1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi XuanThuy1979, 01/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wa_wa_wa

    wa_wa_wa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]Đọc đến đoạn đấy của bác @vitdoi làm em buồn cười quá. Việc đưa giấy cho cô ý lúc hắt hơi còn được chứ đưa giấy lúc cô ấy đi vào WC thì[​IMG][​IMG]. Các chiêu của bác đều khác thường, gây ấn tượng cực mạnh, nhưng bác biết áp dụng nên thành công! Chúc mừng bác!
    Bác XT phân vân vậy, liệu có nhầm không nhỉ? Tính em ít lãng mạn kiểu đó nên có lẽ chỉ là cảm xúc bất chợt của bác thôi! Bác thử xác định lại tình củm bằng cách không gặp 1 thời gian( có thể là 1 tuần hoặc nhiều hơn) xem sao! Còn khi bác xác định rõ ràng là iu thì bác cứ việc vùng lên, có gì đánh nấy và đánh hết mình cho đến khi chẳng còn gì còn mõi cái khố cũng được! Chúc bác thành công!
  2. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Tôi đang tự hỏi không biết phương pháp phaohoa mà gặp phương pháp vitdoi thì kết quả sẽ thế nào nhỉ?
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 11/06/2004
  3. pucevn

    pucevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thì sẽ dính nhau liền chứ sao, trời ơi, tình yêu sao mà phức tạp đến thế. Nghe chuyện của mọi người măi , chẳng giúp được ai cái gì, lại còn thấy ........... thèm, giá như mình cũng đang có một người để suy nghĩ thế nhỉ, nói thế thôi, đau đầu lắm
  4. tranngan

    tranngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng như bạn thôi 25 tuổi rồi nhưng cũng không biết phải nói chuyện với bạn gái ra sao nữa , cứ ngồi cạnh cô ấy là tôi không hề nói được gì mà có nói thì hay bị trùng lặp câu chuyện nắm,tôi thì có cơ hội nhiều hơn bạn ,tôi hay đến nhà cô ấy chơi nhưng chưa bao giờ đi đâu 1 lần nào toàn ngồi nhà xem vô tuyến hoặc nói chuyện với phụ huynh cô ấy(cô ấy cũng bận học ). Bạn hãy chiến đấu hết mình đi nhé và có chiêu gì mới hãy post lên cho tôi học tập kinh nghiệm với nhé.Chúc thành công.
  5. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    "......Không nhất thiết bạn pha?i tha?nh đạt hơn trong nghê? nghiệp, không nhất thiết bạn pha?i có học vấn cao hơn, không nhất thiết bạn pha?i có trí tuệ siêu việt hơn cô ấy, bạn chi? câ?n có một cái gi? đó đê? cô ấy ca?m phục va? tin tươ?ng giao trái tim cu?a cô ấy cho bạn...." - YBSAD *****
    -----------------------------------
    Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Không biết giải thích cụ thể thế nào, nhưng mọi chuyện đã khá hơn. Hình như cả tôi và em đều đã làm chủ đc mình.
    Tôi sẽ cố gắng hết sức mình, trên cơ sở lòng chân thành, tình yêu hết mình và thật chú trọng lắng nghe tình cảm của nội tâm.
    Cảm ơn các bạn. Đặc biệt cảm ơn ybsad, baby-moon và pháo hoa.

  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    tình yêu đến cũng như lúc nó đi ko bao giờ báo trước cho chúng ta cả cách tốt nhất vẫn cứ hãy tin vào "lương duyên "hay số phạn của mình thôi nhé bạn gì đó ơi .
  7. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Ui cha, cái vụ đờ người ra, rồi nói thì run run là đúng chóc rồi. Cách đây đúng 10 năm, tui cũng bị một cái vụ như vậy, mà tui thường gọi là bị tai nạn (sét đánh ý mà) và còn để lại hậu quả tới tận bây giờ.
    Đó là một lần đi sinh nhật người bạn, tui được bố trí ngồi đối diện nàng. Sét đánh cái đùng khi tui đang nhìn nàng gặm cái đùi con chim cút nướng. Gặm đùi chim cút thì có gì đâu mà sét nổ lùng bùng tim óc, giá như là đùi gà hay đùi vịt thì còn đáng mặt anh tài. Vậy nên tui mới gọi đó là một tai nạn. Sau đó thì tương tự như cậu XuanThuy, tức là cũng đờ người ra, rồi nói năng lắp ba lắp bắp, tim thì lúc đập như máy khâu, lúc tưởng rớt đâu mất rồi vì chẳng thấy đập gì cả. Thêm cái là lúc gặp thì như vậy, lúc về còn một mình thì đi nhún nha nhún nhảy như dế mèn của ông Tô Hoài, miệng thì cứ lảm nhảm hát một mình như Mỹ đen. Từ đó là tui tấn công nàng chí chết. Nhờ tụi bạn rủ nàng đi cổ vũ đá bóng, đi xem phim, rồi hết cái xem thì kiếm cớ tụ tập để giao lưu (thời đó thì chưa gọi là giao lưu), rồi thì moi hết ngày sinh tháng đẻ của bọn bạn chung để bắt chúng nó tổ chức sinh nhật và mời nàng đến,... Nói chung là sáng tạo đủ kiểu để kiếm cớ gặp mặt và chứng tỏ mặt hàng cho nàng coi. Bị lảng như XuanThuy cònlà nhẹ. Tui còn bị cáu gắt la lối vào mặt luôn. Nhưng không sao, tui cứ như xe tăng Đức từ từ tiến tới, bình tĩnh tự tin không cay cú, ủi tới lúc nàng đổ mới thôi. Mất hết ba tháng thì ủi xong, dưng mà bay hết học bổng của sáu tháng, nên ăn mì gói thành ghiền luôn.
    Hậu quả của tai nạn đó là một đám cưới 5 năm sau đó, và giờ thêm một chú nhóc 4 tuổi. Từ sau tai nạn đó, tui rất hận chim cút. Hễ gặp là tóm ngay đem về cho bà xã nướng. Mà cái điệu gặm đùi chim cút thì vẫn như ngày nào. Càng nhìn càng hận chim cút.
    Cậu cứ xem xét tình hình rồi từ từ ủi tới. Nhưng mà đừng có hỏi mấy câu kiểu như: em ăn cơm chưa, em ăn no chưa...Cứ đà vậy tui có thể thêm vào: hôm nay em ăn cơm với gì, ăn ở đâu, ăn được mấy bát, có ăn thịt không, tự xúc hay phải để cô giáo xúc..., giống như tui hỏi chuyện nhóc của tui khi đón nó về mỗi chiều vậy, nghe như là hai người không còn gì để nói với nhau nữa. Cứ từ từ bình thường mà đờ người và run rẩy thôi. Vậy là đã đủ tín hiệu cho người ta hiểu rồi. Vấn đề bây giờ là phải cư xử cho đàng hoàng, và tạo điều kiện cho người ta tìm hiểu thêm về mình. Khi người ta thấy chấp nhận được thì cậu sẽ nhận được tín hiệu thôi.
    Được HairyScary sửa chữa / chuyển vào 02:14 ngày 02/07/2004
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    25t mà bác mới yêu lần đầu thì quả thực bác hơi bị khó tính đấy.Em đây kém bác 1 tuổi thôi nhưng cũng có hơn 1 lần rồi,theo em thì bác nên cưa cái bọn sv năm 3 DH ấy,cưa bọn đó là hợp lý nhất.em có 2 Thằng bạn bằng tuổi bác thì 2 chú đều kiếm được 2 em sv nhìn ngon ngẻ gớmchỉ tội cho mình vẫn còn bơ vơ
  9. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Trơ?i ơi chuyện cu?a chú na?y dêf thương quá, ma? lại co?n kết thúc có hậu nưfa. Ma? chú không nói rof la? tại sao chú thích điệu bộ cu?a cô lúc gặm đu?i chim cút ( duyên dáng chôf na?o? ). U?i 3 tháng đô? ma? giưf được 10 năm rô?i, gio?i thật. Chúc cô chú mafi hạnh phúc nhé.
    Quên nưfa, chú post a?nh nhóc nha? chú lên đi ( thêm ca? bố mẹ cu?a nhóc nưfa ). La?m mục tiêu cho anh XuanThuy va? các bạn ơ? đây phấn đấu.
    Không biết ti?nh hi?nh anh XuanThuy va? mấy bạn thế na?o rô?i ma? im lặng quá. Chắc la? mọi chuyện đang " đi va?o quyf đạo ". Ai tha?nh công gi? pha?i báo cáo đê? Mun co?n chúc mư?ng nhé !
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    lần đầu cũng như lần cuối ..hãy cứ yêu đi nhé bạn cứ như bạn chưa bao giờ được yêu vậy ..

Chia sẻ trang này