1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần Đầu...

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi sweetstrawberry, 20/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Ở phòng ngủ thì cái nhẹ nhàng của em được vứt xuống gầm giường, em ạ. Lúc phi ngựa thích quá rồi thì cái chị em quan tâm là tốc độ chứ cần quái gì cái nhẹ nhàng ấy. Ai cũng thế cả mà em .. Không tin thì em cứ hỏi các anh trong box này. Anh chắc 100% là anh nào cũng ít nhất một lần đau điếng cả người vì cái sự mê say tốc độ của vợ hay người yêu đó.
    Ha ha, đúng là giọng điệu trẻ con, xem lắm phim Hàn quá rồi em ạ. Có thể là em thích như thế thật, nhưng cái lí của người yêu em ( bây giờ hoặc sau này cũng thế ) là thế này này: Yêu nhau sướng nhất là được nằm cạnh người mình yêu vào những đêm rét cắt, ôm nhau hôn nhau, yêu nhau xong rồi ngủ. Không tin em cứ hỏi mà xem.
    Này em, càng ngày anh càng khoái tranh cãi với em rồi đấy. Cố lên em nhé, sau này trưởng thành lên rồi thì nhớ công của anh đấy nhé.
  2. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    hầu như ai quan hệ lần đầu đều kô biết những zì có thể xảy ra vào lần đầu tiên đấy vậy xin mấy bác đã có nhiều kinh nghiệm cho vài chỉ dẫn
    những điều cần biết khi QH lần đầu để tránh những rủi ro kô ngờ có thể xảy ra
  3. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    + To bác Thọ: cái bác kể với ai chứ với Teen thì đừng lo. NQ thấy Teen không những là người "thích nhẹ nhàng" mà qua tranh luận còn thấy "khá chính xác " nữa nên dù có phịch nhưng không có sự cố đâu. Teen đứng xa vài mét mắt nhắm hờ nhưng quăng vỏ vẫn trúng kiếm thôi.
    + To em Teen: cái câu trên của em (anh quote) được đấy. Nhưng em sẽ thấy chăn ấm hơn nếu như người đó dù ôm chặt lấy em nhưng em vẫn thấy có cái đẩy em ra.
    @Ôi chôm chôm .... Bình thêm và tưởng tượng em Teen làm gì trong vườn toàn cây trái kiểu "cây sần sùi cây lại có gai" đó bằng thừa. Câu này anh thua Teen
  4. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    ( Tự xoá do post trùng)
    Được nhatquoc sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 01/11/2004
  5. Calci

    Calci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đau ứa nước mắt ấy, may mà chồng tớ động viên liên tục, mà không hiểu sao tớ bị ra nhiều lắm, như là... bị ấy.
    Thu Phương cho tớ hỏi nhé: tớ lẽ ra phải hơn 1 tuần nữa mới hành kinh, tức là sau cưới vài hôm, vậy mà đã bị sớm, đến hôm cưới là xong được mấy ngày rồi. Tớ đoán là do tâm lý nên bị sớm, nhưng đêm tân hôn tớ bị ra nhiều, ướt hết cả ga. Một tuần sau vẫn ra nhưng rất ít, tớ vẫn phải dùng BVS hàng ngày. Thậm chí còn ra dịch màu vàng, mùi hôi, tớ chưa bị như vậy bao giờ???
    Bọn tớ nghe nói nếu quan hệ khi mới hết kinh xong hay có con gái phải không TP? Có dễ đậu không?
  6. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu làm em chết vì buồn cười...Bài trước post thì đòi cắn cái gì dưới mũi...Còn bài này lại bảo em đang ôm nhau hạnh fúc lại có cái đẩy ra...
    Em sẽ chẳng thấy ấm hơn nếu có cái đẩy em ra đâu anh. Em đánh giá thế là yếu sinh lí...Chẳng nhẽ cứ ôm nhau là đã ko kiềm chế được rồi àh...Nếu thế thì nguy hiểm lắm anh nhỉ...Nhỡ đi đâu có em nào em ấy vô tình hay cố ý vuốt nhẹ một cái...thì fiền
    Còn cái vụ chôm chôm ấy...Anh có nhầm chôm chôm với sầu riêng ko đấy...Nhấn mạnh với tình yêu là chôm chôm ko có gai nhé mà càng ko có sần sùi...Ko tin thì thử đi
  7. blondprincess20

    blondprincess20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Có nhất thiết phải ngung quan hệ sau 1 tuần kể từ ngày đầu tiên quan hệ không?nếu đã quan hệ rồi sau đó hôm sau quan hệ nữa thì có bị gì không?mà ********** nằm sát mép ngoài phải không?hay là đưa tay vào sâu 2 cm mới đụng?
  8. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Em Teen thơm như xoài cứ nhầm khái niệm, nó đẩy ra mà lips dính lại không dứt được mới là nhất, khoẻ như lực sỹ! Được ôm kỹ ủ ấm mà không kéo đẩy thì mới là yếu, nhá. Em về đọc lại cái quyển bìa màu đỏ, trang số 36, anh để trên giá sách đầu giường là hiểu ngay.
    Teen bảo chôm chôm không có gai vì em nhầm với quả vải. Chắc ai mang vào chăn ăn vụng rơi ra. Anh post cho em cái ảnh sầu riêng và chôm chôm phía dưới để khỏi nhầm nhá. Nhầm mà dứt rùi vứt qua cửa sổ là đi đó
  9. mi-an-lien

    mi-an-lien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ối zời ơi..vào đây đọc bài lần đầu tiên mới thấy các anh chị dũng cảm thật đấy...em thì sợ đau lắm..hehe...đánh nhau chảy máu, gãy xương cũng ko thấy sợ bằng làm việc đó....khi yêu ..ai cũng có nhu cầu vậy cả thôi nhưng với quan niệm của em thì yêu là tôn trọng và giữ gìn cho nhau đến đêm tân hôn...bf của em cũng ko dám đi quá vì nếu ko là mặt sưng húp lên liền
  10. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Thằng bf của em thật là thằng ngốc ( hi, đùa đấy ). Phải tay anh á, sưng mặt chứ có sưng cả người lên thì anh cũng cóc có sợ. Mà em cứ yên tâm một điều là anh không thèm dùng sức mạnh đâu đấy nhé. He he, cả 2 phải đồng thuận thì mới thích.
    Thằng con trai khôn là cái thằng phải biết áp dụng chiến thuật mưa dầm thấm lâu mỗi ngày lấn một tí đất của đối phương. Và chiến thắng cuối cùng bao giờ cũng thuộc về kẻ kiên nhẫn hơn

Chia sẻ trang này