1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man bàn chuyện ??oRock Việt???

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi MsCanni, 19/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MsCanni

    MsCanni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Lan man bàn chuyện ?oRock Việt?

    Lan man bàn chuyện ?oRock Việt?​

    Mấy hôm nay trời trở lạnh, nằm trong chăn ấm nghe nhạc, tự nhiên có hứng viết cái gì đó về Rock Việt, giờ ?otuôn? ra đây chia sẻ suy nghĩ với mọi người.

    Nói chung, ?olịch sử Rock Việt? hay ?osự ra đời của Rock Việt? thì chắc ai cũng biết sơ sơ hoặc có người thuộc lòng, nếu ai chưa biết thì tìm đọc tạp chí Rock Epic hoặc vào forum.rockvn.com mà đọc. Hôm nay tôi chỉ muốn bàn đến cái gọi là Rock Việt, bàn tới sự tồn tại của nó thôi, bởi tôi đâu phải ?ochuyên gia nghiên cứu rock? hay ?osử gia rock?.

    Trước hết, xin mượn lời của anh Trần Ngọc Hà (front-man của The Light) để khẳng định một điều: ?oKhông có Rock Việt!?. Xin mọi người đừng ngạc nhiên, hãy nghe tôi giải thích. Đúng là không tồn tại cái gọi là Rock Việt thật mà chỉ có phong trào Rock ở Việt Nam thôi, phong trào ấy biểu hiện qua những chương trình rock show, qua những nhóm nhạc, ban nhạc chơi rock, qua những câu lạc bộ có hoạt động liên quan đến rock, qua những tạp chí, sách báo viết về rock, qua chính các bạn ?" những người yêu rock. Vậy thì trước khi lạm bàn xin nhắc các bạn nhớ ?oRock Việt? là từ cụm từ rút ngắn của ?ophong trào Rock ở Việt Nam?. Đây không phải chỉ đơn giản là chuyện tên gọi, mà ẩn chứa sau nó rất nhiều vấn đề đáng nói. Và có một câu để diễn tả đầy đủ trạng thái tính chất ở thời điểm này của Rock Việt: ?oMột phong trào Rock lạc hậu ?" một đứa con rơi què quặt lắm bệnh nhiều tật?!

    Vì sao nói Rock Việt ?olạc hậu??​

    Thật dễ hiểu, cứ ngó vào phong trào rock ở các nước châu Á thôi, chứ chưa cần nhìn xa tới tận Châu Âu hay Châu Mỹ, đã đủ thấy chúng ta lạc hậu thế nào rồi. Biểu hiện ở sự lạc hậu về vật chất và cả về mặt tinh thần.(Chuyện này thì rõ rồi, không cần nói thêm, nếu bàn rộng ra thì chắc các bác phát ?ooải? vì đọc bài này mất) Nguyên nhân thì nhiều lắm, vì kinh tế nghèo nàn, vì nền văn hóa phương Đông ?ođậm đặc?, vì tinh thần bảo thủ của một số người, vì ?ocái lọ cái chai?, v.v. Và tất cả đã, đang và sẽ kìm hãm sự phát triển của phong trào Rock ở Việt Nam.

    ?oCon rơi??​

    Thì rõ, Rock Việt ra đời, không được nuôi nấng cẩn thận chứ chưa nói đến chuyện được nâng niu chiều chuộng. Hồi rock mới xuất hiện, các anh rocker nhà ta còn phải ?olén lút? chơi rock như làm chuyện gì mờ ám. Rock tồn tại chui lủi dưới dạng underground trong bao nhiêu năm, đến thời điểm này mới được ra ánh sáng, thế mà vẫn còn bị ?ohắt hủi? ghê gớm. Ngoại trừ những người trong cộng đồng rock fan, còn lại ai ai cũng kêu ca về ?orock ?" một thể loại ầm ĩ chả ra thể thống gì?. Các bác trên Bộ Văn hóa cứ nghe đến chữ ?orock? là lắc đầu, mấy anh công an thấy rock là nhăn mặt. Thật tội nghiệp biết bao!

    Tại sao Rock Việt lại ?oquè quặt lắm bệnh nhiều tật??​

    Tôi nói nó ?oquè quặt? là muốn ám chỉ sự bất bình thường ở Rock Việt. Vâng, cũng như một con người ?oquè quặt?, trong Rock Việt có những bộ phận, có những phần trong quá trình phát triển đã có dấu hiệu ?obiến dị? thậm chí trở thành ?oquái dị?. Đứa trẻ Rock Việt vốn đã sinh ra không bình thường, khi lớn lên lại còn mắc nhiều bệnh kỳ lạ. Đó là những tổ chức ?oquè quặt? ra đời rồi chết yểu, những câu lạc bộ ?otật nguyền? cũng chẳng tồn tại được lâu và những con người ?oquái thai? mang hình người mà cư xử như những con vượn hay những chú khỉ trong sở thú. Và còn vô số cái gen biến dị khác mà chắc Charles Darwin sống lại cũng không nghiên cứu hết!

    Vậy đấy, các bác thấy không, Rock Việt của chúng ta là thế đấy. Nhưng em post bài này lên không phải để các bác thêm bi quan, chỉ là đưa ra một cái nhìn về Rock Việt thôi, chắc mọi chuyện sẽ tiến triển tốt đẹp hơn trong thời gian tới. Vì phong trào Rock ở Việt Nam không còn là một phong trào mang tính tự phát bồng bột, chỉ vì nó nổ ra chưa đúng thời điểm thôi, rõ ràng nó đang từng bước định hình và dần dần phát triển đấy chứ. Cứ so sánh rock bây giờ và 10 năm trước là thấy ngay, phải không nhể?


    Được MsCanni sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 19/11/2005
  2. MsCanni

    MsCanni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại thấy "lan man" thật, mình đúng là "man man"

    Được MsCanni sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 19/11/2005
  3. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Mợ Camry ơi, mợ nói thế thì bi quan & lan man thật. Đó là cộng cả bài về văn hoá Rock show nữa nhé. Theo tôi thì Rock thường phản ánh hiện thực xã hội... VN thì lại trải qua những thời kỳ ?okhó khăn gian khổ? nhiều rồi.... Chắc ai cũng đã chứng kiến hoặc được nghe kể cả rồi p?T không.... Cho đến bây giờ và thậm chí đến nửa thế kỷ sau vẫn còn phải xử lý hậu quả của chiến tranh. Thế nên những điều mợ nói ở trên đều có thể có cách lý giải được cả mà.
    Nhạc Rock là ?ohàng ngoại nhập? nên khi nào phải có đủ điều kiện (về trình độ, kinh tế, ... ) thì mới ?ohội nhập? được chứ. Rock kén khán giả thì khán giả cũng phải kén Rock chứ. Như vậy lạc hậu kể trên chỉ là hệ quả mà thôi..... Đừng nên lấy những cảm nhận của mình biết về rock ngoại quốc để so sánh vì theo tôi việc so sánh ấy khó quá. Tôi còn nhớ thời kỳ đầu, các band của ta còn phải hay chơi các nhạc phẩm của họ để tiếp cận khán giả mà... Khi rock VN được đến bây giờ là đáng ghi nhận rồi, đây là dưới góc độ của fan đấy nhé. Còn về sự què quặt mà mợ đã nói thì tôi giải thích như thế này xem có tạm được ko: kẻ khôn ngoan là p?T như con tắkkè biết đổi màu ấy. Thế thì Rock sang VN cũng phải dần trở thành ?oRock Việt? chứ. Chắc mợ cũng đã từng nghe trên các ptiện TTĐC cách đây đã lâu còn dùng cả từ ?oRock Tây Nguyên? là gì?! Nếu ta biết chấp nhận, nhìn những mặt tích cực của nó và cổ vũ cho nó thì nó mới thành công được chứ.
    Tôi là thành viên mới, còn hăng hái nên có khi cũng hơi nhiều lời. Mong được thông cảm và muốn được góp ý để cùng trao đổi vì thấy đề tài này khá hay đấy.
  4. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    Ms. ơi
    hâm quá rồi đấy
    Mr. đang ngồi vặt lông Kanguru rồi nè
    hôm đi vội quá ko gọi cho Ms. được
    xozi nhá
    RV thì từ hồi nào đến giờ về bản chất thì cũng vẫn thế, mà cái đó là bản chất của người Việt rồi chứ ko phải chỉ là bản chất của RV.
    hôm nào rảnh lên mạng chat chit nhể
  5. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0


    cảm ơn bài lan man !
    bài viết của bạn có rất nhiều chõ hay!
    nhưng còn hơi ngắn!
    Phải đỏi tên thành truyền ROCK VIỆT thì sẽ có nhiều cái khác hơn!
    Được namte sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 28/02/2006
  6. lonbot

    lonbot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Ôi cái của nợ này mình viết lâu lắm rồi sao lại có chú móc lên để bình luận nhỉ, he, hay thật...
    Giờ thì chán lắm rồi, chán chả muốn suy nghĩ đến cái gọi là Rock Việt rồi, chả hiểu nó đang ở phương trời nào nữa, cũng buồn cho cái thời máu lửa oanh liệt ngày xưa, nhỉ?
    To Mr.:
    Thỉnh thoảng thấy Mr. online, chẳng hiểu vì lý do gì lại không muốn gọi, lâu không gặp nên ngại?!? Hê hê, đến ngộ, thôi thì hôm nào thấy Ms. online thì gọi nhá, miss u much!
  7. MsCanni

    MsCanni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, đừng gọi tôi là "MỢ", thứ hai, chính xác thì username của tôi là MsCanni không phải "CAMRY", thứ ba xin được tranh luận với bạn một tẹo cho vui nhé:
    I- Nếu không nói ra thì không bao giờ thực sự giải quyết được nếu cứ để trong đầu, bạn nghĩ mình muốn có 1 tỉ USD thì sáng mai có bao tải tiền gửi đến nhà mình chắc? Đương nhiên không, phải vắt óc mà nghĩ xem nên làm gì để có được số tiền ấy chứ, phải không nào? Chính vì thế mà tôi mới bỏ công, bỏ thời gian ra ngồi post vài lời tâm huyết ở đây, mong chia sẻ với mọi người để cùng xây dựng một "nền Rock Việt tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc". Một thằng rockfan nghĩ: "Mịe, Rock Việt thối nát quá, cần thay đổi...", hai thằng rockfan nghĩ: "Mịe Rock Việt chả ra gì, cần thay đổi...", ba thằng rock fan... đến n thằng rockfan thì cũng chả giải quyết được gì nếu tất cả những gì chúng nó làm chỉ dừng lại ở chữ "NGHĨ", okay?
    II- Nếu nói phải chờ đủ điều kiện thì ROCK mới hòa nhập được thì e phải chờ đến Tết Marốc mới được, tùy từng hoàn cảnh tùy từng địa điểm mà có cách làm phù hợp, bạn ạ. Tỉ dụ như thằng bạn tớ ngày xưa ít tiền thì oánh con đàn đểu, phơ rè nhưng khi có rủng rỉnh hơn thì ắt sẽ sắm đồ ngon hơn thôi.
    Mà này, thế không lấy cảm nhận về rock nước ngoài mà so sánh thì lấy cái gì nhỉ? Không nhìn vào người ta mà học tập thì chả nhẽ học đứa kém hơn mình? Nhìn lên mà với cao chứ ai cúi xuống để được mang tiếng "làm vua xứ mù"?
    III- Tôi cũng đã nhìn vào nhiều mặt tốt đẹp, tích cực, tiến bộ, v.v. và v.v. của Rock Việt rồi đấy chứ. Mà nếu tôi không yêu quý nó và hết lòng cổ vũ nó hẳn tôi đã chẳng vào đây hay rúc vào diễn đàn Rockvn post bài làm gì cho mệt. Thế thôi!
    IV- Thích cãi nữa không?
    Được MsCanni sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 02/03/2006
  8. pesnsee

    pesnsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ờ... lan man
  9. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    trích:
    --------------------------------------------------
    Thứ nhất, đừng gọi tôi là "MỢ", thứ hai, chính xác thì username của tôi là MsCanni không phải "CAMRY", thứ ba xin được tranh luận với bạn một tẹo cho vui nhé:
    I- Nếu không nói ra thì không bao giờ thực sự giải quyết được nếu cứ để trong đầu, ................ Chính vì thế mà tôi mới bỏ công, bỏ thời gian ra ngồi post vài lời tâm huyết ở đây, ................. đến n thằng rockfan thì cũng chả giải quyết được gì nếu tất cả những gì chúng nó làm chỉ dừng lại ở chữ "NGHĨ", okay?
    II- Nếu nói phải chờ đủ điều kiện thì ROCK mới hòa nhập được thì e phải chờ đến Tết Marốc mới được, tùy từng hoàn cảnh tùy từng địa điểm mà có cách làm phù hợp, bạn ạ. Tỉ dụ như thằng bạn tớ ngày xưa ít tiền thì oánh con đàn đểu, phơ rè nhưng khi có rủng rỉnh hơn thì ắt sẽ sắm đồ ngon hơn thôi.
    Mà này, thế không lấy cảm nhận về rock nước ngoài mà so sánh thì lấy cái gì nhỉ? Không nhìn vào người ta mà học tập thì chả nhẽ học đứa kém hơn mình? Nhìn lên mà với cao chứ ai cúi xuống để được mang tiếng "làm vua xứ mù"?
    III- Tôi cũng đã nhìn vào nhiều mặt tốt đẹp, tích cực, tiến bộ, v.v. và v.v. của Rock Việt rồi đấy chứ. Mà nếu tôi không yêu quý nó và hết lòng cổ vũ nó hẳn tôi đã chẳng vào đây hay rúc vào diễn đàn Rockvn post bài làm gì cho mệt. Thế thôi!
    IV- Thích cãi nữa không?
    ----------------------------------------
    Cãi tiếp đi:
    naL nam về CAMRY nhé:
    "Hệ thống âm thanh tiêu chuẩn trên Camry 200? là dàn CD 6 đĩa AM/FM nối với 6 loa và âm ly kỹ thuật số 4 kênh, công suất 160W. Tất cả các đầu CD của các phiên bản Camry đều chơi được định dạng MP3. Hệ thống âm thanh cao cấp của hãng JBL sẽ được trang bị trên các phiên bản cao như XLE hay Hybrid. JBL có dàn CD 6 đĩa, 8 loa và âm ly kỹ thuật số 8 kênh, công suất 440W. Nếu thêm hệ thống hiển thị, thì Camry chỉ được trang bị dàn CD 4 đĩa. Tất cả phiên bản trang bị dàn JBL cũng đều cho phép kết nối với điện thoại Bluetooth."
    He, he, nghe nhạc lúc đi xe vậy cũng hay quá đi chứ, có gì xấu đâu mà phải từ chối.
    Mợ biết tại sao phải có đủ điều kiện (...) không? Một ông CCB bao năm ở chiến trường về, gian khổ phải trải qua cả... Thế mà mỗi ngày ông ta phải chịu cảnh con ông bạn hx bên cạnh mở hoặc chơi cái thứ nhạc đập phình phình nhw đạn bắn, bom nổ thì ông ta có chịu nổi không? Đừng tưởng chỉ ở bên USA mới có hội chứng chiến tranh ... nhé!!! N~ người nông dân (khoảng > 80% ds VN) suốt ngày quanh quẩn với việc "nuôi con jì, trồng cây jì" thì liệu nghe được thứ nhạc nào cho vừa tai? Như thế thì sao? Thì tức là phải chui xuống đất mà chơi, nghe Rock. Hay là lên Tây Nguyên núi rừng bao la, hoặc ở trong biệt thự rộng >200m2,... để không ảnh hưởng đến người khác. Như thế thì dân trí, cơ sở hạ tầng có cần không, mà nói chung là tiền nong có cần không??? Hay là ROCK chỉ cần một nhúm FANs + bands ở vài thành phố lớn, rồi sống bằng tiền làm ra từ các công việc khác?? Rồi để cho người ta vẫn nhìn mình như những sinh vật lạ. Khán giả vẫn là quan trọng nhất.
    Nói thế chứ hiện nay có một lực lưọng tương đối lớn có thể ủng hộ cho phong trào này là các cháu HS, SV của các trường trên cả nước. Mỗi tội đó chỉ là phong trào thôi chứ khán giả đó ko có nhiều tiền. Nhưng nếu không hướng vào đó thì vài năm sau các khán giả đó có tiền thì chắc gì họ còn thời gian để biết đến Rock nữa?!! Lấy ai mà cổ vũ với tài trợ? ( lại lan man tý nhé: được biết ca sỹ nổi tiếng MT. và một số ca sỹ trẻ khác có ý định chuyển sang phong cách Rock: có lẽ đó cũng là điều hay đấy, làm cho người ta tiếp nhận từ từ mà!).
    Còn vấn đề nữa về sự so sánh: Nếu người ta (phần nhiều) chưa biết đến thì lấy gì mà so sánh? Còn nếu người ta biết rồi
    (phần quá ít) thì lại thấy không NÊN so sánh có phải không? Rock nước ngoài như những bậc thầy rồi, mình chỉ việc học thôi còn chưa được nữa là (không phải chỉ về kỹ thuật đâu nhé, mà vđề về tổ chức rất quan trọng đấy). Mợ có thấy mấy ai đi học võ lại dám công khai so sánh mình với thầy dạy ko? Chỉ có cố gắng mà với tới thôi nhé.
    Nói vậy cũng không hẳn là cãi nhau đâu mà là tranh luận thôi. Khi đó có ý trùng nhau, có ý lại ko.
    Thôi thế này cũng là "naL nam" quá rồi. Mong quý vị thông cảm và hưởng ứng ROCKVIỆT theo cách của mình nhé.
  10. MsCanni

    MsCanni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Từ chối vì tớ khoái BMW cơ
    Nếu vấn đề balkan đến mức không có lỗ mà chui vào nghe nhạc thì cách giải quyết lại quá ư là đơn giản đồng chí ạ, 50-70K một cái headphone Tàu đấy. Mà này, có một cách chế tạo màng cách âm cực kì "hạt dẻ" là bọc xốp lên tường đấy, thử đi rồi hẵng kêu ca nhá.
    Còn cái chuyện "nông dân nên nghe gì" đồng chí đưa ra nghe hài hước quá, người ta nghe gì kệ người ta, nghe rock chứ có phải phổ cập giáo dục đâu mà đòi hơn 80 triệu người Việt Nam phải tiêu hóa hết. Mỗi tầng lớp, giai cấp, trình độ lại có cách giải trí riêng đồng chí ạ, cho nên đừng bắt "anh Hai Núa" nghe nhạc giao hưởng mà cũng đừng nên bắt bọn "trẻ con" nghe tuồng chèo, chướng lắm chối lắm!
    He he, đúng là có dấu hiệu Rock đang được xã hội hóa, nhưng mà quá trình này còn gặp nhiều khó khăn lắm nhất là khi thỉnh thoảng mình vẫn nghe mấy thằng zốc-fan nói với nhau: "Mẹ, thế mà cũng đòi zốc...". Buồn thay cái thái độ bảo thủ coi khinh người khác, tưởng mình hay lắm đấy, mk!
    Đồng chí có vẻ thiển cận nhỉ? Tôi nói rock nước ngoài đâu phải ám chỉ mỗi rock Mỹ hay rock Anh, Thái Lan cũng có rock đấy thôi, Trung Quốc nữa, họ đâu có tiến "quá" xa so với chúng ta mà phải e ngại không dám so sánh. Tôi từng trao đổi với một số người bạn ngoại quốc, họ khen các rocker của mình kĩ thuật rất khá, có lòng nhiệt tình say mê chỉ tiếc không có điều kiện để phát triển hơn. Đấy, đừng có tự tin quá, Việt Nam ta đang cố gắng hòa nhập với thế giới về nhiều lĩnh vực, trong đó chắc có cả âm nhạc mà, phải không?
    Cứ tạm thế đã nhỉ, đúng là càng cãi càng thấy lan man, mịe...

Chia sẻ trang này