1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làn khói trắng! Ru đời vào quên lãng.............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nguoi_xua, 27/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoi_xua

    Nguoi_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Ngày làm việc hôm nay thật chán, chả có việc gì để hắn làm cả, hắn đành lôi bộ đĩa mà năm nào cậu bạn thân tên Thịnh của hắn đã dầy công sưu tầm, hắn lôi đống đĩa ra nghiên cứu, với đống đĩa này ngày xưa Thịnh đã làm cho hắn cả 1 sự nể phục, nhà cậu ta nghèo, kô có tiền để mua máy tính, cậu ta đã mua cái bàn phìm hỏng về để tập đánh 10 ngón, học trên lớp chia 2 ca thì Thịnh xin học cả 2, dĩ nhiên là trình độ của Thịnh tiến bộ rất nhanh, hắn đến nhà 10 lần thì cả 10 thấy Thịnh ngồi với MT , khác hắn , hắn mua MT để học nhưng mục đích chính là để chơi . Thật vô bổ và tầm thường.
    Giờ Hiền đang trên mạng, hắn muốn nói 1 câu gì đó, nhưng giờ miệng lưỡi kô còn là của hắn , hắn lại thấy lao xao cả người, nhớ lại mọi chuyện........hắn đã tỉnh sau cơn mê dài, bất cứ ai nhắc đến Hiền, hắn đều thấy sợ cả .Hắn muốn viết tiếp nhưng bây giờ kô thể , hắn phải tìm cách nào đó ru hắn quay lại giấc mơ.......................hắn vẫn tiếp tục sống với những cái đã chết.
  2. ngoclanhuong20

    ngoclanhuong20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    đừng nên mỉa mai người khác, nếu ở trong hoàn cảnh của họ thì bạn mới hiểu được, hay là bạn sống quá đầy đủ và sung sướng về cả tinh thần lẫn vật chất nên mới nói như vậy,
    tất cả những người vào đây đều mong được giải toả và giúp đỡ, nếu không giúp gì được, không biết an ủi, thì cũng đừng nên nói gì quá đáng làm họ tổn thương
  3. Nguoi_xua

    Nguoi_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều nhàm chán, ra lại vào làm hắn thấy nản quá.dạo này ít việc nên cũng kô có gì lạ cả.Đến gần 5h xếp mới bảo hắn mang theo cái monitor xuống chả cho khách.Mk! lại là cái màn hình ấy, hôm đi xuống tận nơi cài đặt, hắn đã phải thồ về, nay hắn sửa xong, lại cũng đích thân hắn phải bê trả , mà đường thì xa, lại chết tiền xăng, thôi thì đành cũng muộn rồi, hắn xin về luôn.
    Có mặt ở nhà vào lúc 5h30'', ngồi chơi game và lướt mạng đến 7h, nhà hắn bắt đầu ăn cơm, bữa cơm cũng bt thôi nhưng hắn rất thích cảm giác được ăn bữa cơm nhà, ra ngồi ngoài hàng cho dù có sơn hào hải vị cũng kô sao hắn thích bằng được ăn bữa cơm gia đình............hắn dở hơi thế đấy.
    Bữa cơm trôi qua, giờ thì còn gì ngoài việc ngồi chơi game, giờ mong ước đơn giản của hắn chỉ còn là được làm những gì mình thích, hắn lại dính vào cái MT như cái thuở nào bình yên và kô gì cả. Nhưng ngồi được 1 tẹo thì hắn lại đổi ý, hắn muốn được ra ngòai hồ , nơi đó ! mặt nước phẳng lặng, cộng với nững điếu thuốc hút bét nhè, hắn cảm thấy hương vị điếu thuốc đang thôi thúc hắn. Nhấc máy và bấm số đt quen thuộc, Đức là người bạn luôn sẵn sàng đi với hắn ra hồ, đi với hắn bất cứ hắn muốn đi đâu , đi với Đức hắn thấy rất thú vị , được cảm giác lang thang, bất cần đời, và Đức cũng như hắn............2 thằng lại dính vào với nhau vì cả 2 thằng đều có cùng tâm trạng. Phương, người yêu đầu của Đức đã bỏ Đức mà đi,ngày ấy Đức cũng đau khổ lắm, cậu ta sống bất cần, lang bạt , đi đến đâu là nhà, ngả lưng ở đâu là giường, đợt đấy hắn quá bận bịu công việc, kô ở bên cạnh Đức được, hắn cảm thấy hối hận vì đã kô thực sự quan tâm đến bạn, chuyện sảy ra cũng gần 3 năm rồi còn đâu , đến nay Đức vẫn sống như vậy...........Đức càng lúc càng trở nên khó tính và kén chọn, cậu ấy gần như bây giờ chả còn yêu được ai , mọi thứ bây giờ đối với Đức chỉ là làm sao kiếm được nhiều tiền, và nhiều tiền.......... Đặc thù công việc của Đức là luôn luôn làm việc với MT, thế nên cậu ta sống bên cạnh cái computer gần như 20 trên 24h. Một sở thích đặc trưng của Đức là rất thích chát, cậu ta có cả lô nick của các bạn chát.........hắn thấy thật vô bổ khi ngồi chat với những người ở tận đâu đâu ấy, đã 1 lần hắn hỏi Đức là chat thế mãi kô thấy chán à, cứ phải liên tục làm quen với những đứa con gái mà chẳng biết sau này sẽ thế nào đối với mình kô nhàm sao, Đức trả lời 1 câu mà hắn cũng phải thấy giật mình( thật thú vui của con người nhiều khi cũng giản dị thật) : ngày xưa mày với Tiến thích chơi gà ảo thế nào, nay tao cũng coi như vậy, mỗi tội là của tao nuôi phức tạp hơn , phải chăm sóc kỹ hơn ........he he, hắn bật cười.
    Nằm bên hồ lúc này với Đức, 2 đứa vẫn nói đủ thứ chuyện, hết game rồi lại tiền bạc , gái gú.........v v cứ thế, những điếu thuốc được đốt liên tục , rồi 2 thằng lại nhớ đến Tiến, vậy là 1 tin nhắn được gửi đi . Nhưng thật kô may , điều kô mong muốn là Tiến vừa mới đi uống về , mà Tiến thì khi say, mọi thứ xấu nhất của Tiến sẽ lộ ra.....................

Chia sẻ trang này