1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên !!!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi meo_luoi87, 01/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    lần đầu tiên mới biết đưọc ,,trẻ con bây giờ nhớn nhanh và nhiều chuyện thật
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hix hix...lần đầu tiên tè bậy...eo ơi,chủ nhà bắt được,doạ sẽ xẻo...của mình....Hix hix...hồi ấy bé tí,tưởng thật mới sợ chứ...Cạch luôn......( Mà mọi người biết tớ tưới lên cái gì của họ không????Dạ thưa,lên đống thóc họ đang phơi nắng ạ....He he......Lần đầu tiên về quê ngoại đã làm vụ scan rồi....)
  3. emgaicanha

    emgaicanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên lạc chân vào box quân sự => choáng + nhức đầu + chẳng hiểu cái gì hết !!!!!
  4. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên nhận được tin nhắn, hoá ra có đứa nó kêu mình Spam. Vừa bực vừa buồn cười. Cãi nhau tí cho nó đỡ Stress.
    PS: không hiểu thế này thì có bị kêu là Spam k biết
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên - cái lần ấy đã trôi qua lâu lắm rùi và bi h đã thành lần thứ 3 , hi vọng đây sẽ là lần cuối cùng. Hehe....
    Còn nói về spam thì mình spam nhìu lắm roài
    Cần gì phải chú ý nhiều chứ.
    Dạo nay tháy gắn bó với một box lắm. Lần đầu tiên thấy gắm bó với box ấy. Lần đầu tiên thấy mình giỏi hơn nhièu so với hồi trước và tự xác định được my abilities
  6. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mình cảm thấy mình có lỗi với mẹ vô cùng mẹ ơi con xin lỗi sẽ không bao giờ con lặp lại chuyện đo đâu
  7. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    the first kiss
    i never forget it....
    lần đầu tiên tặng quà 1 người ngày valentin, lần đầu tiên đi chơi valentine với người yêu...lần đầu tiên dành time cho người đó vào dịp Tết nhiều thế
    hic hic, nói chung là nhiều lần đầu tiên lắm
    nhưng hình như first kiss là khó quên nhất
  8. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    mọi nguời nhắc đến lần đầu tiên của một tình iu lãng mạn . còn tui chỉ có một lần đầu tiên lang thang ngoài đường lúc 12h30 pm. nhưng cũng may là đã báo trước với phụ huynh, và đi cùng các anhchị nên "no problem",lần đầu tiên "quý"một đứa con trai cùng lớp khi mới có ...12tuổi.,lần đầu tiên vào box này thấy ai cũng lạ hoắc à...
  9. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Lần đâu tiên tẽn tò là tặng cho nàng mấy cái anh diễn viên điện ảnh nam mới chết chứ,may mà nàng nhận,còn cho ít quế ăn cho đỡ quê
  10. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    ê, godfather sao ngốc xít thía? không tặng người ta ảnh của mình luôn đi , tặng ảnh mấy anh diễn viên nam đẹp trai làm chi cho mệt, tớ mà là cô bạn ý á tớ chỉ phê mấy anh trong ảnh còn cho ấy"xù "luôn.hi hi ,
    lần đầu tiên bị lừa , đau quá nghĩ lần sau thì chừa nhưng lại vẫn...đau tiếp, và tự nhủ sẽ không có lần sau nữa...

Chia sẻ trang này