1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu yêu, Gà phải làm gì bây giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aspx, 30/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Làm sao trưởng thành,đúng là khó thật(Bạn đừng hiểu trưởng thành là người có sự nghiệp vững chắc,tiền tài đầy đủ,mà bạn phải hiểu là bạn sẽ cư sử,hiểu biết xã hội giống như người có tiền tài danh vọng làm...).Chỉ có thực tế đau thương,có thể bao gồm cả mối tình này....không điều khiển được con tim là lỗi thần tượng hóa người yêu,ngoài ra bạn nên tránh các lỗi,ghen tuông,hoặc nghĩ rằng mình là duy nhất,có khi gái nó thích một thằng khác rồi cũng nên...Nói chung ca này chỉ đặt 30% hy vọng.gái đẹp,thú vị nhiều lắm,ngừng cuộc chơi ở đây thì hơi phí!
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Thôi thế thì anh éo giúp được cho chú rồi.

    - Ly ơi...Ly ơi...!!!


    [:D]
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Là sao hả anh SH?


    :D
  4. ga_day_ga_day

    ga_day_ga_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    bác SH bắt chiếc bác Sâm hôm liên hoan phim í mà :))
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Thông minh gớm.
    Những ca khó đẻ anh là anh né hạ ngay từ đầu cho nó lành.

    Ly ơi....! Ôi tiếng gọi mới tha thiết làm sao....!

    =))=))=))
  6. kemedoi

    kemedoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nhát quá,8 thág đi chơi vậy bác đã tặng người ta bông hoa súng nào chưa:)
  7. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ anh hỏi chú: Nếu chú đang đói mà trước mắt có 1 tô cơm nguội, còn lại toàn là phở sốt vang, tái gầu tái nạm, miến ngang lòng lợn tiết canh thì chú phi vào bát nào. Đương nhiên là đ' bao giờ chú phi vào bát cơm nguội, phỏng ạh?

    Cho nên chú đừng có trách gái nhá, nó cũng chả khác đ' gì chú đâu, so với những thằng mà nó gặp khi tốt nghiệp đi làm thì chú chỉ là bát cơm nguội mà thôi.

    Anh dự là chú bị mất tự tin, có thể là gia cảnh nhà chú ko được khá so với nhà em nó (trong đầu nghĩ: ** mềnh nghèo thế này đ' biết em nó có thích ko), cũng có thể là chú vừa lùn vừa xấu, so với em nó thì như bông hoa nhài cắm bãi *** trâu...
    Nếu chú cứ nghĩ tiêu cực thế thì đ' bao giờ chú có được em nó, cần phải thay đổi lại suy nghĩ của mình.

    À mềnh trình độ đh, thế là về học hành hơn mẹ nó cao đẳng 1 bậc rồi, rồi thì sau này đi làm mềnh kiếm tiền nhiều hơn cả bọn vinashin tham ô tham nhũng...

    Điều quan trọng với chú lúc này là phải tỏ ra tự tin trước em nó, nói chuyện vẽ ra tương lai sáng lạn sau này (kiểu như sau này a là giám đốc sáng đi tối về, em chỉ cần ở nhà sáng đi spa chiều đi gội đầu cắt móng chân). Gái nhà chú chắc cũng không phải là dốt nát, nghĩa là nó cũng kô hẳn chỉ nhìn vào cái trước mắt mà nó chán chú bởi vì sự nhu nhược ẻo lả của chú mà thôi.
  8. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    ca này giống mình mấy năm trước. Chỉ là giấc mơ, đi ngủ cho nó lành đê :))
  9. BubbleBoy

    BubbleBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
    oh mẹ. ông hỏi chán rồi sửa lại bài đầu là nhờ del topic đi à? để thì ngại à? các bác ấy nói ông như thế nghe có vẻ nhí nhố thế nhưng thực ra đều là các phân tích sâu sắc, del đi hóa ra đổ sông đổ biển hết, k cho người khác đọc với à. đã k sáng ra lại còn dỗi
  10. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    dỗi del bài đi thì ok anh em không chấp nhưng dự đây chắc là ngại, éo gì phải ngài, chủ top cũng là người chứ có phải là châu bò gì đâu. còn là thánh thì ko yêu đương kiểu này kiểu này chi hết.
    Hoặc chủ top muốn là người toàn diện, mặt không vết thẹo, không vết nhăn, không chứng cá.



    thằng ngu thì không đỡ được vì chúng vừađông vừa hung hãn.

Chia sẻ trang này