1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lần đầu xxx nhưng ko ra máu

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nuhonduoimua, 04/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anon02

    anon02 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    có chắc cuối năm cưới ko? hay anh ấy thấy ko có máu rồi bu lu bu loa và té... thế là em đi đời...
  2. thien_duong_tim_dau

    thien_duong_tim_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Theo như kinh nghiệm bản thân thì lần đầu tiên của em cực kỳ đau, em cũng chưa biết làm thế nào em đã vượt qua trong khi biện pháp duy nhất lúc đấy là....cắn gối. (tại người yêu em cũng là lần đầu, không kiềm chế được, cứ thế ấn thẳng).
    Lúc đầu cũng không thấy máu me gì cả, nhưng đến khi hai đứa đứng dậy rồi lại thấy từ đâu ra một vệt máu nhỏ trên ga giường. Người yêu em bảo lần đầu thấy vướng, lần thứ 2 thấy hơi vướng, lần thứ 3 thì không. Không có máu hắn cũng không nghĩ gì nhưng rõ ràng lúc thấy cái vệt kia hắn cười sướng.
    Nếu đã chuẩn bị trước tinh thần chuyện đó sẽ xảy ra vào ngày a tháng b năm c thì nên uống thuốc hàng ngày, còn ko thì thuốc khẩn cấp là biện pháp tình thế. Nếu chị cảm thấy không yên tâm thì nên đi khám là tốt nhất (nên mua vài que thử trước khi khám), nhưng thuốc tránh thai khẩn cấp có khả năng tác dụng rất lớn nên em nghĩ chị không cần lo lắng quá, chỉ cần uống thuốc đúng giờ.
  3. ekine_kram

    ekine_kram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    vậy thì có nghĩa là không còn nữa, có thể do vận động hoặc do tai nạn nào đó
  4. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    cái màng nó dày quà thui hay mất gòi
  5. khotamqua

    khotamqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tớ lần đầu thì ko thấy trực tiếp (nghe nói lại là có), lần thứ 2 thì ko thấy .... cũng chả biết nên nghĩ thế nào .... khổ tâm
  6. neko1602

    neko1602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ko để ý thật thì bạn quan tâm làm j [​IMG]
    Đọc kĩ những reply bên dưới bài viết của mình, để k hỏi nữa nhé [​IMG]
  7. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    yêu phải ng thiếu hiểu biết cũng khổ
    sắp cưới đến nơi mà còn nói thế, lấy về khéo dằn vặt suốt ngày
  8. thanhvantvt

    thanhvantvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    1 lời khuyên chân thành cho bạn gái trót mất chyng : bố trí quan hệ với bạn trai mới trong những ngày có cing, ếch thèng nào phát hiện ra bạn ko còn, lại thấy máu tùm lum tà la, sướng quá, yêu bạn phải biết.
    thêm 1 lời khuyên nữa; giả vờ e thẹn, kêu đau, xong rồi thì cố năn ra mấy giọt nước mũi. Đảm bảo lừa đc ối chú có vẻ có nhìu cing no ở trên 4rum này
  9. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    mình thấy thời hiện đại này hầu như con gái quan hệ lần đầu rất ít người ra máu, ko biết vò môi trường hay vì sao nữa
    thử nghĩ nếu sống ở thời phong kiến ngày xưa mà thế thì chắc khổ cả đời với chồng và mẹ chồng rồi
  10. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên của tui đâu có máu mà oxa tui có quan tâm lo lắng như ông đâu trời . Với lại lần đầu của tui là lúc cả 2 xỉn quắc rùi . Trước đó 1 đêm 2 đứa cố gắng đến gần sáng mà ko vào nổi nên hum sau được rùi mừng quá hết quan tâm đến chuyện máu miết gì cả

Chia sẻ trang này