1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lần đầu tiên nhờ tư vấn t/y - mong các cao thủ nhiệt tình chỉ bảo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cauvong_saumua, 22/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bác min nói đúng mà, nếu bạn thix, thì việc j mà đê sự sợ hãi hay e dè hay một thứ vớ vẩn như Cái Tôi làm cho bạn mất cơ hội tìm hiểu một ng bạn có cảm tình :) dù thành công hay thất bại thì vẫn hơi là ngồi tiếc những j mình ko làm nhỉ? mình tin chắc bác chủ đủ khả năng cho anh zai một cơ hội, và cho bác chủ nữa. :D nhân tiện đang có cảm tình, lợi dụng nó cho trái tim thêm nóng bỏng đi chứ :)) làm j mà sợ hết cái này tới cái khác nhỉ, con gái kì 8x phải khác chứ. :) Bác là con gái, bác có quyền kiêu, nhưng đồng nghĩa với việc như thế bác tự làm cho mình mất đi cơ hội tiếp xúc với nhiều người khác.
  2. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    @ANX Những điều trên mình đưa ra chỉ có ý là mình và gà đã nói chuyện vui vẻ với nhau rồi và tự nhiên đến mức như vậy thôi, cũng giống như cái hành động anh chàng kia giúp ANX hoàn toàn là vô tư. Nhưng nếu là tuần trc, khi mình với gà hầu như chẳng nói chuyện j với nhau thì chắc chắn gà sẽ ko có hành động tự nhiên như vậy. Anh chàng kia của ANX mà ở VN có cái hành động đó thì cẩn thận lại bẽ bàng, hoặc mới quen, nói với nhau được 3 câu mà cũng hồn nhiên như vậy à? Mình đã thích mê 1 anh nào đến mức tiếc nuối thì mình đã phải được giao tiếp nhiều với anh ấy, và hiểu nhiều về anh ấy chứ ko phải trong tình trạng mới quen nói chuyện vài lần. Nên việc rụt rè nhút nhát để tiếc nuối vì mình cứ đứng im như cái cọc là ko có đâu.
    Ko biết ANX có để ý đến các nền văn hóa khác nhau ko? Nói là nền văn hóa có vẻ to tát nhỉ? Nhưng nhập gia tùy tục đó. SG khác HN rồi, thì SG với HN càng khác với các tỉnh lẻ khác. Rồi sống ở nc ngoài lại càng khác xa với ở VN.
    Cảm ơn vì đã nhiệt tình vấn véo từ đầu đến giờ.
    Có bí kíp sao??? :)) Chắc ko phải do ANX sáng tác ra đấy chứ? Xem lại thấy cớ số người có phản ứng đó nha.
  3. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ui cái bạn chủ top này thật khó đỡ:)). Bạn này cứ như chưa được zai tán bao h ý, hồn nhiên trong sáng quá ta;))
  4. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Giải thích nhiều quá chừng nhưng mọi người vẫn khẳng định là mình thích gà. Mình có cảm tình vì qua đánh giá sơ bộ thấy gà ổn. Mỗi thế! ĐỊnh làm thử phát xúc tiến xem có cái bí kíp chân truyền nào ko mà vất quá! 2 hôm nay thực hiện được cái bước đầu tiên là nói chuyện zui zẻ với gà rùi chứ ko phải cứ dậm chân tại chỗ nhìn gà chạy tung tăng đâu. Trong khi tuần trước còn nói với nhau được mỗi vài câu lúc húc đổ chậu cây. Cũng chẳng kiêu nữa rồi. Bình thường.
    ;)) Mình theo mí bạn này!
  5. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    ĐỎ: đương nhiên zai chẳng dại gì k đồng ý (với những zai "lẳng lơ" ;))) và nếu bạn còn tỏ ra thích zai thì bạn có thể bợi dụng đấy. còn với những zai truyền thống thì sẽ nhìn bạn bằng con mắt khác [:D]
  6. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    He he, cái đo đỏ này bà chị phán chuẩn. Nhiều thứ ko chỉ đọc sách hay nghe khuyên răn mà thành, ta phải học bằng kinh nghiệm thực tế thì nó mới thấm.

    @Chủ topic: tôi có 1 bà bạn. Bà này có cái tôi cao ngất trời và e dè chuyện tình cảm (sau đổ vỡ mối tình đầu) đến mức đã làm cho 1 anh ban đầu thích bà ấy thành ra...mất hứng và chuyển sang đối tượng khác. 2 ng` này về sau cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của nhau nhưng lúc ấy thì đã muộn. H thì họ đã lấy chồng lấy vợ cả rồi. :P
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chủ topic vẫn cứ nghĩ có một cái "bí kíp" nào đấy để cứ hễ học lỏm được thì cưa 10 anh thì đổ hết 9 anh, mà chưa nhận ra là cái gọi là bí kíp chỉ có 2 thứ:
    - mấy thứ ruồi bu khoe mẽ của mấy em trai ti toe cưa được gái ham ăn, ham ngủ, hoặc
    - cách quan tâm đến ng đối diện (bất kể ng nào) và làm đẹp lòng họ để tạo ấn tượng tích cực

    Chủ topic cứ nghĩ cái gọi là bí kíp có thể tung tăng cầm đi chơi, mà không hiểu là chỉ khi nào mình thật sự quý mến, nể phục, và bị một ng khác giới cuốn hút ĐỦ MẠNH thì mới có thể quan tâm đến họ hết lòng để họ cũng nhận ra điều đó.

    Giờ chủ topic vẫn cứ ưa sở hữu trong tay cái gọi là bí kíp mặc dù...chẳng quan tâm gì đến anh kia mấy. Ô hay! Đến đi học, muốn học giỏi cũng phải ham học, thích học. Đi kiếm tiền mà muốn kiếm tiền giỏi cũng phải yêu tiền đủ để chịu cực (không thì lại đi làm chỗ nào cho nhàn thân.) Mà bây giờ muốn chiếm lấy cảm tình của cả một con người mà chủ topic tưởng chỉ cần tình cảm trong lòng mình lợt lạt là cũng đủ khiển đc người ta sao?

    Dễ vậy thì tôi cũng thôi miên đc vài chủ tiệm vàng rồi. ;))
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    :) có những nguòi ko phải đi tán tỉnh câu kéo hay dụ dỗ đàn ông mà đàn ông tự đến để rắc thính ạh, ngta bảo những ng phụ nữ đấy là có duyên trời ban :D cho nên khi gặp một người họ cảm thấy thic nhưng ng đó lại tỏ vẻ thản nhiên với họ thì họ điên lên ạh :))
  9. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận cái sợ của ANX nha!;))
  10. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý như An: đàn ông (hoặc đàn bà cũng thế thôi) có kinh nghiệm sống tốt sẽ nhìn người chuẩn và nhanh hơn người thường (mình đánh giá cao dân kinh doanh hoặc dân báo chí ở điềm này) :-bd Ngoài ra, đàn ông từ 27 trở lên khá tinh (cá biệt có những trường hợp khác). Bạn chủ top chưa va chạm nhiều nên nhận xét còn mang nhiều chủ quan, k thừa nhận những ý kiến của An. Mình đã đọc nhiều bài tư vấn của An, cảm nhận An có vốn sống phong phú (là lý thuyết hay thực tế thì mình k biết [:P]) và phân tích tâm lý/ tình huống của các chủ top khá chính xác dù có phần hơi "cay" khi các chủ top quyết k chịu nhận những gì An nói là đúng :-bd

    Cá nhân tôi nhận thấy bạn chủ top thế này:

    1. bị ảnh hưởng tư tưởng phong kiến + sĩ diện nên k muốn tỏ ra chủ động và cũng k muốn bị hiểu lầm là chủ động khi chưa chắc chắn về tình cảm của mình.

    2. Là người bình bình nhưng muốn tìm được zai khá hơn mình nên muốn có bí kíp và nhân tiện tìm được "mồi" thì thực hành luôn xem thế nào

    3. bạn muốn có bí kíp để lấy lòng các bạn zai (tương tự bí kíp cưa gái của Quacker) để duy trì được mối quan hệ tốt đẹp và "nâng lên tầm cao mới" khi cần thiết :-"


    Xin các "cáo cao thủ" vào đây góp sức với ạ. Đề tài này cũng hay đấy chứ >:D<

    Còn tôi cho rằng với những zai khác nhau sẽ thích/ ghét những cô gái có đặc điểm khác nhau nhưng có lẽ vẫn có những điểm chung về những cô gái đó như xinh xắn + ngoan hiền/ cá tính... thì thích làm quen, tìm hiểu...Nếu chịu khó đọc các topic ở đây, đọc các bí kíp cưa gái của các cao thủ Quacker, Sunny ... bạn sẽ tìm được câu trả lời cho những thắc mắc của bạn [:D]

Chia sẻ trang này