1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên !!!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi meo_luoi87, 01/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Đấy...cái đứa đạo đức giả đang dạy dỗ mấy đứa đạo đức thật đó...Bó tay tiếp...
    Ở đời phải biết mình là ai chứ.....!!!!
  2. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mình bị ốm vig mọc răng thế có tức không cơ chư huuuuuuu giá như mình không bị ốm se không bị con khủng long va con nhím xù bắt nạt oa oa
    Will you still love me tomorrow ?​
    when i see him ,i feel the joy deep insied me, like a pilyrim who is lost and finds the right way at last​
  3. emgaicanha

    emgaicanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mình biết 1 người "bó tay " mà vẫn đánh được bài !! giỏi thật !!
    BMC ơi !!! chỉ cho EGCN biết cách với

    EM GÁI CẢ NHÀ _Chuyên gia ngậm kẹo
  4. gundame_wing

    gundame_wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp tội nghiệp thật .......... nhưng mọc răng thế này thì sao mà ăn đc kẹo........... mình lại ko mua đc rui... tiếc
    tặng em bài hát chơi
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên biết rằng mình có ý nghĩa đến nhường nào với một con người....
    Lần đầu tiên biết cái cảm giác nhớ và được nhớ.
    Lần đầu tiên biết niềm vui khi mang hạnh phúc đến cho người khác.
    Lần đầu tiên..............biết nghĩ..........
    Lần đầu tiên mở mắt ra và thấy mình đang sống có ích.
    Thật nhiều cái lần đầu tiên, nhưng cái lần đầu tiên đặc biệt nhất, đó là lần đầu tiên được một người ! ôm! Thật ấm áp! Và tuyệt vời.............Cũng là lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt người ấy. Lần đầu tiên mình chịu kô còn là con bé bưởng bỉnh ấy nữa........ Mọi thứ đến rồi đi, nhanh thật nhưng nó sẽ còn mãi trong kí ức của mình!
    [​IMG]
  6. emgaicanha

    emgaicanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên hiểu được cảm giác bị mất đi 1 nguời yêu thương đó là ngày phải nói lời chia tay với "người ta "
    thế mà lạ ; chia tay xong lại thấy mình nhẹ nhõm đi bao nhiêu

    EM GÁI CẢ NHÀ _Chuyên gia ngậm kẹo
  7. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, lần đầu tiên thì nhiều ko kể hết. Xem nào, lần đầu tiên hug, lần đầu tiên trốn học đi chơi cùng một ai đó, lần đầu tiên kiss { cũng cái tên đáng ghét làm mình phải bỏ học, hic, siêu dáng ghét ạ )
    Ăn miếng thì phải trả miếng, để khỏi bị mang tiếng!!!
     
  8. traitim_vo

    traitim_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Không bít là cái tựa đề " Lần Đầu Tiên " thì sẽ bao nhiu cái lần đầu tiên nhỉ , chắc là không kể hít roài nhỉ keke
    He He He không bít là dân 87 nhưng lại không phải ở Hn có được vào đây hông nhỉ , chắc là được roài keke
    Có thể vào đây tìm em pé nào đoá để yêu roài keke . Thất tình hạng nặng " chưa bít yêu , chưa bít hun , chưa bít cầm tay , nói chung là ...vv " hehe
    www.yeunhatbacninh.net/diendan
    Wellcome moi nguoi vao Forum cua em
  9. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Lần đầu tiên đi chơi
    Lần đầu tiên nắm tay
    Lần đầu tiên nói chuyện đến khuya
    Lần đầu tiên ôm em vào lòng
    Lần đầu tiên Ctrl + G
    Lần đầu tiên mong gặp em đến cồn cào ( Dù chỉ trong giấc mơ )
    Lần đầu tiên biết đau đớn như thế nào
    Lần đầu tiên biết hạnh phúc như thế nào
    Còn nhìu lắm ... Ko nhớ hết ... Nhưng quan trọng nhất là lần đầu tiên có 1 người con gái iu mình ... Cám ơn nhé - Lần đầu tiên của anh - Mãi yêu em
    eternal_faithful@yahoo.com
    eternal_faithful@hotmail.com
    eternal_faithful@hanoimail.com
    eternal_faithful@sucsongvn.com
  10. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chất bằng tớ không???
    Lần đầu tiên ngồi bô,không bị ngã...haha,siêu chưa???
    Ở đời phải biết mình là ai chứ.....!!!!

Chia sẻ trang này