà an dần mất thôi [:D]
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ngày đó mới học cấp 2, còn thích nghịch và thích....gây chuyện rắc rối.:P
    Thêm một tuổi, bớt hiếu thắng đi là nhất quyết không có cố tình gây hiểu nhầm cho ai hết.
    Ảo bình thường ý mà( thiếu gì người không mà nói có, thế mới là ảo).
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mấy cô sến sến, ỏn ẻn, điệu chảy nước thường có suy nghĩ là hễ mình e ấp rập rờn lông mi một tí là cả thiên hạ đã đánh giá đấy là "bật đèn xanh", trong khi đó, đèn xanh bật với mỗi đối tượng phải khác nhau. Làm gì có chuyện cùng 1 hành động mà nhất loạt đàn ông đều hiểu ngay đấy là mình đang bật đèn xanh. Với ng có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm thì mình chỉ cần ý nhị nói khẽ thêm mấy từ vào một câu, nhấn giọng thêm một chút ở cuối câu, cười nhẹ đúng lúc là họ hiểu ý. Có người thì mình phải phát những loại tín hiệu rõ ràng hơn. Có kiểu người thì mình phải nhẹ nhàng mà phát tín hiệu và (yên tâm) chờ. Có loại người mà mình phải nói thẳng, nói thành thật, rồi khích lệ, động viên họ tán mình.

    Vậy nên tán tỉnh thật ra cũng chỉ là cách giao tiếp và cư xử với người dưng thôi. Bình thường bạn làm điều này tốt thì trong chuyện tình cảm cũng sẽ vậy. Bình thường bạn cư xử chưa khôn khéo thì trong chuyện này cũng vậy.

    Làm gì có cái kiểu dùng cùng 1 trò mà làm hài lòng hết cả thiên hạ được.
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Cái bạn Anxiety nói chung là khẩu quyết tán cả trai lẫn gái. Trai hay gái không quan trọng, cốt yếu là nếu quen nhau thì sẽ đi đc cùng nhau bao lâu thôi, nhỉ?
  5. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã được ăn dưa bở nhiều, các biểu hiện ở đây nói ra thì rất khó mình chỉ xin kể 1 vài điển hình về bật đèn xanh mà mình xác nhận là đúng 100%:

    1. Gái tới nhà mình chơi (e này đã có người yêu), mình học cùng đh với gái, nhưng gái cùng quê vs mình nên hè, tết về thì lại lượn sang nhà gái chơi (bạn bè thăm nhau thôi), có lần hè k sang chơi gái nói kiểu giận giận, đi đâu mà ko sang??
    2. Năm cuối học đại học trong buổi chia tay gọi mình vào chụp ảnh chung (sau này gần cưới chat vs mình bảo tớ đợi bạn mãi mà bạn chả à ơi gì tới tớ
    3. 1 e mới đầu thì chả có biểu hiện gì về sau rủ đi chơi thì bảo A đúng hôm nay e được nghỉ, sau buổi đi chơi đó rất hay nhắn tin cho mình hỏi han linh tinh (đều có lý do cả)
    4. 1 e cùng cty: Gấp trái tim = tiền đưa mình, hay mời cả phòng về nhà e chơi, mình rủ đi chơi (rủ đùa và sau đó cứ lờ lớ lơ đi thì e nhắn lại, anh có đi không)
    5. Gái đụng chạm (kéo chân kéo tay mình), ốm thì bảo mình lên đánh gió cho em :-":-" (e này đã có người yêu)
    6. Gái thi thoảng lại lượn qua chỗ mình hỏi thăm linh tinh (cũng làm cùng cty)
    7. Đi học tiếng anh, mới đầu mình thấy e kia sao cứ nhìn mình kiểu ngượng ngùng, mình kệ, sau đó cũng thăm dò, chat chít, rủ đi chơi thì đi ngay, sau đó rất hay pop up và hỏi han linh tinh, nhắn tin rủ mình đi chơi (e này đã có người yêu)

    ..... đấy biểu hiện đấy (7 em này khác nhau nhé)
    Còn 1 e nữa [r23)], đang đi trong thang máy đến lúc e đi ra e đã quay lại "Em chào anh ạ" rồi quay đầu chạy mất hút :D
  6. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    ^:)^ Nhà bác chắc phải có cả một cánh đồng dưa.
  7. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mình không muốn tranh cãi với bạn là dưa hay không dưa, mà cứ cho là dưa đi thì hiệu quả của nó là anh kia cũng tưởng bở và tấn công bạn => đấy có phải là mục đích của bạn không?

    Điều thứ 2 muốn nói với bạn, mình cho rằng con trai hay con gái một khi đã thích thì sẽ làm cách này hay cách khác để biểu thị cho người kia biết (còn nếu bán tín bán nghi thì nhiều khả năng là không thích);

    Riêng con trai mình thấy thì thích hay không thì chỉ cần gặp mặt 1 đến 2 lần là sẽ bắt tín hiệu ngay; còn không thì dù bạn có tấn công cũng chả có ích mấy đâu;
  8. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu ra cái chân lý này vậy bác? Những người con giai từng thích/yêu tôi, hầu như toàn trong hoàn cảnh chơi thân với tôi một thời gian dài rồi ngấm, chứ ko phải gặp mặt 1, 2 lần rồi bắt tín hiệu đâu nha.
    Nếu như lời bác nói là đúng thì giai cứ nhìn cái là phải thích ngay nếu ko thì đừng mơ à?
    Mục đích của topic này là tôi muốn có cách nào đó để, trước tiên là tiếp cận làm bạn vui vẻ (vì thời gian gấp rồi, nếu ko nhanh sẽ lạc mất nhau ngay), sau thì mới tìm hiểu xem anh ta có hợp với mình ko, mình có thật sự thấy rằng anh ý là người trong mơ của mình ko, rồi mới tấn công để anh ta quay lại cưa mình. Mình hoàn toàn ko phải tìm cách để bật đèn xanh cho anh ta biết là mình thích anh ta, rồi muốn làm người yêu người đương gì đâu. Nếu để bật đèn xanh thì với mấy gà có thể chỉ cần mắt liếc liếc, mặt ngượng ngượng quay đi, rồi thỉnh thoảng hỏi han vài câu với bộ dạng thẹn thùng xấu hổ chết đi được thế là đèn xanh đã bật tưng bừng rồi. :D
  9. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm bạn thì chỉ có cách duy nhất là tiếp xúc với nhau nhiều, chém gió nhiều (người ta nói nhất cự ly là vì cự ly gần thì tần suất tiếp xúc nhiều), và để tiếp xúc nhiều thì có nhiều cách: chat chit, nhắn tin, đi chơi................; bạn cứ thử tưởng tượng bạn thích ai đó (cùng giới cho đơn giản nhé) thì bạn rất thích nói chuyện với người đó, giúp đỡ, hỏi han, pha trò, trêu đùa.........đại loại là như thế;

    Bạn khác giới cũng làm được như thế nhưng khó khăn hơn - thực ra cũng chả khó khăn khi bạn chỉ thấy ng đó hay hay, nói chuyện vui, nhưng bạn không có tý tc yêu đương nào, thì nó cũng giống như bạn cùng giới (giống như ví dụ bạn vừa đưa ra về trường hợp mấy anh thích bạn sau một thời gian chơi thân dài dài, mới đầu thì chả có tình cảm gì đâu, chỉ nghĩ là con này nó hay hay thì chơi, sau đó mới phát triền dần dần)

    Các cao thủ thì khác người phàm ở chỗ họ có tư chất và trải qua quá trình rèn luyện nhiều nên các kỹ năng này đã đạt tới mức điêu luyện (cũng giống như vđv cấp Làng và VĐV đẳng cấp Olympic vậy)
  10. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại cự ly và tần suất mình đều ko có. Thời gian thì càng ko luôn. Làm sao để nói chuyện riêng tư một cách tự nhiên nhất (ngoài thời gian trong lớp học lái xe), chỉ như thế thì khi lớp học kết thúc, mối quan hệ giữa m với a ta mới tiếp tục được. Chứ bình thường như những người khác thì cứ nói chuyện zui zẻ trên lớp thôi, thi xong tình cờ gặp thì chào hỏi nói chuyện, ko gặp thì coi như chưa từng xuất hiện đó. Nói chuyện riêng rồi, thì mới đi chơi riêng, rồi mới tìm cơ hội và cách nào đó để cưa đổ chứ.
    Nhắn tin tự nhiên thì phải có cớ nào cực hợp lý để lấy đường đi lối lại đã. Mình sẽ áp dụng cách của red. he he

Chia sẻ trang này