1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦN ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi TenGiDayTa, 31/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    LẦN ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI

    Có những lần đầu tiên dại dột và xuẩn ngốc, đáng khóc lẫn đáng cười...
    Có những lần đầu tiên thành công một lĩnh vực gì đó, dù nhỏ nhoi hay to tát, nhưng đủ để ta yêu nó, và yêu mình biết bao!
    Có những lần đầu tiên chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng ta vẫn nhớ nó, như những lần đầu tiên đáng yêu và đáng ghét khác, vì đó là lần đầu tiên trong đời mình...
    Nếu mọi người tình cờ chui vô đây, và đọc được những dòng này, hãy để lại đây những kỷ niệm về từng lần đầu tiên như thế nhé!
    Tui mở hàng cho mình nè:



    NHỮNG LẦN ĐẦU TIÊN CHO SINH NHẬT

    Lần đầu tiên tôi nhận được một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật là khi tròn 15 tuổi, do một chị gái học cùng trường, lớn hơn một lớp gửi tặng. Bây giờ tôi không còn giữ tấm thiệp ấy, nhưng tôi nhớ như in là nó cỡ 15 X 20, in những bông hồng màu nhạt với những lời chúc được ghi bằng mực tím rất dễ thương. Cho đến bây giờ, tôi chưa từng gặp nét chữ của cô gái nào đẹp bằng nét chữ của chị ấy.

    Lần đầu tiên tôi có một cái bánh kem trong ngày sinh nhật là khi tròn 23 tuổi, do cô bạn học chung thời phổ thông mang đến tặng. Bọn tôi đón SN ở....gần chân cầu Thị Nghè, đàn hát và ngã lăn trên cỏ nói cười...

    Và lần đầu tiên tôi muốn chỉ có một mình tôi đón sinh nhật của mình là lần....chưa đến, đó là lần này, sinh nhật tròn 25...

Chia sẻ trang này