1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên vào box, các bác không giúp được thì cũng chia sẻ với em cho đỡ buồn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi asiandragon, 25/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. asiandragon

    asiandragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên vào box, các bác không giúp được thì cũng chia sẻ với em cho đỡ buồn!

    Lần đầu tiên em vào box này, nghĩ cũng buồn cười vì dù mới có hơn 20 tuổi đầu và hơn 5 tuổi yêu nhưng lâu nay chỉ có chuyện em đi tư vấn cho người khác thôi chứ chưa bao giờ phải nhờ ai tư vấn cho em cả. Nên em lập topic này nếu có bác nào tư vấn được cho em thì tốt, không thì cũng là chỗ để anh em chia sẻ với nhau vậy. Em cũng không biết trong box này có ai biết em không nên cũng hơi ngại, định dùng public nick để post bài nhưng không thể login được, tạo nick mới cũng không xong. Thôi đành cứ để thế này cho nó thật vậy.

    Đoạn mở bài của em hơi dài dòng nhỉ. Để em bắt đầu vào chủ đề chính luôn nhé. Văn em ngu nên các bác đọc mà thấy lủng củng thì cũng bỏ quá cho em nhé. Hoặc nếu các bác không đủ kiên nhẫn đọc hết bài này cũng không sao, bây giờ hơn 2 sáng rồi, em ngồi buồn buồn nên viết cho vơi thôi.

    Cách đây khoảng 5 tháng, em gặp 1 cô bé, cũng khá xinh xắn. Nói thật với các bác là mặc dù thằng em này cũng thuộc loại "được" - khá đẹp trai, nhà cũng có điều kiện, hiểu biết, còn học hành thì cũng không kém bố con thằng nào, nhưng cũng vì em học hành nhiều nên với tầng lớp trẻ bây giờ em chỉ chơi cho biết chứ không đi sâu vào các mối quan hệ đấy. Lâu nay em yêu cũng nhiều nhưng cô nào cũng ngoan, học giỏi, hiền lành. Biết mình cũng chỉ hợp với "giai cấp" này thôi. Nhưng ông bà đã nói "1 của lạ bằng tạ của quen". Em gặp nàng cũng thấy hay hay, vì đấy là lần đầu tiên em tán tỉnh các nàng "nhà mặt phố, tóc ép thẳng tưng, quần áo bó sát người, dáng như người mẫu", nói chung những gì gọi là physical features thì đều ổn, nhưng về mặt mental thì không ổn lắm. Nói thế để các bác biết là ngược hoàn toàn với những người em đã yêu. Lúc đầu, về mặt lý trí thì em cũng thấy là 2 đứa không thể hợp nhau được nhưng không hiểu sao em vẫn tán tỉnh nàng, cũng tại tính em đa tình quá, gặp cô nào là lạ cái là thích luôn. Tất nhiên là cũng chẳng tốn mấy công sức của em mặc dù có nhiều chú tán tỉnh nàng cả mấy năm vẫn chả ăn thua gì, vì với tuýp người như nàng thì em là "dream boy" rồi. Sau 2 tuần thì nàng nhận lời yêu em (kỷ lục đấy vì em chưa bao giờ tán ai lâu thế ). Lúc đầu thì mọi chuyện có vẻ rất ổn, nàng tỏ ra rất thắm thiết với em. Đoạn này để em kể cụ thể hơn 1 chút, trước khi yêu em nàng rất hay đi chơi với những thằng khác, đại loại là ai rủ đi đâu cũng đi, học hành thì không tử tế chỉ chăm chăm lo đi làm đầu làm tóc, quần áo, điện thoại. Những điều này đều là tối kỵ với em và em đã nói thẳng là em không chấp nhận những chuyện đó, nếu muốn yêu em thì phải sửa. Không ít hơn 100 lần, nàng bảo với em là em phải tin là nàng đang rất cố gắng để thích hợp hơn với em, không bao giờ đi chơi với người khác, chịu khó học hành. Nàng còn bảo làm thế vì "anh còn quan trọng hơn tất cả những gì em có" (không hiểu sao đến giờ em vẫn tin câu này của nàng vì hoàn cảnh nhà nàng bố mẹ nàng bỏ nhau, bây giờ ở với mẹ thì 2 mẹ con không hợp nhau còn em thì còn chăm lo cho nàng hơn cả mẹ nàng. Cũng vì câu nói này mà bây giờ em mới đau lòng đến thế). Em rất tin nàng và luôn cố gắng để không tỏ ra khắt khe với nàng cũng như kiên nhẫn chờ sự thay đổi ở nàng. Phải nói thật là thời gian đấy em sống ngập trong hạnh phúc vì mọi chuyện: gia đình, học tập, bạn bè, tình yêu của em đều hoàn hảo. Em hạnh phúc vì có cảm giác như mình là "hiệp sy" của nàng vậy, vì em mà nàng đã cố gắng như thế. Chắc các bác giai hiểu tâm trạng của em lúc đó chứ ạ. Nhưng rồi, dần dần em phát hiện ra, thỉng thoảng nàng vẫn nói dối em để đi chơi với thằng khác (mặc dù em đã bảo là đi với thằng khác cũng được nhưng phải nói cho em biết và tuyệt đối không được nói dối em bất cứ điều gì). Em cũng không tin là có đứa con gái nào yêu thật lòng mà khi người yêu gọi điện không nghe máy rồi bảo là đi chợ để quên điện thoại ở nhà trong khi lúc đó vẫn nhắn tin cho thằng khác. Bảo với em là chỉ biết một mình em thôi nhưng lại rất thích dấn vào trò phiêu lưu tình cảm với những đứa khác. Sau khi biết những chuyện này, em chia tay với nàng (nàng không biết là em biết vì thế nên không biết tại sao em chia tay và có vẻ cũng không quan tâm lắm). Đến bây giờ sau khi chia tay (gần 3 tuần rồi) em biết thêm 1 số chi tiết nữa. Tất nhiên với em 1 đứa con gái như thế là không thể chấp nhận được nhưng không hiểu sao càng hận càng căm thì em lại càng nhớ. Em biết khi mọi người biết những chuyện đấy sẽ bảo với em là "những đứa như thế thì bỏ đi chứ tiếc làm gì", bản thân em cũng biết vậy nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng chút nào. Với em, nàng rất đáng thương, như em nói ở trên nàng chẳng có gì cả, gia đình không, bạn bè toàn đứa vớ vẩn, học hành thì không ra gì. Ngay sau khi em nói chia tay, nàng có nhắn cho 1 thằng đang tán tỉnh nàng (cũng là gà của em) là "em sẽ tìm được 1 người yêu em nhiều hơn hoặc ít nhất là bằng anh ấy, nhưng quả thực là rất khó, anh ấy là người lý tưởng hoàn hảo". Em chỉ hận nàng là chưa đủ lớn, chưa đủ khôn để nhận ra giá trị của tình yêu của em dành cho nàng, hoặc nhận ra nhưng không biết trân trọng nó. Sau khi chia tay với nàng em mất tin tưởng hẳn vào những đứa con gái trong cái thế giới của nàng. Em không biết bây giờ trong xã hội có còn tồn tại cái gọi là "tình yêu đích thực" không nữa vì hình như tất cả đều chuyển sang mối quan hệ "2 bên cùng có lợi" rồi thì phải. Bọn con gái thì được có người yêu, được chiều chuộng, được mua đồ đẹp còn bọn con trai thì được có người để mà ôm ấp, để mà... Quá chán!

    Phải làm sao giờ hả các bác, làm sao để em quên được nàng đi. Các bác đừng nói với em những câu đại loại như "bỏ được bỏ đi"... nhé, em cũng thừa tỉnh táo để biết vậy. Nhưng đúng là nghịch lý các bác ạ. Càng giận bao nhiêu em lại càng nhớ nàng bấy nhiêu, 3 tuần rồi. Em thèm có cảm giác được ôm nàng vào lòng quá, mặc dù biết chắc chắn là sẽ chẳng bao giờ có nữa.

    Này các bác ơi, em viết bài này lúc đang "phê" nên nó mà KOREAN quá thì các bác cũng thông cảm cho em nhé!

    Câu cuối cùng là cảm ơn các bác đã đọc được đến tận đây!
  2. N3tXpert

    N3tXpert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bình thường, dần dần sẽ quen. Lần đầu tiên cậu có cảm tình với một người thuộc tuýp mới lạ nên sốc thôi. Tình cảm của con người phức tạp lắm, chuyện bảo thích mình nhưng lại đi chơi với người khác, lúc có lúc không thì chắc là ai cũng có, nhưng ở mức độ nào hay thôi. Có khi gần nhau quá đâm chán nên mới vứt điện thoại không gặp rồi đi chat chit với người khác. Ngoài ra, đối tượng mà mất 2 tuần để tấn công thì theo quan điểm của mình cần phải xem lại. Dù cậu có là Bẹc Căm hay cái gì ngon lành đi nữa, thì để hiểu được nhau cần cả một thời gian khá dài, con gái mà gật đầu cái rụp như vậy thì đúng là vội vàng quá.
    Anyway, cóc biết khuyên cậu thế nào bây giờ. Mình cũng đã trải qua những cảm xúc tương tự (hay đại loại vậy), một thời gian rồi cũng chai lỳ ra ấy mà. Coi như kinh nghiệm để có thể chọn lựa được người phụ nữ thích hợp hơn cho tương lai của mình.
  3. wohenaini

    wohenaini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc được đọan (gần giống thơ) này:
    Em yêu anh
    Không phải vì anh là ai
    Mà vì em được là chính mình - khi ở bên anh
    Câu trả lời ngắn gọn và nhiều hàm ý cho trường hợp của bác.
    Dĩ nhiên là có 1 số chuyện, 1 số hành động là không chấp nhận được trong tình yêu. Nhưng trong trường hợp của bạn liệu có phải hòan tòan là do cô ấy? Cô ấy đã vì bạn mà hứa sẽ thay đổi, trên cả tuyệt vời còn gì. Nhưng tớ nghĩ nếu đó là điều cô ấy tự suy nghĩ và cảm thấy cần thay đổi vì bác thì tốt hơn là do bác nói là "bác tối kỵ những điều đó và muốn yêu bác thì cô ấy phải sửa". Nếu cô ấy thực sự yêu bác và muốn thay đổi vì bác nhiều khi bác chẳng cần phải nói ra và cô ấy cũng chẳng cần phải hứa.
    VD các ông hay nói với vợ: anh hứa sẽ bỏ thuốc lá/bỏ rượu vì em, không biết có ai thống kê bi nhiu % là đạt được nhỉ.
    Hay lại là anh chắc chắn từ đây về sau anh sẽ bỏ rượu, còn cứ để bọn bạn anh nó bỏ mồi
    "Anh còn hơn tất cả những gì em có" nhưng có thể là thời gian sau em sẽ có 1 người hơn cả anh và tất cả những gì em có cộng lại - đâu ai nói trước được - nhiều khi sự thật phũ phàng thế đấy
  4. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đọc song phải khen bác là rất tỉnh táo, vững vàng. Nhớ thì cứ nhớ thế thôi, rồi cũng sẽ qua mà. Cứ nhớ đi bác. Mà nàng của bác, em có cảm giác là gật đầu với bác dựa vào lý trí, nếu bác hiểu ý em.
  5. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Thế bây giờ E muốn gì ? Muốn tiếp tục "ăn bánh ko trả tiền" để rồi gặp cô gái "ngon lành hơn" lại đá cô ấy hả. E có hiểu những người con gái có hoàn cảnh như thế rất khổ không ? Cô nào cực kì có nghị lực huặc xấu đến "ma chê quỉ hờn" thì mới ko bị sa ngã vào những chuyện trai-gái sớm (thậm chí khi còn vị thành niên).
    E đã từng yêu nhiều (E tự nhận xét) và tiềm năng có thể lại tiếp tục vậy thì E đòi hỏi ở cô ấy phải chính chuyên ư ? E phải tự "cách mạng" chính E ngay trong suy nghĩ. Một chàng trai có những điều kiện như E là lợi thế lớn để đi "cưa", là gỗ thông thì sẽ đổ trong 1 tuần (như E nói) , còn gỗ lim thì kiên nhẫn cũng đổ.
    E muốn là "hiệp sỹ" với cô ấy thì ngoài những đức tính của 1 hiệp sỹ : cao thượng, can đảm, hiểu biết....thì phải chung tình nữa. Bảo đảm sau 1 năm...khi nàng đã hết trẻ con, hiểu biết hơn thì nàng yêu E nhiều .Muốn dạy dỗ cô ấy cần có thời gian, không thể áp đặt ngay được.
    Nếu E đã xác định bỏ cô ấy thì A chỉ mong cô ấy ko gặp thêm 1 thằng nữa như E. Còn riêng E , A mong E sẽ ko bị sida huặc những bệnh liên quan đến da liễu.
    Lời cuối : Hi vọng khi vào hội của chúng ta, E có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ cho các bạn trai khác ko có điều kiện như E. E nghĩ sao về đề nghị của A, gửi số điện thoại cho A nhé ?
  6. asiandragon

    asiandragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã nhiệt tình chia sẻ với em!
    Để em có vài lời muốn nói đã nhé:

    1. To bác N3tXpert: Em nghĩ bác nói đúng, như em nói trong bài mà "1 của lạ bằng cả tạ của quen". Có thể tại vì em thấy lạ nên mới shock như thế, nhưng rõ ràng lâu nay em là 1 thằng rất dễ yêu và rất dễ quên nên em thấy lần này khó hiểu thật. Còn chuyện nhanh hay chậm thì cũng đúng là do em. Tại vì hồi mới quen nhau, nàng cũng bảo với em 1 câu y như bác là cần phải có thời gian... nhưng em bảo với nàng là nếu thấy em được thì cứ nhớ em đi đã rồi còn gì chưa biết thì em sẽ bổ sung sau. Cũng vì câu này của em mà nàng đổ em cái rụp (Mà khổ các bác ạ, trong 2 tuần cưa nàng thì em ở xa mất 10 ngày rồi, toàn tán qua điện thoại ). Hy vọng sau 1 thời gian em cũng chai lì ra giống bác.
    2. To bác wohenaini:
    Không phải vì em nói câu đó mà nàng mới nói sẽ cố gắng. Ngay từ khi mới quen em, nàng cũng nhận ra là nàng không hợp với em nên lúc nào cũng ý thức được là sẽ phải thay đổi đề phù hợp hơn với em (đấy là nàng nói thế). Em cũng cảm nhận được 1 số sự thay đổi ở nàng nhưng cuối cùng những điều em biết là phá tan tành niềm tin ở nàng. Chẳng còn niềm tin thì chẳng còn gì bác ạ.
    Về chuyện nàng có thể tìm được người hơn cả em thì em có thể khẳng định với bác là ít nhất cho đến bây giờ thì không có, và có thể cả 1 thời gian nữa cũng sẽ không có.
    3. To anh ĐHLV:
    Em không hiểu câu anh nói "ăn bánh không trả tiền". Em đính chính lại là em không phải loại con trai như thế vì nếu em cần những vấn đề đó thì đã không phải đến với nàng, có nhiều cô còn ngon lành cành đào hơn nhiều. Yêu nàng em cực kỳ giữ cho nàng, cực kỳ tôn trọng nàng và em cũng chưa hề làm chuyện đó với nàng mặc dù em còn không biết người yêu trước của nàng có giữ cho nàng để dành cho em không.
    Những câu anh nói gây ấn tượng khá mạnh với em. Tất cả người thân của em, bạn bè của em gặp nàng đều không thấy bất kỳ lý do gì để em yêu nàng. Nhưng không ai là em để hiểu cảm giác của em mỗi khi thấy nàng như 1 con người khác khi đi với em. Em bảo với nàng là mỗi lần đi với em, được nhìn thấy nàng cười là lý do duy nhất giữ em lại với nàng. Nàng bảo với em, bạn bè của nàng ai cũng thấy nàng khác hẳn từ khi yêu em: hiền hơn, vui hơn, ít đi chơi hơn... Nhưng khốn nạn là em không biết con người của nàng trước khi yêu em như thế nào nên em không chắc chắn về những thay đổi của nàng từ khi yêu em. Đến bây giờ thì em hoàn toàn nghi ngờ vị trí của em trong cuộc sống của nàng. Khi em nói chia tay, câu duy nhất nàng nói với em là "nếu anh muốn vậy...Em sẽ không sao đâu, anh đừng lo nhé", không hề có 1 giọt nước mắt nào, không hề có 1 tin nhắn, 1 cuộc gọi điện nào sau đó. Và theo thông tin qua 1 đứa bạn em thì có vẻ cuộc sống của nàng vẫn diễn ra bình thường khi không có em. Em có bản năng biết được tâm lý của con gái nhưng tại sao với nàng em không thể hiểu được những suy nghĩ của nàng nhỉ? Hay là em hiểu nhưng em không tin vào những gì em hiểu? Em không phải là người kiên nhẫn để đợi cho đến khi nàng chín chắn lên, em càng không phải người cao thượng để bỏ qua cho nàng những chuyện đó.
    Thôi, để em đi học đã. Tối về em "trình bày" tiếp các bác nhé!

     
  7. optimistic

    optimistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    Chú tưởng chú ngon nên chú rắp tâm ban phát và " thay đổi " người khác nhưng đặt vào địa vị em gái kia thì chị sẽ nghĩ thế này.
    Chị oánh *** tứ phương cũng dành một phương lấy chồng. Nay gặp chú " ngon " kiểu học hành tử tế, gia đình tử tế chắc là ít va chạm nên dễ qua mặt. Chị sẽ ngã vào lòng để hạ cánh an toàn. Chị " giả nai " để chú phải động lòng trắc ẩn " hiệp sĩ " mà bỏ thì thương vương thì tội. Với bản lĩnh tình trường dày dặn thì chị thừa khả năng khiến một anh chàng trí thức như chú lạc vào mê hồn trận không thể rời. Thực tế thì chú không quên nổi chị dù biết chị hư thế nào

    Tuy nhiên, phóng túng là bản chất không thể thay đổi nên đôi khi chị phải oánh lẻ dù đang phải giả nai cho chú dắt mũi. Có lẽ do chú không thể đáp ứng nổi chị và có lẽ phần vì chị phải e lẹ khép vào khuôn phép khi ở bên chú. Chị biết, dù chú có ấm ức nhưng chú mà rời khỏi chị thì chú sẽ chết vì nhớ chị. Đơn giản vì chú nghiện chị rồi
    Vấn đề bây giờ không nằm ở ý chí của chú mà nằm ở tính toán của chị. Chị sẽ quay về với chú nếu chị thấy mệt mỏi và cần một bến an toàn. Còn không thì chị sẽ chỉ để lại cho chú một nuối tiếc ngàn thu mà thôi. Nói thật nhé, chú có thể nguyền rủa hay khinh bỉ chị nhưng chị mà muốn thì thách ý chí của chú cưỡng lại được ý muốn của chị đấy.
    Chú đừng tưởng chú ngon Tinh vi vừa thôi
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    em cố thay đổi bản thân chỉ vì 1 người tuy mới xuất hiện nhưng lại có vị trí rất quan trọng trong lòng em, thay đổi nhiều thế nhưng chẳng biết người ta có nhận ra không , cuối cùng là vẫn nghi ngờ , hờn ghen trách móc -> chia tay
    ừ thì thôi vậy, còn nói được gì nữa , cuộc sống của em đã trải qua quá nhiều đau khổ, chẳng lẽ lần này em lại không chịu nỗi hay sao , chẳng lẽ anh lại muốn em quỳ xuống van xin anh trở lại với em à ??? nước mắt cứ chảy ngược vào lòng
    (chỉ là suy nghĩ của tui thui)
  9. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà đau lòng, những chuyện thế này bây giờ không phải là ít. Nghệ thuật quá đỉnh lun
    Được Silent_knight sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 25/11/2005
  10. MeoSalem

    MeoSalem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Hoành tráng đây , anh nghiện thuốc lào rồi em ơi

Chia sẻ trang này