1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên !!!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi meo_luoi87, 01/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên em hun anh trùi sao mà run thế sao àm ngượng thế .Em chẳng biết mình lấy dũng cảm ở đâu ra để có thể mạnh dan đế như vậy ôi cái lân đầu tiên choáng quá hic hic
    Will you still love me tomorrow ?​
    when i see him ,i feel the joy deep insied me, like a pilyrim who is lost and finds the right way at last​
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên động vào bàn phím là lúc 6 tuổi.
    Lần đầu tiên online TTVN là ngày 3-5-03
    Lần đầu tiên đá cho 8789 là ngày 19-10-03...
    Chưa có trận thắng đầu tiên....
    Ở đời phải biết mình là ai chứ.....!!!!
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên muốn khóc mà không khóc nổi......Nước mắt kô thể dễ dàng rơi xuống được như những lần trước.
    [​IMG]
  4. emgaicanha

    emgaicanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    LẦn đầu tiên được gặp anh_ 1 ngưòi có thể làm em tự mỉm cười mỗi khi nhớ đến !! làm em nhớ đến điên cuồng !! Làm em 1 con bé cứng đầu và siêu bướng phải thét lên sung suớng lên khi gặp anh ; dù chỉ là trên mạng
    LÀ người con trai đầu tiên mà em ao ước đến khát khao đến 1 ngày được gặp anh ; được anh ôm vào lòng!!
    Ko biết đến khi nào thì EGCN mới có thể kể về first kiss của EGCN ; nhưng chắc chắn rồi điều đó sẽ đến và em biết người sẽ đặt nụ hôn đầu lên em chính là anh !!
    H à !! Tao có tính cách riêng của tao !!!! Nếu k hợp ! Đừng giận nhé
  5. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên em cảm thấy mình bị bỏ rơi.Ôi ! sao mà em chán nản thế này .Em ước mình là chú mèo con để được nằm trong vòng tay anh & được quanh quẩn bênh anh yêu em phải làm sao đây em nhớ anh! Anh đâu có biết em bùn lắm hãy về bên em hãy để cho cái lần đầu tiên qua đi và không còn có lần thứ hai như vậy nữa được không anh ?
    Will you still love me tomorrow ?​
    when i see him ,i feel the joy deep insied me, like a pilyrim who is lost and finds the right way at last​
  6. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hix...Chẳng nhớ lần đầu tiên mình bị mẹ oánh là năm nào...
    Ở đời phải biết mình là ai chứ.....!!!!
  7. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mình khóc là khi nào nhỉ ?chẳng nhớ có lẽ là khi mình trào đời nhưng cái lần đâu tiên mình khoc vì một người con trai là khi nào mình cũng không nhơ và mình chỉ nhớ lần đầu tiên mình khóc vì anh minh ftự húa không bao giờ khóc như rui mình đã khóc klhóc như mọt đứa trẻ thật xấu hổ nhưng cũng hay vì mình đã biết chia sẻ nỗi buồn của mình với anh
  8. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mình tat thằng bạn kể ra mình cũng quá đáng nhưng mà tai nó trêu mình đấy chứ hic hic oánh nó thế vẫn là nhẹ he he he đáng đời quân gian ác
  9. songsongnhatcau

    songsongnhatcau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên được hun ! Cám ơn em !
  10. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Bà này lắm lần đầu tiên thế không biết.Thế có nhớ lần đầu tiên nói câu " :Lần đầu tiên "không???

Chia sẻ trang này