1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên thất bại

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi keisho, 05/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Vì cáo xinh, ngoan, "sẽ là một người vợ tuyệt vời" nên chủ topic mới xoắn thế, chứ hình như chưa thực sự yêu, có tán thành công cũng chẳng bền được!
    Nói một câu thế cho nhanh, sự thật mất lòng.
  2. thedinh09

    thedinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác vô tâm quá. Giờ có em khác để cưa rồi thì còn lo cái gì.
    To bác songhahs: Bác chê chủ Top nặng quá. chắc bác ấy có lẽ học logic và văn viết còn chưa nhiều, nên mới dẫn đến lối trình bày lủng củng kiểu thế này.
  3. keisho

    keisho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác không chê bai em nhiều lắm . Thực sự thì em không có khiếu viết văn ( chưa bao giờ được quá 6 điểm cả) , nên diễn tả rối rắm thế này.
    Còn việc có Cáo khác tán thì em chỉ có cảm tình thôi chứ thưục sự thi em cũng không muốn tán
    @jesuisbanal : em cũng không biết mình thich hay là yêu Cáo . Có những lúc trước khi ngủ và sau khi thức dậy người đầu tiên em nghĩ đến la Cáo .Khi có chuyện gì vui vui em cũng nghĩ đến Cáo , nhưng chẳng bao giơ em dám gọi dt cho Cáo cả (tính em nhát từ nhỏ , với lạ không biết cách nói chuyên với con gái )

Chia sẻ trang này