1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làn khói trắng! Ru đời vào quên lãng.............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nguoi_xua, 27/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoi_xua

    Nguoi_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Làn khói trắng! Ru đời vào quên lãng.............

    Ngày hôm nay: 27-6-07.
    Giờ đây , bên cạnh hắn, còn lại duy nhất là điếu thuốc lá và những kỷ niệm buồn, đây là lúc hắn thật sự tỉnh, còn những lúc nào mà hắn say mê làm 1 cái gì đó, thật sự hắn đang mê.........ha ha .Hơn 1 tháng gần đây hắn đã tự an ủi và huyễn hoặc bản thân, tự lừa dối chính mình.
    Có 1 điều nghịch lý là ngày trước chính hắn đã từng khuyên nhủ thằng bạn thân của hắn là điếu thuốc có hại như thế nào,ảnh hưởng ra sao , rồi đến kinh tế........v v và v v, thế mà nay hắn lại dính vào, giờ đây hắn hút thuốc 1 cách ngon lành, thoải mái,thật là sự đời đổi trắng thay đen nhanh như trở bàn tay. Lúc trước đã nhiều lần hắn hút thử, nhưng kô bao giờ tạo được cảm giác như bây giờ, ngày trước hắn thấy hút thuốc thấy ghê ghê , còn bây giờ, điếu thuốc đã là 1 phần cuộc sống.
    Từ ngày Hiền rời hắn mà đi, hắn đã đau buồn đến mức nào,hắn đã rời bỏ rất nhiều thứ, chạy chốn khỏi cuộc sống mang tính tích cực mà hắn đã cố gắng xây dựng nên, đến tận bây giờ là gần 2 tháng rồi, hắn vẫn kô sao chịu được cảm giác Hiền kô còn ở bên hắn..........Vậy là hắn tự tạo ra cái cách sống như bây giờ để quên đi cô ấy, hắn mặc định như 1 cái MT đã được cài sẵn là Hiền vẫn là của hắn, vậy là hắn cứ thế quên đi nỗi buồn đang giày xé .........thật nực cười đúng kô....hắn dần đẩy cuộc sống của hắn vào quá khứ, nơi đó hình ảnh của Hiền sống bất tử. Hắn cứ thế, cũng được gần 2 tháng rồi, sống trong mơ mộng , hằn quên dần mọi thứ, nên khi làm việc hắn cũng như vậy, mất hẳn cái tính hoạt bát nhanh nhẹn ngày nào, hắn dần sống thu mình lại , cố quên mọi thứ ............dĩ nhiên là điều đó ảnh hưởng đến công việc 1 cách trầm trọng, hắn nhớ có hôm hắn ghost lại 1 cái ổ, đáng nhẽ lấy từ file ảnh thì hắn lại tìm từ 1 cái ổ khác, mãi đến khi khách nhắc thì hắn mới sực nhớ.....kô tưởng.
  2. Nguoi_xua

    Nguoi_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hắn cứ sống như vậy, tỉnh mà mơ, mơ mà tỉnh Hắn có khác gì Chí Phèo ngày xưa đâu, ngày xưa Chí Phèo có rượu, nay hắn có thuốc . Hắn cũng rất muốn uống bia rượu như những thằng con trai khác, nhưng máu hắn nóng quá, uống vào sẽ trả giá ngay...........thật là chán đúng kô nào.
    Kỳ vẫn thỉnh thoảng tra tấn hắn , bắt hắn tỉnh lại giữa cơn mê của 1 người mất trí bằng những cuộc điện thoại bất chợt, những tin nhắn mà hắn nhớ mãi, khiến hắn phải suy nghĩ, mất ăn mất ngủ , rồi lại buồn phiền.
    Kỳ kô có ý xấu, hắn vẫn biết Kỳ là người tốt, sống có trách nhiệm, hắn chỉ buồn vì sau chuyện tình cảm lần này, hắn kô còn được ở bên cạnh Kỳ để học hỏi thêm về cuộc sống, công việc.Hắn đã chạy chốn như 1 kẻ hèn nhát, nhiều khi hắn đổ lôĩ cho Kỳ đã xúi giục hắn yêu Hiền, nhưng suy cho cùng thì cũng chẳng phải do ai cả, tại hắn và Kỳ đều đã nghĩ nhầm, con gái kô đơn giản như cả 2 thằng đều nghĩ , hắn trả giá đắt cho lần bước đi sai này..........
    Cũng lại kiểu tra tấn mà hắn nghĩ , tối ngày hôm trước Kỳ đã điện cho hắn và 1 cuộc nói chuyện nho nhỏ diễn ra, Kỳ lại cố gắng kô phải chỉ lần đầu gieo vào trong lòng hắn 1 hạt mầm tình yêu , nhưng khác lần đầu tiên, hắn cười khẩy ...........kô phải hắn kô còn yêu Hiền, nhưng nếu hắn cố quay lại với Hiền , nếu kô thành công, hắn chắc sẽ thê thảm hơn là lần trước nhiều.
    Tiến ngay sau khi nghe rõ câu chuyện đã phản đối thẳng lại, rõ ràng là hơn 1 tháng rồi , Tiến đã thấy hắn bớt buồn như ngày đầu , nhưng Tiến đâu biết rằng hắn quá yêu Hiền, chuyện Kỳ bảo hắn cố quay lại với Hiền , kô phải vì hắn kô muốn cố 1 lần nữa , nhưng sau chuyện đã sảy ra, hắn từ 1 thằng đàn ông giờ đã biến thành thằng nhóc con , với lá gan con thỏ, hắn sợ........
    Tiến bảo là sau 1 tháng rồi ,hắn cũng đã sống ôn ổn rồi, bây giờ quay lại sẽ có nhiều vấn đề sảy ra, hơn nữa ..........hắn nghe nhiều, nhưng thực sự hắn kô còn chú ý vào câu chuyện Tiến nói nữa rồi, lời nói cuả Kỳ đã làm hắn day dứt cả ngày hôm nay.
  3. Nguoi_xua

    Nguoi_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay bắt đầu với hắn vào 5h sáng như bao ngày khác, ra khỏi nhà và lướt vi vu vào sáng sớm làm hắn quên đi nỗi buồn dày vò hắn tối qua.Những cơn gió mát cuả buổi sớm hè như bao trùm lấy hắn, thật thoải mái, có mặt ở phòng tập thể dục vào lúc gần 5h30, hắn lại say mê để quên đi thực tại sắp tới.
    Topic này cũng như những việc tích cực mà hắn đang cố gắng làm thật sự chẳng qua chỉ để che dấu đi nỗi buồn thực tại, topic để chút bỏ tâm sự khi kô có Đức, thằng bạn thân vẫn luôn lắng nghe nó, tập thể dục sáng sớm để cho thật mệt mỏi để kô còn sức mà nhớ đến nỗi buồn xung quanh, giờ đây hắn làm gì cũng viện vào 1 cái gì đó để che dấu tâm trạng thực.Tinh thần của hắn suy sụp,mọi thứ sụp đổ vào cái ngày Hiền với hắn chia tay, hắn coi như mất tất cả, kô còn gì ngoài bản thân lúc đó, điều mà hắn cũng như Kỳ đã kô bao giờ nghĩ tới. Đến bây giờ hắn cũng chỉ còn ngẩng mặt lên trời mà cười, ông trời bất công với hắn vậy uh.
    Kỳ đã khuyên hắn nên đi tạp YOGA cùng Kỳ, nhưng hắn kô muốn, thật sự hắn kô thích cái môn tĩnh lặng đấy 1 tẹo nào, nhưng để làm cho tinh thần phục hồi lại thì nó chính là môn mà hắn cần phải học.Hắn giờ đang cố lấy lại tinh thần như ngày nào, nhưng khó thật, khó hơn hắn tưởng, hắn sợ cái câu mà Hy Trương đã nói cuối cuốn sách hắn từng đọc : "tướng tuỳ tâm sinh, tướng tuỳ tâm diệt ".Hắn soi gương và nhìn thấy trong ánh mắt của hắn giờ đây cứ thế nào ấy, khác trước, hắn cần phải cố gắng thay đổi, nếu kô vạ đến nơi thì hối kô kịp.
    Buổi sáng đến công ty vào lúc hơn 8h, gần hết buổi sáng hắn chỉ quanh quẩn bên anh GĐ để xem anh lắp cái lattop pen 3, được 1 lúc thì cậu bạn đồng liêu cũng là đồng nghiệp cũ ghé qua thăm, dăm ba câu chuyện tương lai quá khứ được nhắc tới.........cuối giờ sáng là lúc hắn loay hoay bên cái lattop để lắp sao cho hoàn thiện, cả buổi sáng diễn ra thế đấy.
    Buổi chiều là buổi hắn phải ngồi cài win đến phát chán ngấy đi được, những 3 cái case được quẳng vào, 1 cái được hắn lắp từ a đến z, 3 cái case quây lấy hắn đến cuối giờ, mệt mỏi sau 1 ngày làm việc nhàm chán, hắn làm 1 điếu thuốc, ra ngồi trước cửa cho thoáng, bất giác hắn muốn gọi cho Hiền, nhưng giờ hắn kô biết còn nói gì nữa, hắn chở về nguyên trạng như ngày nào, kô biết và kô biết, điếu thuốc tự nhiên làm hắn nôn nao, hắn cảm thấy mệt mỏi rũ xuống , hắn muốn về sớm , hắn định gọi cho Đức , rủ cậu ta với hắn đi dạo quanh hồ như hôm nào, hắn cứ nghĩ miên man mãi..........
    Đáng tiếc cho hắn là việc gì cần quyết thì phải quyết ngay, hắn ngồi đấy 1 lúc nữa thì thằng em Thái ra ngoài, đến khi nó về thì hắn mới biết là nó đi bơi, hậu qủa là hắn phải ngồi trông hàng từ lúc 5h đến tận 7h, ước mơ nhỏ nhoi của hắn đã bị dập tắt kô kèn kô trống thế đấy, ngồi buồn hắn nghĩ đến Hiền.........bất giác quen tay lại làm điếu thuốc, ngồi chán hắn lại nghe nhạc Trịnh, dòng nhạc duy nhất hắn nghe được và yêu thích, nhưng cũng là lúc Thái về, miễn cưỡng đứng dậy đi về khi mà trời vẫn còn lác đác mưa , những giọt mưa cuối của 1 cơn giông chợt đến và chợt đi.
  4. Nguoi_xua

    Nguoi_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cuối ngày , về đến nhà cũng là lúc mà hắn mệt mỏi hết chịu nổi, về được đến nhà là cả 1 thiên đường tạm thời của hắn. Nhớ lại lúc còn có Hiền ở bên , hắn ghét về nhà lắm , đợt đấy hắn đi suốt, đến nỗi mà hầu như hắn cắt hẳn suất cơm ở nhà, , người trong xóm chỉ còn thỉnh thoảng thấy hắn, vì hắn sáng đi sớm thì chưa ai dậy, tối về thì họ đã nghỉ hết cả rồi, đến mức mà vợ chồng những nhà hàng xóm sinh con từ lúc nào hắn cũng kô biết, họ cưới lúc nào hắn cũng kô hay. Giờ đây căn nhà là nơi để hắn tĩnh dưỡng lại tinh thần.
    Ăn xong bát cơm cũng thì hắn phải dọn, hơi buồn, lúc này ước gì có vợ thì hay quá.......vì con em đi chơi với người yêu rồi, kiểu này tuần con em đi khoảng 3 ngày là hắn vất vả rồi, đến lúc nó đi lấy chồng thì hắn lo lắm, mẹ và bà cũng có tuổi rồi..............dọn được mâm cơm đi thì lại đi tắm, nhưng mệt nhất là tự giặt cái đống quần áo của hắn, hắn đã để cái quần bò 3 ngày rồi.
    Và giờ đây hắn ngồi mổ cò những dòng này, cũng là lúc 10h rồi, hắn phải đi ngủ thôi..............kết thúc 1 ngày mệt mỏi, hắn chìm vào cơn mê, nơi đó hắn mãi bình yên.
  5. linhu0

    linhu0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đừng để quá khứ chôn vùi hiện tại bạn ạ . Nice days
  6. november_rain_socry

    november_rain_socry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Túy ca
    Thà rót cho ta trăm nghìn chung rượu độc
    Đừng một lời nào mai mỉa cho nhau
    Đưa ta đi, đưa ta vào cơn lốc
    Cho mang mang, cho mang mang đến tột đỉnh sầu.
    Này này rót đi em từng chén buồn cay đắng
    Cho ta cười trong nỗi xót xa đưa
    Rót nữa đi em, em rót đầy ly cạn
    Say giùm ta, say giùm ta như từ thuở bao giờ.
    Em cứ lên ngôi đi xin đừng run và đừng sợ
    Bởi ta say nên thần tượng cũng lưu mờ
    Đêm đứng đó ta ngồi nghe gió hú
    Trong âm vang, vang dậy sóng sông hồ.
    Rót nữa đi em rồi mai về xứ lạ
    Để mình ta, mình ta buồn cho héo hắc tim gan
    Hết thật rồi sao? Thôi ta xin từ tạ
    Cuộc tình này, cuộc tình này rồi cũng đến dở dang
    Này này uống đi em một giọt sầu ly biệt
    Cho ta về trong nỗi nhớ buồn tênh
    Xin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiết
    Bởi sông dài, bởi sông dài ta còn mãi lênh đênh.
    http://nhacvangonline.info/nhac/384.php?loi=2750
    Tôi cũng thích Vũ Thành An, nhưng chẳng hiểu sao đột nhiên mún tặng pác bài này. Vui lên đi nha, tôi cũng đang thế đây.
  7. kutegaiserz

    kutegaiserz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bọn điên!
  8. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rảnh rỗi , tò mò vào box TS, tò mò để biết tâm trạng , suy nghĩ của mọi ngưòi như thế nào ?. Có như mình hay không ?. Không tìm được sự đồng cảm. . Tuy nhiên , ấn tượng bởi tựa của topic " Làm khói trắng , ru đời vào quên lãng ". Thích ra từ " Quên lãng " , nghe buồn và xa xôi nhỉ ?. Lại thêm cái nick " Người _ xưa " nữa chứ , càng não lòng , cảm tưởng của 1 cô gái vơi mái tóc buông dài , suy tư bên cửa sổ . Không nghĩ lại là của 1 anh chàng Thất tình .
    " Hãy cho những đièu không vui vào 1 chiếc túi thủng ". " Trong cuộc sống không cần phải nhớ tất cả ". Tôi cũng nói như mọi nguời , không hiểu bạn dằn vặt , buồn bã về những chuyện đã qua làm gì . Có tốt đẹp gì đâu , khi bạn bị ám ảnh bởi Ngày hôm qua . Sống là phải chiến đấu , phải nhìn tới ngày mai , chí ít cũng là ngày hôm nay . Tôi cũng nói những điều nhưng hầu hết bạn bè của bạn đã khuyên bạn " Bỏ qua quá khứ và vui sống ". Ban thất tình , không có nghĩa cả bầu trời sụp đổ trước mắt bạn . không có nghĩa là ngày tận thế đã đến . Bạn nghĩ " ông trời bất công với bạn ư ? "..Ngoài tình yêu ra , ngoài 1 ngưòi con gái ra , bạn không còn điều gì sao ?. Thât ngu ngốc , quá ư ngu ngốc.
    Chẹp,bạn để tôi thở dài 1 cái , bạn có thể trách tôi sao lại nói bạn " ngu ngốc " , tôi có ở hoàn cảnh như bạn đâu ?. Nếu ở hoàn cảnh như bạn, tôi cũng sẽ không bao giờ như bạn cả . Tôi hơn bạn ở sự lạc quan và niềm tin vào cuộc sống. Nỗi đau mãi là nỗi đau. Ta không thể trốn tránh, không thể coi là chưa có gì xảy ra được , nhưng ta hiểu , nỗi đau nào cũng sẽ lành theo thời gian . Phải hiểu điều gì tốt nhất cho mình . " Người không vì mình thì trời tru đất diệt ". Bạn nghe câu đó chưa ?. Có thế , nghe qua , đó là ích kỉ . Nhưng , không ai thương bạn trước khi bạn thưong chính bản thân của bạn. . Nhưng , tôi thông cảm với bạn . Có lẽ , tình yêu của bạn dành cho ngưòi đó là quá lớn , quá sâu đậm và hầu như bất cứ 1 ai khi bị thất bại trong chuyện tình cảm nói riêng, trong bất cứ chuyện gì ở cuộc sống nói chung . Họ điều có tâm lý bi quan , coi đời là bể khổ , là sao họ lại bất hạnh đến vậy trong khi mọi ngưòi hạnh phúc . Tôi hỏi bạn ; Ai là nguời hạnh phúc ?. KHi bạn thất bại điều đầu tiên, bạn hãy chấp nhận những cuộc sống mang đến , chấp nhận nó , rút kinh nghiệm và đứng dậy .
    Bạn thích nhạc Trịnh àh ?. Bạn là nguời sâu sắc , hay suy tư , và 1 ngưòi nội tâm ?. Giai điệu của nhạc Trịnh bao giờ cũng từ từ đi vào lòng ngưòi, phải ngồi lâu , nghe mới cảm nhận thấy cái hay . Bạn nghe nhạc và cảm nhận . Bạn sống và cảm nhận . Đều có phải " cảm nhận " phải không ?. QUan trọng , bạn cảm nhận theo góc độ như thế nào ?
  9. Nguoi_xua

    Nguoi_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Ngày 28-6-07.
    Sáng nay hắn dậy muộn hơn bình thường 1 chút, kô phải cái điện thoại quên kô gọi mà là do hắn cảm thấy buồn ngủ quá, nằm cố thêm 5'' nữa nhưng thật kô đã tẹo nào, hắn bước ra khỏi giường với 1 dáng điệu mệt mỏi, đúng 5h 15'', kô quên với theo cái ví mà hắn nghĩ đã đút 20k tối qua mẹ cho hắn để đổ xăng xe.....nghĩ cũng thấy buồn, hắn sống bao lâu nay chưa phải ngửa tay xin mẹ tiền, chỉ biết đưa tiền cho mẹ mà nay lại phải ngửa tay ra xin, mẹ hắn cũng thương thằng con trai tội nghiệp, bà móc ra được trong ví 30k , đưa cho hắn 20k và kô quên nói vài câu gì đó mà đến sáng nay hắn kô còn nhớ nổi.Hắn thê thảm đến mức kô còn vui thích bất cứ cái gì, và đồng tiền cũng kô ngoại lệ, thế nên bây giờ hắn kô có 1 xu.
    Bước ra đường buổi sáng thật thoải mái, nếu trong các bạn ai có thói quen tập thể dục buổi sáng sẽ thấy tuyệt vời đến mức nào, con đường mà hắn vẫn đi mỗi sáng thật vắng vẻ và đẹp, hấn vẫn yêu thích sự yên tĩnh này mà.
    Đói quá giờ hắn đi ăn chưa thôi...........
  10. Nguoi_xua

    Nguoi_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Phòng tập vẫn thế, có khoảng 7 đến 8 người , chả có ai là thanh niên ở đây cả, toàn người trung niên là chính, hắn vẫn nhoẻn miệng cười và chào những người hắn quen biết. Lúc trước hắn vẫn là người lạc quan yêu đời , lúc đó cuộc sống của hắn gần như kô có gì phải suy nghĩ cả, sống thoải mái, thích gì làm nấy. Từ khi hắn yêu Hiền, hắn đã có những thay đổi tích cực mang tính đột phá , hắn nghĩ sâu xa cho tương lai hơn, nhưng giờ đây còn gì nữa đâu mà phải suy nghĩ, chỉ còn lại nỗi buồn, hắn mặc kệ mọi thứ.
    Gần 2h thể dục buổi sáng kô có gì là nhiều nếu ngày ngày chúng ta vẫn đều đặn như vậy, ở phòng tập có 1 ông già khoảng ngoài 60 tuổi, thân hình ông gầy đét và có nước da sạm đen của 1 người từng trải, ông vẫn rất khoẻ, hắn cảm thấy thanh niên nhiều thằng như lũ bạn của hắn thì chắc chả thằng nào bằng được , ngày nào hắn có mặt thì ông cũng đã ở đây lâu rồi, chịu thật. Hắn vẫn chào ông bằng 1 câu : chào bố! abcxyz......v v, đại loại là 1 câu nói xã giao bt. Hắn và nhiều thằng tập ở đây vẫn thầm thán phục ông, chả ai lại kiên trì đến thế, nếu hắn mà bằng cái tuổi của ông kô chắc hắn còn được như vậy, thoáng nghĩ đến hắn, 1 chút buồn lại thỏang qua.
    7h sáng hắn rời khỏi phòng tập, định ra chỗ đầu dốc đổ luôn 20k xăng mà mẹ hắn cho, mở cốp xe ra, đợi và đợi, thật may cho hắn, lúc đó hắn mới móc ví ra, trời ơi! hắn wên kô nhét tiền vào ví rồi, may mà người ta chưa kịp đổ cho hắn, ngại ngùng khi dắt xe quay chở ra, hắn bất chợt nhớ lại có 1 lần, hắn cũng giúp 1 con bé nào đó 20k xăng xe, lúc đó con bé nhìn quanh chẳng biết hỏi ai , chả hiểu sao giữa mấy người mà nó lại chọn hắn để hỏi, giúp người là 1 điều tốt, gia đình vẫn dạy hắn như vậy.Còn bây giờ ? hắn nghĩ đến hắn, lúc xa cơ thất thế liệu có 1 người nào đó đứng ra giúp hắn được kô , khi mà giữa cái xã hội naỳ................
    Hắn quay về nhà, tắm rồi lên ăn sáng, ăn xong vẫn sớm quá, căn nhà chả còn ai ngoài con em vẫn ngon giấc trên giường , nó thật sướng.................hắn nhìn quanh quẩn và nằm dài trên chiếc ghế sôfa cũ kỹ, buồn 1 mình, hắn chả có ai bên cạnh lúc này, dưới đất con mèo vẫn nằm trên cái khăn và kô biết rằng chủ nó đang buồn thế nào.

Chia sẻ trang này