1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lần đầu tiên nhờ tư vấn t/y - mong các cao thủ nhiệt tình chỉ bảo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cauvong_saumua, 22/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Bạn này có vẻ lên đây tìm người thảo luận chứ không phải tư vấn. Mình thấy có nhiều ý kiến tư vấn nhưng có vẻ như là bạn đang thuyết phục mọi người đồng ý với mình chứ chưa thấy tiếp thu.

    Bạn muốn làm bạn với người ta nhưng lại ngại người ta nghĩ này nọ, đấy là ý kiến của bạn chứ chắc gì anh ta đã nghĩ thế. Bạn tưởng bật đèn xanh là dễ à, nó chỉ dễ với những người muốn lợi dụng bạn thôi, chứ đàn ông mà đã không thích thì bạn cứ thử bật đèn xanh kiểu đó 2-3 lần là chẳng bao giờ thấy mặt người ta nữa ngay...

    Tư vấn thì đã có vài cách rồi : nhờ vả, tổ chức ăn uống ( vì bạn nói quen 90% thì cách này có vẻ dễ thực hiện hơn ), nhắn tin gọi điện...

    Hay bạn thử trình bày phương án bạn định thực hiện rồi mọi người tiếp tục tư vấn cho...
  2. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    =))=)) Thật khôi hài, mình đi tư vấn cho bạn nhưng mình cũng đang rơi vào trường hợp y như của bạn, thích 1 e (thích thì thích từ lâu rồi, nhưng e nó hot quá nên hơi tự kỷ, h thấy có biểu hiện đèn xanh nhờ nhờ- mà dưa bở cũng nên nhỉ [r23)][r23)][r23)]) nhưng lớp học cũng sắp kết thúc rồi; nhưng mình là con trai lên có phần chủ động dễ hơn;

    Đang nhắn tin pha trò với e ấy mà e ấy chả nhắn gì lại, tòan kiểu trêu trêu đùa đùa, nhưng mà vẫn ngượng ngượng vì trước tới h có nc bao h đâu mà h tự nhiên lại sán vào; thế nên h cứ trêu đùa e nó khoảng 1 tháng cho e nó cảm thấy vui vẻ (thằng này hay hay, làm bạn được) lúc đó mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn;

    Nếu lúc trước ngồi cạnh e nó thì nó lại khác =))=)), h muốn chuyển tới chỗ e nó ngồi mà cứ ngại ngại, có cách nào không cả nhà;
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đỏ 1:

    Ủa, vậy hả bạn? Tại vì trường hợp tôi thì khác, từ khi tôi có dã tâm tán tỉnh, đến khi 2 ng thành 1 cặp (công nhận tình cảm với nhau, còn có thể là chưa công khai với ng ngoài) thì chỉ từ 7-10 ngày. Cứ lúc nào mà tới ngày thứ 5, thứ 6 mà anh kia chưa có biểu hiện gì là đã okay chỉ thích mình tôi (ngay tại thời điểm đó) thì tôi nóng ruột lắm, hồi hộp tìm kế để làm sao anh này sớm nhận ra rằng tôi quả là xứng đáng để anh ấy tán. May mắn là tầm ngày 7 hay 8 thì mọi chuyện đã có vẻ ổn, nên dù gì cũng "xong" trong vòng 10 ngày.

    Những anh nào mà sau 10 ngày (kể từ ngày tôi có dã tâm tán tỉnh) mà tôi tán không xong, thì có tận 3-4 năm sau tôi cũng không bao giờ tán được. (Vậy nên khoảng ngày thứ 5, thứ 5, thứ 7 là giai đoạn critical để biết xem tôi có tán nổi không.)

    Vậy đó, bạn có kinh nghiệm riêng, nhưng đời này muôn hình vạn trạng, có phải mqh nào cũng khớp vô cái khuôn mà bạn đổ sẵn đâu. Giờ lỡ có người tán nhanh tán gọn thì bạn lại không ưng, bạn lại thích người đó phải tán lâu tán dài theo đúng xì tin của bạn kia. Khổ cái là bạn thích ngta hơn, cho nên bạn đâu có quyền lực thúc ngta chơi theo luật của bạn.

    Đỏ 2:

    Uả, vậy hả bạn? "Mắt liếc liếc, mặt ngượng ngượng quay đi, thỉnh thoảng hỏi han vài câu với bộ dạng thẹn thùng xấu hổ chết đi được" là "bật đèn xanh tưng bừng" hả bạn?

    Tại trước giờ tôi chỉ có kiểu nhìn thẳng, mỉm cười, bước tới nói chuyện, chờ một tí mà người ta không rủ mình đi đâu thì tôi rủ luôn, rủ xong thì tôi lấy sđt để tiện gọi lại khi đến cuộc hẹn. Tôi cứ tưởng "bật đèn xanh tưng bừng" là kiểu gọi điện thoại hỏi thẳng, Từ hôm trước đến giờ anh không thèm gọi em, bây giờ em rủ anh đi chơi thì anh có đi không, hay là anh làm lơ em luôn?

    Thiệt tình nha, nhiều bạn nữ bật đèn, rồi phủ mền lên trên đèn, nhìn tối thui, vậy mà cứ cho là mình đã bật đèn sáng lắm rồi. ^:)^
  4. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... Uh, đúng là giống thảo luận hơn là tư vấn. Vì đọc bài đầu tiên của mình mà xem, trường hợp của mình đang chỉ là "ví dụ" thôi (nhưng là ví dụ thực tế áp vào trường hợp của mình). Mình đang thắc mắc là có bí kíp để đời về "cưa gái", tại sao lại ko có bí kíp để đời về "tán giai" ấy mà.
    Bật đèn xanh thì bật với người muốn tiến, chứ người ta đang đỗ hoặc muốn quay đầu hoặc muốn rẽ ở ngã khác thì bật làm gì hả bạn?
    Giai còn e ngại vấn đề này thì hỏi sao gái lại ko? Cố lên nhé! Hi vọng ít nhất bác hoặc tôi sẽ cán đích :D[r2)]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    AN ơi, AN hiểu lầm ý mình rồi.
    Đỏ 1, chỉ là mình muốn nhắn nhủ với Lucky là ko phải giai nào cũng gặp mặt 1, 2 lần có ý gì là bắt tín hiệu ngay, ko thì là ko thể cơ mà. Tức là nhiều khi người ta về lâu về dài mới có tình cảm, chứ ko phải 1 , 2 lần ko có gì tức là tạch rồi.
    Đỏ 2: Trước đó mình có nói rằng, với mấy gà (như lucky) thì chỉ cần có vậy (câu này mới mục đích nói zui zẻ với lucky vì nghĩ cậu ấy có một cánh đồng dưa).

    Sorry là tại mình viết tối nghĩa. "Với mấy gà" ở đây có ý là "với một số gà". "Mấy" trong "mấy người" - "một vài người" . Hic!
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tóm lại bi giờ một là bạn xông vào tán, có thể thành công, có thể thất bại. ("Thành công" = 2 ng có cơ hội tìm hiểu nhau.) Còn bạn ngại, bạn sợ, bạn e dè, bạn mong chờ, bạn trông đợi, bạn ngóng, thì dĩ nhiên là anh kia không đoái hoài đến chuyện tán tỉnh bạn.

    Bạn thấy anh kia đủ tệ để nếu vuột mất thì bạn không tiếc thì bạn cứ kiêu tiếp. Bạn thấy anh kia đủ xịn để nếu vuột mất thì bạn sẽ tiếc lắm lắm thì bạn đâm đầu vào mà tán.
  6. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Uhm. Hi thanks mọi người. Mình sẽ xông pha. Chứ cứ ngồi đây kêu thì đúng là chả có cái j cả. Đang chờ đến cuối tuần sẽ thật tự nhiên vui vẻ hỏi han trò truyện. :D
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ko lạc mất nhau nếu hai người có tình cảm thật sự đâu mà lo, giờ có số điện thoại, và mức độ của mối quan hệ là sơ giao ròi.. Chẳng có j ma lo đâu. Chúc chủ tp thành công
  8. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    anh kia thì có vẻ k thích bạn rồi vì nếu con trai mà thích thì bạn sẽ dễ nhận ra thôi :D

    còn việc bạn muốn làm thân với anh ta theo kiểu bạn bè thì cứ nói chuyện vô tư, thoải mái đi. Mấy bạn trên này tư vấn là trước hôm thi gọi điện hỏi han mình thấy ok đấy. Rất tự nhiên và cũng hiệu quả. Yên tâm là chỉ cần bạn nói chuyện vui vẻ, thân thiện kể cả lúc gặp lẫn qua đt, tin nhắn thì zai rồi sẽ có biểu hiện (thích hay k thích)rõ ràng hơn thôi. nếu thấy bạn nc vui + bạn xinh xắn thì gây được thiện cảm với zai k khó, còn zai có từ đó mà chuyển sang tán bạn hay k là chuyện của zai vì mỗi ngưòi đều có gu riêng dù có thừa nhận hay k

    Nếu bạn sợ người ta hiểu lầm là bạn chủ động, có thể lắm chứ vì từ trước tới giờ bạn tỏ ra kiêu mà, thì bạn nói chuyện vui vẻ với tất cả mọi người nhưng miễn là trong nhóm đó có cả anh ta là được, trong lúc nói chuyện nếu anh ta tham gia chuyện gì thì bạn cũng thêm mắm thêm muối vào ....tranh thủ hỏi han thêm cũng là ý hay để bạn có dịp nói chuyện riêng với anh ta. điều bạn cần làm là thu hút sự chú ý của anh ta, để anh ta nhận thấy bạn cũng thú vị...thế thôi. nếu sợ là chủ động thì nên rủ cả nhóm có cả anh ta đi chứ k nên rủ riêng... con trai mà nhiều kinh nghiệm (tình trường và trường đời) thì sẽ kiểu gì cũng nhận ra bạn thích anh ta thôi.
  9. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Đúng là chưa có bí kíp cưa zai thật!Ae nào bị cưa thì vào cho ý kiến đi.
  10. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay học tăng cường, mình bắt đầu nói chuyện cởi mở với gà hơn. Nói chuyện túm tụm thì cũng đưa đẩy vào (trước thì mình chỉ nói chuyện với mọi người, còn gà nói gì mình chẳng thêm thắt gì hết, mặc kệ). Thỉnh thoảng cũng hỏi han theo kiểu anh làm ở đâu, về lĩnh vực gì? Nhưng gà chỉ trả lời kiểu đùa đùa, nguyên văn thì ko nhớ, nhưng đại ý là:
    - Anh cũng chỉ chạy ngược chạy xuôi thôi. (gà cười) Như có lần anh nói là anh làm ở gầm cầu Long Biên ấy (hic! Đến tận tuần trước gà có nói j thì cũng chẳng lọt tai mình nữa là nhớ. Nhưng mình cũng chỉ cười thôi như kiểu đã nghe rồi ý). Mình hỏi gà làm về lĩnh vực gì thì anh ý bảo làm kinh doanh. Rùi cũng chỉ nói loăng quoăng về nghề nghiệp (Mình được biết là gà với ông anh mới thành lập công ty riêng nên rất bận rộn. Gà chỉ có thể đến học vào buổi chiều)
    Gà có vẻ hiểu biết, nhưng nhiều lúc cảm giác như gà từ trên trời rơi xuống vậy. Ví dụ như chẳng biết là "vó bò" cũng làm món ăn được. Rồi còn hỏi mình một cách ngạc nhiên là "Em cũng ăn rồi hả?". Mình gật đầu cũng ngạc nhiên. Rùi bảo em thì ko thích như bố em thích. Cánh đàn ông ngồi đó nói nó chẳng có vị gì nhưng ăn thì ko ngán, lai rai lại hay. Hoặc đến tận vừa rồi gà mới nhìn thấy quả ... sầu riêng. Hay cái lốp đặc thì cũng ko biết (trong khi xe tay ga bây giờ cái lốp nào chẳng đặc) - vậy mà nói về ô tô thì ok. Không hiểu gà này là gà gì? Lúc mình thắc mắc là cuối tuần từ Hn về thì ko đi làm nữa, nhưng sao lại bận rộn đến vậy. gà bảo sáng anh làm ruộng, chiều tranh thủ học (mình chẳng nói gì, nhìn gà 1 cái - trắng bóc - rùi quay mặt đi. Híc!). Xong rùi gà giải thích là có mấy luống rau trước cửa nhà. (nhà gà cách nhà mình hơn 10km nên rất nhiều đồng ruộng, ruộng vườn).
    Có một cái nữa là lúc mình hỏi gà về bạn bè, nhưng mình hỏi tối nghĩa quá, lại dừng lại ko nói hết câu nên gà hiểu sai câu hỏi, và cái người ngồi cạnh mình cũng biết là gà hiểu sai nên trêu là "em ý hỏi anh là anh có bạn gái chưa?". Mình giải thích luôn ý mình chỉ là "anh có còn nhiều bạn bè ở nhà ko? Chắc mọi người cũng có gia đình hết cả rồi. Nhưng gà vẫn kịp trả lời với mình rằng: - Anh vẫn ế.
    Haizzz... Nhưng thật sự mình vẫn ko tài nào bình thường được. Có lẽ tại mình chưa đủ thích gà để hạ cái tôi xuống. Ví dụ như mình vẫn nói chuyện zui zẻ bình thường, nhưng khi mọi người nói chuyện, rùi gà đánh lái sang trêu mình, thì mình giật mình (đang nghĩ ltinh) quay lại tròn xoe mắt nhìn gà, rùi cũng cười giả lả (hic!) Hoặc vẫn có xu hướng ngồi chếch lưng về phía gà.
    Gà là người lịch sự, nói năng rất "lễ phép". Một câu thưa, 2 câu vâng, 3 câu cảm ơn. Tất nhiên là tốt thôi, nhưng nhiều quá đâm ra mình cũng thấy khớp, ko thoải mái, và tự nhiên thấy mất cảm tình đi 1 ít. Có lẽ mình khó tính quá chăng? Nhưng mình vẫn sẽ giữ nguyên ý định tiếp cận gà xem sao.
    Gà chẳng có ý gì với mình cả. Cũng ko có ý định gì về việc lấy số điện thoại của mình. Hôm nay có 1 anh lấy số gà, 2 người trao đổi số cho nhau. Nếu có ý gì với mình thì chắc chắn phải tiện thể lấy lun số mình chứ ko cất điện thoại vào túi luôn như zậy. Hì!
    Nhưng mình đang ở thế đi cưa chứ đâu phải là tìm cách bật đèn xanh đâu nhỉ? Mọi người có cao kiến j ko ạ?

Chia sẻ trang này