1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu về ra mắt bố mẹ người yêu, em lo quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngo_tau, 22/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngo_tau

    ngo_tau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu về ra mắt bố mẹ người yêu, em lo quá

    Lần đầu về nhà ra mắt bố mẹ người yêu thì cần chuẩn bị cái gì ạ???/
    Em có nên mua quà gì biếu 2 bác k ạ??? Nếu mua thì nên mua cái gì ạ???
    Em về nhà anh ấy dự định sẽ là 3ngày 2 đêm ( vì còn đi có việc). Thế có nghĩa là em sẽ phải ngủ với mẹ anh ý, trời ơi, căng thẳng quá ý. (hic, mà em ngủ thì thôi rồi, xấu lắm ý, gác xong rồi xoay khắp giường, chả biết có ngáy k nữa, hichic, căng thẳng lo lắng quá đi mất))
    Các anh chị giúp em với, em nên làm những gì để ghi điểm ạ???
  2. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    đừng căng thẳng quá,mình có sao thì sống vậy thôi,cứ phớ lớ vô tư đi ấy,chứ sợ sệt quá rồi làm khách quá đáng thì sau này về làm dâu nhà người ta,người ta lạimặc địnhhình ảnh đó cho mình thì có phải mệt k.Cứ chân tình chân thành cho tớ !
    Quà cáp thì nhờ người iu tư vấn cho,dù gì thì đó là nhà hắn mà,hắn phải phím cho ấy chứ !
  3. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Úi zời, lần đầu tiên về mà đã ngủ ở nhà người ta 3 đêm 2 ngày cơ àh , cũng hơi... ngại , nhể, lại cùng ngủ cùng mẹ anh iu nữa chứ, lại còn biết là mình ngủ xấu nữa chứ, ôi thôi thì cứ gọi nà... phát sốt phát rét lên cũng k có j lạ
    Thôi thì đã thế này thì... kệ thôi bạn ạh, khuyên chân tình đấy, cứ để tự nhiên như nó vẫn tự nhiên thế thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều quá, liệu là có bà mẹ chồng nào lại phản đối chuyện iu đương chỉ vì nàng dâu tương lai ngủ... k được đẹp cho lắm ko nhỉ, tự dưng lại nghĩ tới "chuyên nàng công chúa và hạt đậu"
    Yên tâm đi, k sao đâu, quan trọng là ứng xử của nàng (khi thức í làm các cụ... không chê vào đâu được là ok í mờ...
    Chuyện quà cáp thì hỏi anh iu nhà nàng í, và có thể tham khảo thêm ý kiến bạn bè, đơn giản í mà
    Tự tin và ra mắt thành công ná, tặng hoa hồng lấy may nì
  4. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Cái đoạn vàng vàng là phải chú ý này, giả sử có tật ngáy hay nghiến răng là phải hết sức đề phòng không thì mẹ chồng tương lai rợn tóc gáy. Còn nữa là bắt đầu từ hôm nay cho đến lúc về không nằm ôm gối gác gấu gì cả cho nó quen dần, kẻo ngủ với mẹ chồng sáng dậy thấy chân mình chẹn ngang cổ bà.
  5. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã từng băn khoăn như bạn nhưng điều khiến tớ sợ nhất là khi anh ấy (bây giờ là Ex rồi) nói với tớ: "Em về nhà anh là mẹ anh thử bằng cách thịt gà đấy". Mình lo quá vì mình không biết thịt gà thật. Thế là ... phải tập, chả biết cầm con gà thế nào mà làm gãy cánh, xương lòi ra, chọc vào tay mình chảy cả máu. Có lẽ không khéo trong việc này nên không có duyên để mẹ anh ấy ... thử mình. Hix!
    Bạn chủ topic có thể mua áo tặng mẹ anh ấy.
  6. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Èo, trước khi ngủ nhớ tâm sự thẽ thọt với mẹ chồng 1 tý chứ đừng nằm ngang 1 phát cả giường nhà người ta là được
  7. ciao8479

    ciao8479 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Uống cho say với ông bô là xong hết! Vô sờ tư đi!
  8. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    CHuyển sang thưa: Cháu xin phép được ngủ cùng con trai bác. .
    Đảm bảo ko có lần gặp thứ 2.
    Mà biết đâu đấy
  9. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Chắc sau này nghĩ đến việc lấy chồng, tớ sẽ tiên phong trong vai trò... tuyển mẹ chồng cho cánh con gái chúng mình đỡ phải gặp những chuyện sát sinh thế này.
  10. cherrylove2209@yahoo.com

    cherrylove2209@yahoo.com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Lo là lo cái vụ ngủ ngáy thật, có hôm em chỉ nằm cạnh con bạn bị tật nghiến răng thôi mà em mất ngủ cả đêm, 3h sáng ôm gối ra sofa nằm. Mẹ chồng mà gặp con dâu thế chắc chết luôn
    Chuyện ngủ bác ko đàm fán được chỗ nào ngủ 1 mình được à, ngủ với mẹ chồng tương lai thì phải tập tành tí thôi, ngủ 1 mình ko gối gác, tập sao cho sáng dậy thấy đầu ko phải đít mà đít ko phải đầu là okie,
    Qùa cáp em nghĩ cứ mua cái j ăn được cho nó lành

Chia sẻ trang này