1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên xxx với người mình ko yêu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi minchu_benho, 30/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtu_vietnam

    langtu_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    Ơ này cái em kia, cái mà các cô cho là quý nhất tại sao không biết giữ ? nghe vài câu ong **** của chúng tôi rồi xài vài đồng của chúng tôi sau đó giả ngô như 1 kẻ mộng du dâng hiến tất cả giờ lại kêu tóan lên đâm chưởi mắng cả làng vậy sao ? sao lúc đókhông suy nghĩ cặn kẽ ? thích ăn cơm trước kẻng thích sống theo kiểu tây phương mà còn trách ai ?
    đời có câu thích thì chìu chơi thì chịu , ngàn xưa chữ trinh tiết đáng giá ngàn vàng nay thì vài trăm, ai bảo các cô mê cái vẻ hào nhóang phong độ, ga lăng của cáng đờn ông chúng tôi làm gì ?
    Hào nhóang của chúng tôi cũng là nhất thời mà thôi , còn phong độ thì chỉ khi gặp các cô gái, chứ ở nhà chúng tôi vẫn là những thằng nghiện ngập hút chích ăn chơi , ga lăng cũng vậy, chỉ ga lăng với các em gái nhẹ dạ mà thôi, ở nhà chúng tôi lười nhốt thây ra đấy thôi.
    tôi chỉ là 1 trong hàng vạn thằng hèn sưu tập chữ trinh tiết con gái nè , nếu có chưởi thì cứ tiếp tục đi , sao không cảnh báo những cô gái nhẹ dạ kia ?
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Nghe chú này nói, cười chết thôi. Chú làm như thằng đó cũng gà ngoé giống chú mà lừa nó bầu bì để bắt cưới. Cái thằng đấy hả, có bầu khéo nó bắt đi nạo ý chứ. Lúc đó mà bắt cưới khéo nó đánh cho chứ chả đùa.
    Bé này, nghe chị nhé, em cố gắng thoát ra khỏi tên đó đi. Đừng liên hệ nữa, đừng gặp gỡ nữa, phải cứng rắn lên không nghe nó dụ dỗ nhé. Nếu vẫn không được, nhớ anh chị em hoặc bố mẹ can thiệp. Em còn rất trẻ nếu không cương quyết rất có thể cuộc sống của em sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Thằng cha đó là một tên lừa tình chính cống rồi đó, nó không yêu thương em thật tình đâu, chỉ là đầu môi chót lưỡi để vui chơi với em thôi. Phải dứt khỏi hẳn bằng mọi cách, em không muốn là một thứ đồ chơi với hắn chứ? 18t em còn phải thi đại học nữa mà. Còn nhiều thời gian phía trước để em làm lại mà, phải không? Rồi em sẽ gặp người yêu em thực sự, yêu em vì em chính là em chứ không phải vì những thứ như trinh tiết gì đó đâu. Hãy cố gắng lên, dũng cảm đối diện với khó khăn hiện tại. Hãy coi nó như cú vấp ngã thôi, cuộc đời ai cũng từng vấp ngã cả thôi. Đáng quý là những người vấp ngã lại đứng dậy và đi tiếp đúng không em. Khóc lóc không giải quyết được việc gì đâu em à.
    Chúc em vượt qua được cú vấp đầu đời này nhé.
  3. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Em xin đính chính lại là ko phaỉ dòng chữ trên do em viết.Có thể bạn em vào nick nghịch.Xin thề.
    Còn nữa nếu em viết thì sẽ viết là thằng đó là thằng chẳng ra gì nhưng ko biết nó có bị quả báo gì ko nhỉ?Cầu mong cho sau này vợ nó ngoại tình còn thằng con nó thần kinh.Eo ơi độc ác quá,thui ko rủa nữa kẻo ám thì chết.Em cũng khuyên con bạn em là nên tập trung vào việc học đi và nên quên thằng đó đi,mỗi lần vấp ngã là một lần mình trưởng thành,mà quan hệ lần đầu hay lần cuối thì cũng như thế cả mà thôi.Lần này mình bị thằng này lừa thì lần sau mình đi lừa thằng khác.Hoà.Mà em nói thật nhiều lúc em cũng chẳng hiểu nổi con gái nghĩ gì nữa trong khi đó bản thân mình cũng là phụ nữ là con gái,mà nhiều khi em còn ghen tị vì ko hiểu vì sao chẳng có thằng nào xxx với mình nhỉ có lẽ nên thử 1 lần cho biết nhỉMà em thấy con gái bây giờ nhiều người yêu mù quáng chẳng xem xét gì cả tất cả chỉ nghĩ thế nào làm thế ấy (như con bạn em nó nói)Pó tay.
    Còn nữa em muốn gửi đến các men 1 câu.Câu nói này chỉ hoàn toàn theo ý hiểu và nhận thức của em mà thôi:Khi một người con trai đến với 1 người con gái dù ở hoàn cảnh nào dù ở chế độ nào giai cấp nào thì ngoài quan hệ thể xác thông thường thì còn nhiều điều để bạn khám phá 1 người phụ nữ.Ko biết câu nói này có đúng ko nhỉ hay đàn ông quan niệm thể xác quan trọng hơn tâm hồn.
  4. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp em .... mới tý tuổi đầu đã bị dụ dỗ .... nhưng chính em cũng nói rằng còn nhiều cám dỗ phía trước mà ... bỏ qua mà sống tiếp em ạ ... nếu biết người ta lợi dụng mình thì thôi đê ..chả còn gì để nói cả ... suy cho cùng thì quay lại vẫn là bờ .. thời buổi này mà còn ràng buộc nhau vì một chữ "con gasi " hay không thì sớm muộn gì cũng đổ vỡ ..
    cố lên em ... bỏ qua mà sống tiếp còn nhiều cái đang ở phía trước.
  5. drNguyenLoi

    drNguyenLoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

    Ông này rõ vớ vẩn xui con gái người làm bậy.Riêng thằng cha họ Sở nhân vật chính này chỉ đáng cho ...animal cưới về làm chồng,chứ người sao ở được với hắn.Loại như hắn vừa bệnh trong nhân cách vừa bệnh lây qua đường ********--->phế thải.Mà phế thải thì chúng ta phải làm gì ...em gái biết chứ?
    vấn đề của em bây giờ là hãy...vững bước trên con đường sự nghiệp thui.Lớn lên tẹo nữa em sẽ hiểu là còn nhiều việc để yêu nắm...hỷ
    Chúc sáng suốt.
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    18 t mà để mình bị lừa như thế thì chứng tỏ bạn còn rất thiếu cảnh giác ... thôi , dù sao việc cũng đã rồi ... theo mình bạn nên chấm dứt qhệ và giải thoát cho chính mình đi !
    bạn sẽ vượt qua mà !
  7. ailanguoiluongthien

    ailanguoiluongthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Gửi em/bạn em: Sự non nớt trong từng câu viết cho thấy em còn ít tuổi, em không chú trọng tới những giá trị tốt đẹp nhất mà gia đình, nhà trường đem lại cho em. Khi em lớn lên, va chạm nhiều hơn, em sẽ thấm thía.
    Nếu em suy nghĩ và hành động như vậy, ai cũng suy nghĩ hành động như vậy, cuộc sống sẽ đi tới đâu: lừa lọc, dối trá, đểu cáng, ti tiện ở tất cả mọi người, ở tất cả mọi việc; kết quả ra sao thì ai cũng có thể suy đoán được. Lời khuyên của anh ở đây là lo học tập, làm việc thật tốt, học những cái hay, lắng nghe và tiếp thu những điều tích cực.
    Gửi mọi người: Đừng trách những người như thế này, nếu có trách, hãy trách chính mình, không tự hoàn thiện và nâng cao nhận thức của bản thân (tu thân) một cách tích cực; rồi hẵng trách những người đang chèo lái con thuyền Việt Nam.
    Thêm nữa, chúng ta sống trong môi trường văn hoá phương Đông, chúng ta chắt lọc những cái tinh tuý của phương Tây chứ không nên buông xuôi, a dua. Chuyện trinh tiết, nếu ai còn giữ được thì đó là nét đẹp nhân văn trong con người, đáng quý lắm chứ. Nếu ai bị/phá cái ********** đó, hãy nghĩ cho tương lai của mình, của gia đình mà gắng làm điều tốt, đừng tiếp tục sa đà vào vũng lầy nữa.
    Nếu có ai đó cười mỉa, chê bôi, xin chớ tự mãn. Tôi không nói chuyện cầu kỳ, văn vẻ, tôi lấy chính từ cuộc sống của mình ra mà nói với mọi người vậy. Nếu có dư thời gian, hãy xem qua vài dòng tôi viết nhé: http://www1.ttvnol.com/cuocsong/850153.ttvn
    http://www1.ttvnol.com/forum/tvty/854016/trang-2.ttvn
  8. 1223

    1223 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Không yêu sao em lại xxx với anh ấy?
  9. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Em thích lời khuyên của chị Coltpard rất nhẹ nhàng nhưng lại đủ mạnh mẽ...Khổ thân em bé kia quá....Anh trai em anh í bảo rằng...đàn ông thằng nào cũng thế thôi, có được là chóng chán lắm,làm con gái thì nên giữ gìn...
    Em gì đừng có nghe mấy anh xúi dại,có con với thằng đấy thì kể như em tàn đời luôn...đừng dại em ạ...đời còn dài và tương lai thì rộng...
    Em hãy điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nét cười!!!!
  10. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Nứt mắt ra các cô đã nói Tây. Thử hỏi ở đây mấy cô sống bên Tây được 1 thời gian dài chưa??
    Hay chỉ qua phim ảnh và kể lể của người khác
    Ở đâu mà chẳng có người này người kia
    Dù sao Á Đông phong tục văn hóa về vấn đề gia giáo có nghiêm khắc hơn nhưng cũng tốt cho các cô đó
    Gặp phải thằng VN tốt còn hơn thằng Tây đểu hiểu chưa
    Tây thì sao chứ?? Tây cũng ối thằng ăn mày. Cũng ối thằng trộm cắp giết người hiểu chưa
    Ghét nhất đứa nào ko biết gì cứ thần tượng hóa lên sai sự thực
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này