1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên...........

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi buonban2403, 10/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Bây giờ mới công nhận thằng cha này bệnh hoạn quá!! Lớp 7 là bao tuổi, 12?13?
    @bb23: Có những chuyện không thể nhẹ tay được, cần sự dứt khoát, nếu không làm thì thôi, đã làm thì phải dứt điểm, nói cho cùng cũng đâu có khó khăn đến mức không thể đâu.
  2. linhclone4

    linhclone4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đấy là tớ nói vui vậy thôi -_o Mình thích trẻ con thật, còn chuyện *** thì để mọi người tự nghĩ đến 8-| Tớ đâu có ý thích kiểu ***
  3. thienthanbongdem714

    thienthanbongdem714 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nói chung con gái độ tuổi mới lớn thì nhìn đứa nào cũng đẹp cả... Cậu thích là chuyện bình thường mà... còn chuyện quan hệ hay không là do cậu biết thôi chứ cũng không hỏi
    @buonban2403: chẳng lẽ yêu nhau nhất định phải QHTD à?
  4. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    ui mấy pác này nói hay quá ha.pác ui người ta mà kô giữ cho người ta hả. cưới về thì còn gì ý nghĩa của đêm tân hôn nữa.hay pác định "đậu roài lại bay"hả?
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bạn nói về ý nghĩa của đêm tân hôn quá nhỉ, nó được nhắc đến thường xuyên nhưng không bao giờ được nhắc đến một cách cụ thể, bạn nào biết có thể cho biết ý nghĩa của nó đối với bạn ra sao không....xin rất lắng nghe...
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Cơm đến miệng ko ăn nó chửi cho ngu mặt ấy chứ.Cố lên chú em,thể nào 10 lần thì cũng sẽ có 1 lần thành công,căn bản là phải nhẹ nhàng với em bé vì lần đầu mà,hùng hục phi vào là chết toi con nhà người ta đấy
  7. canhrausan

    canhrausan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cố lên đồng chí,
    Không thành công, cũng thành... nhân
  8. nhoc_hp

    nhoc_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thanh niên mấy ai còn đêm tân hôn theo đúng nghĩa nửa phải không bác De?
  9. luckydemon

    luckydemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng tưng là *** còn ai!
  10. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    thế giữ cho em thì nhỡ đâu công sức ta giữ gìn nhưng tình yêu không bắc rạp được , thế là em đi yêu thằng khác và lại để thằng khác nó sút thủng và lúc đó em sẽ nghĩ về ta như thế nào bạn có biết không ??? ( thằng trước ngu thật , sướng thế này giữ làm léo gì cơ chứ ) còn ý nghĩa đêm tân hôn ah ??? có phải bạn vừa bước ra trong " truyện cổ tích " - mà này truyện cổ tích của thế kỷ 21 là nàng Bạch Tyết có 7 lỗ cơ đấy , còn Cô bé QKĐ thì big one . tình yêu bắt nguồn từ ******** , mà ******** không thuộc phạm trù đạo đức bạn ah . nên cứ chén thôi - mà phải chén thật lực - nghĩa là đến khi nàng báo cho ta tin vui là " anh sắp được làm bố rồi nè " thì mới chuẩn . chứ không giữ đến đêm tân hôn mới xơi mà chẳng may 1 trong 2 đứa lại " điếc " hay " nòng nọc yếu " thế có phải là dằn vặt đau khổ không ??? nên là theo tớ cứ phải nháp trước cho chắc - đấy là theo hướng hơi tiêu cực và đểu ,còn trong ty thì cái chuyện đó không ai ép ai mà cả hai đều tự nguyện cho nhau , mà đã cho nhau rồi thì đừng nuối tiếc hay ân hận nữa mà hay thả lỏng đi .thế nhỉ .

Chia sẻ trang này