1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan dau xxx

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi sharprose, 06/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    đã hứng mà còn sợ vớ vẩn ...
    nếu bác ở Hà Nội ... có có thể đi qua cầu Chương Dương sang Gia Lâm ... chà, chỉ cần đi gần hết cầu bác sẽ thấy vô số cái bảng hiệu giơ lên nghênh đón bác rồi ... ko thì bác lên khu Trần Duy Hưng ... nhà nghỉ cứ gọi là mọc lên san sát ... hay bất kể ngóc ngách hay đường to fố lớn ở Hà Nội ... chỗ nào chả có nhà nghỉ ... em có con bạn ở Gia Lâm, nó làm nhà nghỉ ...chán là nó ko ol lúc này để em hỏi chính xác địa chỉ cho bác ... vào đấy yên tâm là ko bị khám xét hay quay lén gì hết
  2. maimai_mottinhyeu

    maimai_mottinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Nếu ở nhà được thì hay nhất. Còn phải thuê nhà nghỉ thì ở đâu chả có. Giá tầm 100k cho một đêm. Còn vào nhà nghỉ mà bị lo là "gái md" thì chắc chưa ai lo như bác...
  3. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Quote lại ở cái trang mà ai cũng biết là trang nào đó chuyện về vụ này....
    - Phi thẳng vào nhà, đến khi nào không đi được nữa thì thôi, để đấy cho đệ tử xếp xe quay đít vào trong.
    - Ra bar lấy chìa khóa phòng và đồ uống nếu thích, có nơi yêu cầu giấy tờ, xùy CMT hay thẻ SV ra cho nó cầm hộ.
    - Lên (*^%#&^&&)&*%^%$ bao lâu và bao lần tùy thích (nhớ chốt cửa, cẩn thận sợ quay lén thì chỉ nên để đèn thật nhỏ, mành rèm gì kéo hết vào), bật TV nếu ngại tiếng ổn của chính bản thân mình.
    - Chán thì mang chìa khóa xuống bar thanh toán, trả xong tiền là có đệ tử đắt xe máy ra đúng chỗ mình đỗ, về.
    Chú ý là không cần mặc cả vì không chủ nhà nào nói thách
    dưới 100k cho ban ngày và dưới 200k cho qua đêm
    Nhưng lần đầu thì cố gắng đừng ở nhà nghỉ.
  4. hiyou_u

    hiyou_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ! "ăn uống" thì cũng phải nên đàng hoàng 1 chút, như vậy mới cảm nhận thấy hương vị chứ! Ra nhà nghỉ lịch sự sạch sẽ 50K/3h thế là thoả mái xxx rồi, còn nếu không 120K/ 24h thì chán phè. Nếu bạn ở HN thì PM for me, me cho địa chỉ đảm bảo safety and full relax.
  5. HungHero

    HungHero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Sặc, cầm cmt rồi phi vào nhà nghỉ, trước khi lên phòng nhớ mua lon bò húc hoặc sữa tươi :D , cái bác này hỏi dớ dẩn quá
  6. dinhtayto

    dinhtayto Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    2.382
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm quá nhỉ ! bái phục !
  7. duty1234

    duty1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Dẫn người yêu vào hẳn Khách Sạn ấy, đỡ sợ quay lén gì hết. Vào KS cảm giác nó thích hơn nhiều so với mấy nhà nghỉ ở ngoài. TIền thì đã chơi không sợ tốn kém
  8. dinhtayto

    dinhtayto Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    2.382
    Đã được thích:
    0
    rủ e cuối tuần về quê ! phệt ở đấy vừa lãng mạn , vừa an toàn , không sợ ai quay cả !
  9. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của sharprose viết lúc 13:18 ngày 06/12/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cho minh xin hỏi một câu hỏi hơi ngố ? Nhưng mọi người cho ý kiến.
    MÌnh và bạn gái muốn xxx nhưng không biết thuê phòng thế nào ( chẳng lẽ ở công viên, :)) ) . Mong ai có kinh nghiệm chỉ bảo giúp. Mình muốn biết để có kinh nghiệm, chứ làm nai tơ chẳng biết gì, nhỡ có chuyện gì không hay xảy.
    Xin loi, nhung that su la minh khong co kinh nghiem, minh con nghi nhung truong hop khong hay, nhu la bi quay phim le''''''''''''''''n ( dat camera cho nao , ai ma biet ) , hoac nhu bi. canh sa''''''''''''''''t nghi la ******** voi ga''''''''''''''''i mai dam ....
    Cam on
    --------------------------------------------------------------------------------
    potay với bác này đã thích còn sợ.Mấy cái đó gặp thì cũng chả sao cả.thế ky 21 hết rồi.thích thì cứ quan hệ thôi
    HN thì qua gia lâm
    SG thì SVH
    còn các tỉnh khác hì dắt em ra luống ngô hay khoai mà làm
    nếu ở gần biển thì dắt ra bãi biển đảm bảo là cảm giác lắm
  10. bossofbulldog

    bossofbulldog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Úi trùi ui, bác máu chiến, mà lại lần đầu, theo cảm nghỉ của tui thì cũng phải có nó nhớ đời lãng mạn một chút chứ, bác không muốn thì chắc gf của bác muốn, ai lại đi ra ngoài đồng mà xxx thì gió nó lùa hết vào những chỗ cần lùa à, mà lại lạnh lẽo nữa chứ, còn vào nhà nghỉ thì nó có vẻ trần trụi, không đàng hoàng lắm (cái này chỉ tính với lần đầu tiên thôi nhé), tốt nhất là bác cứ căn thời gian để thầy u của bác hoặc gf đi vắng, ở nhà mà chăng đèn, kết hoa, nến thắp cả đàn, giường ngủ thơm phức... rồi bắt đầu "khám đa khoa", như thế cho gf đỡ ngại, đỡ sợ, đỡ đau, cũng là kỷ niệm nhớ mãi... Không có điều kiện ở nhà thì chí ít bác cũng phải đi bán ít máu, hoặc đặt xe, đặt sổ đỏ, gom góp lấy xiền mà thuê lấy cái phòng khách sạn đàng hoàng 1 chút, dù gì thì bác cũng được cái ngàn vàng mà, cũng bõ công đầu tư bác ạ...
    Bác nào cùng quan điểm thì ủng hộ cái nhé...

Chia sẻ trang này