1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên yêu thật lòng và có ý định muốn lấy vợ ... cáo là người bị tổn thương tình cảm ... 26/9

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi traitimtonthuong, 17/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JFF

    JFF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bạn Umbrella có thể rủ đi lê la quán vỉa hè, đến đâu đó gửi xe rồi đi bộ đi...., lê la chỗ nọ chỗ kia, ngẫu hứng lên. Mình đã nắm tay, đã ôm, đã kiss mà vẫn còn chả hiểu được gái nghĩ những gì, mà càng suy nghĩ nhiều càng mệt đầu. Thích vẫn thích, yêu vẫn yêu, mà chuẩn bị tinh thần thì vẫn chuẩn bị tinh thần...

    Các zai nói đều đúng, em rất đặc biệt nhưng ko là tất cả với anh... Ngoài ra yêu, tán tỉnh đấy chứ cưới được hay ko mình thật sự tin vào duyên và may mắn nữa, cũng chả cố đấm ăn xôi được :)

    Tình cờ là mình cũng gần 3 tháng rồi. Thôi thì cùng cảnh ngộ, anh em ủng hộ anh em :)
  2. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Tổ quốc sẽ ghi tên anh. :)) :))

    Đùa tí! Tôi vote cho mấy câu đầu. Đàn ông con trai có cái sĩ diện của đàn ông con trai thì cũng phải có cái cao thượng của đàn ông con trai chớ!
  3. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    26 tháng 9 qua rồi, bạn có thể cho mọi người biết tình hình ra sao rồi không?
  4. JFF

    JFF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt đã bỏ cuộc, còn mình và umbrella, mọi người ủng hộ tiếp ạ. Trường hợp của mình thì hơn tình bạn 1 chút, nhưng chưa tới tình yêu... 2 tuần rồi ko gặp, chỉ liên hệ qua điện thoại. Có nên lờ lớ lơ đi một thời gian ko ạ?
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Ca này y như gái đang yêu nè :D sao mọi người lại trầm trọng hoá vđ vậy?
    - Ko biết chú có hiểu ko, nhg cứ nói: gái nó sến, chú phải sến hơn, nó chảnh, phải chảnh hơn, nó chân thành phải chân thành hơn, thậm chí gái linh ta linh tinh, chú phải linh ta linh tinh hơn -> nó sẽ tự hỏi, chú còn gì khác nữa ko? Nó tự tạo ra chiêu mới là đi chơi với ng.iu cũ, chú phải đi chơi.. với đồng nghiệp hoặc đi nhậu với bạn (giá mày cao hả? a chẳng thèm, hạ giá chút thì a sẽ quan tâm).. Có khi nó sẽ thử tính chịu nhiệt của chú, vd như nó nói là lúc sáng có ng.iu cũ gọi đt hỏi thăm này nọ, rồi nói là thấy cũng vui vui, e nghĩ e sẽ trở lại với a ta.. a trả lời ngay là: um, vui nhỉ, tình cũ trở lại rồi hả e? chúc mừng e nhé.. Cúp máy cho gái lên tiên 1 lúc, sớm hay muộn gái cũng sẽ hỏi xem con gà bị nướng chín chưa :)). Lúc này a trả lời đt là: nãy a đi ucf với thằng bạn, nhưng ko biết sao a cảm thấy buồn.. thôi, e biết rồi đấy, a thích e nhưng a nghĩ là a cần tìm ai đó chắc chắn hơn e.. Cái này gọi là bắt thang-cho gái lên rồi rút thang-cho gái té :D. Bên cạnh đó, sẽ có vô số cơ hội để thể hiện mình..
    - Cốt lõi là cho gái hiểu, mình rất đồng cảm với gái, giúp gái vui vẻ hơn VÀ thể hiện mình: kính trọng Ba Mẹ gái, tôn trọng bạn bè gái, tôn trọng (thằng dog) kia, qtâm gái, là người biết chia sẻ, là người nghĩ thoáng.. Dĩ nhiên, muốn làm đc thì phải có "cái đầu lạnh, trái tim nóng" nghĩa là KO ĐẶT TCẢM VÀO GÁI! khi nào chốt hạ đc thì sẽ đặt tình cảm vào. Đây là vđ chính của chú: chưa chốt hạ đc.
    - Khi chú chưa chốt hạ mà đã đặt tình cảm vào, nghĩa là bị xoắn, tin vào những lời gái nói một cách ngây ngô và NGU NGỐC. Thời điểm này gái sẽ rất rất chú ý vào từng câu nói, từng biểu hiện, hđ và cử chỉ để "quýnh giá" ra con gà này thuộc tuýp nào, có thịt nó đc ko? Theo cá nhân tôi, thường thì tôi sẽ cho gái biết mình là con gà mơn mởn đang nằm chờ gái thịt (chân thành, có khi hơi ngu ngốc - Chú ý biểu hiện của gái lúc mình ngu, nó nói lên là gái có tốt hay ko), nhưng khi gần như chạm vào tôi thì tôi sẽ chạy mất :D.. Vô hình trung, đưa cho gái 1 thông điệp là "ra chiêu tiếp đi e, a sẽ tiếp nồng nhiệt"
    - Ra chiêu nào thì tiếp chiêu đó, chung chung là: chảnh, làm giá, sến, sỉ diện..vv..và qtrọng nhất: giả vờ "chết" mình rồi, lúc này phải tỉnh táo cho dù có thèm vãi cả mồm. Vì mình chưa chốt hạ mà gái "chết" thì 90% là ảo, số còn lại ko cần qtâm, lượn cho khoẻ.

    Thực tế chuyện của tôi, khoảng 2 tháng là chốt hạ đc rồi (tính luôn cả thời gian Tết Âm Lịch). Lúc này, mấy "thằng cũ, vệ tinh mới" khi nhắc tới thì e nó chẳng buồn kể lại
  6. umbrela

    umbrela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, nói thật nếu mà 2 tuần k gọi điện đc cũng hay. Hôm 20-10 rồi là một thất bại không biết nó ra sao nữa. Em nó khóc trước mặt mình, híc. Không hiểu được tại sao. Hỏi thì em nó bảo: anh k biết vì sao khóc thì biết để làm gì, đã k biết thì thôi. Ác thế chớ...
    Xong rồi bảo là không hợp đâu ... nói chung, hỏi thì em nó tránh đưa ra lý do. chỉ nói kết quả.
    Heyza, mình đang tâm trạng, nên chưa kể, hẹn tối mai các bác nhé. Rồi tư vấn em phát. Giờ mệt mỏi quá. chúc các bác ngủ ngon
  7. xuka_yeu_nobita

    xuka_yeu_nobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ đến 3 phim , :-" cô gái mặc dù đc 1 chàng yêu tha thiết, theo đuổi gắt gao mà vẫn lạnh lnạh, mặt lúc nào cũng buồn buồn, vẫn ăn diện mỗi khi ra đường, chăm chú công việc,...nhưng vẫn lạnh với chàgn chai, thì ra cô ta lạnh vì quá khứ có dớp, chứ ko fải kiêu.

    Cho đến khi chàng ( thằng ) kia nói ra là: e có c gì buồn, hãy thử 1 lần nói với a, xem a có thể chia sẻ ko, a nghĩ đến lúc e nên nói ra, ko nên giữ lý do đó để làm a haong mang suốt ngày thágn như thế...Thì cô ta cho biết là đã từng.xy với 1 chàng khác trc đó, rồi nạo hút..thế mà vì yêu lại cũng chẳng trong trắng gì nữa nên chàgn trai chấp nhận côta sau 1 vài ngày suy nghĩ, và họ cứoi nhau.

    :-w Thế nào mà 3 fim giống nhau ghê, nói chung gái đẹp mà chưa có ng yêu, lại hay buồn buồn thì chắc có lý do thâm hậu đấy, ko đơn giản đâu, thích 1 ng thì dễ mà hiểu con ngta sao khó quá chừng, có khi hiểu lại ko thể thông cảm dc, ko hoà hợp dc,...sao rắc rối thế nhỉ, đàn ông là cái thể loại khó phô tô đc...>:P
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    ah....... thấy e gái này quen quen ta? hình như gặp ở đâu rồi...... :-??
  9. traitimtonthuong

    traitimtonthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    đọc cmt của bác mà em thấm thía từng lời ... nếu có cơ hội em sẽ làm khác đi và hy vọng cơ hội sẽ đến với em để em nắm bắt ...
    cảm ơn bác đã khai sáng cho cái đầu ngu muội của em ...
  10. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    gái nó còn chẳng hiểu nổi nó nữa là bạn[:D]
    đừng cố hiếu làm j, cứ yên lặng mà ở cạnh nó, thỉnh thoảng đáp gạch ném đá thoai [:D]

Chia sẻ trang này