1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan Hương, Tớ vẫn luôn nhớ bạn

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Mano, 01/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mano

    Mano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Lan Hương, Tớ vẫn luôn nhớ bạn

    Đã 2 năm rồi chúng ta không gặp nhau, thật buồn cưòi khi tớ nói tớ không nhớ đến bạn. Bạn là người đầu tiên làm tớ biết được cảm giác ghen tuông là như thế nào dù lúc đó tớ chỉ là 1 thăng bé. giữa chúng ta không thể nói là tinh yêu vì chỉ có tớ nghĩ về bạn t, yêu đơn phương thật tệ ! Là nói dối khi bảo răng tớ có thể nhớ đuợc khuôn măt bạn , tất cả dường như chi còn là những cảm giác ngọt ngào và chua xót khi người ta thất tình ở tuổi 18.
    Thời gian thật nhanh, giữa chúng ta đã là khoảng cách của Ha Nội và Hải Phòng, tương đối xa phải không? Tớ vẫn chưa co bạn gái , luôn luôn so sánh bạn với những cô gái khác làm tớ có nguy cơ trường thọ mất. Bức thư nay quả thật không nên viết và càng ngu ngốc hơn khi để nó ở đây, nơi bạn không bao giờ tìm thấy. Đây chỉ là 1 sự giải toả, tớ mong có thể yêu được 1 người khác ngoài bạn ra Lan Hương ạ.Cầu cho phép lạ xay ra! bạn đang sống thế nao? mọi chuyện ổn cả chứ ? giá như tớ có thể nghe 1 chut tin tức về bạn. Bạn cò nhớ cái lớp 12a7- NTT ?có nhớ cái tên " Mũi To" mà bạn gọi tớ không? Viết thư quả là 1 việc đáng chán khi người ta biết sẽ không nhận đuợc hôi âm.
    Chúng ta chắc sẽ khó gặp mặt nhau 1lần nữa. Bức thư này có thê sẽ có nhiêu người đọc nhưng không có bạn. Tớ vẫn còn nợ bạn 1 lời xin lỗi và cải chính. câu hỏi mà 2 năm trước Trang đã hỏi và tớ đã nói dối trong 1 phút tức giận . Thật sự thì người tớ yêu chỉ có mình bạn. Hôm nay la 1-4 nhưng tớ đã hứa là sẽ trung thực trong ngày hôm nay vì vậy hãy tin vào nhưng dong chữ trên, nếu 1 cách tình cờ bạn đọc được những dòng nay.
    Bạn thây đấy tớ vẫn dốt văn như ngày nào chắc cô Mai vui mừng lắm!viết được nhưng dòng nàt tớ cảm thây nhẹ người rồi. bye
    kutulu
    kutulu@ya/////////////////////

Chia sẻ trang này