1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lần đầu tiên nhờ tư vấn t/y - mong các cao thủ nhiệt tình chỉ bảo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cauvong_saumua, 22/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bạn chủ xinh, tự tin với hành trang mình đã có.. thế thì tại sao cứ phải lăn tăn chuyyện cưa anh zai này?? ví dụ bạn tán đổ anh chàng thì đó là điều tốt, mà vấn đề là bạn ko tán đc?? lại nằm mơ mộng mối tình đơn phương??
    Còn phụ nữ đi tán tỉnh đàn ông với trường hợp đàn ông chưa tỏ ra (tỏ ra nhé) là ưng mắt cô nàng, thì có cách tạo ra bản thân mình khác những phụ nữ anh ta gặp trước đấy .
    Chắc hẳn là bạn thông minh cho nên tiếp thu ý kiến của các bác trên này nhé, giờ bắt từng câu từng chữ 1 thì loạn óc đấy .

    - ngoại hình đã ổn áp, vậy bác chủ còn chờ j nữa :) làm thân với anh ta nhỉ, rủ cà phê, còn cách nói chuyện, các đưa đẩy câu chuyện trong đó bác chủ nắm rõ hơn ai hết, chung qui bác chủ cân tỏ ra nhũn nhặn một chút, đáng yêu một chút nhưng vẫn cần sự tự tin. Phụ nữ cưa thành công khi người đàn ông đấy quay ra cưa họ :D
    - đàn ông thic chinh phục, thic khám phá, thì cô gắng trở thành 1 con người nào đó để anh ta tìm hiểu
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    các anh ấn tượng nhât khi gặp 1 ng phụ nữ là gì ạh :D
    Ngoại hình
    cách nói chiện
    và cuối cùng mới là tính cách nhỉ :)) Cuối nhưng rât quan trọng đôii với mối tình ngiêm túc. Chuyện cá tính hay là khộng thực sự không quá quan trọng, người ta có thể bị hoa mắt bởi ngoại hình, bởi cái sự cá tính j đấy (nhiều ng tự nghĩ ra để tự xem mình khác biệt) nhưng sau một thời gian (tuỳ đối phương, có thể là 2 hoặc 3 ngày :)) hoặc tháng hoặc năm) thì sẽ thành nhàm chán, còn cái mà giữ đc mối tình dài hơi chắc hẳn chỉ cònn là cách sống, và cái cách trải nghiệm của các đối tác :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    thành ra đang khoe chữ :)) thôi em đọc cho hết tối thứ bẩy ren rét vậy :))he he he
  2. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Mình đã thích anh ta đâu mà mơ mộng với tình đơn phương.
    Lập cái topic này, nhân tiện cái lớp học lái xe, nhân tiện cũng thấy có cảm tình với anh ta, lấy bản thân làm ví dụ, thử áp dụng lý thuyết thực tế xem thế nào. Nhưng tình hình là cảm tình đang mất dần rồi.
    Nếu đã thích ngay anh ta còn đỡ, vì thích ngay rồi thì ko còn cái tôi cao quá nữa, rồi cũng đã có số điện thoại rồi (có trong tờ danh sách lớp đấy, bảo trưởng lớp foto cho 1 bản là ok). Vì chưa đến mức thích, nên cũng chưa cần phải thể hiện trước bàn dân thiên hạ là rủ anh ta cafe. gặp phải mấy con gà thích ăn dưa bở là ngày mai tin đưa mình bật đèn xanh chíu chíu, và anh ta phải tìm cách để làm bạn thôi. Cũng phức tạp đấy!
  3. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Nghe chừng bạn chủ top lập pic này để tham khảo là chính chứ ko có ý định cưa cẩm ai nhỉ:|
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mới có cảm tình thì cả đống người, mất cồn lập topic làm gì, giết thời gian à?
    Tự dưng thấy 1 anh, thấy có cảm tình, nhưng mình chưa thích anh ta, cũng chưa muốn rủ cafe, chưa muốn xin số điện thoại....
    Vậy liệu có phải vấn đề ở đây là bạn nghĩ bạn như thế này, mà anh kia chả thấy nhìn bạn phát nào, nên bạn mới cảm thấy...khó chịu không???:P
  5. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Ồ ko. Ko hề khó chịu (may quá a ta ko tấn công mình - mình có bày tỏ trên rùi đó).
    Chưa có cái lý do nào hợp lý để ntin gọi điện nên có số điện thoại giờ cũng chẳng để làm gì. Nếu là bình thường vẫn còn cơ hội gặp nhau thì mình cứ kệ thôi, để xem có hợp nhau ko thì tấn, nhưng mà lớp học sắp kết thúc rồi, thi xong mà ko tấn thì thôi đứt luôn. Nhưng mình nghĩ cơ hội vẫn còn, đó là thi 1 thời gian, mình sẽ gọi điện hỏi han gà xem anh đã thực hành nhiều chưa? Bao giờ định mua xe lấy vợ đây.... (giả dụ thế)
    Mình có làm theo bước 1 như mọi người vấn, là trò truyện vui vẻ với gà, 2 hôm nay đã thực hiện xong rồi. Gà cũng tự nhiên đến mức ... lúc mình gạt cần số có vẻ vất vả, gà nắm tay mình gạt cần số luôn (mình thấy thế thì rút tay về). Gà bảo sao em có vẻ khó khăn khi gạt cần số vậy? Hoặc lúc kéo phanh tay, mình bị cái thói quen là ấn đầu ti phanh tay xuống rồi mới kéo lên (chỉ ấn khi nhả phanh tay thôi), gà cũng nắm tay mình bỏ ra, rồi kéo phanh tay lên nhắc nhở mình. Hay lúc từ trên thùng xe xuống, gà chủ động xuống trước chìa tay ra cho mình nắm để xuống. Mình thấy như thế khó xuống nên bảo gà là thôi để em bám vào thành xe cũng được.
    Nói chung là cũng nói chuyện vui vẻ rùi, nhưng vẫn ko được như với mọi người vì cảm tình với gà đang xuống dốc.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chưa có thì sao mà xuống được.
    Chuyện chưa đi đến đâu, chưa thích gì, thế mà đã phải lo lắng thế này.
    Không biết sau này bạn mà thích ai thì như nào nhỉ? :P
  7. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Có chứ sao lại chưa có. Chị cũng nói ở post trên là "có" rồi đó mà, có cảm tình nhưng chưa đến mức thích.
    chị thấy em lo lắng lắm ạ? Hi hi em thấy vui vui với thử nghiệm của mình thôi, rồi ko biết liệu có đúc kết được cái bí kíp cưa giai nào ko? Hôm nay hơi bùn vì cảm tình xuống dốc, trong khi đã đi đúng kế hoạch nói chuyện vui vẻ tự nhiên rồi.

    Ko biết các bác giai thích được gái cưa như thế nào nhỉ? Và dị ứng nhất với kiểu cưa như thế nào nữa? :-bd
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thì là nếu có cảm tình, thì cứ bình thường. Cảm tình là của mình, chả ai lấy mất, còn anh ta có cảm tình hay không, kệ.
    Còn nếu thích, thì cách biểu hiện phải khác, và một mong muốn rất tự nhiên là muốn anh ta thích mình, nên sẽ cần thể hiện, cần này kia.
    Ở đây, nếu bạn có cảm tình thôi, thì cứ kệ, đến đâu thì đến. Chứ cảm tình, tự nhiên lên, thì tự nhiên xuống, là điều quá bình thường.
    Còn nếu bạn thích, thì bạn mới cần quan tâm đến chuyện nó lên hay xuống, anh ta thế naỳ, anh ta thế kia.
    Nên, nếu cảm tình thôi, thì rõ là những điều bạn đang nói từ đầu topic đến giờ, chứng tỏ sự lo lắng cho một cảm tình vớ vẩn quá mức cần thiết.
    Ôi, hôm nay đầu óc mình loạn, nên nói cũgn...loạn. :))
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bác chủ có cảm tình với anh zai, nhưng anh zai lại chưa tỏ vẻ ham hố đối với bác chủ rồi công thêm bác chủ cỏ vẻ nghĩ rằng: mình xinh, mình ổn áp thì việc cái j mà tỏ ra là đang đii cầm cưa cưa một zai ất ơ nào đấy chính vì thế cảm tình tụt dốc không phanh, em dự vài ngày nữa lớp học lái xe dừng vì hết khoá, dăm bữa nửa tháng nữa cái tên anh zai cũng như tên của một ng nào đó lẫn trong đám đông. Âu cũng là cuộc sống :). còn vụ nhìn nhận một con người trong những lần đầu gặp gỡ thì tuỳ người có thê nhận ra hay ko bác chủ nhỉ, họ có thể nhờ khả năng vốn có cũng có thể là trải ngiệm và họ nhận ra họ có phù họp với đối tác hay không :D
    Âu cũng là cái số he he
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chết thật =)) Trong tất cả các anh bạn trai của tôi, tôi không hề biết là họ có ý chí vươn lên hay không nữa :-??chứ nói gì đến ý chí vươn lên của bạn cùng lớp.

    Sống thật hay không thì...tôi chưa phát hiện ra là dối trá khi chúng tôi quen nhau (với anh này, còn anh khác thì có), chứ cũng đã chắc gì là không hề dối tôi? Lắm khi dối mà tôi không phát hiện ra thì sao?

    Khéo léo lấy lòng thì...khi tôi đòi hỏi phải chiều chuộng tôi thì dù không hề khéo thì anh nào cũng phải lăn ra mà chiều ấy chứ.

    Cư xử với ng xung quanh ra sao? Thì cũng chỉ thấy trên lớp, lúc ở ngoài đường, chỉ vậy thôi, chứ ai biết ruột gan ra sao? :-??"Gần lâu" là thế nào? 2 năm đi học. Tuần 2 buổi gặp nhau 90ph trên lớp và lúc đi lấy xe, có lộ gì hay không thì ai mà biết? :-??

    Hô hô, cái chuyện này làm tôi nhớ đến chuyện một anh nọ dẫn tôi đi chơi với nhóm bạn của anh chàng (tôi cũng từng ngồi cà phê chung 1 lần, còn chính anh chàng thì tôi đi chơi đến lần thứ 3), trong lúc ngồi trong quán ăn đợi mấy người bạn kia, thì 2 ng nói chuyện lung tung. Chính tôi cảm thấy dây áo lót của tôi lỏng và trật ra khỏi vai, nhưng trc khi tôi kịp đưa tay ra chỉnh lại (tính tôi cũng xuề xòa những vụ này, có khi tôi không lật đật hoảng hốt chỉnh ngay, mà chỉ chỉnh khi nào tôi thấy đủ khó chịu) thì đã thấy anh chàng tự nhiên vươn người về phía tôi, tay đưa ra theo đúng hướng chỉnh lại dây áo cho tôi. Nếu đây là bất kỳ bạn nam-nữ nào của tôi thì tôi thấy không có vấn đề gì, vì chúng tôi không khắt khe gì với việc áo quần lỡ bị xô lệch. Nhưng đây là một anh chàng VN chính hiệu, mà lại vẫn tươi cười vui vẻ nói chuyện kèm theo cử chỉ chỉnh lại dây áo cho tôi, như thể là chỉnh lại áo cho em gái mình, cho bạn thân của mình, thì tôi cũng thấy lạ. Vậy nên, trong lòng cảm thấy bực tức vì phải giữ phép lịch sự :-w, tôi nhanh nhẩu tự chỉnh lại dây áo.

    Điểm đáng nói trong câu chuyện này là thái độ tự nhiên, thoải mái, nhưng không mang tính xâm lấn (intrusive) mà lại rất gần gũi của cử chỉ kia. Sau này, khi đã quen nhau lâu, đúng là anh chàng này cư xử với mọi ng đều gần gũi, thân mật như vậy (nhưng không phải là dê xồm nhé), và hầu như đàn ông, phụ nữ, từ tuổi nhỏ đến tuổi 60+ sau lưng anh chàng này đều khen anh chàng này "dễ thương." Không phải là "khéo léo" hay "khôn ngoan" nhé, là "dễ thương." Đàn ông vai năm tấc rộng thân mười thước cao mà cư xử gần gũi, dễ thương dễ mến.

    Ấn tượng ban đầu (những chuyện khác, từ lần hẹn 1-2 kia) của tôi về anh chàng này, sau này có gì trật đâu. Mọi ng dù quen nhiều hay quen ít đều có ấn tượng giống y như vậy về anh chàng này. Cảm tính? 100 người biết anh này cũng cảm tính à?

    Còn bạn không chịu nắm tay anh chàng kia khi anh chàng đã đưa tay đỡ là bạn dở rồi.

    Người ta không phải là ngu, cũng phải nhìn ngắm để hiểu là bước ra không đủ thuận tiện cho bạn nên mới đề nghị giúp, bạn lại gạt đi, đâm ra có khi (có khi thôi!) ng ta nhủ thầm "Hay cô này tưởng mình kiếm cớ để động chạm tay chân?"

    Tôi chỉ cần leo cầu thang mà đi chung với anh chàng nào, từ 16t đến 60t, là tôi cũng gởi họ đồ nặng để họ cầm và nếu còn thấy thiếu thoải mái thì tôi còn mượn thêm cánh tay hay bàn tay của họ để đỡ tôi nữa. Đi với các cô thì chỉ khi đi hết 2 tầng lầu rồi thì tôi mới mon men mượn tay, vì chắc chính họ leo cầu thang cũng mệt, đỡ thêm tôi thì càng nặng. ;))

    Nhưng thôi, bạn học mãi cũng k đc bí kíp gì đâu. Bạn phải học qua kinh nghiệm thương đau kia. >:)

    Một ngày nọ bạn phải gặp 1 anh mà bạn thích mê đi được, nhưng thói rụt rè, kiêng dè của bạn gạt đi mọi cơ hội của 2 người, sau đó bạn tiếc nuối dài lâu, day dứt tuyệt vọng, dằn vặt khôn nguôi =)) và nuôi quyết tâm lần sau mà gặp 1 anh mình thích như vậy thì nhất quyết mình không lửng lơ mà đạp đổ cơ hội của 2 ng nữa. ;))

Chia sẻ trang này