1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...lần đầu tiên thì fải như thế nào???...

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi yeu_nhaudi2006, 08/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyencaophuong

    nguyencaophuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Bạn yeu_nhaudi... ơi, mình khuyên bạn không nên làm thế đâu, mình cũng đã từng ở trường hợp của bạn, cũng đã từng có ý nghĩ đấy, mình và GF cũng đã mấp mé rồi, may là cô ấy là người có ý chí nên chưa xảy ra chuyện gì. Và bây giờ nghĩ lại thì mình rất cảm ơn bạn gái mình.
    Thoát ra được khỏi suy nghĩ chiếm đoạt để có được là rất lâu, hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của cô ấy bạn mới thấy, cô ấy sẽ rất buồn nếu biết bạn làm điều thiêng liêng ấy không phải hoàn toàn vì tình cảm mà vì sự ích kỉ của mình.
    Hãy thử tưởng tượng nhé, bạn có một thứ rất quý giá (cứ giải sử là thằng bé của bạn đi) bạn sẵn sàng trao nó cho người yêu bạn, rồi một ngày cô ấy lấy mất điều quý giá nhất của bạn nhưng sau đó bạn lại biết rằng cô ấy lấy đi không phải vì yêu bạn mà vì muốn bạn không đi được với người khác. Bạn có thấy sự ích kỉ nhỏ nhen trong cô ấy không, rồi dần dà, bạn sẽ chán cô ấy và muốn tìm người con gái khác cao thượng hơn. Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của cô ấy bạn mới hiểu rằng cái mà bạn đang muốn cướp đi đó là khoảng tự trọng, lòng tự kiểu của người con gái, Cách bạn lấy đi nó sẽ giúp quyết định rằng cô ấy có được ngửng mặt lên với đời không.
    Đừng vì một chút ham muốn tầm thường mà lấy đi điều mà cô ấy đã giữ trong hơn 20 năm. Hãy lấy đi nó cho xứng đáng với công mà cô ấy đã giữ gìn, hãy tự thử thách bản thân trong vài năm (đến khi cưới) để khi có nó rồi, bạn mới thấy nó quý giá nhường nào, chứ nghe bạn nói, mình hiểu rằng bạn bây giờ chỉ muốn biết cái cảm giác ... nó thế nào thôi, cái đấy thì như các bạn khác nói đó, TẦM THƯỜNG LẮM!
    Hãy xứng đáng là người đàn ông, chinh phục và sở hữu cô ấy bằng trí tuệ và tài năng của mình, cứ nhìn gương cha bạn đó, sống nam tính để rồi cô ấy không bao giờ muốn rời xa Chúc 2 bạn hạnh phúc!
  2. nhuxinh

    nhuxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    bạn hayyeunhaudi..vẫn chưa thấy trả lời về kết quả của mình sao?hay nghe lời bạn caophong nên đã suy nghĩ lại rồi...uhm,theo bản thân mình (girl)mình nghĩ ý kiến của anh caophong là rất chân thành đấy...bản thân ai thì cũng mong muốn có dc những điều mình chưa có.nhất là chuyện ấy nữa..cái chính là nên có bản lĩnh và biết giữ gìn cho nhau...vì 2 bạn vẫn còn trẻ mà...sau này khéo lại thành chán ấy chứ...uhm,nhưng đấy cũng là suy nghĩ tuỳ từng người..nếu 2 bạn thực sự quyết định rồi thì ....chúc 2 bạn hạnh phúc...hạn chế những điều tồi tệ nhất đến(ví dụ như co baby vậy...đừng đùa với 1 sinh linh bé bỏng nhé)
    mong tin bạn,chúc 2 bạn hạnh phúc nhiều nha
  3. demds

    demds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    to yeu_nhaudi2006:
    Chú mày con trai mà kém quyết đoán wá, có vấn đề này mà cứ mất thời gian.
    1. Nếu chú chỉ coi ban gái là là chơi thôi, thì cứ việc **** đi cho xong, hỏi làm gì.
    2. Nếu chú thật sự yêu và tôn trọng bạn gái, muốn với nhau lâu dài thì thôi ngay cái ý tưởng đấy. Yêu là ở cái tinh thần chứ đâu có mỗi việc chiếm đoạt thể xác.
    Phần biệt hàng là hàng . . . mà love la love. Thế thôi.
    ( chả biết lúc anh nói câu này thì chú đã tiến hành đến đâu rồi )
  4. yeu_nhaudi2006

    yeu_nhaudi2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    uh,cam on nhuxinh nh!!!!...minh cung dang nghi như bạn đấy!!!...(thực sự là bạn gái mình cũng rất vô tư...không hề bít những j mà mình đang "âm mưu",mình nghĩ sẽ thật là không fải nếu mình cứ tiếp tục như vậy...kể cả trong ý nghĩ...)...mình sẽ cùng cô ấy júp nhau học tập ...vượt wa mọi khó khăn trong cuộc ssống...cám ơn tất cả mọi trong thời jan wa đã júp tui nhé...thank u verry very... much...g.luck 4 everybody...
  5. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    B hay G cũng đều nên đọc bài này:
    Vì sao tôi hối hận?
    Trước kia, quan niệm của tôi đối với chuyện ?ovượt rào? rất thoáng: đã yêu thì ?ocho?, chẳng có gì phải hối hận cả! Nhưng rồi ?olần đầu tiên? của tôi kết thúc trong đau đớn khôn tả, và tiếp đó là những dằn vặt, cãi vã?
    Tôi từng tự nhủ rằng điều hạnh phúc nhất là trao cái quí giá nhất của đời con gái cho một người mà mình yêu thật sự, bất chấp sau này hai đứa có mỗi người một nơi. Bởi yêu là không bao giờ nói rất tiếc mà!
    Thế rồi chuyện mà tôi dự tính cũng đã xảy ra. Tôi và người ấy quen nhau từ khi còn học lớp 10. Đương nhiên chuyện ?ovượt rào? không xảy ra ngay lập tức, chúng tôi đã có thời gian cả năm trời mấp mé rào.
    Tôi còn nhớ những lần ở quán cà phê bờ sông, ở nhà người ấy và cả trong phòng thí nghiệm của trường khi mọi người đã ra về hết... Rồi đến ngày 14/2 năm ngoái, tôi và X. đã đi đến giới hạn cuối cùng trong một nhà nghỉ bình dân, khuất sâu trong một con hẻm không người qua lại...
    Lúc đó trong đầu tôi tự nhiên trống rỗng, tôi không nghĩ gì cả. Những ý nghĩ vụt qua đầu tôi rất nhanh, một phần vì người kia đang thúc giục, một phần vì tôi nghĩ: mình yêu người ta mà, mình yêu người ta mà...
    Lần đầu tiên của tôi kết thúc trong đau đớn khôn tả - một sự đau về thể xác mà trước đó tôi không ngờ tới được, thế mà tôi đã tưởng nó sẽ lãng mạn và đẹp lắm! Chúng tôi gây gổ nhau ngay sau đó. Bởi khi tôi còn đang mệt mỏi, đau đớn thì X. nói: Về lẹ đi, X. xin ba mẹ đi tới 7 giờ thôi à. Tôi cảm thấy như mình bị xúc phạm và tôi lớn tiếng nạt lại...
    Những ngày sau đó, lòng tôi có rất nhiều xáo trộn. Dĩ nhiên rồi, vì dù tôi có cố gắng tỏ ra cứng cỏi nói rằng tôi không ?ocare? (chú ý) đến chuyện đó, thì trong thâm tâm tôi vẫn biết mình đã đánh mất một thứ mà mình sẽ không lấy lại được bao giờ. Chính suy nghĩ mình đã mất một thứ quá quí giá này đã dằn vặt tôi.
    Từ đó, chỉ một chuyện nhỏ xíu thôi cũng đủ làm tôi giận dỗi. Bởi từ sau khi chuyện đó xảy ra, tôi trở nên nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Tôi nghĩ rằng mình đã vì X. mà đánh mất cái ngàn vàng, cho nên X. có nhiệm vụ phải đền bù cho mình. Cứ thế càng ngày tôi càng giận hờn, đòi hỏi vô lí.
    Ban đầu X. cũng chiều tôi, nhưng sức người thì có hạn... Còn tôi, tôi bắt đầu cảm thấy chuyện này không đơn giản như tôi nghĩ. Tôi thấy mình khác tất cả những đứa bạn xung quanh bởi tôi không còn trong sáng như tụi nó, chỉ một câu nói vu vơ cũng làm tôi chạnh lòng.
    Chỉ một hành động vô tâm của X. cũng khiến tôi nghĩ rằng X. đang coi thường tôi, vì tôi đã mất tất cả rồi, tôi trở nên nhạy cảm đến độ X. phải hét lên: Em làm như em là nạn nhân còn anh là tội phạm vậy! Đợt film *** rộ lên, có mấy nhỏ bạn lén coi và bình phẩm: Chỉ có mấy đứa con gái hư mới làm như vậy!, tôi nghe và tái mặt.
    Rồi tôi nhìn qua những đứa bạn đã có bồ, chúng nó giữ được, tại sao tôi thì không? Kinh khủng hơn là khi tôi phải uống Postinor để tránh hậu quả đáng tiếc. Không biết có phải vì cơ thể tôi dị ứng với thuốc hay không mà tôi đau bụng và ra máu dữ dội.
    Tôi đau bụng nhưng không dám nói với mẹ, chỉ nằm khóc trong đêm và lo sợ một mình. Hàng trăm hàng ngàn suy nghĩ dày vò tôi, khiến tôi gầy đi thấy rõ, đêm nào tôi cũng khóc, dù rằng những kì thi đang đến gần. Đề cương ôn tập hơn 30 câu hỏi mà giờ này tôi chưa có chữ nào trong đầu...
    Trước đây tôi nghĩ rằng yêu thì ?ocho? nhưng giờ đây tôi hiểu rằng không thể đơn giản hóa mọi chuyện như vậy được. Chắc gì tôi và X. đã có một kết cục đẹp. Nếu chúng tôi chia tay nhau thì sao? Người đến sau X. sẽ nghĩ gì khi phát hiện ra tôi đã...? Tại sao lúc tôi ?ocho?, tôi chỉ nghĩ đến chữ yêu mà không nghĩ đến tương lai của mình?
    Ngày xưa, bọn con gái chúng tôi thường nói với nhau rằng: hãy ráng giữ để người ấy coi trọng mình. Nhưng giờ đây tôi hiểu thêm một điều rằng: ?ogiữ? không phải là để ?ochảnh? với người mà là để tự tin với chính bản thân mình! Tôi không thể không thừa nhận rằng: Tôi đang hối hận!
    (Theo Mực tím)
  6. locviettri1

    locviettri1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    bà này doạ kinh quá
  7. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Tôi không thể không thừa nhận rằng: Tôi đang hối hận!
    (Theo Mực tím)
    ________________________________________________________
    Lạc đề!
    Nhưng đã nói tôi cũng nói luôn,bạn hối hận là phải.Ai bảo bạo"cho"khi bạn không muốn và không hiểu về nó.
    Lỗi ở mình hối hận cũng là bình thường.Mong rằng sẽ ít người làm cái này mà có quan niệm là"cho" vì đây là vừa cho vừa nhận không phải"cho"như các chị em nghĩ đâu ạ.
  8. yeu_nhaudi2006

    yeu_nhaudi2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    tin mới về tình hình chiến sự
    mai em đi gia lâm
    he he
  9. locviettri1

    locviettri1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    sốt ruột quá
    thế nào rồi em ?
  10. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    have fun..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này