1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên yêu thật lòng và có ý định muốn lấy vợ ... cáo là người bị tổn thương tình cảm ... 26/9

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi traitimtonthuong, 17/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traitimtonthuong

    traitimtonthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    ok men :D
  2. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Bạn chủ topic có vẻ còn hơi trẻ con và nóng vội :). Hi vọng những cảm xúc chân thành đủ để bạn bù lại khuyết điểm. Theo tình hình bạn kể, mình nghĩ thời gian đầu bạn nên đóng vai 1 người biết lắng nghe và chia sẻ với cô ấy mọi khía cạnh cuộc sống. Còn sau thì ko nên tiếp diễn mãi 1 vai đó, bởi những cô gái có nhiều chút sướt mướt và nhạy cảm về lâu dài, sẽ cần 1 điều gì đó mạnh mẽ và có định hướng hơn cho cô ấy, chứ ko chỉ là những nhẹ nhàng và mềm mại. Điều này đòi hỏi sự chủ động và khéo léo của bạn để nhận biết bao lâu thì nên đổi từ mềm sang cứng và có những tỷ lệ mềm - cứng thế nào cho phù hợp. Khi bạn đã có suy nghĩ về 1 người vợ, vậy bên cạnh việc yêu và thương, điều ko thể thiếu là định hướng để 2 con người, 2 cá tính có những thay đổi cho sự hòa hợp lâu dài. Và hiện nay, bạn đang ở tâm thế sẵn sàng cũng như thuận lợi hơn cô ấy để đảm đương vai trò này. Nếu làm được như vậy, bạn nhất định sẽ trở thành người đàn ông trong trái tim cô ấy ( viết xong câu này, bỗng dưng thấy.... hơi sến thì phải :-j)
  3. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0

    nói hay đấy chứ! k sến chút nào
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Chết lâm sàng thì biết ngày ngưu luôn
  5. traitimtonthuong

    traitimtonthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    bác cmt hay mà
    em đọc xong thấy tự tin hơn hẳn
    bác nói rất đúng ở chỗ em hơi trẻ con và nóng vội thật
    cái gì em muốn có thì em muốn phải có luôn và ngay cơ
    nhưng ca này khó ... em chỉ biết kiên nhẫn và chờ đợi cơ hội thôi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bác nói gì em ko hiểu
  6. cong_tu_versace

    cong_tu_versace Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    3.485
    Đã được thích:
    184
    em cũng đang giống chủ topic
    nghe cách nói chuyện chắc bác cũng chạc tuổi em thôi

    nói chung mình sẽ là người rất rất mệt mỏi khi cứ phải làm cái thùng rác để em ấy trút tâm sự
    nhưng là một cái thùng rác hạnh phúc

    hôm qua call cho cáo rồi bật bài chúc bé ngủ ngon em tự biên tự diên,có mấy đoạn rì mix....cáo sướng cười tít mắt ^^ cáo bảo từ bé đến lớn chưa ai làm vậy với cáo cả,tự nhiên cáo cảm thấy rất hạnh phúc...
    rồi đến hôm nay thì cho cáo thuê quyện truyện" sẽ có thiên thần thay a y e" giá 10k 1 ngày...hix em tặng cáo nhất định ko lấy,cáo bảo thuê rồi khi nào trả đủ tiền thì cướp luôn >"<
    hôm nay đang cái nhau ỏm tỏi về nội dung truyện đây...but vui lắm :D

    cùng quyết tâm nào chủ thớt :)
  7. cc0106

    cc0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Bác này có một lợi thế rất lớn, đó là sự chân thành ^^
    Trong trường hợp này e nghĩ mọi tiểu xảo đều ko dùng đc đâu.
    Chuyện tình của bác cứ đơn giản, từ từ mà tiến thôi, chắc chắn sẽ có kết quả tốt.
    Chúc bác sớm thông báo tin vui cho a ch e mừng!
  8. JFF

    JFF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hi, thấy bạn có gì đó same same với cảnh ngộ của mình nên chia sẻ 1 chút :). Trước tiên, cảnh báo trước là mình ko phải chuyên gia vì thất bại đã nhiều, thành công không bao nhiêu, và đa phần thành công vì người kia cũng thích mình :)).

    Không râu ria nữa, cá nhân mình nghĩ trong vòng 1-2 tháng mà gặp và yêu luôn là một tình yêu tương đối "sét đánh", như vậy cả 2 đều phải cảm thấy yêu thích người kia và đa phần là cùng available ( ko có ny trong thời gian đó)

    Trường hợp này hơi khác, bạn gái kia chia tay, và hơi mất niềm tin vào ty và nói thẳng ra là chưa có ty với bạn, maybe một tình cảm gì đó trên tình bạn một chút nhưng chưa tới ty, còn bạn thì mới là thích chứ chưa hẳn là yêu. Mình đoán thế, nếu bạn nói bạn yêu bạn gái đó thì mình xin hỏi, có phải ko yêu được bạn ý bạn cũng ko chết phải ko, có phải chỉ cần ko liên lạc với bạn ý, hoặc xóa hết email, số điện thoại, ảnh của bạn gái ý, và kiên nhẫn ko liên hệ khoảng 2-3 tháng là bạn sẽ bớt cảm giác thích đi phải ko. Nếu như vậy thì tc mới chỉ dừng ở mức, rung động và muốn phát triển thành 1 tình cảm bền vững.

    Bạn rủ 1 người bạn thân đi chơi, họ không đi vì bận, đôi lúc buồn bạn sms cho 1 người bạn thân nhưng họ ko trả lời vì bận, bạn thông cảm được cho bạn thân của bạn và nghĩ "ko sao, quen biết bao năm rồi, nó là bạn thân của mình, chắc lúc nào nó rảnh là tâm sự được ý mà" chứ bạn ko giận họ. Vậy sao bạn giận người bạn có cảm tình. Mình cũng nhiều lần trải qua cảm xúc này, nên mình nghĩ đó là tính ích kỷ vốn có của đàn ông, nghĩ là mình offer họ 1 tình cảm như thế, HỌ BẮT BUỘC PHẢI ĐÁP TRẢ CHỨ. Thế một bạn gái bình thường sms cho bạn, quan tâm đến bạn, nhưng bạn ko có cảm giác thích với họ thì bạn có nhiệt tình trả lời và quan tâm đến cảm xúc của họ ko?

    Cá nhân mình nghĩ cảm xúc và tình cảm là cái rất khó nắm bắt, ko lấy dây buộc dắt đi được. Mình luôn phải hô khẩu hiệu là, cái gì đến nó đến, nếu là duyên thì sẽ là của mình. Nói như vậy để bạn có sự lựa chọn, một là như bạn nói, BỎ CUỘC. Hai là nếu bạn có niềm tin, và bạn nghĩ là mình yêu thích bạn gái đó thật, thì thử cố gắng xem sao, cứ quan niệm là mới trên tình bạn 1 chút, chứ chưa là yêu. Thử vun đắp xem sao. Ngoài ra nên để tâm đến nhiều việc khác để đánh lạc hướng tình cảm của mình, để bớt suy nghĩ về bạn gái đó hơn, để bạn thanh thản hơn, bớt đi cảm xúc ghen tức, hờn dỗi..., bạn ko hờn dỗi với một người bạn thân phải ko. Nếu có cơ hội chat chit, sms với bạn gái đó thì thay vì bày tỏ tình cảm của mình, thử tìm cách trêu đùa để bạn gái đó vui hơn xem... Bất cứ làm việc gì liên quan đến bạn gái đó ( rủ đi chơi, hỏi thăm, chat chít .v.v.) luôn chuẩn bị sẵn 2 phương án là tốt/xấu, đồng ý/ không đồng ý để thoải mái hơn. Ví dụ rủ đi chơi mà bị từ chối phút chót " em bận việc khác, xin lỗi anh" thì có thể nói " ok, em cứ đi đi, chúc vui vẻ, anh đi cà fê với bạn đây"... đại loại như vậy. Mình nghĩ để thực sự 2 bạn đến được với nhau, bên kia cũng cần có tình cảm với bạn, trong khi đó t/c của bên kia lại chưa nhiều = bạn, nhưng biết đâu đã có 1 hạt giống tình cảm trong đó rồi.

    Gút lại, nếu bạn đủ kiên nhẫn, cứ thử, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình như 1 người bạn, đặt mình trong vị trí người đó, hạn chế quà cáp nhạy cảm, đắt tiền, đôi khi chỉ 1 cái thiệp ghi 1 lời chúc từ đáy lòng mình cũng đủ, còn lại tình cảm của người ấy dành cho bạn phải tự lớn lên trong người đó, bạn cũng ko thể dùng "tình cảm bão táp" của mình để vun hạt giống tình cảm trong lòng bạn gái đó đâu, khéo bạn bão táp quá là nó úng và chết nhanh hơn đó :). Nói thì dễ nhưng làm khó, mình cũng đang cố gắng đây :)). Còn lại tùy duyên thôi....

    Chúc bạn và chúc mình thành công :))
  9. traitimtonthuong

    traitimtonthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    ngày mới rồi bạn ạh
    bạn nói cũng đúng đấy
    có khi bỏ cuộc bây giờ mới là hèn nhát
    tối nay thử alo buôn chuyện với ngta xem sao
    cân nhắc lại 2 chữ bỏ cuộc
    bây giờ phải chứng minh cho cuộc đời biết mình là ai
  10. JFF

    JFF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tối nay gọi cũng được, cung ko cần đặt nặng chuyện hèn nhát hay ko, cũng không phải chứng tỏ gì, cố tìm cảm giác nói chuyện như nói với 1 người bạn thân để thoải mái hơn. Quan trọng là muốn alô và buôn chuyện với mục đích vui vẻ thoải mái chứ ko phải alo để níu kéo gì, còn ko có cảm giác thoải mái nhẹ nhõm thì theo mình nên ko liên lạc 1-2 ngày để bạn bình thản lại đã.

    Gud luck!

Chia sẻ trang này