1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lần đầu tiên nhờ tư vấn t/y - mong các cao thủ nhiệt tình chỉ bảo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cauvong_saumua, 22/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ tốt nhất ngoài thời gian trên lớp thì nên rủ nhóm đi học lx đi ăn uống, cafe, đi đâu chơi (bạn có thể gợi ý, đề xuất...) lúc đó sẽ có nhiều thời gian tiếp xúc hơn;

    Tập lái xe thì nghĩ ra vài chiêu cá cược với các bạn trong lớp, ai thua ai thắng thì phải ntn đó... ví dụ như thế chẳng hạn;

    Con trai mà thích con gái thì chỉ trong 1 tuần số đt của bạn sẽ nằm trong máy anh ấy, và chỉ vài ngày sau sẽ bắt đầu bắt chuyện này nọ với bạn, cố tình tìm cách tiếp xúc....
  2. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hu hu ... lớp học của mình chiếm đa số là các bác có tuổi, có gia đình, có con nhớn con nhỏ rùi, lại có nhiều mối quan hệ phải đi tiếp khách nên ko có thời giờ đàn đúm với đám nhok nhít mình đâu. Học buổi sáng, buổi trưa cũng chỉ 1,2 người luân phiên đưa thầy đi ăn thui (chán thế đấy). :( Mình cũng tin chắc là gà ko có tình ý gì với mình mà (cũng mừng là như thế, chứ nếu gà mà có tình ý với mình ngay và chủ động thì mình chỉ có chạy thôi. Hì)
  3. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    sợ cô em rồi đấy^:)^ !
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    có vẻ cô em vẫn chưa hiểu thế đi cưa là gì
    lúc đấy phải nhân tiện rút điện thoại ra:
    Ơ thế thì luôn tiện số của 2 anh zai là gì cho em gái này thi thoảng làm phiền được ko nhỉ ? [:P]
  4. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... Sao mà sợ chứ!
    Vì em vốn ko thích giai vừa gặp đã chủ động tấn cống.
    1. Vì hình thức, hào quang bên ngoài --->Không phải là người chắc chắn, muốn xác định tình cảm lâu dài (đa số là yêu đương ***** nhăng)
    2. ế giai đoạn xoắn
    3. Tự thấy mình ko hợp với mấy giai như vậy (hầu như tất cả các trường hợp e từng gặp phải 1. em chạy mất dép 2.đánh lạc hướng làm bạn chứ chưa từng có cảm tình với trường hợp nào như vậy)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vâng. Cũng thấy hối hận dần đều rồi đây ạ. Anh kia thì có số rùi, lúc đó lẽ ra phải bảo là "Em cũng chưa có số của a Gà, có j nhờ cao nhân giúp đỡ". :((
  5. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không hẳn đâu bạn.

    Với những ng cù rù, chậm chạp, thì họ cứ nghĩ phải quen biết lâu gì lắm thì mới tạm hiểu nhau để mà thấy phù hợp / không phù hợp để có thể quyết định (bước đầu) tán tỉnh nhau hay không tán tỉnh nhau.

    Với ng nhanh nhảu + có nhiều kn sống + tiếp xúc với nhiều ng + quen biết, date điếc với nhiều người (chỉ cần có 1 trong số những đặc điểm này cũng đc, nhưng càng nhiều càng tốt), thì chỉ cần gặp thoáng qua thì họ đã biết đủ nhiều về ng kia để quyết định (bước đầu) tán tỉnh nhau hay không.

    Bạn thì nghĩ là mới gặp nhau mà đã chủ động tấn công là do thích thú HÌNH THỨC, HÀO QUANG BÊN NGOÀI của nhau. Nhưng tôi không nghĩ vậy, có nhiều người đần độn, thô thiển, nhạt nhẽo...mà tôi chỉ cần nhìn sơ là đủ biết, hay nói chuyện 2 phút là biết, và rõ ràng là qua tgian lâu dài tiếp xúc (VD học chung lớp, đi làm chung cty...) thì tôi thấy cảm nhận ban đầu của mình chẳng có gì thay đổi cả. Ngu hoàn ngu, thô thiển hoàn thô thiển, nhạt nhẽo hoàn nhạt nhẽo. Còn với ng mà tôi thấy thông minh, dí dỏm, vui vẻ, thoải mái, thì tiếp xúc lâu thì tôi thấy họ...cũng vậy. Do đó, chẳng tội gì tôi phải mất nhiều tgian để quen biết lâu thật lâu trước khi quyết định có nên hay không nên tán tỉnh một ai cả.
  7. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Uh. Hi! Đó là cảm nhận và suy nghĩ của riêng mình thôi (mà khổ một nỗi nó lại luôn đúng với mình). Có lẽ do mình ko tự tin về ấn tượng đầu tiên của người khác về mình. Ngay từ đầu mình cũng có nói rằng, hầu hết là do chơi thân với mình 1 thời gian thì nảy sinh tình cảm. Mới gặp mà đã chủ động tấn công thì chỉ nói chuyện vài lần là mình ... chạy rồi. Thấy ko hợp, thấy khó chịu, và thấy đúng y như dự trên của mình ý. (híc!) Nếu ko thích ai thì mình ko thể nào tiếp tục được. Trừ khi là mối quan hệ xã hội, công việc (bắt buộc phải sống ko mất lòng, thậm chí là phải lấy lòng) ko thích gượng ép trong tình bạn, tình yêu thì càng ko rùi. Muốn sửa cái tính này quá :(

    Như ANx nói là đúng rùi. Thế nên rất nhiều cặp, chỉ gặp nhau 1 lần đầu đã làm quen rùi tìm hiểu rùi happy ending đó thôi. Nhưng với mình thì có lẽ là ko đâu, nên mình mới bảo may là gà cũng chẳng có ý gì với mình cả, còn có hi vọng. Hì!

    Nhưng mình băn khoăn về gà này quá! Kỉu j ấy!
  8. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    :)):)), mợ An có sỏi trong đầu rồi, cái này chuẩn; người thông minh, giỏi giang... thì chỉ cần nhìn thoáng qua là biết cách giải bài toán (chọn người iu hay bất kỳ việc gì trong cs cũng thế)

    Còn người bình thường có khi ngồi cả tháng chưa nghĩ ra cách giải, mà có khi có lời giải đặt trước mặt mà đọc mãi chả hiểu gì =))=))
  9. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Liệu có phải người "trong đầu có sỏi" nhìn phát đọc vị ngay được người ta rùi thường thích người có cá tính rõ ràng ko nhỉ? 1. là cá tính giỏi giang 2. là đúng chuẩn mực phụ nữ của gia đình, dịu dàng tháo vát? 3. là xinh, ngon, số đo 3 vòng?

    Mình thì thấy mình chẳng được cái j rõ ràng trong 3 cái đó cả. Tất nhiên giai bình thường, dưới tiêu chí của mình thì gặp mình lần đầu vẫn mún tấn công thật, nhưng mình thì ... nếu là người ko quen mình cứ hay lạnh nhạt thờ ơ như vậy đó. Phải là người có hậu thuẫn lớn, hoặc có thừa tự tin để cưa đổ mình mới tiến tới thui. Nhưng cái người thừa tự tin mà thật sự là gà ngon, tập xác định thì... sẽ chẳng có ấn tượng tốt đến mức xác định (bước đầu) tán tính mình đâu. :(
  10. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Thì cái vấn đề là kể cả em có thích zai từ trước nhưng chỉ vì lí do là chủ động tấn công mà em nghĩ là hào quang hình thức bên ngoài mà em đã chạy thì anh cũng ko biết là em đã được chạy nhiều chưa ???

    Vì đa phần zai làm quen gái lúc đầu đều vì thấy trông "được được, vừa mắt" giống như các cụ vẫn nói "con zai yêu bằng mắt" đấy thôi.
    Thấy suy nghĩ của em có tí buồn cười và rất chi là vớ vẩn.
    Hơn nữa với cái suy nghĩ đấy thì có phải chăng em sẽ làm mất đi một vài người bạn, chắc gì họ đã "chủ động tấn công" mà chẳng qua tính họ quảng giao như thế thì sao ?

    Chả biết bao h em mới tán được anh này nữa,...

Chia sẻ trang này