1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu về nhà chàng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Dung_nhi, 13/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dung_nhi

    Dung_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu về nhà chàng

    Em và anh ấy cũng chưa lâu lắm (gần nửa năm!!!). Bây giờ anh ấy nói em về thăm gia đình anh ấy - em lo quá đi mất hic hic. Có cả hàng tá lý do để lo lắng!!! Thứ nhất, em vụng về trong khoản bếp núc( đã thành thật khai với anh ấy). Thứ nhị, e trầm tính và giao tiếp với người lạ thường bị lúng túng(hic hic, ngồi nói chuyện với phụ huynh anh ấy mà miệng ngậm hạt thị thì ...). Thứ ba, gia đình anh ấy thiên về nghề buôn bán còn nhà em thì ko như thế (làm công ăn lương mừ). Thứ tư, anh ấy có đến 3 bà cô lận người ta nói giặc bên ngô ko bằng... em hãi lắm. Em chỉ biết cô em gái của anh ấy, nghĩa là còn đến hai bà cô nữa em chưa gặp bao giờ. Mà mấy vụ này em chẳng có kinh nghiệm gì sất, tóm lại, em thấy mình vẫn còn trẻ con wá!!! Ấn tượng ban đầu dù sao cũng rất quan trọng, thành ra em phải lập một kế hoạch để... !!! Không chinh phục được phụ huynh thì ít ra cũng ko có ấn tượng xấu thì mới hi vọng người ta gửi con em cho mình, phải ko các bác! Kế hoạch của em là b1 thu thập thông tin và kinh nghiệm, b2 đề ra phương án tác chiến!!! Các bác thấy thế nào? Bác nào có nhiều kinh nghiệm chỉ cho em với....plzzzz!!!! (em mới lò dò vào cái diễn đàn này, có gì ko fải, các bác bỏ quá cho em nhá! ) thanks nhìu nhìu

    Được dung_nhi sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 13/11/2005
  2. Katy_loveTM

    Katy_loveTM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Dung_nhi cứ tỏ ra bình thường thôi, ít nói một chút không có gì là không tốt đâu, đỡ bị phụ huynh chàng kêu là "lanh chanh" . Còn mấy bà cô thì cứ kệ thôi. Mới đến thì nên "thăm dò" tính tình của từng người rồi từ đó mà cư xử như thế nào cho phải lẽ. Trừ khi họ quá xét nét, khó tính khac người chứ nếu thoải mái thì ok ý mà
  3. tatugirl_lena

    tatugirl_lena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tớ hiến cho 1 kế này
    ấy cùng với chàng lập 1 kế hoạch sao cho ấy đến nhà chàng với tư cách là bạn ý ( ko nói rõ cho các cụ rằng mình là ng iu) Như thế sẽ đỡ bị soi. Vì đối với bạn bè thì các cụ có để ý đâu.
    Riêng tớ chơi với chàng nhà tớ đc mấy năm . Học chung với nhau mà.Tớ cũng ko hay đến nhà chàng lắm. nhưng mà gần như lần nào cũng đi với 1 nhóm trong lớp. Các cụ chỉ nghĩ 2 đứa là bạn học. Rùi mình tìm cách mon men, tiếp cận các cụ 1 chút , làm cho các cụ thấy quý quý "con bé bạn" thằng cu nhà mình. Rồi dần dần tự dưng các cụ nhận mình làm con dâu lúc nào ko biết. Các cụ đâu có biết 2 đứa bọn tớ hẹn thề nhau từ lúc nào rùi í hehhe.
    Nếu ấy ko học cùng lớp chàng. Thì ấy làm quen với 1 nhóm bạn nào đó của chàng. Rồi trà trộn vào đó để đến nhà chàng. 1 lần. 2 lần. Tìm cách tỏ ra là con gái ngoan trước mặt phụ huynh. Ban đầu ấy sẽ được các cụ nhìn với tư cách là bạn của chàng --> như thế dễ chịu hơn. Phải từ từ thôi nhé. Không fải là đến nhà lần thứ 2 đã xông vào nhận làm con dâu đâu.
    Với lại cấm kị 1 điều: Tuyệt đối ko lên phòng cùng chàng rồi 2 đứa rúc rích trên đó với nhau. hành động này sẽ bị phụ huynh đánh giá rất nặng nề đấy.
    Giữ ý, chỉ ngồi trong các phòng dành cho khách : phòng khách, phòng ăn, bếp. Tuyệt đối ko vào bất cứ phòng ngủ nào trong nhà chàng, trừ phi cô em gái/chị gái của chàng rủ mình vào phòng của cô ấy. Nhớ kỹ!!!
    May quá tớ chưa bao h mắc fải sai lầm này, mà chỉ nghe các bà các bác nhận xét về các cô " con dâu hờ" của họ thế thôi. Nghe ko dễ chịu chút nào đâu
  4. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    nghe gần giống như....sai lầm lớn nhất của đời em....lần đầu tiên nàng đến nhà em chơi....lúc đó chỉ là bạn....nàng đi cùng 1 đứa nữa....mama và bà chị đang ngồi buôn chuyện ở phòng khách....đi ngang qua cũng chỉ chào lễ phép thôi....chứ không ngồi lại nói chuyện..rồi lên lầu luôn....tại hôm đó em rủ lên sân thượng chơi....với lại hồi đó vẫn còn .....1 chút vô tư....(tức là cũng đã hơi cảm ) nên em cũng ko để ý khoản này lắm...thế mà về sau...khi biết con bé hôm ấy....trở thành..."vợ của con"...mama bắt đầu lôi chuyện ra trách....con gái gì mà...đến nhà con trai chào hỏi bài câu rồi chạy tít lên lầu........về sau ngẫm lại em mới thấy cái ngu xuẩn của mình....hôm đấy nàng cũng định ngồi lại nói chuyện với mẹ 1 lúc...theo phép lịch sự thôi....nhưng em cố tình kéo lên....ngu thật
    ngoài lề nhiều wá ....quay lại với bạn Dung_nhi : bạn nên hỏi thăm bạn trai về tích tình của tất cả mọi người bên đấy....kĩ hơn thì có thể hỏi luôn về sở thích...sở ghét....có vẻ là đi hơi sâu....nhưng nếu vô tình mình....đụng phải cái sơ ghét của 1 ai đó....ngay từ lần đầu tiên như thế....thì toi roài....sau khi điều tra xong 1 vài thông tin....potst lên đât mọi người .....hiến kế tiếp cho
    Được trecon20t sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 14/11/2005
  5. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    Bạn tatu nói đúng đấy, cứ đến chơi với tư cách là bạn đã, sẽ ko bị soi nhiều.
    lần đầu ko fải nói nhiều quá đâu, bố mẹ lại bảo "thảo mai" đấy. Cứ ngồi nghe và dạ vâng thôi, ai hỏi gì thì trả lời.
    ngày xưa đến năm thứ 1 ĐH tớ đến nhà người khác vẫn khoanh tay chào (từ bé đã thế, ko fải lúc đấy mới làm thế để lấy lòng đâu), phụ huynh quý cực kỳ luôn , nhưng rồi bị bọn bạn trêu nhiều quá nên thôi, chỉ hơi cúi xuống khi chào (gần giống ng Nhật nhỉ).
    Nếu không muốn ở lại lâu hay nấu cơm thì đến vào đầu giờ chiều, ngồi chơi nửa tiếng thôi rồi tên kia nói có việc của nhóm (cái này fải sắp xếp trước) rồi 2 đứa chuồn, vậy là ko lo fải thể hiện "khả năng" nội trợ đâu, cùng lắm là gọt mấy thứ hoa quả thôi.
    Mà nên mang cái gì đó đến, nếu là đi 1 mình nhé, ít thôi, và đừng quá đắt tiền, đồ ăn nhẹ hay hoa quả ý.
  6. Dung_nhi

    Dung_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em bận quá, đến giờ này mới reply được. Cảm ơn mấy bác đã tận tình chỉ bảo. Lúc trước em quên chưa nói với các bác-em sẽ đến thăm nhà anh ấy vào dịp tết sắp tới ( còn vài tháng để làm và sửa kịch bản). Nhưng mà em là đứa lo xa...với lại dạo này anh ấy đi công tác nữa, trao đổi về mấy chuyện này qua mạng thì em thấy ko được tự nhiên lắm!!! Các bác khuyên em đến với tư cách bạn bè, em thấy thế là quá hợp lý-nhưng(lại nhưng) vấn đề là ở chỗ mọi người trong nhà a ấy chắc chắn bit em là như thế nào đối với anh ấy! (vì anh ấy ở cùng cô em gái mà). Nhà em và nhà anh ấy lại khá xa nhau, cho nên xác suất em phải ở lại ăn cơm cao lắm...Thôi thì em cứ giả thiết tình huống thế này, các bác tư vấn em nhé!
    1. Em đến chúc tết, và gặp cả gia đình ( gồm papa, mama, 3 bà cô-hai người đã có gia đình, vài đứa cháu-hehe chắc phải chuẩn bị lì xì nữa nhỉ?)
    2. Em gặp ở đó vài người bạn của anh ấy (cái này có thể sắp xếp)
    3. Em dẫn theo một cô bạn (ko bit nên hay ko-lỡ mama anh ấy cho cô bạn em 9đ còn em có 4đ thì...hixhix)
    4. Bọn em ở lại ăn cơm cùng gia đình(cái này chắc khó thoát lắm)
    Tuy em đến với vai trò một người bạn nhưng mọi người trong nhà đều hiểu....(vẫn bị soi như thường)
    Về các thành viên trong gia đình anh ấy, em chỉ bit sơ sơ thôi
    -mama: hơi khó tính, rất đảm đang (a ấy nói thế)
    -Hai chị: năng động, đều làm công việc kinh doanh(chắc cũng đảm)
    - Cô em gái: khá vui tính, khéo theo kiểu hơi trẻ con
    -papa: no information
    Có lẽ là em cũng hơi quan trọng hoá vấn đề quá! Thôi thì các bác cứ chỉ bảo. Chuẩn bị chu đáo để khỏi phải áy náy ! Lần đầu tiên mừ-khổ ghê-chẳng có kinh nghiệm gì cả!
    Được dung_nhi sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 14/11/2005
  7. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    theo như bdd thi khi lần đầu đến nhà chàng thi bạn cần phải mua 1 vài món quà mang đến..hoa quả hay 1 số thức ăn đặc sản mà ở vùng chàng ở ko có..chứ đi tay ko đến la kì lắm..thứ 2 la vao nhà thì dĩ nhiên la phải chào hỏi lễ phép rồi. sau khi chào hỏi xong thi thế nao cũng được phụ huynh hỏi han này nọ..thì cứ trả lời đúng như bản thân mình ..cũng đừng nói nhiều quá ko hay đâu..con đối với chị em nhà chàng ..phụ nữ với nhau cũng dễ hơn..hãy nói về thời trang .về cách làm đẹp..rồi khen họ vài câu vế vóc dáng .về làn da.về mái tóc..noi chung la hãy lôi tất cả uu điểm của họ ra ma khen
    rôi nếu được mời dùng cơm thì hãy xin phép cho được vào bếp dọn phụ với chị em hay mama của chàng..ăn xong cũng phải nhớ phụ dọn dẹp..đừng ngồi lam khách đợi dọn xong thì ăn.ăn xong lai vắt vẻo ra phòng khách xem tivi la ko được..và điều quan trọng nhất tránh biểu lộ tình cảm thân mật với chàng trước mặt gia đình chàng..ko được phép lên phòng riêng của chàng..vậy la oki

Chia sẻ trang này