1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên yêu thật lòng và có ý định muốn lấy vợ ... cáo là người bị tổn thương tình cảm ... 26/9

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi traitimtonthuong, 17/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhduc87vn

    anhduc87vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi đàn ông rất khổ vì đàn bà nhưng nếu là người tốt thì nên chân thành và kiên trì, khổ cái là đa phần đàn bà lại thấy lưu luyến những kẻ phụ bạc, lạnh lùng hơn. :(
  2. chandaibuong

    chandaibuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    1.xác định gái thì kon nào chẳng có người yêu cũ, ko ít thì nhiều... vậy nên việc mình mình cứ làm sao cứ xoắn tít cả lên
    2.gái vừa chia tay, hụt hẫng nên kiếm mấy kon gà đong đưa cho nó đỡ xi’ trét có j là lạ
    3.từ điều 2 suy ra nó tâm sự với chú hay với ai thì co trời mà biết, mấy chú kia nói cáo có cảm tình với chú, thế lày thế lọ... đúng mie tâm lý củ chuối của chủ thớt thế là được PR lên làm cao thủ... sặc.Bj cứ ném đá dò đường đến đâu tính đến đó, được voi thì đòi 2 pà trưng....ko thì rút kinh ngiệm, sau đỡ ngu....
    4.dục tốc bất đạt, éo j cu cậu đã ngửa bài hết cho nó xem đâm ra nó cành cao, chiếu trên...hóa ra mình phải lụy nóa
    5.cái j mà nhìn cười nhưng ko tươi,cái j mà anh làm em nhớ đến người cũ...toàn bày trò vớ vẩn, đong hàng....Chú bỏ ngay cái kiểu phân tích tâm lý nhân vật đi, có chuyên môn éo đâu mờ cũng phân với chả ... ***.Nên tránh nhầm nhạy cảm nắm bắt tâm lý và bị cáo tung hỏa mù...
    6.TỰ TIN, CHÂN THÀNH mà ko lụy.Có thể tung hỏa mù cho cáo nó suy nghĩ để chuyển mình từ ánh sáng và bóng tối dễ dàng hoạt động hơn.Làm cáo ko biết đường nòa mà lần.
    7.có mấy chú khuyên ko nên dùng tiểu sảo....ma nên dùng chân thành...SẶC^:)^^:)^^:)^.>>>BẢN THÂN CHIẾN THẮNG NÓ ĐÃ MANG VẺ ĐẸP QUYẾN RŨ. chân thành la chuẩn ko cần chỉnh nhưng ko có chiêu số, hư chiêu thì khác rì đua xe mà minh đi cút kít, đến được đick thi no cưới mie chồng roài
    MÝ NHỜI TÂM HUYẾT ÉO HỈU CHÚ CÒ HIỂU ĐƯỢC KO:-w
  3. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Bác là con trai mà sến quá thể cơ. Nếu mà cứ yểu điệu với lại tâm trạng thế còn khứơt. Bỏ mấy cái phân tích của bác về nàng đi. Yêu và thể hiện tình yêu nó mãnh liệt vào. Sáng dậy gọi điện cho nàng, chiều tối rủ nàng đi lượn, chat chit thì cứ vào chat bình thường, sao phải chờ nàng vào trước, haiz. Dũng cảm lên thì mới chiến thắng đc. Có lẽ vì cứ hay phân tích tâm lý quá nên đôi khi bác bị ảnh hưởng nhiều, mấy bà gái đôi khi cứ lôi chuyện tình cảm buồn thảm khi xưa ra để lấy lòng thương từ zai, zai thì gà nên vật vã lo lắng. Haiz. Có thằng đểu dẫn đường vào tim nàng trước thì anh hùng còn dễ vào hơn í chứ. ^^
  4. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    gái nó sến đã đành rồi cậu cũng xúm vào sến thì nó chỉ thinh thích 1 đoạn thời gian thôi ,nếu không có gì đổi mới trong cách cư xử thì gái sẽ chán dần ,bằng chứng là sau 3 tháng sms qua lại mặn nồng gái đã có dấu hiệu giãn ra rồi đó thôi ,bản thân trong vai trò cầm cưa thì mình nên chủ động
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4

    Ai vẽ em không hiểu
  6. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Chị có vẽ cái gì đâu nhỉ!
  7. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    Mình ko biết phải khuyên bạn thế nào. Nhưng mình cũng như bạn ấy. Mình theo đuổi 2 năm rùi, vô ích. Thậm chí bạn còn may mắn hơn mình nhiều, sinh nhật ng ấy mình mua áo, bánh tặng(vì ng ấy ko tổ chức) nhưng 1 câu cảm ơn ko có, nt chả mấy khi trả lời, rủ đi chơi toàn nói dối ko đi. Mình mệt mỏi nên thui. Bạn hãy lắng nghe trái tim mình mách bảo.
  8. umbrela

    umbrela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang tương tự chủ thớt vậy. Dưng mà được cái rõ ràng là em nó nói thẳng với minh luôn. Không có gì dấu giếm cả. Chỉ là mình gà quá đi, không biết làm sao đổi mới được nhiều vấn đề, cứ ăn rồi cafe + xem fim, ớn chết đc mà chẳng biết làm sao. Thân thiết quá thì bảo k tôn trọng, cũng bị nhăn. Mà lơ lơ thì cũng k đc vì e nó hay nói: anh lúc quan tâm nhiều sao lại có lúc chẳng có đc tin nhắn. k hiểu đc con người của em ra sao. các bác à.
    Mà e nó hay nói em bỏ cuộc đi, nhưng lý do thì chẳng bao giờ là e nó k thích em. mà toàn nói là em đến với người khác thì dễ hơn .... blah ... blah
    Các bác góp ý cho chủ thớt cũng là cho em.
    Cảm ơn các bác.
    p/s: em cũng đc gần 3 tháng rồi. cũng có nắm tay + ôm ngang vai khi ngồi // với nhau rồi. nhưng mà thấy nó cứ khó khó thế nào ấy các bác ạ
  9. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Yêu ai đó để cưới làm vợ. chủ thớt nhớ điều đó không phải yêu rước về để thờ. Tìm em nào đó vui vẻ, suy nghĩ tích cực, đó mới là thượng sách. Mấy em mùi mẫn này tôi khổ rùi. Bạn có vui sau khi yêu không??
  10. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải mưu mẹo và thủ đoạn hả bác chủ topic , đã là yêu chân thành thực sự thì ...dù tình này co thành hay không cũng ko lên quá quan trọng . Mình là con trai cơ mà hãy cao thượng lên một chút ....nếu bác có cay đắng và nghĩ tới trả thù gì đó thì hãy làm như tôi nhé . Sự cao thượng là cách trả thù hay nhất mọi thời đại đấy ...đừng tiếc những gì đã làm nhé bác chủ topic . Hãy đứng thẳng lên nào ..ngày nào đó hồn sẽ theo gió trong ngậm cười !

Chia sẻ trang này