1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu yêu, Gà phải làm gì bây giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aspx, 30/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aspx

    aspx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nhờ Mod del dùm topic này. Thank all!
  2. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Ngoài nghe người đó nói chia tay vì đã ngộ nhận tình cảm, bạn còn biết jì về công việc, cuộc sống & các mối quan hệ, cũng như các vệ tinh đang theo đuổi bạn gái đó không? Hãy nói rõ hơn một chút kể từ khi 2 người yêu nhau, vậy thì mọi người mới biết mà bốc thuốc được chứ. Nhưng dù thế nào, bạn cần phải thay đổi nhiều hơn.
  3. aspx

    aspx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
  4. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Hãy hành động nhanh còn kịp, gái khi đi làm có nhiều mối quan hệ , nhiều người theo đuổi, suy nghĩ cũng sẽ thay đổi là điều đương nhiên. Vào một ngày đẹp trời nào đó, gái nhận ra rằng cậu bạn trai (bằng tuổi, và đang còn đi học), vẫn còn quá trẻ con so với những người đang theo đuổi gái, gái chợt nhận ra, tương lai sẽ thật "bấp bênh", và chưa có gì bảo đảm nếu tiếp tục. Gái đi làm 2 năm, cũng đã bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc đến chuyện chồng con rồi đấy, nhưng nhìn lại bạn trai mình, gái không khỏi chênh vênh. Chưa kể hiện tại có thể gái đang bắt đầu nhận được tín hiệu của một chàng trai nào đó bản lĩnh và chững chạc hơn...

    Bây giờ có lẽ vẫn chưa quá muộn, nhưng phải thay đổi mình trước tiên đã. Con gái lúc nào cũng cần một chỗ dựa vững chắc, hãy chứng tỏ cho gái thấy mình có thể làm được điều đó.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em cũng học bên PFIEV hả ?có học XD không ?
  5. haidoimat

    haidoimat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nhát quá nên nó chán thôi mà.Con gái bằng tuổi thường chín chắn hơn mình,bác mà cứ như thế,thì làm sao cáo có thể cảm nhận bác là chỗ dựa vững chắc cho mình?Nếu bác mà không thay đổi thì vô phương cứu chữa^:)^
  6. eight_shit

    eight_shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    bác nì bằng tuổi mềnh...
    Vụ này giống y chang vụ thằng bạn em các bác ạ.cũng cảm 1 con bé cùng lớp hồi cấp 2,nhà 2 đứa lại gần nhau cho...Nàng làm cao quá khiến cho thằng bạn em thất bại ngay lần đầu tiên khi vừa vào cấp 3.... hắn ôm mối tình cay đắng về tu luyên nội công...3 năm cấp 3 và 2 nam đầu ĐH hắn cũng khá nổi trong trường xây dựng... Và cuối cùng hắn cũng Kưa đc nàng... Sau đó 3 tháng thì 2 người chia tay mà người chủ động là hắn. Hắn bảo nàng ko còn giống như ngày xưa nữa..........10 năm thành công cốc chả đc cái cóc khô gì cả....

    em thấy bác mất cả 2 thứ quan trọng nhất: CỰ LY và TỐC ĐỘ
    đợi đến lúc khó khăn nhất trong lúc kưa cẩm thì bác lại nhảy vô...thời điểm gái đi học rồi đi làm thân con gái 1 mình tránh sao khỏi có lúc yếu lòng kể cả lúc đó gái có cảm tình với bác đi nữa. Và thêm môi trường làm viêc quan hệ rộng rãi em nghĩ có nhiều thằng khác hơn bác về 1 số mặt như là công việc ổn định .v.v... bác phải hiểu con gái tầm này bọn chúng đã bắt đầu sợ ế rồi ko yêu đương nhăng nhít nữa đâu, bác không thể yêu theo kiểu "sinh viên nghèo đc"... mà phải làm sao cho gái hiểu bác hoàn toàn có thể trở thành 1 người đàn ông đúng nghĩa trong gia đình...

    Bác vẫn còn hơn 1 năm nữa để làm điều này...bác sn 87 chắc cũng biết năm sau là năm MÃO năm tuổi chả làm đc chuyện gì lớn...em nghĩ bạn bác chắc chả lấy chồng vào năm này đâu.mà 87 lấy nhau cũng đc lúc đầu thì bác hơi bị phụ thuộc nhưng đến lúc con cái đầy đủ thì bác mới phất....

    P/s:bác có học XD thật ko...?
  7. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Cô ta bằng tuổi bạn,nên chín chắn hơn!Lại đi làm trước bạn,Suy nghĩ giữa đi làm và đi học khác nhau lắm.Cô ấy nói thế đơn giản là không thể tiến xa hơn được nữa.người phụ nữ muốn đứng sau người đàn ông như thế nào,chẳng lẽ là một người chỉ nói bối rối trước cô ấy thôi sao? Việc trước mắt bạn nên đồng ý làm bạn,Chân thành quan tâm đến cô ấy(Chỉ là để kéo dài thời gian,và mưa dầm thấm lâu mà thôi,bạn nên đọc thêm bí kiếp trên đây để giữ được phong thái của mình,đừng gà quá,hiểu con gái,chứ đừng quan tâm thái quá,hạ thấp mình trước con gái.Bạn mình nó lại chơi cái chiêu tán bố mẹ,em gái,bạn bè,tất cả các giây mơ..liên quan tới nàng)!Đồng ý với minhpt là phải xây dựng bản lĩnh của mình.Theo bạn nói cô ấy là cô gái tốt!Được hay không?Phụ thuộc vào mức độ trưởng thành của bạn,và cả của sự quan tâm cô ấy dành cho bạn!
  8. aspx

    aspx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thank các bác đã reply. Em vẫn đang chờ để được nghe những lời tư vấn của các bác :)
    @minhtq_46pfiev eight_****: Em học XD K50
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Xịp, gái nó như này là nhớn hơn cu chủ top hẳn cái đầu, trong khi nó ra trường đi làm tiếp xúc với nhiều thằng cơ sáng trưng còn chú chỉ là thằng sinh viên trên răng dưới ca tút thì chú lấy cái gì để thu hút gái?
    Cái này gọi là đường quang không đi lại đâm đầu vào bụi rậm đây. Thôi chưa đủ nhớn thì tìm em kém vài ba tuổi mà chiến, khan hàng quá hử?
  10. aspx

    aspx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mình có thể điều khiển được trái tim mình hả bác? Nhiều lúc em cũng mong là trái tim mình đừng có yêu, đừng có nhớ đến người ấy nữa nhưng đâu có được. Em muốn có một tình cảm nghiêm túc, chứ nếu muốn "chiến" như bác nói thì em đã chẳng chờ đợi một mình bao nhiêu năm trời như thế.

Chia sẻ trang này