1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên xxx với người mình ko yêu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi minchu_benho, 30/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Oh No . Nếu bạn em chỉ lo về cái chuyện đối phó với ông chồng tuơng lai thì anh có đọc đâu đó giờ có thế vá lại đấy em à => CỐ gắng tìm xem . Còn em bảo bạn em thôi ngay với thằng đó đi
  2. hodiepkiem

    hodiepkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, đừng vội quy kết tưởng bọn Tây như vậy, về chuyện này bọn Tây được giáo dục hơn ta nhiều. Ở đây nhiều bác cũng học, làm việc hay sống ở nước ngoài, bọn Tây làm việc, du lịch, xì po nhiều nên ít băn khoăn mấy cái XXX lắm.
    @minchu_benho: cố gắng từ bỏ ý nghĩa về gã zai ấy nhé, trinh tiết của một người kon gái không chỉ nằm ở "chỗ ấy" đâu. Chúc bạn có nhiều nghị lực!
  3. G_V_C

    G_V_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    buồn cười nhỉ
  4. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy đây cũng chỉ là tâm trạng nhất thời của cô bé thui, có lúc mình cũng nghĩ thế mà. Đặc biệt là đọc topic của một anh chàng lỡ hôn một người không phải người iu, thiệt là lạ khi các bạn con trai thi nhau vào hùa nữa chứ, kì quặc thiệt ???
  5. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ừm, mình công nhận thế, nhưng thiệt tình thì muốn trấn an cô bé, hì. Bọn con trai đểu thiệt là đểu, nhưng kể ra thì nhiều lúc ngốc ngốc, đáng iu phết, hehe
  6. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của bạn Rockquy cũng hay nhưng mình thấy khá tốn kém, và hơn nữa nó không giải quyết được vấn đề tâm lí sau này, hix, chuyện này khó quá ta. Quan trọng là bản lĩnh của cô bé thui. Giá trị của người con gái đâu chỉ vì chuyện này. Cố lên nhé!
  7. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Giờ em gái này hoang mang, chắc gì chú kia đã có tính ấy nhiều lúc em gái tự tưởng tượng vì lỡ cho mất cái kia, giờ lo sợ. Cũng hiểu vì mới 18 nên tâm lý non lắm. Tò mò là chính. Em gái hay các chi gái đừng nguyền rủa này nọ, thế lúc đó sao không dừng lại, không cho. Trai hay gái cũng đều ham muốn. Có sức chơi có sức chịu. GIờ muốn làm lại cũng không khó nhưng với những anh coi trọng trinh tiết thì không dễ bỏ qua đâu. Xem có anh nào tư tưởng thoáng, cũng không còn j để mất mà yêu. Như thế khỏi boăn khoăn. Chứ đừng làm tội mấy anh nhà lành, sau này nó biết nó hằn đấy. Đời em coi như sang trang mới rồi. Cứ xem chú kia thế nào, bình tĩnh, đừng hạ mình quá. Cố lên nhé nếu xác định yêu thằng khác thì sẽ khổ đấy, hầu hết nó yêu xxx xong nếu biết không còn đa số đều không muốn cưới đâu em gái ạ ( đừng ku nào bảo thủ rồi gồng mình lên cãi nhé, nếu xác định cưới thực sự ). Bây giờ các em gái xxx khi 17, 18 T sướng trước khổ sau đó là quy luật thôi. Đừng buồn :D
  8. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Sao mà cĂu thỏ langtu_Vietnam? Đúng là phỏÊi cỏÊnh bĂo nhỏằng cô gĂi nhỏạ dỏĂ kia, nhặng nhỏằng "thỏng hăn"(trưch lỏằi thÂn chỏằĐ)nhặ chú thơ tưnh seo nhỏây?
  9. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Ôi,cha mẹ ơi cái này post từ bao nhiêu năm trước rùi thì phải.Hồi học sinh ngồi nghe mấy con bạn kể chuyện đời,chuyện người,lấy làm chuyện của mình
    Hic hic,bây ngiờ nghĩ lại thấy hay thật đấy,con pé đó giờ đã lấy chồng đã sinh ra 1 thằng cu rất kháu khỉh,mình cũng thấy mình tội lõi thật,hồi xưa mình có buông ra 1 câu làm bọn nó ghét:"tao mà là nó tao phá rồi"Nó mà cũng nghĩ như mình thì giờ này đâu có pé con mà bế nhỉ.Đời phải có người này người kia chứ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này