1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên xxx với người mình ko yêu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi minchu_benho, 30/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên xxx với người mình ko yêu?

    Em ko biết nên ứng xử như thế nào nữa các anh chị ah`?
    Cho đến lúc này điều em biết làm duy nhất là khóc,nhưng có vẻ càng khóc càng ko ăn thua.Cách đây 1 thời gian em có quen biết 1 người (hơn em 10 tuổi).Em chưa yêu ai bao giờ nên đối với em 1 người đàn ông hơn em 10 tuổi rất lí thú:già dặn,nhẹ nhàng tâm lí khác hẳn với những đứa bạn cùng tuổi.Có lẽ đó là lí do em yêu và tin tưởng anh ta.Và với tất cả tình yêu và sự tin tưởng em trao cho anh ta cái quí nhất mà em có.Nhưng gần đây em phát hiện ra 1 điều là từ trước đến nay anh ta ko hề yêu em mà chỉ lợi dụng tình cảm của em thôi.Ngoài em ra anh ta còn quan hệ với bao nhiêu người khác nữa và chỉ lợi dụng em để chơi bời thôi.Hôm trước em vào box này thấy có bài viết là trao cái đáy cho người mình yêu là chuyện bình thường ko nên suy nghĩ.Nhưng thật sự trong thâm tâm em sợ lắm,sợ cái cảm giác anh ta ko gặp mình nữa,e kéo dài quan hệ với anh ta cho đến bây giờ chỉ vì em yêu anh ta và vì 1 phần e ko biết sẽ ra sao nếu e cố quên anh ta và em phải trả lời với chồng hoặc người yêu sau này của em như thế nào?Em momh anh chị hãy giúp em.Em nên suy nghĩ như thế nào bây giờ và nên chia tay hay tiếp tục trò chơi này đây.





    Hix hix trên đây là tâm sự của con bạn em,nó hỏi em nhưng em ko biết trả lời nó như thế nào nữa.Em thề với các anh chị em vừa nghe nó kể vừa khóc em cũng khóc cùng nó luôn.Bọn em chỉ mới 18 tuổi thôi anh chị ah`,biết bao cám dỗ của cuộc sống cần phải vượt qua mà tâm hồn quá non nớt.Chính bản thân em cũng ko trả lời được cho nó là nếu em rơi vào hoàn cảnh của nó em sẽ làm gì.nó ko dám lên mạng hỏi ,nó sợ nghĩ đến ,sợ phơi bày cuộc sống của nó.Theo e đó chính là lí do mà tuổi teen dễ bị cám dỗ.Em mong anh chị cho em và nó lời khuyên .
    Em viết văn dở tệ có gì anh chị thông cảm.
  2. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    He, cô bé này gặp phải thằng cha chuyên đi sưu tập trinh tiết của phụ nữ roài!
    Em nên suy nghĩ như thế nào bây giờ và nên chia tay hay tiếp tục trò chơi này đây.
    1. Oài ơi, nên tiếp tục trò chơi chẳng qua là thể xác lên tiếng, trót biết rùi nên giờ khó cai nghiện
    2. Chia tay hử, nếu làm được nghĩa là lý trí của em đã chiến thắng.
    Ít ra là em cũng đã tìm được 2 hướng đi. Quyết định còn lại phụ thuộc vào em.
  3. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0

    - Cái title bài ghi là " Lần đầu tiên xxx với người mình ko yêu?", vậy là:
    + Chính xác là với người MÌNH KHÔNG YÊU hay KHÔNG YÊU MÌNH?
    + Cả cụm từ thì nghĩa là với kiểu người ấy thì là lần đầu, thế đã xxx với bao nhiêu người rồi?
    Theo đúng cách hiểu của bài viết thì rút ra được một số điều:
    - Nó không yêu mình --> đơn giản nó ghi thêm chiến tích- nó thỏa mãn, mình lo.
    - Nó không yêu mình - vẫn yêu thì và ham muốn thì cứ ấy với nó, còn không đủ thì thôi, đừng có mơ đến chuyện lâu dài, yêu có khi còn chả lâu được nữa là không, nhất là từ phía con trai không có tình cảm, lấy được nó rồi cũng nhục cả đời.
    - Biết mùi đời rồi, mất cũng khá và khôn ra cũng khá, nếu muốn hay thì lo học hành làm ăn tử tế, làm người thành đạt thì không phải lăn tăn cái chuyện lần đầu lần sau.
    - Từ sau nếu có rung động trước ai thì cũng thoải mái hơn, không phải lo giữ nhiều nữa, đằng nào thì cũng đã... rồi, đã có chuyện ấy thì chắc cũng khó cai nghiện hẳn được.
  4. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Văn bé dài quá, chị trả lời ngắn gọn nhé.
    Chị cũng đã từng bị lôi kéo và dụ dỗ vào 1 MQH như thế. Người đàn ông này còn hơn chị 20 tuổi. Lúc đó chị đang học năm 2 đại học.
    1 lần, người đó nói rằng ốm, nhờ chị đến mua hộ cái gì đó ăn. Chị tin sái cổ, đến nhà bác í và suýt bị cưỡng bức nếu không nhờ 1 tiếng chuông cửa.
    Sau này, khi lớn hơn và gặp gỡ những người bạn lớn tuổi - nghiêm túc, chị mới biết "Nếu hôm ấy ko có tiếng chuông cửa, chị rất có thể đã trở thành nô lệ ******** cho bác ấy, rất có thể chị không còn là mình nữa...."
    Bé hãy kiềm chế bản thân, quên người đàn ông đó đi. Bé còn trẻ, tương lai ở phía trước. Đừng vì 1 sai lầm mà kéo theo nhiều sai lầm khác. Bé hiểu ko?
    Mà tự nhiên nói chuyện này chị thấy bối rối quá. Làm thế nào cho bé hiểu khi mà bé đang ở tuổi mới lớn, khi mà mọi thứ dường như chỉ mới bắt đầu..
  5. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Ko có gì khó đâu em ạ, nó đã lợi dụng mình thì mình lợi dụng lại nó, cứ vắt kiệt tinh lực nó, nó còn hơi sức đâu mà đi với gái khác nữa, phải chính chuyên thôi, làm sao lừa nó để có bầu rồi ép nó phải cưới, thế là xong. Viễn cảnh nghe cũng hay đấy chứ phải ko em?
  6. HectorViet_v2

    HectorViet_v2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    1.Quên nó đi, ko gặp nữa. Những lúc nhạy cảm nhớ đến hình ảnh... gì đó thì cố gắng mà tưởng tượng lại ( mong lý trí của em sớm hình thành mạnh mẽ. Hự ). Em còn trẻ, tương lai đang chờ đón ở phía trước. Mọi người trên đây cũng chỉ có những lời động viên còn làm được hay ko là do chính em.
    2. Cậu Moitoanh cũng có ý kiến hay. Nếu trói đc ku này và dạy dỗ lại nó ===> dạng này nó tu tâm rồi thì good
    Cho nên em nghe lại bài hát " Oẳn tù ti" nhá. Trong đó có câu:...."Em ra đứa bé trói đơ?i anh luôn.....". Cách này nằm trong binh pháp 36 kế của Tôn Tử đó.
    2 cách đó em chọn cách nào thì tuỳ em
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Em đang thần thánh hoá và lí tưởng hoá một cái thể loại mà em cho rằng đó là tình yêu. Nhiều khi với các em mới lớn, gặp gỡ một người đàn ông hơn nhiều tuổi và già dặn cũng làm em cảm thấy khác lạ so với những cậu bé còn nhí nhố bên cạnh em, và đương nhiên em sẽ cho là tình yêu. Những kẻ này có thừa độ cáo để biết làm đẹp lòng những con nai tơ như em vì mục đích gì thì em biết rồi đó. Nếu em tỉnh sớm ngày nào, dứt sớm ngày nào thì em thoát sớm ngày đó, đừng để đến lúc nhỡ đâu hắn dùng những thủ đoạn đồi bại hơn như quay phim hay chụp ảnh để ép em làm nô lệ ******** thì coi như hết lối thoát.
  8. ngucatele

    ngucatele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  9. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
  10. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện này không sớm thì muộn cũng happening, bảo bạn em vô tư mà live nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này