1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên vào box, các bác không giúp được thì cũng chia sẻ với em cho đỡ buồn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi asiandragon, 25/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chronus09

    chronus09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Có vài câu an ủi sau, sai bác bỏ qua cho nhé !
    1. Cảm thấy mình là hero của nàng: Bác yêu cái tôi của bác nhiều hơn cả nàng đấy !
    2. "Một của lạ bằng tạ của quen", quen với bác từ của lạ lại biến thành của quen. Vậy bác thích của quen hay của lạ?
    3. Biết rõ nhất cử nhất động của nàng, biết nàng nói dối mình---> Bác hơi ích kỷ và cố chấp đấy. Hay bác muốn cả đời em chỉ đi được đi chơi với 1 người khác giới đó là bác? hay đi đâu nàng cũng phải khai báo cho bác biết?

    4. Không có tình yêu đích thực à: Bác không có hay bọn con gái không có? Nếu là bọn con gái thì bác quơ đũa cả nắm rồi. Người "TÔI YÊU" là bằng chứng cụ thể .
    Sau hết tặng bác 1 câu trong "Đời thay đổi khi ta thay đổi" củ chuối chấm muối: " Yêu ai đó là để cho họ tự do là chính họ và được làm điều mà họ muốn. Yêu là để cho người đó tự do bước vào cuộc đời mình mà không phải ràng buộc hay lựa chọn 1 điều gì cả".
    PS: "Thuốc đắng dã tật, sự thật mất dạy"
  2. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì cậu đi tìm của lạ hơn đi Thế nào chả nguôi ngoai nỗi nhớ của ko còn lạ lắm này Mới cả, tớ thấy cậu cũng hoành tráng lắm. Mà cũng gần 2 tuần thương đau rồi đấy nhờ Cũng có nghĩa là cũng gần bằng thời gian cậu có thể đi mê hoặc 1 của lạ khác rồi đấy nhờ
    Tình với chả yêu Vật vã
  3. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Điều 1.
    ĐÃ là mèo, phải bắt chuột,
    Điều 2: Bắt được chuột, là chén liền......
    Bác ko phải là Gà nữa, mà bác là Mèo roài....đọc kỹ 2 điều trên
    Được Loi_cu_ta_ve sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 26/11/2005
  4. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Nên cảnh giác, tốt nhất là tránh xa các em như thế này. Giờ chả thiếu đống gì thể laịo ông giai trí thức, ngon lành tổ tông 70 đời mà vẫn lấy phải gái đánh đĩ 10 phương 1 phương vớ được thằng chồng tử tế vừa dễ lừa, dễ xỏ mũi.
    Cô optimistic chắc lừa được ối thằng rồi sao mà nói đúng thế
  5. asiandragon

    asiandragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác! Các bác nói đều đúng cả, ai nói cũng có cái đúng. Các bác tài thật!
    Nhưng có điều em thấy nhiều bác cứ đai đi đai lại nên em phải đính chính là em không phải là giai trí thức chả biết gì đâu ạ. Chắc cũng chẳng đến mức là gà để cho chị optimistic bảo là "thách chú cưỡng lại được". Dân mình lạ cái là thấy chú nào học được được là phải nghĩ ngay trong đầu là chú này chắc vừa đụt, vừa gà.
    Các bác tư vấn tiếp cho em nhé!

     
  6. optimistic

    optimistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Khen chú giỏi chèo khéo chống. Có điều chú nói " Dân mình lạ cái là thấy chú nào học được được là phải nghĩ ngay trong đầu là chú này chắc vừa đụt, vừa gà " chỉ cho chị thấy là chú bị " chạm nọc " thôi. Chị có chê chú đụt hay gà đâu nào . Chị chỉ té tí nước mát để chú tỉnh thôi. Đừng nghĩ là chú tỉnh hơn cái cô em nhà chú nhé.
    À...mà, chị cám ơn lời mời uống nước của chú nhé. Hôm nào chị trốn được anh " được được " nhà chị thì chị sẽ nhắn cho chú để mình đi oánh lẻ Khổ thế đấy, chị mà muốn thì không giai nào cưỡng lại được
    Được optimistic sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 26/11/2005
  7. asiandragon

    asiandragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Thì chú bảo với chị rồi mà, muốn biết thế nào thì chị cứ gặp chú đi. Thử xem chú hay chị mới là người không cưỡng lại được. Cũng có ối chị nói với chú giống bà chị rồi.
    Thôi, hôm nào chị trốn được ông anh được được nhà chị thì cứ nhắn cho chú nhé!

     
  8. barbie_nc

    barbie_nc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    "asiandragon" có vẽ cao ngạo quá nhĩ, có lẽ trước giờ, những cô gái mà bạn chinh phục được dù không quá 2 tuần lẽ nhưng họ cũng lụy vì bạn, đau khổ khi phải xa bạn, con giờ lại có 1 cô gái, tuy không ngoan hiền giỏi dang như những cô kia nhưng khi bước ra khỏi cuộc tình của bạn chẳng có gí là lưu luyến, làm bạn hơi bất ngờ và shock nhất thời.
    Chị đó có vẽ rất từng trải nên những lời nói dối của chị ấy làm bạn phải suy nghĩ dù bạn thứa biết đó là lời nói dối.
    Barbie cũng chưa có kinh nghiệm yêu đương lắm đâu nhưng đọc bài của bạn thấy... nên có chút ý kiến, có gì thì... xin lỗi trước nhé
  9. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
        Thực ra Tớ chỉ định chia sẻ (chứ ko có ý định dạy đời) với chú em asiandragon, nhưng thấy bài viết của bạn khá sắc xảo ...liên tưởng đến người đàn bà Thuốc độc (F_Posion) bên box du lịch http://www3.ttvnol.com/f_233/578772/trang-13.ttvn (xem hình 2 cô gái). Nhưng cách viết của bạn nữ tính hơn người đàn bà kia. Vote cho 5 sao (*****) nhé ? [​IMG]Quả thật : đàn bà dễ có mấy tay ! trên TTVNOL này mới gặp được 2 ả [​IMG]
  10. N3tXpert

    N3tXpert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng muốn tư vấn cho chú một chút nhưng đang bận, quay đi quay lại thấy cậu bị xỉ vả thế này, đáng tiếc.
    Trên Internet, chã hơi bị nhiều. TTVN thì chắc là 90%. Cái gì tốt cho mình thì mình nghe, không thì bỏ ngoài tai. Lần trước anh cũng định cãi nhau với một thằng trên này, chắc là con một nên sắp đầu 3 rồi mà còn vắt mũi chưa sạch, nói năng như cái thằng dở hơi. Nhưng rồi bạn anh bảo "trên ttvn không ai giỏi được bằng nó, vì nó không biết nhục là gì", thế nên tránh đi thì hơn, anh không có ý định thi xem anh với nó ai chịu nhục giỏi hơn. Nói vậy để cậu đừng nản chí vì những lời tư vấn :)
    Thứ nhất, tự tin, cho rằng mình là một người "khá đẹp trai, nhà cũng có điều kiện, hiểu biết, còn học hành thì cũng không kém bố con thằng nào", cái đấy thì đêk có gì sai cả. Đừng có nghe mấy chú gà, hay nghe mụ optimistic nào đấy mà tưởng mình kém. Đẹp trai không phải là một cái tội, còn mình cày cuốc đêm ngày để thông minh, biết nhiều hiểu rộng, ăn nói ngọt ngào (dẫn đến hậu quả là các em chạy theo hàng đống) thì lại càng đáng để tự hào. Khoản này thì tham khảo thêm bác quarker nhé.
    Thứ hai, đa tình không phải là một điều đáng hổ thẹn. Chỉ có thằng ngốc mới nhầm lẫn giữa khái niệm đa tình và không chung thủy. Đa tình đơn giản là dễ nảy sinh cảm tình với phái đẹp. Nếu biết kiềm chế những tình cảm nảy sinh bất chợt ấy, thì đó sẽ là một lợi thế. Nói thế này cho dễ hiểu: không bao giờ yêu quá một người tại một thời điểm bất kỳ. Tình cảm không tự sinh ra hay mất đi, chỉ chuyển từ người này sang người khác. Tình cảm thay đổi không đáng trách, con người chỉ đáng trách khi không biết gìn giữ những gì người ta đang có thôi.
    Bố khỉ, MU đá rồi, thôi lát nữa anh quay lại comment vài phát sau vậy.

Chia sẻ trang này