1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu về nhà bf, cách 90km. Các bác tư vấn giúp em!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi monamour82, 13/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monamour82

    monamour82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Sau khi tham khảo ý kiến cả nhà e quyết định mua bánh cốm, 11 Hàng than nhỉ, nhưng mua ? cái thì đc ạ.
    E cũng nghĩ là nếu quà thì quà chung hẳn hoặc riêng hẳn các bác nhỉ? Lần đầu tiên nên e quyết định quà chung cho gia đình bf.
    Quan trọng là cách ứng xử, nói năng đúng k ạ? E chẳng có món tủ gì cả, nấu ăn thì cũng gà gà mừ
    Ai đã từng về quê của bf xa xa Hà nội như e, share cho e ít kinh nghiệm ạ.
    Tks cả nhà.
  2. monamour82

    monamour82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Gia đình bf bố mẹ đều là công chức, e gái cũng tốt nghiệp đại học. Theo bf nói thì bố và e gái dễ tính còn Mẹ thì khó tính, chẳng lẽ mình lại sợ,hehe
  3. monamour82

    monamour82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Khoản ăn mặc thì e ok, k vấn đề gì
  4. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    keke. xem bạn và bạn trai có hợp tuổi không. Mình nghĩ em gái cậu ta tốt nghiệp đại học thì 2 bạn cũng lớn tuổi rồi. Mình nghĩ cuối năm các bạn sẽ làm đám cưới đó.
  5. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    Mới yêu được 1 tháng thôi, chưa xơ múi được gì đâu
    Chả biết tư vấn thế nào cả
  6. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên nhà nó phải giàu mới yêu đc gái Hà lội chứ bộ,
  7. monamour82

    monamour82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Mọi người toàn spam e thui, e ghét con trai nhà giàu, chưa bao giờ có ý định lấy con trai nhà giàu, nhưng duyên số, mãi e mới thích đấy vì e lăn tăn, k thích lắm,hehe
    Mọi ng góp ý cho e theo hướng tích cực đi, đừng đá e nữa mà,
    e và bf đều sn 83
  8. monamour82

    monamour82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    E quan trọng là tính cách, chứ k fải giàu nghèo hay hình thức đâu các bác ạ
    Tư vấn cho e nhé
    Bf muốn e về quê bf chơi mà
    tks!!!!!!!!!!!
  9. nickcarter_online

    nickcarter_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    người yêu bạn này chắc là con của 1 đại gia đất Cảng (HP) hoặc 1 đại gia đất mỏ (QN) . Nói chung theo kinh nghiệm của bà chị mình cũng lấy chồng ở xa HN thì bạn cố gắng ăn nói khéo léo với mẹ của người yêu , thỉnh thoảng chèn thêm 1 câu đại loại là khen mẹ chồng thế này thế kia nhưng đừng nhiều quá . nói chung bây giờ , các bà mẹ cũng ko khó tính như ngày xưa nữa đâu

Chia sẻ trang này