1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên !!!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi meo_luoi87, 01/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miyuma_angel

    miyuma_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên "dạt" nhà hồi lớp 9
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Lần đầu tiên bị lừa đau thế!Lần đầu tiên lòng tin bị chà đạp khủng khiếp thế!
  3. mask282

    mask282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên biết đến em meo_luoi87 là anh đã thấy yêu liền, em thì sao?
    vào YM chát cùng anh nhé: mask282@yahoo.com
    Được mask282 sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 05/05/2004
  4. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên thoát chết trong gang tấc.
    23-5-2003
    Sẽ ko có lần thứ 2. Chắc chắn !
  5. emgaicanha

    emgaicanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tập Break , đau kinh khủng khiếp !!
  6. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Lầm đầu tiên tui biết bị lừa là đau như thế nào !!!! Hic hic hic Có lẽ sẽ không có lần thứ hai như vậy nữa đâu dảm bảo đấy
  7. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên thấy ava của Ai_ni....Ê thay ava đê....Khiếp thật....Bó tay bà này....
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên nhận ra mình là một con người xấu xa và tồi tệ đến mức như thế.........Hức, tại sao chứ? Có phải mình đã rất độc ác kô? Kô phải chứ?.........[:((]
    Mình kô muốn mà. Nhưng, mọi người đã nghĩ như vậy rồi đấy. Mình chắc là sẽ chẳng làm gì để mọi người thay đổi đc suy nghĩ ấy về mình đẫu........Lần đầu tiên biết cái từ ấy nó kinh khủng như thế nào........Lần đầu tiên. Ôi hi vọng nó cũng sẽ là lần cuối cùng.
  9. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên có nhiều ng` chê cái ava đẹp đẽ của mình kinh thế. Đẹp thế còn giề ! Có gì mà khiếp ?
    Thui đưọc roài, thay thì thay vậy
    Mà thay cái giề ý nhẩy
  10. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên đánh bạc khi lớp 6 ăn hết cả nhà hê hê

Chia sẻ trang này