1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần họp tới hội ta tác chiến ntn và tiến tới kỉ niệm 1 năm thành lập hội gà (Mời các bác ghé qua tra

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi HalfmoonNUCE, 27/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Lần họp tới hội ta tác chiến ntn và tiến tới kỉ niệm 1 năm thành lập hội gà (Mời các bác ghé qua trang 4)!!!

    Nghĩ đi nghĩ lại , hầu hết các món hay ho các bác đều kinh qua rồi nên em đang băn khoăn không biết lần họp tới hội ta nên tiến hành hoạt động nào cho mới lạ , vui vẻ , trẻ+ khoẻ + rẻ . Các bác trưởng ban này nọ của hội gà nhà , các bác gà cũ , gà mới , gà công nghiệp gà logo ... gà rì cũng được có nhiệt tình thì làm ơn làm phúc nhân đạo cho kẻ nghèo đói ý tưởng này một ít chất xám với ( Em không phải là thánh , không phải là chủ nhiệm vườn trẻ mà quán xuyến hết mọi việc được đâu . Xin các bác đừng khoanh tay đợi em bạc mái đầu suy nghĩ một mình , quyết định một mình nhưng vẫn chém đẹp $$ của em nhé )

    Lạy chúa lòng lành cho con bát tiết canh !!!




    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời




    Được sửa chữa bởi - HalfmoonNUCE vào 31/03/2002 18:11
  2. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Quên , các bác gà trống có nhã hứng giao lưu " văn nghệ tình cảm " thì vào đây ủng hộ bác hhv nhé ... Các bác gà mái mắt nhắm mắt mở cho bọn tớ free một tí , nhể ... vui vẻ , thoải mái , hài ước đê
    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=50444

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  3. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu ý bác định thịt chó chớ rì tự dưng lại mơ bát tiết canh...
    Htktfantasy
  4. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi các bác nghĩ đi , sắp tới nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày ra đời club81 các bác nên thiết kế một chương trình xôm xôm vào . Đề nghị ko buôn chuyện ,tán tỉnh , nghiêm túc (lộn xộn thì đề nghị các mod xoá thẳng tay )
    Club của chúng ta đã từng
    -Bánh mỳ bít tết Mai Hắc Đế (2 lần)
    -Lẩu bò Mai Hắc đế
    -Lẩu dê Hoà Mã
    -Thịt chó Trần Mục
    -Ốc , thịt gà Phương Nguyên
    -Cơm bụi
    -Bún thịt băm canh sấu ở nhà bác DJ
    -Bảo Oanh (lipton 5000)
    -Qualitea 65 Quán Sứ ( nhiều lần trước cuộc họp để tập hợp lực lượng )
    -Giang Sơn ( lần họp đầu tiên )
    -Karaoke (lần nào cũng có)
    -Dancing (Cosmos) (3(4?) lần)
    -Bowling (1 lần)
    -Sinh nhật ( không rõ ? lần )
    -Picnic Quan Sơn
    -Chúc tết
    -Ngoài ra còn vài vụ nhóm nhỏ nữa ...
    Bây giờ bạn nào nghĩ ra cái gì hay ho một tí thì post lên cái , hoặc là từ những cái cũ nhưng mà thêm thắt , sắp xếp thế lào thì cho ý kiến nhá
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
    Được sửa chữa bởi - HalfmoonNUCE vào 27/03/2002 17:27
  5. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hờ
    khiếp
    nhìn cái list thì thấy hội mình đàn đú ghê phết nhỉ
    em nghĩ đi câu cá đê, ngồi chơi cả ngày, thích câu thì câu, mà thích ngồi tán phét thì tán phét, thích 3 cây thì 3 cây ( nói trước là em sẽ ko oánh 3 cây nữa, trò này ko hợp với em , chuyển sang xóc đĩa hay là chắn cạ đê )
    cứ ngồi chơi chán xong đên trưa gọi nó đem ra cái gì đấy ăn tạm cũng được.
    hồi trưóc em có sang bên đầm sen bên gia lâm 1 lần, cũng được, rộng rãi, có cả nhiều lều nhỏ ( cho ai thích đi lẻ thì đi ) , cái lều chính còn có cả karaoke nữa, phục vụ được 1 lúc hơi nhiều việc, nhưng có vấn đề là giá cả có vẻ ko mềm lắm, em cũng chả nhớ là bao nhiêu nữa, cứ nói ra cho các bác tham khảo thôi

    Have you ever really loved a woman?
  6. L_X_Thang_new

    L_X_Thang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    lần này kỷ niệm 1 nắm club, tất cả mọi nơi có của ngon vật lạ o Hn chúng ta đều đã đi rồi, thôi thế thì lần này chỉ còn Daewoo thôi, vào đó uống tra` đá nhá, em bao tất, hehe!
    Hay lần này làm ở nhà bác nào đi cho nó ấm cúng , và cũng đỡ tốn kếm hơn!
    Zô zô
    Tell me! Where did you sleep last night ?
  7. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    mà ngày kỉ niệm 1 năm là ngày nào í nhỉ?
    làm ở nhà ai cũng hay đấy, ai có nhà to to rộng rộng có chỗ để xe với cả phụ huynh dễ tính thì giơ tay cái nhỉ?

    Have you ever really loved a woman?
  8. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Em có quả nhà để không với đầy đủ TV cable điện thoại nồi nấu lẩu bàn là bếp ga tủ lạnh nhà vệ sinh và chỗ để xe và đặc biệt là không có bố mẹ cai quản....................... Đây đã từng là nơi em kéo bạn bè về nhậu nhẹt tá lả chăn gà triền miên những năm cấp 3... Mỗi tội em không ở nhà mí chán. Em mà ở nhà các bác bít tay em.
    Mà hội gà đi chơi kinh thật. Chỉ khổ những đữa ở xa như chúng em... hu hu hu
    Sweet
    ~~~~~~~~~~~~~~
    To love is to admire with the heart, to admire is to love with the mind. Tell me how you love?
  9. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Mà các chị gà gái ở nhà chịu khó nấu ăn đi chứ. Hôm nào cũng dắt nhau đi ăn hàng thế này à? Nấu đi rồi bắt các anh rửa bát. Chả nói gì nhưng nấu ăn hơi vui... Em chỉ thích kéo bạn về nhà nấu cơm ăn, ăn nửa chừng no quá ôm bụng ngủ, ngủ dậy ăn tiếp.
    Em đề nghị nấu lẩu. Các chị gà gái đi chợ còn các anh gà trai chở các chị đi chợ rồi rửa bát. Tình cảm đằm thắm. Ăn xong rồi... ôm nhau ngủ (ngoài hàng không thế được)...
    Tháng 7 em về mọi người chít ví em... Hận quá.
    Sweet
    ~~~~~~~~~~~~~~
    To love is to admire with the heart, to admire is to love with the mind. Tell me how you love?
  10. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    em cho anh địa chỉ anh đến dọn dẹp nhà em trước chờ em về rồi anh em mình ôm nhau ngủ
    VAM

Chia sẻ trang này