1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi XuanThuy1979, 01/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên yêu

    Tôi 25 tuổi, chưa yêu lần nào, và đây là lần đầu tiên tôi quyết định tấn công 1 cô gái mà tôi luôn cảm thấy nhớ trong suốt cả ngày. Hình như cô ấy cũng để ý đến tôi.
    Nếu bạn đã có kinh nghiệm trong tình yêu, bạn có thể cho tôi lời khuyên không?
    0904153709
  2. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Tôi 25 tuổi. Đã yêu một lần. Không nhiều kinh nghiệm lắm. Nhưng xin giúp bạn một tay đến khi nào thành công thì thôi.
  3. khongconniemtin

    khongconniemtin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    toi cung se giup.!!!!!co viec gi can cu noi..
    ten toi:HÀ PHUONG điện thoại:8325729
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Có 2 quân sư quạt mo ở đây rồi, thì bạn XuânThuỷ cũng nên sơ qua tình hình bạn và đối tác để mọi người được biết chứ nhỉ.
  5. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhỡ không thành công thì sao nhỉ? Chị phaohoa " đền mạng " à chị ?
  6. khimap

    khimap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Lo gì, nhỡ có gì xảy ra thì chị phaohoa cứ yên tâm "yêu lần 2 " đi. Cái đó gọi là "thế mạng" chứ ko fải đền mạng. .....hahhahha
  7. lanchithao

    lanchithao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là bạn nên thử vác cưa đi cưa Pháo hoa đi . Pháo hoa mà đổ thì chắc chắn là ... có mà chạy đằng trời
    What you see is never what you get
    Được lanchithao sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 04/06/2004
  8. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    chuyên gia tư vấn tinh yêu đâyyyyyy!sẵn sàng giúp bác mọi lúc, mọi nơi, mọi tình huống với đk là ...........có tiền(hehe!dich vụ trả tìn trước và tính theo giờ đâyyyyyyyyy!)
    liên hệ với em wa số đt 0908569851!xin vui lòng liên lạc trước để hẹn giờ và lấy fiếu đăng kí!
    bảo đảm các bác sẽ hài lòng!an tâm!an tâm!
  9. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Cha! Mới nói cái là chuyên gia rầm rộ,người đòi tiền người cho free
    Thời đại nì fát triển
    Tôi cũng fải chạy theo đây.Tư vấn trên Net trực tiếp wa Y!M nick : noiniem00
    Phone thì khỏi gọi tốn tiền vì tôi ở xa lắm
  10. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người như vậy thì tôi sẽ "chiến đấu" hết mình.
    Sơ qua tình hình à? Tôi bắt đầu từ lần đầu tiên rung động nhé.
    Tôi và em học cùng lớp học Luật sư buổi tối. Em làm ở Cty luật nước ngoài nên rất bận, chuyên đến lớp muộn. Còn tôi làm ở cơ quan nhà nước nên khá rỗi rãi. Nhưng tôi học cũng chẳng khá gì hơn em. Vì tôi ít va chạm với luật hơn em ấy.
    Đầu tiên em hay nhờ tôi điểm danh hộ mỗi khi vắng mặt, rồi nhờ tôi làm bài kiểm tra hộ, 1 lần có bài luận viết ở nhà, tôi mang bài của mình đến cho em chép cho nhanh. Đến cơ quan thì không tiện, tôi hẹn em ra ngoài để đưa bài, đúng vào giờ nghỉ trưa, vậy là tôi mời em đi ăn cơm luôn.
    Thế rồi trong lúc ăn, tôi mất hết tự nhiên, tôi không nói chuyện bình thường được nữa. Tôi ngồi đối diện với em, và nhận ra em rất tuyệt vời dưới ánh nắng buổi trưa. Hình như em cũng bị lây tâm trạng của tôi, cũng ít nói hẳn. Rồi tôi đưa em về cơ quan, trên đường đi 2 đứa chúng tôi chẳng nói được 1 câu nào ra hồn.
    Sau đó tôi cứ suy nghĩ mãi, tôi nhớ mãi hình ảnh em ngồi dưới ánh nắng. Mỗi khi ngồi 1 mình là tôi lại nhớ em. Tôi gọi đt cho em mấy lần, lần nào cũng phải kìm chế giọng nói run run của mình.
    Tôi xin hỏi các bạn đã yêu: Có phải đấy là dấu hiệu của tình yêu không?
    Tối CN nọ, lần đầu tiên tôi tiến sâu hơn bằng việc mời em đi uống nước, em từ chối làm tôi buồn hết cả người. Nhưng tôi quyết định không nản chí. Tôi ko biết ngoài việc mời đi uống nước , có cách nào khác không? Có nên mời em đi xem phim ở giai đoạn mới bắt đầu này không?
    Tình hình mới chỉ có vậy? Tôi sẽ thông tin thêm.
    --------------
    to phaohoa: Bạn rất dễ thương. Không chỉ vì ảnh của bạn mà còn vì sự ủng hộ của bạn dành cho tôi. Cảm ơn bạn nhiều.
    to Hà Phương: Bạn ở HN hay ở đâu vậy. Lúc nào gọi điện cho bạn tôi phải bấm mã vùng hay ko? (Tôi ở HN).
    to noiniem: Chữ ký của bạn rất hay.
    Rất cảm ơn các bạn khác đã quan tâm, mong các bạn post bài với tinh thần xây dựng.

Chia sẻ trang này