1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lần đầu tiên nhờ tư vấn t/y - mong các cao thủ nhiệt tình chỉ bảo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cauvong_saumua, 22/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cái này là bàn chuyên chung chung thôi:

    Lật ngược lại vấn đề, tôi lại nghĩ những ng sau một tgian ngắm nghía trộm thì mới tán tỉnh ng kia thì rất có vấn đề.

    Nếu đơn thuần là biết nhau 10 năm nhưng không thân, tình cờ có dịp gần gũi nên mới thích nhau và tán nhau, thì không nói. Tình huống này vẫn có thể xếp vào hạng "vừa thấy ưng mắt là tán tỉnh ngay."

    Sợ là sợ những người nhạt toẹt, bản tính không có gì, gia cảnh cũng tầm thường, nhìn quanh quất mấy năm trời thấy không ai cùng nhạt được bằng mình, rất thèm muốn những cô gái / chàng trai hay ho hơn, nhưng vì hoàn cảnh mình tầm thường từ tính cách đến gia cảnh, kể cả mặt mũi, cho nên cuối cùng "xác định" (chấp nhận sự bẽ bàng của cuộc sống thì có, xác định nỗi gì) là sẽ cố tán lấy 1 anh / cô tầm phào nào đó, để cuối đời không bị ế.

    Thật ra, đàn ông (chứ không phải là con trai trẻ nít nhé) họ không đặt nặng vấn đề vợ họ phải dịu dàng, tháo vát đâu. Vì với người khôn ngoan, biết kiểm soát tình huống, thì cô vợ có đành hanh với ai thì đành hanh, chẳng bao giờ đành hanh với chồng đâu, cô vợ có là cành vàng lá ngọc trc khi cưới cỡ nào, đến khi lấy nhau xong, việc đến tay thì cô vợ cũng quán xuyến được mà thôi.

    Nhưng có những thứ người đàn ông tài giỏi cũng không làm được: Nhan sắc của vợ. Người tài thì sẽ có thể bảo dưỡng nhan sắc của vợ lâu dài hơn, nhưng ngoại trừ bác sĩ thẩm mỹ thì chẳng ai có khả năng biến 1 cô xấu thành đẹp sau khi kết hôn hết.

    Chuyện tính cách cũng vậy. Tính cách hình thành sau 20-30 năm thì không phải chỉ sau 1 đám tiệc vài trăm người (tiệc cưới ấy) là đổi được. Nên nếu có sự xung đột về tính cách thì tốt nhất là đừng nên cố chấp lấy nhau.

    Quay lại chuyện của bạn: Bạn đừng nghĩ là bạn không rõ ràng. Rõ ràng hay không chỉ nằm trong tay bạn 50%. 50% còn lại nằm trong mắt người nhìn bạn. Tự bạn thấy bạn không rõ ràng, nhưng dưới mắt người biết nhìn, họ sẽ nhìn ngay ra bạn.

    Vậy nên nếu ai đó quyết định không tán bạn, không hẳn vì họ CHƯA nhìn ra bạn (cần thêm tgian quen biết nhau) mà có thể chính vì họ ĐÃ nhìn ra bạn rồi (và thấy không phù hợp.)

    Tôi nói dài, là vì bạn nghĩ là bạn không rõ ràng, nhưng thật ra, với người biết nhìn, bạn cũng sẽ đơn giản, dễ hiểu thôi.

    Tính cách của mỗi con ng là do chính ng đó chọn và rèn luyện. Không phải cứ sỗ sàng, to họng thì mới là tính cách mạnh. Người điềm tĩnh, nhẹ nhàng, hiền hòa vẫn có thể là người có tính cách mạnh mẽ, người ngoài (biết nhìn thì) nhìn một phát cũng biết ngay. Bạn không lo là những người kia "cá tính mạnh, dễ thấy" còn bạn thì "cá tính không mạnh, khó thấy" vì thấy hay không thấy thì không phải là chỉ căn cứ vào cái độ "dễ thấy bằng mắt thường."

    Lời khuyên cuối, dù chắc bạn không xem trọng câu này: Ngoại hình của 1 cô gái là rất quan trọng. Nội dung thể hiện qua tiểu tiết. Đừng nghĩ tiểu tiết chỉ là tiểu tiết. Chính nhờ tiểu tiết là người ngoài sẽ biết đc nội dung là gì.
  2. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu lại có bạn gái nào đó lập top :"Cọc đi tim trâu" kể cũng hay=D>. Tôi cũng có 1 số bí kiếp tán zai cực kỳ công phu và hiệu quả dành cho các đối tượng "cọc".:-bd
    Nhưng với người có tính cách: rụt rè, nhút nhát, ngại thành công vì quá sợ thất bại như bạn thì có lẽ treo thả giàn bk trên tường nhà bạn cũng k hiệu quả ji vì bạn chả lĩnh hội được chữ ji của bk cả[-(. Vậy nên tốt nhất là bạn cứ làm "cọc" và đứng im 1 chỗ chờ trâu nó đến húc nhé.[:D].
    PS: Nếu muốn xin số đt của anh kia: bạn ra tận nơi :"Anh ơi, anh cho em xin số đt của anh đi, bao h rảnh mình đi uống nc nhé;))". Zai mà ko đồng ý thì tôi đi đầu xuống đất đến gặp bạn^:)^ ( cách này chống chỉ định cho các cô quá xấu hoặc tính tình hết sức ... k ổn)
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    "Bây giờ luôn đi em >:)"
  4. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Giai mà được gái xin số điện thoại như thế này thường là giai ngon hoặc ít nhất cũng phải xếp vào hạng trung bình khá, những giai như thế này thường có ng yêu rồi hoặc chưa có thì tỉ lệ thành công của các gái cho những ca như này rất thấp. Các giai vẫn cho số nhưng có thể cho số sim rác hoặc cho đại 1 số của 1 thằnq bạn nào đấy.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn lấy từ kinh nghiệm bản thân hay là từ đâu vậy?

    Đàn ông tử tế (và cả phụ nữ) cho số đt thì sau đó vẫn hoàn toàn có thể đàng hoàng từ chối khi không muốn date điếc với cô nào không vừa mắt, chứ việc quái gì phải làm cái chuyện bất lịch sự đến ngu ngốc là cho sim rác hay cho đại số của 1 đứa bạn khác? Người xin số đt có thể là ng định tán tỉnh mình, nhưng cũng có thể là ng chỉ định dắt mối mấy vụ làm ăn cho mình, mà mình chưa chi đã làm cái trò mèo mửa là cho số đt của ng khác thì hóa ra mình là thằng trẻ ranh không biết cư xử à?

    Cái khéo của một người là dù mình mở miệng xin số đt nhưng người kia lại phải mở lời rủ rê, hẹn hò với mình trước. Hơn nhau là ở chỗ ấy. ;))
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Anx nói đúng ghê. Ngoại hình là quan trọng, nên một cô gái cũng phải lựa sức mình, để không cố bắt một người có ngoại hình quá chênh với mình.
    Đôi khi, chuyện một cô gái chọn xong một anh nào đó, có cưa được hoặc giữ được anh kia hay không, lại phụ thuộc vào suy nghĩ và cách đánh giá của anh ta về chính bản thân mình. Chẳng hạn anh ta lại không tự tin, cũng nghĩ mình chẳng có cái quái gì, nên được gái cưa là tốt rồi chẳng hạn- thế thì có thể bạn là lựa chọn duy nhất của anh ta, anh ta tội gì không chọn. Hoặc hình thức của bạn quá tầm thường( mặc dù bạn không bao giờ nhìn ra điều đó), nhưng anh ta chọn bạn là bởi vì nếu như bạn quá xấu, thì chắc bạn sẽ yên ổn chịu nằm trong rọ, bạn không thể có cơ hội đi ngoại tình bởi..chả ai thèm. Nếu ngoại hình quá chênh lệch, thì có lẽ cũng phải cảm thấy chạnh lòng một chút, khi mà trong đám cưới người ta nhìn vào, bảo đôi này quá lệch, cô dâu quá xấu. Và, người ta còn nói dài dài, kể cả sau đám cưới.
    Đấy là nói về mặt ngoại hình- quan trọng. Còn mặt tính cách. Người ta có thể nhìn thấy tính cách qua một thời gian quen biết. Tuỳ vào độ tinh của mỗi người, họ sẽ nhìn nhận được đến một mức độ nào đó tính cách của bạn, những điều mà bạn cứ tưởng rất khó thấy. Người thì mỗi người một tính, nhiều cái hay cái dở, đôi khi phải chấp nhận, và phải xem chấp nhận được đến đâu. Và điều cần nhất là phải sống thật với chính bản thân mình, đừng có vì mục đích nào đó mà phải giở bài, dối trá....khác hẳn với những gì mình có. Chẳng hạn, bạn KCB là phụ nữ, nên rất ghét sự dễ dãi, nhưng nhiều zai lại thích cái đó.Bạn đánh giá một chuyện bằng cả một quá trình, bản chất, sự việc, nguyên nhân; nhưng nhiều zai lại cho đấy là những thứ vớ vẩn, có thể sửa chữa dần dần...
    Nói đi nói lại, đời thì nhiều chuyện lắm. Nếu muốn làm gì và có cơ hội thì làm. Làm để rồi có thế nào thì cũng không phải tiếc.
    ( cũng muốn có cảm giác như bạn, xem để cố cưa một anh nào đó thì sẽ hồi hộp như thế nào. Nhưng tiếc quá, việc này mình chả bao giờ làm được.[-( )
  7. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Đỏ 1: Đúng là cái topic này giống thảo luận thì đúng hơn, vì mục đích vẫn là đi tìm bí kíp chứ ko hẳn là tư vấn cho riêng mỗi mình mình. Ngay từ đầu topic đã có cái từ "VÍ DỤ" rồi đấy. Nhưng xét thấy thì mọi người và cả ANX nữa vẫn đang tập trung vào cái "VÍ DỤ" là mình thôi. Và cái suy nghĩ của mình về giai vừa gặp đã chủ động tán tỉnh gái ấy, là suy nghĩ của mình, áp vào mình và khổ một nỗi là nó luôn đúng. Mình cũng chỉ là bày tỏ một chút về bản thân để mọi người vấn véo thôi. Nên khi ANX có quote bài đó của mình, thì mình cũng có nói là ANX nói đúng về mặt xã hội chung đó.

    Đỏ 2: Vẫn ko thể tính như vậy được. Vì bản thân 2 người đã hiểu rất rõ về hoàn cảnh của nhau. Rồi cả một quãng đường dài phía trước họ đã được tìm hiểu kỹ rồi (dù ko cố ý). cũng biết nhiều là người kia là người thế nào. Còn vừa gặp, cho dù là một người thật sự biết nhìn người (người như thế này là ko nhiều đâu nhé!) thì vẫn chỉ là 1 cái cảm tính thôi.

    Đỏ 3: Ok. Mình cũng tin là ngoại hình quan trọng với ấn tượng đầu tiên. Nhưng trong bí kíp cưa gái nhé, các bác ý bỏ qua vấn đề ngoại hình, vì ngon sẵn rồi thì nhìn cái ưng ngay, lúc đó muốn cưa cũng dễ (điển hình là bí kíp của bác Sunny). Vấn đề là với người chủ động mà ko được ngon như ý (cỡ bác sunny cơ) (cái này có lẽ là bí kíp của bác Quacker)

    Và ơn trời là mình ko nằm trong số cái sợ của ANX!

    hị hị! Trong tình huống này vớ phải gà như lucky_luck thì đảm bảo cáo sẽ được xếp vào danh sách những con cáo đã chết gà, thậm chí chết đứ đừ ấy chứ.

    Cái đỏ đỏ nhé! Cả đời mình sống gần được 30 năm, nhưng chưa từng vinh dự được nghe khen là người rụt rè nhút nhát, ngại thành công. Giờ được bạn khen vậy thì cảm ơn cái cảm tính"của bạn quá thể đi.
    Nhưng về kinh nghiệm cưa giai thì mình chưa từng bao giờ chủ động làm quen giai. Nhưng bảo mình là cái cọc đứng im thì cũng ko đúng. Vì nếu mình xác định rất có cảm tình với giai, muốn anh chàng làm người yêu của mình thì mình sẵn sàng chủ động quan tâm. Nhưng trường hợp này, mình chỉ thấy anh ấy ổn và muốn giữ liên lạc, trò truyện riêng tư để tìm hiểu thêm thôi. Chứ nói là thích thì mình chưa thấy thích gà này, có chút cảm tình đúng hơn. Vì như vậy nên vẫn chưa hạ nổi cái tôi xuống, nó vẫn nằm lưng lửng. Cộng thêm đang bị ghép đôi, gà lại cũng bình thường nên mình cũng chẳng nói gì. Gặp gà nào tính tình vui vẻ chắc chắn mình cho thêm ít xăng dầu cho lửa nó bùng to. Mọi người càng trêu thì mình càng trêu lại thế là chẳng việc j phải ngại nữa.
    .......................
    Hôm nay lớp học đi ăn trưa nên có cụng ly. Gà chỉ ngửi hơi bia là đã ngất ngây rồi. Uống 1 cốc bia trong đó chứa nửa cốc đá mà đã ngồi lim dim và buổi chiều là ngồi 1 góc hết lái (ko thích giai bia rượu nhưng đến mức này thì.... ). Một vài thông tin về gà mình biết qua vài người nói qua nói lại hóa ra là ko đúng. Gà ko bia rượu, ko thuốc lá (2 cái này là còn được) nhưng thấy gái cũng chỉ thấy bình thường (nếu ko mún nói là ko có cảm hứng) - nguyên văn Gà tâm sự với 1 anh trong lớp lái. Mình với anh ý còn trêu là, gà thế này thì lập miếu tu cũng ko được, vì các sư bây giờ cũng ko đến mức thế :)) nên kết luận là cho lên đường đi lấy kinh.
    Tự nhiên có chút nghi hoặc giới tính của gà (đùa 90%). :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ngoại hình của mình hơn gà.
    Hoàn cảnh gia đình thì cũng là căn bản, mức độ khá giả thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.
    Thu nhập trung bình tháng của gà thì mình chịu chết, nhưng của mình: Mình làm ngân hàng ở HN, lương thưởng ổn, nhưng vì nhiều lý do nên mình bỏ HN chuyển về gần nhà làm, ko thích làm NH nữa nên chuyển vào làm nhà nước. Mức độ thu nhập vẫn tương đương nhau.

    Mọi người trêu ghép đôi 2 đứa, thường chỉ trêu là mình gật đầu đi, chấp nhận đi, chứ ko phải là anh chàng kia gật đầu đi, chấp nhận đi.
  8. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Bạn tích cực report / miệng nói tay làm cho nó xôm tụ, lý và thuyết trên đường thực hành sẽ bàn tiếp
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đã nhiều ng nói mà mãi bạn vẫn chưa hiểu (chưa hiểu thì mọi sự đồng ý hay bất đồng đều không...trúng) chỗ này:

    Cái ng đã biết nhiều hạng ng, thì trong tgian NGẮN là có thể xét đoán (tương đối trúng) một ng. Người không giỏi nhìn ng thì lại nhận định là "hễ cứ tgian ngắn thì là cảm tính." Cảm tính thế quái nào được, một số suy luận và cân nhắc trong đấy chứ cảm tính quái gì.

    Cái "cả quãng đường dài phía trước họ đã được tìm hiểu kỹ rồi (dù không cố ý)" là do bạn cố tình cưỡng ép tình huống vào đó mà thôi. Tôi nhớ tôi có một anh bạn trong hoàn cảnh thế này: 2 ng đi học cùng lớp, 4 năm sau tình cờ tôi tán tỉnh anh chàng, sau khi 2 ng đã thành đôi, anh chàng mới nhỏ nhẹ nói là "Ngày xưa thì anh cũng thích em, nhưng anh thấy em còn nhỏ quá, lại suốt ngày ham học, anh biết là em cũng không để ý chuyện gì khác ngoài học, anh không ngờ là bây giờ mình quen nhau." Vậy nghĩa là với anh kia thì anh chàng có tgian "tìm hiểu" tôi, như ý bạn cauvong, nhưng tôi có xem anh chàng là gì ngoài là một ng bạn cùng lớp đâu. Tôi tán là vì dạo ấy tôi bị rảnh rỗi, chứ có phải vì anh chàng được hẳn gì hơn các anh chàng khác mà tôi từng tán đâu? Các anh chàng ấy đều ổn, theo nhiều cách khác nhau, mà.

    Còn chuyện ngoại hình, thì không phải chỉ thô thiển là mặt mũi hay số đo 3 vòng, mà còn là cả phong thái, dáng dấp của người đó nữa. Một người có ngoại hình ổn không có nghĩa là phải cao như ng mẫu, số đo 3 vòng chuẩn, ăn mặc toàn hàng đắt tiền, mà là một người đã tìm ra được kiểu tóc, kiểu trang điểm, kiểu phục trang, kiểu phục sức, kiểu đi đứng, kiểu nói năng...phù hợp với tính cách và lối suy nghĩ của mình. "Ngon" theo kiểu body thì đẹp, nhưng quần áo chả liên quan gì đến body, ngôn ngữ chẳng phù hợp với...gót giày, lông mày chẳng liên quan gì đến ví cầm tay...thì cũng chẳng ngon lành tí nào, chỉ thấy chắp vá lung tung.
  10. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Người như vậy ko nhiều đâu ANX ạ! Người giỏi giang biết suy nghĩ thì người ta càng ko vội vàng áp đặt cái suy nghĩ nhận định tương đối đầu tiền về người khác. Họ chỉ lấy nhận định đó làm tiền đề.
    Bạn và người kia học cùng nhau 4 năm, cho dù bạn ko xem anh ta là gì ngoài bạn cùng lớp, thậm chí còn hơn thế là ko bằng bạn cùng lớp bình thường, thì bạn vẫn đã có 1 sự hiểu biết tương đối chắc chắn về anh ta rồi (anh ta là người thể nào? Cư xử với người xung quanh ra sao, có là người có ý chí vươn lên ko, có là người sống thật ko hay chỉ khéo léo lấy lòng....). còn 1 người gặp vài lần, anh ta cư xử rất lịch thiệp, ga lăng, hào phóng.... nhưng cũng có thể là anh ta sống rất khéo đó thôi, chứ cứ gần lâu rồi mới lộ dần ra.

    vấn đề ngoại hình mà mổ xẻ kiểu ANX thì nói rất mệt ko hết. Ko bàn cãi ở đây nữa.

    Còn để nhắm vào trường hợp của mình thì mình khẳng định luôn là mình được khen là người biết cách ăn mặc. Mọi người rất thường hay nhờ mình tư vấn, hoặc rủ đi mua sắm cùng. Trang phục cũng luôn chọn cho phù hợp đi làm hay đi chơi, đi chơi thì như thế nào, đi dự tiệc ra làm sao, quần này, váy này mặc với áo gì, dây lưng gì, túi gì bóp gì. Trang điểm thì nếu có mình cũng chỉ nhẹ nhàng cho sáng da thôi, một chút phấn, 1 chút xíu má, 1 chút xíu son mỏng, chuốt mi. hết rồi nhé!
    ko cao, ko lùn, ko gầy ko béo, mặt mũi ko xấu, với người dễ tính được khen là xinh, với người bình thường thì bảo trông cũng được hoặc dễ thương, với người nào khắt khe hơn thì bảo tại mình biết cách làm mình đẹp hơn thôi. Nhưng cũng có khi bị chê xấu sau lưng mà ko bjt thì chịu. Mặt bằng chung người Việt là ko xấu (có ảnh trên ava đấy)

Chia sẻ trang này