1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lần đầu xxx nhưng ko ra máu

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nuhonduoimua, 04/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuhonduoimua

    nuhonduoimua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác nì,bác trả lời đúng ý e lắm,e chỉ muốn bít tỉ lệ con gái ko chảy máu thế nào thôi,vì e cũng nghe kể nhiều ng ko ra chút máu nào.
  2. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Biết là rất xấu hổ nhưng đang hoang mang quá nên đành vào đây hỏi vậy, mong mọi ng` trả lời nghiêm túc cho tơ nhé
    Hqua là lần đầu của bọn tớ, trời ơi ko ngờ là lần đầu tiên lại khó khăn khổ sở đến vậy , cả 2 đứa tớ loay hoay mãi, kết quả là tớ ko thấy mình bị chảy máu j cả, ko bít sao nưa? Thực sự đây là lần đầu, cuối năm mới cưới nhưng thương anh nhà tớ quá, tớ đành phải nhắm mắt, thực lòng chưa sẵn sàng
    Hnay tớ cảm thấy tội lỗi vô cùng và lo lắng lắm, vì tớ thực sự ko biết của tớ đã "rách" hay chưa? híc.
    Lúc đầu tớ thấy đau ko chịu dc nên toàn phải đẩy ra, tớ thấy buồn tiểu nữa, phải đi 2 lần. Sau đó cố gắng nhìêu lần thì thấy vẫn ko vô được, có cái j` đó chặn lại, cả 2 đứa cùng đau, hic hic. 1 phần cũng vì anh nhà tớ chưa có kinh no, vội vàng quá, tớ thì chưa hưng phấn j nên khô lắm, chẳng ứơt j, cho vào đâu kinh khủng.
    Mãi gần cuối phải dùng hand mới ứơt 1 chút. sau đó, anh nhà tớ thấy vào dễ hơn lúc đầu nhưng ko hết được mà vẫn có j như chặn lại, cố thì anh ý bảo đau lắm, hic hic
    Đại khái nói thì dễ mà thực tế rồi mới thấy...bọn tớ ko dùng biện pháp j`, hậu quả là từ hôm qua về tớ mất ngủ, cả ngày hnay lo lắng ko làm dc j . Tớ lo dính bầu quá huhu, tớ ko biết của tớ đã rách chưa, ko rách thì có bầu dc ko? Vì hqua anh nhà tớ có xuất, nhưng lúc ấy phát hiện ra nên kéo ra luôn, nhưng tớ sợ nó vẫn vương vãi , mặc dù tớ đã lau và chạy ra xả nước ngay.
    Tớ có nên đi kiểm tra bác sĩ xem sao ko? Tớ lo quá, giờ mà dính thì hỏng hết kế hoạch cưới xin . Nếu muốn ktra thì nên tới địa chỉ nào? alo tới số nào? Sau bao lâu thì biết mình có dính thật hay k?
    Tớ hoang mang quá, giúp tớ với!
  3. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Các câu nói dối kinh điển: chính tri. gia: tôi ko nhận tiền; diễn viên: chúng tôi chỉ là bạn; con gái: đây là lần đầu tiên; con trai: ngoan, ko đau đâu.
  4. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Lẽ ra nên uống viên tránh thai khẩn cấp.
    Giờ thì chưa muộn, nhưng xác suất thì giảm nhiều.
    Uống đi, và đợi...
  5. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn mình đã uống thuốc rồi nhưng giờ mình đang đau khổ vô cùng tận vì anh ấy nghi ngờ mình chỉ vì nhũ hoa và chỗ đó của mình ko dc hồng hào như anh ấy nghĩ (anh ấy bảo đọc sách thấy nói con gái chưa quan hệ bao h chỗ đó phải hồng hào còn của mình thì không). Mình đau đớn quá mà ko biết làm sao, chỉ biết khóc thôi, mình vốn ko trắng trẻo, da ngăm đen thì làm sao chỗ đó lại trắng hay hồng được chứ. Hơn nữa hôm đó mình cũng ko ra máu vì anh ấy quá vội vàng, mình ko mở và quá khô nên ko vào dc ;-(
    Mình cảm thấy đau lòng quá đi mất, mình đã nhắm mắt trao thân cho ânh ấy vì thấy thương anh ấy phải chờ đợi thế mà bây h thế này đây...có ai cho mình 1 lời khuyên hay ko? Mình chỉ muốn chết thôi!
  6. tranganh06022310

    tranganh06022310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    tìm một em nữa để thử tiếp xem có ko?
  7. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Loại zai đấy, lúc nghe nói thế thì cứ tát cho 1 cái mới tỉnh ra được, chứ cứ ngồi đấy mà đau lòng thì hắn lại tưởng mình tội lỗi gì nên ko mới im lặng . Cái vụ máu me, cứ nghe giang hồ đồn thổi, chứ thực tế em chưa biết anh zai nào có diễm phúc được nhìn thấy chưa. Mấy người em biết lần đầu đều ko có (con gái với nhau, cần wé gì nói dối chuyện có hay ko lần đầu nhể) . Có zai nào từng thấy máu ko (với người yêu nhé, chứ với ****, ko khéo nó bôi máu lợn máu bò cũng nên) ? confirm dùm em
  8. bigucom

    bigucom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    1.746
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình cũng mới được làm người lớn, nhưng ''bà nó'' cũng không thấy ra giọt nào, nhưng chắc không sao, yêu nhau mà
  9. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Chẹp...chú người yêu của bạn có vấn đề rồi. Nên xem lại quan hệ của bạn và hắn.
  10. hoanghai710

    hoanghai710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    đọc toàn thấy mấy thằng là thằng chim bé kỹ thuật kém lại còn gia trưởng tinh tướng
    các em phải lựa chọn lại đi gặp mấy thằng hay bới lông tìm vết như thế mệt lắm

Chia sẻ trang này