1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên yêu thật lòng và có ý định muốn lấy vợ ... cáo là người bị tổn thương tình cảm ... 26/9

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi traitimtonthuong, 17/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimtonthuong

    traitimtonthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là ntnày. Em và cáo quen nhau tại chỗ làm việc. Lúc đầu em ấn tượng với cáo vì cáo xinh đẹp hiền lành ngoan ngoãn lại chăm chỉ . Lúc đầu quan sát thấy cáo rất ít nói mà chỉ chú tâm đến công việc .

    Lân la mãi cũng bắt chuyện đc với cáo . Xin được số đt . Lúc đầu ko biết gì về cáo nên cũng ko biết nt gì cho cáo . Mất đến 3 tuần mới biết tâm trạng cáo thế nào và biết thêm 1 số điều về cáo , tất cả chỉ qua sms

    Cáo kể là cáo bị tổn thương tình cảm , người yêu cũ của cáo chia tay cáo đúng vào mùng 1 tết trùng luôn với ngày valentine ( mùng 1 tết năm canh dần 2010 này luôn ) , cáo còn nói là cáo là người khó gần , người đấy làm cho cáo dễ gần hơn , nhưng lúc sau cáo mới biết người đấy chỉ tiếp cận cáo do cá cược xem ai có thể nói chuyện với cáo , từ đó cáo ngồi ôm kỷ niệm và đóng cửa trái tim luôn

    Trong thời gian 3 tuần tính từ khi em bắt đầu cưa cẩm cáo , em mới đc cáo nói cho biết chuyện này . Em nghĩ em phải như thế nào đấy thì cáo mới nói chuyện đấy ra . Có lần em nt buôn với cáo , cáo nói là bt ko tiếp chuyện ai quá 1 tuần đâu , nhưng với em thì dài hơn thế rồi , và cũng ko buôn tn hay đt với ai quá 2 - 3 ngày đâu . Có 1 lần ko nhớ là buôn tn ntn với cáo mà cáo lại nt lại là cáo tin vào cái gì hoàn toàn và ý là ko chấp nhận tình cảm của ai lúc này . Lúc đó em hoang mang lắm , muốn hỏi cáo lý do sao cáo lại thế , lúc đó cuống đọc tn cũng ko đọc kỹ . Em chán , nằm mãi ko ngủ đc , đến gần sáng mới nt cho cáo 1 tn dài dằng dặc , chưa bao giờ em nt như thế cho ai cả . tn ấy đại loai ntnày , em còn lưu trong máy nhưng ko post chuẩn lên mà chỉ nói ý : em đoán được cáo là người như thế nào , biết cáo bị tổn thương tình cảm , và đang đóng băng trái tim và em hứa sẽ là người làm cho cáo lành vết thương lòng , và sẽ dành cho cáo tình cảm chân thành nhất và sẽ ko bao giờ dễ dàng bỏ cuộc

    Sau hôm đấy 2 đứa vẫn gặp nhau tại chỗ làm , em vẫn bt như ko có chuyện gì , cáo cũng thế , em ngồi ngay cạnh cáo , 2 đứa ko nói gì , tự nhiên cáo bật nhạc và bảo em nghe bài " cám ơn vì yêu em " của Hoàng Thuỳ Linh . Lúc đó em thấy cáo nói lý nhí thôi , nên ko quan tâm , lúc về nhà nghe mới thấy bài đấy có 1 câu là :
    Cám ơn vì lời anh đã nói, đã yêu người đã yêu em
    Cám ơn vì ngày anh đã tới,lối em về giờ có anh
    Sẽ tin một ngày mai như thế,trái tim này lành vết thương
    Đón anh về đời em mãi mãi cám ơn vì đã yêu em thật nhiều
    Baif này em ngẫm thấy rất đúng với tâm trạng của cáo , 1 người đang tổn thương tình cảm và đang đóng cửa trái tim

    Hôm đấy cáo tỏ ra bt với em như ko có chuyện gì , em cũng thế . Đến tối , cáo nt cho em là đến lúc đấy cáo mới đọc tn của em và hỏi em sao lại thức muộn thế mới nt , em biết là cáo giả vờ thôi , vì lúc đi làm gặp nhau cáo ko đc tự nhiên như mọi khi toàn tránh em cho dù em ngồi ngay cạnh ==> cáo xấu hổ hoặc ngượng ... Hôm đấy em ko nt lại gì

    Mấy hôm sau buôn tn với nhau , tự nhiên cáo lại nói về cái tn đấy , cáo nói là cáo đọc tn đấy rồi và tự nhiên liên tưởng đến 1 người - người mà cáo ko thể tha thứ ( thằng ngu người yêu cũ ) và nói là lâu lắm rồi mới có người nt với cáo thôi mà làm cho cáo đọc xong rồi cười

    Em đọc tn này xong ko biết nên vui hay buồn vì em ko muốn là người thay thế chỉ vì em có phần giống với người cũ của cáo , nhưng cũng có phần vui vì em đã có gì đấy đặc biệt hơn trong mắt cáo . Em có hỏi cáo là sao lại nghĩ như vậy nhưng cáo ko nói .

    Vài hôm sau khi sắp sn cáo , em có nt hỏi là sn cáo có làm gì ko ? Lòng vòng thế nào lại nói đến chuyện buồn của cáo . Cáo còn nặng lòng lắm . Cáo nói ngày nào cũng nghĩ đến chuyện cũ , nhìn vào đâu cũng thấy chuyện cũ . Và nếu thằng ngu kia quay lại ôm cáo và xin lỗi thì cáo sẽ tha thứ và bắt đầu lại từ đầu ( em nói thật là cáo ngu vkl , đi tiếc 1 thằng ko coi cáo ra cái gì ) . Em thấy cũng chán , nhưng em vẫn quyết tâm vì em muốn nghiêm túc với cáo . Cáo nói có thuốc nào cho cáo quên đc ký ức ko , và nói là nếu em biết chuyện cũ của cáo có khi nói cáo bị điên . Từ đó em ko hỏi chuyện cũ của cáo nữa . Em sợ em biết em sẽ ko nghĩ cáo như bây giờ nữa .

    Có lần cáo nt nhầm cho em , đúng ra là nt cho bạn , em trêu có 1 tý nhưng cáo ko vui và tỏ thái độ ngay. Em biết nên em té luôn . Hôm sau nt hỏi thăm và xin lỗi vì hôm qua trêu cáo . Vòng vo 1 lúc cáo lại nói là cáo quý em nhưng tình cảm chỉ đến mức ấy thôi . Lúc đó em chưa tiến được gì với cáo. EM ko quan tâm câu này lắm . Vì em đã làm đc gì đâu mà cáo có thêm tình cảm với em đc . Em chỉ kể cho các bác biết cáo là người dễ nổi nóng thôi

    Em " chết " cáo vì cáo có nụ cười quá đẹp . Em ấn tượng nhất 5 lần nhưng đến lần thứ 5 em mới thấy cáo cười được thoải mái , mấy lần trc cũng cười nhưng như kiểu để che đi nỗi buồn ấy . Đấy là lúc sáng hôm sn cáo , em đến tận nhà cáo tặng cáo 1 bó hoa . Cáo cười tít mắt . Lúc tối hôm đấy cáo có nt cho em là cáo thấy rất vui nhất là bó hoa em tặng cáo

    CHuyện của em mới đến đấy , em chưa có lần đi chơi riêng với cáo vì nguyên tắc của cáo là ko đi riêng với ai lần đầu . Nhưng bây giờ có vẻ đã cho em là ngoại lệ , hôm 2.9 có rủ lúc tối nhưng cáo nói là sao anh ko rủ sớm em nhận lời đi với bạn rồi .

    Sắp tới em sẽ tặng cho cáo 1 bó hoa , loại hoa cáo thích nhất , tặng thật bất ngờ và rủ cáo đi ăn sáng . Chắc chắn cáo sẽ nhận lời , đấy sẽ là lần đầu đi riêng của bọn em.

    CHuyện đến đây thôi ạh . Các cao thủ có cao kiến gì giúp em với . Nhiều người nói chỉ cần thời gian + tình cảm chân thành là sẽ đánh đổ được bức tường mà em nó tự dựng ra và sẽ có được tình cảm của em nó
    Ai có cao kiến nào giúp em đỡ vất vả ko ạh . Mọi người cho em lời khuyên và các kế sách với . Bí kíp của bác quacker em in ra để đọc rồi nhưng vẫn chưa khá hơn . Mọi người giúp em nhé . Thanks cả nhà nhiều

    PS : bây h em và cáo ko còn làm cùng 1 chỗ nữa rồi , cáo vẫn làm việc cũ nhưng đã chuyển đi chỗ khác
    Topic này sẽ report liên tục , quá trình cưa cẩm đong đưa cáo đến đâu em sẽ kể cho mọi người nghe để tư vấn ạh ...


    19/9 .............
    Mấy hnay thấy cáo nói máy ko nt đc , nên em ko nt , cũng ko gọi gì hết , vì mới tặng quà sn cho cáo nên cũng muốn cáo có khoảng lặng để nghĩ đến mình
    Hnay nt cho cáo lúc sắp đi ngủ , hỏi về chuyện trung thu năm nay , đc 3 4 tin gì đấy thì chuyển qua hỏi chuyện công việc chỗ mới thế nào thì thấy cáo ko nt lại , tự nhiên thấy nản quá , tự nhiên thấy xa cách
    Vẫn biết là ko đc giao động tâm lý vì những hành động của cáo rồi , nhưg cứ suy nghĩ trong đầu thế nào ấy ...

    20/9 rạng sáng 21/9 ...
    Sáng nay đi có việc , vô tình thấy loai hoa cáo thích , mua , định đem qua nhà cho cáo , nghĩ rằng cáo sẽ vui lắm , cáo ở nhà bạn và nói ko cần đâu ko nhận , đem bó hoa về vứt trong xô nước để trong nhà vệ sinh , cũng chẳng thèm cắm , cáo còn chê là hoa để từ sáng rồi , nghe đau lòng quá , lần trc tặng hoa cho cáo là sn cáo , thức đêm để mua rồi bọc lấy đem đi tặng , thực tế đây là hoa em đặt trước , gọi điện đặt hoa từ tối hôm trước đến sáng lên lấy 1 bó hướng dương đen to và đẹp về ... cuối cùng chẳng làm gì cả ...
    Chiều là lúc nhẹ nhàng nhất , đêm hôm trc thức khuya , sáng dậy sớm , rồi thì chuyện như thế , ngủ 1 giấc ngon lành
    Tối , ông già hục hoặc vài câu , trong đầu đã chán nhiều chuyện rồi , chán ko thèm cãi lại nửa lời , lấy xe ra đổ đầy xăng lượn lờ , trong đầu rối bời nhiều chuyện , công việc chưa đâu ra đâu , tình cảm có vẻ ko có tý gì là ánh sáng cuối đường hầm , gia đình thì đang bị áp lực , buồn lắm , nản lắm , chán lắm . Đi mãi cũng phải về , về nhà onl . onl 1 lúc thì cáo onl , thấy em treo vài stt nghe rất não nề và đầy tâm trạng . Chỉ mong cáo hỏi thăm 1 câu , động viên 1 câu nhưng chờ từ 12h kém đến 3h vẫn ko có . Từ hồi quen cáo đến giờ chỉ có 1 hôm duy nhất là cáo onl muộn quá 1h sáng thôi . Hôm đó cáo ngủ ở nhà chị cáo .Chỉ mong cáo pm trc thôi . Nhưng lại nghĩ cáo có thể đang chờ mình pm trc. đến gần 3h pm trc luôn . Nói vu vơ vài câu , cáo cũng chẳng thèm hỏi thăm rồi out đi ngủ . Cho dù chưa có gì với nhau cả nhưng cho dù chỉ là bạn thôi cũng nên có 1 câu hỏi thăm chứ . Với lại với những gì em đã dành cho cáo , em ko xứng đc cáo quan tâm dù chỉ 1 chút thôi sao . Vô tâm quá , đúng là lúc đấy em chỉ muốn cáo hỏi thăm dù chỉ 1 câu thôi em cũng thấy vui rồi . Nhưng mà ko có . Em buồn nốt đêm nay thôi . Mai em lại trở lại bt , cuộc sống còn nhiều cái phải làm . CÒn nhiều việc em phải làm , làm cho gia đình và bản thân


    Gần 3 tháng quen cáo ... cáo ko nói nhưng em cảm nhận được cáo có nỗi buồn trong lòng ko nói ra ... 5 lần em nhìn cáo cười ... 4 lần đầu cáo cười thật nhưng mắt cáo vẫn buồn buồn , cười thì cười thật nhưng chỉ để che đi nỗi buồn thôi ... đến hôm sn cáo , em tặng hoa cáo em mới nhìn thấy 1 nụ cười thật thoải mái trong mắt cáo ... có lẽ em sẽ ko quên đc chuyện này ... em sẽ giữ nó trong lòng ... 5 lần nhìn cáo cười trong đầu em có 5 suy nghĩ khác nhau ... em rất muốn nói cho cáo biết nhưng chưa có cơ hội và chắc là sẽ ko bao giờ có cơ hội ... em sẽ giữ trong lòng ...
    Những gì em dành cho cáo thì em cũng đã thấy được thành quả rồi ... tuy chỉ là 1 nụ cười thôi nhưng đó là 1 nụ cười thực sự thoải mái - có lẽ lâu lắm rồi cáo ko có đc ... đấy là điều duy nhất em làm được cho người con gái mà lần đầu tiên em muốn yêu thương hết lòng và muốn chăm sóc cho ngta cả đời ...


    Đọc xong nếu ai thấy chán quá cũng đừng chửi em nhé ... em đang chán lắm rồi ...

    Ngày trung thu ...
    Đi chơi với thằng bạn từ chiều đến hơn 7h tối mới về ... ăn bát cơm xong lên bật máy ... thấy cáo đang onl ... treo stt buồn thế ...
    Hỏi thăm sao ko đi chơi , thấy trả lời là ko đi chơi mà sẽ đi ngủ luôn , lúc đó mới 8h ... vòng vo vài câu nữa , cáo hỏi sao anh ko đi chơi đâu ah ... em trả lời là có hẹn với bạn bè nhưng sẽ ở nhà chat với cáo cho cáo đỡ buồn ... cáo lại nói là anh đi đi vì cáo cũng sắp đi ... thay đổi nhanh như thời tiết vậy ... hỏi là ai đón và bao giờ đi ... thì cáo nói người yêu ... nghe shock quá ...
    Chán ...

    Mấy hôm sau ...
    Nt cho cáo hỏi là ko hiểu hôm trc cáo nói gì ... vì trc đó cáo nói sẽ ko bao giờ sẽ tha thứ cho thằng đấy ... và cũng nghĩ rằng người như cáo sẽ ko có chuyện chấp nhận dễ dàng như vậy ... cáo nói cáo quay lại vs người yêu ... em chả tin đâu ... nhưng cáo cũng ko giải thích gì thêm ... cáo còn nói : cho dù thế nào đi nữa em chỉ muốn anh là anh của em , anh ạh ...
    Câu đấy đc nhắc lại 2 lần ... em nt trả lời lại nhưng rồi cũng xác định được ...

    Em nên từ bỏ ... với em ko yêu thì cũng ko làm bạn được ...
    Sẽ có bác nói em gà , em ngu ... nhưng cáo đã nói vậy e, cũng ko muốn ép cáo làm gì , tình cảm con người ko gượng ép đc
    Làm anh của cáo nuôi hy vọng thì em ko làm đc vì như thế em sẽ làm chính em tổn thương ...
    Thế nên kết thúc sẽ là hợp lý nhất ...


    Cám ơn mọi người đã tư vấn cho em trong time qua ...

    Em sẽ cân nhắc lại mọi chuyện ... để có đc sự lựa chọn hợp lý nhất cho chuyện tình cảm này ...
  2. brucesy89

    brucesy89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bác có cơ hôi rùi, Đừng quan tâm tới thằng ny cũ của cáo bác ạ. Hãy quan tâm chăm sóc cáo một cách chân thành, làm cho cáo thật sự vui khi ở bên bác. rồi thời gian, trong tâm trí của cáo sẽ ko tồn tại hình bóng của ai nữa ngoài Bác. hãy làm cho cáo hiểu, Bác là người đáng để cáo dành tình yêu của mình hơn thằng người iu cũ của cáo.

    bác cũng đừng thắc mắc tại sao cáo lại yêu cái thằng đó, theo như bác kể là thằng đấy cá cược với lũ bạn là tán cáo. ít nhiều thằng này cũng lthuộc hàng cao thủ rùi(có khi đang ẩn thân ở TTVNOL này cũng nên, bí kíp của bác quarker, AZa vẫn còn quanh đây thì cũng ko thể tránh khỏi những con gà chọi đưiọcw.) . cho nên theo như sư phụ aza nói là phải tự tin vào mình, kệ cha bố con thằng nào

    Tự tin lên bác, tình hình của Bác thế là khá rồi. update liên tục cho anh em biết nhé
  3. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Thanh niên mà thích tốc chiến tốc thắng thì 10/10 người sẽ khuyên bạn từ bỏ "mối" này vì quá nhiều điểm bất lợi cho bạn.
    Bản thân tôi cũng thấy bạn có rất nhiều khó khăn ở phía trước.

    Bản tính tôi lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng chẳng hiểu sao đọc bài của bạn lại thấy ở bạn có một tình cảm rất chân thành dành cho cô gái này. Nếu bạn cứ mãi chân thành và say đắm như thế này, thì tôi tin rằng bạn sẽ thành công.

    Chuyện này của bạn chẳng thể nào có kết quả trong một sớm một chiều; mọi tiểu xảo, mưu mẹo ... như hầu hết các tư vấn trong box này đều không mang lại kết quả tốt ... chỉ mong bạn mãi giữ tình yêu chân thành với cô gái ấy.

    Topic này có thể chìm vào quên lãng một, hai, ba năm... nhưng tôi tin rằng bạn sẽ là người viết bài cuối cùng.


    Chẳng hiểu sao câu nói của bạn lại làm tôi nhớ đến mỗi tình của Hồ Dật Chi với Trần Viên Viên ... ...


    Nhớ nhé, đừng chú trọng vào tiểu xảo và mưu mẹo, sự chân thành mới là lợi thế của bạn!
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Cố lên nhé đồng chí, ca này ráng kiên trì ắt sẽ có ngày thành công, cố gắng tránh chuyện cũ của cáo ra, và mỗi lần cáo nói đại loại như là "ko yêu ai bây giờ", "em chỉ quý anh như bạn thôi" thì ráng ko dao động, cứ tảng lờ đi là oke, cố lên :D
  5. traitimtonthuong

    traitimtonthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    7 người đang vào chủ đề này, trong đó có 3 thành viên traitimtonthuong, bluetea, Manuvn

    các cao thủ đi đâu hết rồi ..............
    :((
  6. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Mình cũng tin như vậy. Cứ chân thành và kiên trì. Giờ gái chưa thể nào quên được người cũ đâu.
    Đầu năm 2, trong khóa mình có 1 thằng bạn theo đuổi 1 bạn gái cùng khóa nhưng khác khoa. Bạn gái này có 1 tình yêu rất đẹp với người cũ, nhưng nửa đường gẫy gánh vì...người cũ chết. Phải nói là thằng bạn mình kiên trì, theo đuổi, chăm sóc em ấy. Mãi tới năm 4 em ấy mới xiêu lòng. Và rồi tới lúc ra trường thì hai đứa làm đám cưới, giờ vẫn hạnh phúc.
  7. traitimtonthuong

    traitimtonthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác đã cho em lời khuyên
    bây h em và cáo ko làm cùng nhau rồi nên chỉ hay nt cho nhau thôi
    trc có lúc cáo còn nt trc , bây h ko thấy nt mấy nữa
    thấy bảo máy đang lỗi ko gửi đc sms
    ko biết thế nào
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    nói thật với bác là em rất muốn tốc chiến tốc thắng nhưng khi em biết tình trạng của cáo rồi em vẫn tự nhủ là vụ này cần có time , rất nhiều time , nhưng em ko muốn mất quá nhiều time bác ạh ... :( :(

    mà chuyện của Hồ Dật Chi với Trần Viên Viên là ntn bác kể em với ...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    cưa em cáo này thì bản lĩnh phải kiên cường lắm bác ạh
    em xác định rồi
    nhiều khi nản muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ chưa đâu với đâu mà đã bỏ cuộc rồi
    em cáo này là đứa con gái đầu tiên mà em có ý định lấy làm vợ
    em tin vào cảm giác của mình :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    công nhận kiên trì thật
    em sợ em ko làm đc như bạn bác vì em già rồi , nếu làm thế 1 2 năm em sợ nếu thất bại ko còn time cho mục tiêu khác :(
  8. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Hồ Dật Chi là Bách Thắng Đao Vương
    Trần Viên Viên là người đẹp.
    Traitimtonthuong tìm đọc trong cuốn Lộc Đỉnh Ký (Kim Dung) thì sẽ rõ.

    Nếu chấm dứt dự án đầu tư này để dồn vốn đầu tư dự án khác, liệu trong lòng bạn có quên được nàng, có toàn tâm toàn ý dồn vào dự án sau được không khi bạn đã chấm nàng làm vợ.
  9. traitimtonthuong

    traitimtonthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    topic này em đã lập bên muare rồi nhưng các ý kiến ko thật cao siêu và sâu sắc nên em qua ttvnol lắm cao thủ ẩn dật để xin đc tư vấn
    em xin trích 1 số ý kiến của các mem bên MR đã tư vấn cho em

    đã bị tổn thương về tình cảm thì sẽ rất cần tình cảm bù đắp vào chỗ bị thương đấy cho nó mau lành----> cứ kưa đê, kiểu gì cũng đổ ^_^, chân thành, tâm lý là đc ^^

    khó mà dễ, dễ mà khó. Chân thành, thật thà là đủ.

    MrBaos :
    Thiếu cái gì thì ta bù đắp cái đó cho nó... chân thành 1 chút
    Quân tâm nhiều chút... thế là xong

    con gái khi bị tổn thương về tc thì sẽ rất khó khăn khi đớn nhận tc mới
    nếu bạn thực sự yêu ng ta thì hãy kiên trì bày tò tc của mình
    rồi ng ta sẽ hiểu và đón nhận thôi

    nhockon :
    xác định là sẽ rất lâu đó vì nếu người mà em ý yêu thật lòng rồi chia tay sẽ khó quên lắm, nếu thực sự quan tâm đến em ý thì đừng toan tính là muốn được em ý đáp trả bằng tình yêu

    con người nói chung khi đã yêu một người không thành công , thường là bàn đẩy để yêu thêm nhiều người khác hơn nữa , bạn đang có cơ hội tốt đấy ...

    Cưa mấy em này không được luỵ tình. Đơn giản mình cũng coi nó như bạn bè thôi, coi như mình thấy nó khó khăn thì giúp đỡ. Sau này nếu nó thích mình thật thì mình tính. Còn luỵ tình vào nó ngay, nó lại so sánh này nọ với thằng người yêu cũ.... Nói chung mình cứ giả vờ coi nó là bạn bè thôi.

    Cứ nhẹ nhàng,ân cần quan tâm chăm sóc,trò chuyện và chia sẻ mọi thứ mỗi ngày với nhau,đừng nói gì vội vàng cả làm em nó lại sinh ra tâm lý sợ tình cảm của bạn...để 1 time trôi cho em ý quen với cảm giác được bạn quan tâm mỗi ngày rồi..sau đó bác thử đứt phựt lấy mấy ngày đi đâu đó hoặc ko liên lạc nữa xem em ý thế nào...nếu em ý cuống lên thì bạn chỉ việc tỏ tình nữa thôi là xong...còn nếu em ý lại cũng bt,mặc kệ bạn,chả thèm đoái hoài gì đến bạn thì có lẽ bạn cần dứt ra luôn và ngay đi .Chúc bạn thành công

    lelan61 :
    nhưng e sợ a chỉ là ng lấp khoảng trống thôi, nhưng mà thôi, cứ tự tin đi

    Cái chuyện lấp khoảng trống là có thể 1 phần thôi,vì khi chia tay ai mà chẳng hụt hẫng,tâm lý không tốt nên dễ vướng ngay vào cuộc tình mù quáng,nhưng nếu tình cảm của bạn chủ top thực sự lớn thì cô bé ấy sẽ dần cất cái "cậu bạn quá khứ" kia vào hộc tủ thôi . Cá nhân tớ thì ko care chuyện lấp chỗ trống gì gì cả,quan trọng mục tiêu của bạn là bạn yêu ngta và mong đc đáp lại..mong 1 cái kết có hậu cơ mà.....

    Với những em gái thế này
    Nhẹ nhàng, tình cảm
    Mưa dầm thấm lâu
    Cứ thế làm tôn chỉ

    dansa_90 :
    cứ quan tâm..làm nhiều điều lãng mạn vào..thế nào cũng phải chết...[​IMG]
    bác đi được gần đến đích rồi...
    em hỉu mà..

    Truely :
    Em cũng nghĩ như bác, lấp chỗ trống hay ko ko quan trọng, em nó cho mình lấp cả đời thì hok lẽ lại từ chối

    recode :
    dễ bác ạ

    cưa gái tổn thương là dễ nhất trong các loại dễ
    chia tay càng nóng (mới chia tay là dễ nhất)

    vấn đề là cách cư xử [​IMG]
    lúc này con gái cần 1 bờ vai để tâm sự. Chỉ cần lịch sự và hiểu ý là xong hết

    n2a_silk :
    quan trọng nhất là cứ chân thành. Chân thành nhưng đừng quá thẳng và quá thô,chân thành 1 cách tế nhị và nhẹ nhàng

    zikzakzik :
    trái tim nó đóng băng => giòn lắm, đập cho nó vụn ra rùi lấy keo gắn lại thành trái tim mới đảm bảo mềm hơn trái tim cũ [​IMG]
    cách thực hiện :chịu khó tán e ý thêm 1 2 tháng nữa theo kiểu tâm sự chia sẻ(giống bác đang làm ếh- nếu ok thỉnh thoảng rủ e đi ăn uống , xem phim gì gì đấy tuỳ khả năng [​IMG]) , khi nào e ý quen sự có mặt của mình rồi thì bơ 1 time cho e ý biết thế nào là "kiêu" => sau 1 time đấy (lâu hay ko tuỳ sự phán đoán của bác) , lúc e ý cảm thấy ko tin đc ai nữa thì bác hãy đột ngột quay lại "như trong film" (tạo sự bất ngờ gì đấy chẳng hạn[​IMG]) => rồi thì đổ keo = kẹo kéo trong miệng đảm bảo tháng sau ko lên nn hơi phí

    làm bạn trc khi làm ng yêu, đừng cố đẩy nhanh quá là ok [​IMG]
    quan trọng nhất là thể hiện đc tấm lòng chân thành của mềnh nhá.

    ui sời ! mỡ đến miệng zồi còn lăn tăn !
    Dồn dập ! giờ nó đang cần tình cảm !
    Tấn công mạnh !
    Nó đã rung thì cho đổ luôn !
    Thể hiện mình hơn hẳn thằng kia về mọi mặt !
    Và đi đến cái đích mà thằng nào cũng nhắm tới !
    Cố lên và chúc thành công !

    hai_su :
    dùng kế mưa dầm thấm lâu, làm nhiều việc khiến em ý cảm động mà ko đòi hỏi phải đáp lại, khi đến thời cơ chín muồi thì tỏ tình

    Mưa dầm thấm lâu bác àh.Tán lâu mới đổ thì sau này mới khó chia tay bác àh.Cố gắng nha

    mrmaxi :
    cái chân của thằng thành với cái thật của thằng thà thôi
    cứ tán đi đi từ từ thôi
    ko đc vác rìu cưa máy hay máy xúc máy ủi để ủi đổ mà cứ của tay thủ công khác đổ thôi

    Hạ gục nhanh tiêu diệt gọn đó chỉ là cách để bạn sở hữu người ta trong lúc người ta đang có tâm trạng ko tốt,chứ bạn chủ top mún yêu và được đáp lại bằng 1 kết thúc có hậu cho 2 người thì tất nhiên phải cần có time,1 năm thì sao???2 năm hoặc lâu hơn thì sao??? Thời gian là thước đo của tình yêu mà . Nhất là trong thời buổi đàn ông con trai chỉ thích mì ăn liền thì tìm đc 1 người đàn ông biết yêu thương và chờ đợi là rất đáng quý đấy

    kem_iu :
    muốn nhanh thì phải từ từ

    se7enboy :
    nhiệt tình+chân thành kiểu gì em nó sẽ cảm nhận đc tc của bác thôi. Bình tĩnh, tự tin

    scounter :
    mấy phi vụ này cực dễ, phần thắng nắm tới 70% rùi, cứ nhiệt tình vào, đôi khi kiếm cái trò gì bất ngờ tí là ok,
    kinh nghiệm vụ kiểu này bao lần rù

    yumiko :
    Cẩn thận ko bạn rơi vào tình trạng lấp chỗ trống. có thể bạn có hành động nào đó giống ngyêu cũ và cô ấy nhầm tưởng đã rung rinh or cảm nắng vs ban

    sonthe :
    quan trọng là chân thành bác ạ, nhưng phải có chiến lược đúng đắn, ko vồ vập mà cũng ko từ từ, một thời em cũng như thế

    chân thành là cái cần thiết nhất. bị đóng băng r thì ủ cho nó ấm trở lại [​IMG]. nhưng cái qtrọng là đừng vội nói lời yêu vs e ý. k thì thất bại thảm hại đấy

    ngatxiu :
    KInh nghiệm giải quyết tình huống này là từ từ rồi khoai sẽ nhừ.Dùng sự quan tâm của mình để làm tan chảy băng giá trong trái tim em ý.Chăm chỉ rủ em đi chơi và phải làm e cười thật nhiêu

    Sau khi đọc hết từ đầu đến cuối em xin tổng hợp lại toàn bộ ý kiến của các cao thủ
    Yếu tố đầu tiên cần thiết nhất đó là:
    - Sự chân thành!
    Cái này chắc bác vẫn đang làm.Bác phải tiếp tục phát huy sự chân thành của mình có như vậy mới làm tan chảy được băng giá trong tim nó.Chân thành bằng sự quan tâm từ tận đáy lòng mình.
    Yếu tố cần thiết thứ 2:
    - Sự kiên trì! (Kiên trì thì cái j cũng được, nó ko yêu cũng bắt nó phải yêu)
    Em nói thế chắc bác cũng hiểu.Đừng quan trọng là mình tán nó trong bao lâu.Kể cả mất 1 năm để tán nhưng nếu bác nói bác yêu thật lòng em nó thì ko được nóng vội
    Yếu tố cần thiết thứ 3 và chắc cũng là cái cuối cùng
    - Bản lĩnh đàn ông
    Ko nhất thiết bác phải dùng đến biện pháp quá mạnh chỉ cần bác thể hiện cho em nó thấy mình có thể là chỗ dựa cho nó để nó có thể cảm thấy an toàn ở bên bác thế là đủ.


    mooncat :
    Cứ từ từ mà bác ?
    Bác định yêu ngay ah =.='
    Hàn gắn từ từ rùi khắc được thôi. Vì tâm trạng bạn đó cũng buồn mà, chưa quên được người cũ, cứ vui vẻ thì dần sẽ qua thôi.
    Bác đã biết tại sao e ý như vậy thì đừng nhắc đến những chuyện buồn nữa.
    Bác thích thì quan tâm chân thành, đừng nói dối quá nhiều [​IMG]
    Nói chung là con gái đa số thích đc con trai quan tâm, nuông chiều chút ^^

    PS all : các ý kiến trên chỉ nói chung chung thôi , ko có kế sách nào đột phá cả , ai có ý gì hay giúp thằng em với ...

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bác nói đúng ý em em đã chấm em nó làm vợ , nên ko thể dễ dàng bỏ cuộc đc dù gì em cũng đã làm đc 1 số việc để lại ấn tượng với em nó rồi mà
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Lâu rồi cốc mới có một ca mà anh muốn góp ý một cách nghiêm túc, những ca chết lâm sàng lần sau các gà đừng bê lên đây nữa, chỉ tổ bọn anh đá đểu và làm loãng cốc.

    Trước hết anh xin nói ngay với chú là 10 phần thì đến 6 - 7 phần nó đã kết chú rồi, cái việc nó suốt ngày mặt mũi bơ phờ, mồm lảm nhảm nhắc đến thằng kia như một vết thương lòng đau đớn nói lên điều gì?
    Anh nghĩ dek phải nó quá nặng tình với thằng lừa đảo ấy, đơn giản nó muốn làm màu với chú, hay nói cách khác là bi kịch hoá nỗi buồn của mình để chú và các gà cảm nhận ở nó sự sâu sắc cùng một nỗi buồn sang trọng. Tóm lại, khi gái thích thể hiện những thứ mà bọn nó cho là " sâu kín" và nonus thêm " chỉ mình anh là em kể chuyện này thôi đấy" - thì 70% là nó muốn bật tín hiệu, mở lối cho giai đó rón rén xông vào.

    Như anh đã phân tích, gái đã cảm và có ý xi nhan cho chú, có khi trong đầu nó đã thích bỏ mịa ra rồi, nhưng chú không được manh động hoặc đốt cháy giai đoạn sớm vì như thế gái sẽ nghĩ chú không tôn trọng mối tình sâu sắc của nó. Trước mắt cứ làm một thằng chia ngọt sẻ bùi với em nó đã, chân thành không đủ, mà phải chân thành một cách có tính toán và bài bản, chú hiểu ý anh chứ?

    Ca này mà hàng không về thì quá phí.

Chia sẻ trang này