1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên xxx với người mình ko yêu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi minchu_benho, 30/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Con bé mới 18 một cái là nó tận dụng luôn rồi. Chó má quá.
    Này em, thằng già lõi đời chó má đó nó chẳng có ý định lấy một em gái (xin lỗi) nứt mắt ra đã chịu quan hệ như thế. Đấy là chị nói ở cái xã hội VN thời nay, với những em gái VN mới nhớn và với những thằng đàn ông VN chó má như thằng trác táng đó.
    Thôi tốt nhất tránh xa nó ra, cày cuốc học hành kiếm cái học bổng chạy sang tây mà học.
    Đang vội, chả kịp an ủi. Tạm thời khuyên em thế đã. Mãnh mẽ lên các gái!
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với đoạn bôi vàng.
    @ Bạn của chủ topic:
    Xảy ra thì đã xảy ra rồi em. Chuyện tâm sinh lý là bình thường lắm, 18 tuổi là có thể tự làm chủ mình rồi. Cho nên đừng lấy làm hổ thẹn vì chuyện ấy. Đó là điều tuyệt đẹp, khi em thực sự yêu.
    Có điều, nhất định phải dùng các biện pháp phòng tránh, cho bản thân là cốt yếu, nhất định không để "nhỡ", không để mắc bệnh. Cái này chưa rõ thì tìm hiểu ở box giáo dục giới tính, hoặc là nhắn tin trực tiếp cho các chị.
    Hai là, nhất định không để lũ khốn lợi dụng. Biết nó lợi dụng mình rồi mà còn tiếp tục, chỉ vì lý do ngớ ngẩn là "sợ mất anh ấy" và "không biết nói sao với người yêu hay người chồng sau này" thì là dại dột em ạ. Loại đó không đáng để em phải phụ thuộc hạnh phúc vào như thế, vì đó là hạnh phúc ảo. Các em chỉ NGHĨ là mình yêu thôi. Dừng lại sớm thì bớt đau khổ và tan vỡ.
    Sau này nói sao với người yêu khác thì để khi có người yêu khác thì lo đi. Lúc ấy khắc có người chỉ cách cho. Chả ai chết vì thiếu sự quan tâm, dịu dàng của người lợi dụng mình cả. Cố gắng học cách tự sống độc lập em nhé.
    Chuyện dịu dàng, quan tâm, chăm sóc... đó không phải là mục tiêu của tình yêu, càng không phải là hạnh phúc. Đừng nghĩ đơn giản đem trao đổi thể xác lấy tình yêu là được. Không có món nợ ân tình đó trong đầu loại đàn ông sõi đời vốn đã quen lợi dụng đàn bà con gái đâu em.
    Mạnh mẽ lên. Cố gắng học hành, nếu cố được thì đi nước ngoài để hiểu thực sự cái mà người ta gọi là "phong cách phương Tây" ấy thực chất văn minh thế nào. Còn không thì cũng phải lấy tương lai của mình là quan trọng nhất. Đừng có bi lụy, dấn sâu vào chuyện tình cảm, nhầm lẫn giữa nhu cầu sinh lý và tình yêu. Tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống, và ******** là tinh hoa của tình yêu.
    Ở tuổi các em, nếu thấy yêu đương mà gây đau khổ, mất mát thì dừng lại ngay đi, vì đó không phải là tình yêu thực sự đâu. Cuộc chơi này kiểu gì các em cũng thua thôi. Biết dừng là khó lắm, nhưng làm được thì mới tìm thấy hạnh phúc thực sự được.
    Chúc các em đủ mạnh mẽ. Đau khổ thì lên box tâm sự mà khóc lóc, chửi rủa, nhưng nhất định làm chủ mình, chỉ có mình chủ động chứ đừng để đàn ông điều khiển, nhé!
    CC
  3. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn các anh chị rất nhiều.Nhưng em thấy là phụ nữ thì có vẻ hiểu nhau hơn là phe kia.Hic.Có lẽ em đã hiểu phần nào đàn ông VN.Toàn lũ chó má.
  4. Competition

    Competition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy cái topic này đang trở thành nơi các em chửi bới đàn ông, người yêu, chồng, cha, ông nội ông ngoại của các em rồi nhỉ.
  5. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, không nên nói thế em. Mà các bác zai nhá, đừng nhìn vào cái câu kia mà mắng mỏ, em ý còn bé mà, vả lại đang bức xúc.
    Thôi thì đằng nào mọi sự cũng lỡ rồi. Em gắng khuyên bạn học hành hay làm gì đó mà quên đi. Và tuyệt đối tránh xa thằng kia ra. Cái gọi là "tình yêu" ấy mà, không phải đâu. Sau này các em sẽ hiểu.
    Dù sao, 18 tuổi cũng sớm quá nhỉ.
  6. thichquamat

    thichquamat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Em gái ơi, sao lại phát biểu một câu thiếu suy nghĩ đến thế.
    Các chị gái ở trên khuyên bạn em phân tích cho em là thằng cha đang có hành động lừa gạt bạn e kia kìa mới là ********* má.
    Chứ sao em lại vơ một cái cả nắm đũa ném toẹt vào mặt các anh zai thế
    Thôi bảo bạn em tỉnh ra mà tìm con đường đi đúng đắn. Trước tiên phải học đã chứ sao đã nghĩ tới chuyện phải nó với ng iêu và chồng sau này thế nào về chuyện đó.
    Chúc bạn em sớm nhìn nhận ra vấn đề
  7. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận ko sau này lấy phải chó và đẻ ra chó đấy em ạ!
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cái con bé này, quá khích mất rồi, các chị khác đã bảo cưng đừng "vơ đũa cả nắm" đấy. Chị nói là nói cái thằng trác táng lợi dụng gái mới lớn kia kìa.
    Vì sao chị lại động đến chữ "VN"? Vì thực ra ở mấy nước âu, mỹ thì cái chuyện tự do yêu đương sau tuổi dậy thì là chuyện bình thường. Các cháu gái đủ 18 tuổi có quan hệ ******** cũng không phải lăn tăn chuyện "sau này" như ở VN ta. Những người đàn ông VN tử tế hiểu được điều đó và yêu thực lòng thì sẽ biết giữ gìn cho ngươờ yêu bé bỏng của mình. Còn mấy thằng trác táng lợi dụng các cô gái mới lớn làm nô lệ ******** thì mới gọi là chó má.
    Hiểu chưa cưng? Đừng có quá khích nhé.
    Giờ thì đọc lại lời các chị khác và suy nghĩ kỹ nhé. Túm lại là đâm đầu vào mà học đi các bé ạ!
  9. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Sang Tây nhiễm tư tưởng của bọn Tây thì càng chết!
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, ở đâu quen đấy, nhập gia tùy tục, cho nên "nhiễm tư tưởng của bọn Tây" cũng chẳng sao. Vì đằng nào cũng là sống với "bọn Tây" đấy chứ. Sống với người ta thì tư tưởng phải phù hợp với người ta là đúng rồi. Nhiễm tư tuởng của Tây mà ở Ta thì mới sợ chứ. Chị đã khuyên bảo con bé chạy sang ''Tây rồi còn gì nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này