1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu ....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiepnguctu, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu ....

    Chả là thế này, sắp tới tết dương lịch cáo rủ em về quê Cáo, cũng tiện thể là ra mắt 2 cụ luôn. Mà chuyện này cực kì quan trọng với em, vì mặc dù Cáo cũng có tình cảm với em, nhưng Cáo nói là chỉ khi bố mẹ Cáo đồng ý thì Cáo mới nhận lời thôi. Em và Cáo thì cũng xác định là yêu để cưới. Các bác cho em ít kinh nghiệm lần đầu ra mắt 2 cụ em cái, quà cáp thì nên mua gì nhỉ???
    Quà cáp là phụ, quan trọng là làm gì để lấy lòng các cụ để các cụ gật đầu
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu chả cần quà cáp làm j cho tốn tiền, làm vài cân hoa quả là xong. Chú giật quả tít kinh wá
  3. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Cân đường hộp sữa, nải chuối nén hương
  4. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Quà cáp là phụ mà các bác. Em cần các bác tư vấn như nào để lấy lòng các cụ để các cụ gật đầu cơ.
  5. ha_ufa

    ha_ufa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    thế này thì dứt đừn đựt , Về gặp các cụ thì cố gắng tỏ ra nghiêm túc ,cấm chém gió. chơi tá lả phải cho ông ăn chốt liên tục , chắn thì cấm đì he he
  6. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tuởng lần đầu làm chuyện ... ấy
    Về xem như đi chơi, đến bạn chơi, lo gì, cùng lắm ko có lần thứ 2
  7. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên 1: Lấy cái PHỤ làm cái QUAN TRỌNG cướp LÒNG các cụ.
    Tặng thêm vài câu:
    XƯA: Miếng trầu là đầu câu chuyện,
    NAY: Có tiền trong thiếp thì em mới TIẾP. Nhìn ai ko biết nhìn quà mới TIẾP
  8. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ bình tĩnh nào, tìm hiểu qua Cáo xem tính cách bố mẹ bạn ý như thế nào, các cụ thích gì thì mình chiều theo ý các cụ, tớ thấy bây giờ bố mẹ cũng thoải mái lắm, cứ lễ phép, ngoan ngoãn, có ý định rõ ràng là các cụ quý rùi.
    Nhờ lần đầu mua túi hoa quả làm quà nhé
    Chúc may mắn
  9. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    hic, thường thấy chuyện chị em lo lắng khi lần đầu về ra mắt nhà bạn trai chứ giờ lại có thêm chuyện này nữa.
    ăn nói đoàng hoàng lịch sự, đừng khúm núm cũng đừng tỏ ra tình cảm với nhau trước mặt người già. mua 1 chút quà về vậy là được.
    bình tĩnh, đâu cần phải lo lắng như thế.
    tinh thần bách chiến bách thắng, xử các cụ nhà em yêu.
    Lần sau chọn cái title khác cho em nhờ.
    Ghê quá đi mất
  10. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Thế mà mình cứ tưởng... Dạo này rảnh rỗi, đầu óc thiếu trong sáng quá
    @Chủ topic: zai về nhà gái mà cũng lo lắng nhỉ Cứ bình thường thôi mà bác, cứ làm cân hoa quả, chè, thuốc lá, rượu,... đấy tùy bác, cái chính là cách nói chuyện và ứng xử của bác thế nào thôi. Quà cáp quan trọng gì.

Chia sẻ trang này