1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu về ra mắt bố mẹ người yêu, em lo quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngo_tau, 22/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    cứ thoải mái vô tư mình sao thì thể hiện thế đi tuy nhiên trước khi ngủ thì khẽ khàng tâm sự cùng mẹ chồng mí cái tật xấu ấy để chuẩn bị tinh thần cho mẹ trước. Có khi ko ghét mà lại yêu ý chứ
  2. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    việc trước tiên là bác kiếm cái váy giống trên avatar mà mặc đến trình diện các cụ
  3. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    sao ko thu xếp được cách nào cho em ngủ riêng được à ?
    Chứ ngủ chung với bà già ng yêu thế thì ai chịu nổi , chết mất thôi !!!
  4. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    èo,anh cứ nói quá lên thế,***** đã chả bảo " Ngủ thì ai cũng như lương thiện " còn giề ...Miễn là k đứng lên vẫy vẫy tay để tránh bóng đè là được ( hí hí bác gái mà thấy cảnh này nhỉ,mắt chớp chớp miệng đớp đớp tay khua khoắng lung tung,có mà level lên vùn vụt )
    Cái chuyện ngủ nghê thì ấy cứ thoải mái đi,mẹ hắn cũng như mẹ mình thôi,..sợ gì..hic
  5. anhcoyeuem

    anhcoyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thoải mái đi bạn, trước khi ngủ thì cố gắng nói chuyện, tâm sự vài phút với mẹ chàng, kể chuyện vui j đó, ko có j fải căng thẳng cả.
  6. trangrock_atlantic

    trangrock_atlantic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cứ thoải mái đi bạn. Tớ hồi trước cũng lo như thế, nhưng về đến nơi thì nhẹ nhàng lắm.
    Được trangrock_atlantic sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 23/11/2007
  7. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Tật nghiến răng khi ngủ là thế nào nhỉ tớ chưa gặp bao h ? có phải là đêm nằm ngủ thỉnh thoảng cứ đập răng côm cốp ko ?
    Nằm ngủ cạnh người ngáy to công nhận là khó chịu thật, gác nữa thì thôi rồi, dek ngủ được nữa
  8. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc bài bạn mà tớ cũng thấy căng thẳng lây đây này. Tết năm nay cũng lần đầu về ra mắt gia đình anh yêu. Cũng phải ngủ qua đêm ở đó, chắc là ngủ với mẹ anh ấy rồi. Ui ngày xưa nhớ lên đây tư vấn cho bạn nào như đúng rùi ý, thế mà giờ đến mình thì lại run run
  9. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Mà con trai đến nhà bạn gái lần đầu có run ko nhỉ? sao tớ thấy anh ý đến rồi ngồi uống rượu với bố tớ tỉnh bơ à...còn mình thì....
  10. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Nghe chị này nói mà sợ May đc cái mình ngủ ngoan, nằm đúng 1 chỗ hok gác ai cả
    Bạn này chắc phải cbị tinh thần mất ngủ 2 đêm. Bạn hok mất ngủ thì mẹ ch tương lai mất, thôi thì nhường cho mẹ ngủ đi bạn ạh

Chia sẻ trang này