1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần Đầu...

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi sweetstrawberry, 20/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Sao ko đi khám bác sĩ???Cứ đi khám cho chắc ăn ...gọi là fòng ngừa hậu hoạ ấy mà.
    PS: @ gal of passion: thế em sure là ko vuốt ve wá mức đến nỗi bleeding đấy chứ?
  2. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Mình biết có trường hợp chị em thích quá, đưa tay sờ nắn thế nào mà bẻ đánh cắc một cái. Các anh trai nhà ta lúc ấy đang khoái tỉ chẳng biết đau là gì cả, tận tới lúc tàn cuộc mới có máu chảy ra và hơi hơi đau.
    Đại loại như bạn bẻ quả chuối ấy, bên trong thì gãy còn bên ngoài vẫn còn nguyên.
    Thử nhớ lại xem nào, lúc đấy bạn có ngứa ngáy chân tay không? . Nếu có thì chịu khó đưa chàng đi khám bác sĩ nhé, không lại không biết ăn nói với bố mẹ chồng như thế nào lúc ông bà ấy đòi cháu bế đâu đấy
  3. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ biết trường hợp chị em thích quá thì cứ úp mặt mãi vào đó thôi. Bẻ gãy thì teo nhỉ...hơ hơ lúc đó đang hard. Nói chung nên dặn chị em trước, khi ấy họ cũng lóng ngóng đáng iu.... Sành quá thì lại sợ.
  4. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Em này làm gì, cũng về kể với anh trai hả
  5. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Không định nói nhưng mà buồn cười quá cơ....
    Đầu tiên mới đọc em tưởng thích quá thì úp mặt vào người đàn ông rên rỉ thổn thức gì đó. Đọc lại hoá ra úp mặt vào banana (đọc đến chỗ này em có tưởng tượng như là úp mặt vào gốc cây ấy)...Anh có fóng đại ko ạh?Cái đó kể cả có hard thế nào thì cũng ko thể đủ to để cô gái úp mặt vào được. Ông anh có vận dụng hình tượng ẩn dụ nào mà em đọc ko ra ko đấy?
    @em Thỏ: Em ơi sao em biết mấy trường hợp bạo lực thế. Đọc mà gai cả người. Sướng quá bẻ luôn để ko cho đứa nào sướng nữa àh
  6. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Cô em Teen cứ không tin, anh cần gì phóng đại vì thực tế nó enough. Cái mà anh nói là đấy đâu chỉ có cái em nghĩ. Nó hard nhưng xung quanh rêu cổ thủ mọc xanh rì nữa chứ. Vì thế có hard thế nào nữa em vẫn thấy dễ chịu như nệm cỏ. Giống như chị nông dân trong câu thơ: "Vui vẻ chết khi anh vừa cày cho thửa ruộng, chị ngả đầu trên nệm cỏ ngủ ngon lành".
    Có điều kiện em úp thử xem, nhưng cẩn thận khéo nó gãy, Thọ đã nhắc rồi
  7. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    To girl of passion :
    trường hợp của bạn trai bạn có 2 khả năng :
    1/ Nếu bao qui đầu của anh ta chưa "lột" ( hix , tớ không biết dùng từ gì # ) thì khi quan hệ mạnh quá ---> nó sẽ lột ra ,
    ( khi chưa "lột hết" thì ********* như quả chuối mới chỉ lột 1 tí vỏ ở trên , còn phần dưới vỏ còn nguyên ý )
    Nếu ở trường hợp này thì sẽ không sao , vì sớm muộn gì "chuối" cũng sẽ bị "lột". và bạn trai bạn phải biết ơn bạn vì chị em đã góp phần "lột chuối" cho anh ta.
    2/ dưới "khấc" ( phần trên đỉnh ) ********* có 1 vành da nhỏ nối giữa đầu ********* và phần da ở dưới bao qui đầu .
    Vành da nhỏ này gọi là "hãm" .
    khi quan hệ mạnh quá , cái hãm này sẽ bị rách .
    Điều này thường khá nguy hiểm , vì nếu "hãm" bị rách nhiều wá có thể làm tuột hết da của ********* trong những lần quan hệ sau.
    Dân gian hay gọi trường hợp này là "đứt chun"
    Cách đây không lâu , SOLO trực ở viện Việt Đức cũng gặp 1 trường hợp này , 1 anh chàng khoảng 20 tuổi vào phòng cấp cứu , nhìn mặt anh ta rất lúng túng , hỏi " anh bị làm sao? " anh ta trả lời : " tôi bị gãy xương" - tại lúc ấy đông người wá ...
    , SOLO thấy anh ta cứ ôm banana ----> kiểm tra thì thấy banana be bét máu . Hoá ra anh chàng này thủ dâm mạnh quá ---> đứt chun
    Bạn gì nên hỏi bạn trai mình bây giờ chỗ ý còn chảy máu không ? có rách chỗ nào không ? máu chảy bắt nguồn từ niệu đạo ( lỗ đái ) hay chảy ở ngoài ?
    Nếu chảy máu niệu đạo thì rất nguy hiểm vì có thể là do STDs hoặc do viêm nhiễm niệu đạo
    bf bạn nên đi khám , kẻo về sau súng ống hỏng hóc thì mệt đấy
    phải khám lâm sàng mới chẩn đoán được ,
    Bạn ý có thể đến khám tại khoa Tiết niệu bệnh viện Việt Đức , đừng ngại.

  8. treonickhoaithe

    treonickhoaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    hehe,từ "lột" của ông anh theo ngon ngữ...dân gian gọi là "lọ"
    mà nói chung lúc bị trợt ấy,thằng cu em nó to lên nhìn...oai hùng lắm! hôm bữa của tui bị em iu nó giựt cho trợt luôn,trông to hơn 1.5 chứ ko ít,nhìn...dũng sĩ lắm!
  9. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Bé con dạo này đi đâu thế, làm anh tìm em mỏi cả mắt.
    Hồi anh còn bé, chưa hề biết yêu là gì ấy. Anh chịu khó tìm hiểu lắm, he he , thế nên mới biết khối chuyện. Cái chuyện chị em nhà mình ngứa tay bẻ đánh cắc một cái thì không chỉ thế giới mới có mà ở Việt Nam có khá nhiều ấy. Y học gọi là gãy DV
    Còn có trường hợp buồn cười nữa cơ, chị em phi ngựa hăng hái đến mức gãy cả mỏm yên ngựa. Vì women nhà ta nhỏm người lên cao quá mà, kiếm đang tuột khỏi bao thì đã thả người đánh phịch một cái xuống.. Trường hợp này không hiếm đâu đấy
    Cái này em cũng nên biết để còn phòng tránh cho anh nhà nhá. Dụng cụ gì cũng thế, bị dao kéo đụng vào một lần là chất lượng không còn được như ban đầu đâu đấy.
    Nhớ lời anh nhé, không lại phải đón đêm tân hôn trong bệnh viện thì thương em lém.
    Mà này, kém tuổi anh thì đừng cố xưng chị nữa. Không sợ già à ?
    Được tranhoangtho sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 30/10/2004
    Được tranhoangtho sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 30/10/2004
  10. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ vừa xem fim xong, kết thúc ko có hậu buồn mất mấy ngày...vào đây đọc bài em Thỏ thấy đáng yêu và buồn cười quá. Em ơi tính chị thích nhẹ nhàng nên chắc ko có trường hợp đón đêm tân hôn trong bệnh viện đâu. Mà em chưa biết yêu thì nghe mấy đứa nó nói bậy bạ làm gì. Nghe chị này. Yêu nhau sướng nhất là được nằm cạnh người mình yêu vào những đêm rét cắt, ôm nhau hôn nhau mà ngủ. Em còn bé đừng bị tiêm nhiễm nhiều nhé...Fải giữ tâm hồn trong sáng chứ
    @NQ: NQ anh mến...Cái rừng rậm của anh thì chỉ là rừng rậm trong trí tưởng tượng của anh thôi. Nếu anh có dũng cảm hỏi bất kì cô gái nào thì chắc cái rừng rậm trập trùng đó chỉ bằng quả chôm chôm trong mắt fụ nữ thôi. Tự hào là tốt nhưng mà tự hào thế thì hơi wá nhể

Chia sẻ trang này