1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man bàn chuyện ??oRock Việt???

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi MsCanni, 19/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Lại phải lan man với mợCAMRY (à quên BMW) tí nữa thôi:
    trích .................................
    ...50-70K một cái headphone Tàu đấy. Mà này, có một cách chế tạo màng cách âm cực kì "hạt dẻ" là bọc xốp lên tường đấy, thử đi rồi hẵng kêu ca nhá
    ...........................................
    Mợ bắt con người ta nghe nhạc ROCK bằng cái kiểu như vậy thì nó sợ khóc thét lên, còn hơi đâu mà thưởng thức nữa. Đúng là tuỳ tiện kiểu VN, "tâm lý tiểu nông". Phải có tiền dùng đồ xịn thì mới được chứ.
    Lại trích ..............................................
    Còn cái chuyện "nông dân nên nghe gì" đồng chí đưa ra nghe hài hước quá, người ta nghe gì kệ người ta, nghe rock chứ có phải phổ cập giáo dục đâu mà đòi hơn 80 triệu người Việt Nam phải tiêu hóa hết. Mỗi tầng lớp, giai cấp, trình độ lại có cách giải trí riêng đồng chí ạ, cho nên đừng bắt "anh Hai Núa" nghe nhạc giao hưởng mà cũng đừng nên bắt bọn "trẻ con" nghe tuồng chèo, chướng lắm chối lắm!
    ...............................................................
    Đây không có ý nói "bắt nghe" gì đâu nhá, nhưng mà phải làm sao tôn trọng - đừng ảnh hưởng đến họ chứ. Nếu không họ cấm không cho con cháu họ nghe thì sao. Mà lấy đâu ra tiền mua mik vói cả xốp hở....?
    Còn lâu mới đến thời cậu mợ ta già nhwng vẫn tiến bộ, con cháu mình sau này chúng ta không cấm làm gì phải không?
    chích tiếp..................................................
    ... mấy thằng zốc-fan nói với nhau: "Mẹ, thế mà cũng đòi zốc...". Buồn thay cái thái độ bảo thủ coi khinh người khác, tưởng mình hay lắm đấy, mk!
    ................................................................
    Miẹ, MK, chúng nó đâu phải là z-rfan gì, chúng nó đang bơ vơ, không biết bấu víu vào đâu nên mới tìm đến rock để TỰ LỪA DỐI MÌNH. Trên đời này có đến 1/3 số người nhw vậy nữa là. Kệ chấp nhận hết, c''est la vie.
    chích lần nữa thôi...................................
    Đồng chí có vẻ thiển cận nhỉ? Tôi nói rock nước ngoài đâu phải ám chỉ mỗi rock Mỹ hay rock Anh, Thái Lan cũng có rock đấy thôi, Trung Quốc nữa, họ đâu có tiến "quá" xa so với chúng ta mà phải e ngại không dám so sánh..
    ...................................................................
    Đúng là tôi chỉ nghĩ đến E_ROCK khi nói về vấn đề này nhưng tại sao: 1- vì tôi (và chắc là cũng có n` ng` khác nữa) chưa được nghe bọn "dân tộc" Hán, Hàn, Phù tang, Thái, ... jì jì đó thật hát thế nào. tiếng E đã là quá đủ rồi. 2 - cũng chẳng cần quan tâm đến nó làm gì vì đa số mình có biết ngôn ngữ của nó đâu, so sánh với cái bọn "dân tộc" ấy để làm gì cho mệt xác. Chả nhẽ bọn Ấn độ, palestine, Iraq, hay dtộc Mèo, Mán... có rock thì cũng phải xem nó thế nào à, có mà sống thêm vài cuộc đời nữa nhé, hoặc là làm hại đời con cháu cậu mợ cho cái việc đó. "Ốc chưa mang nổi mình ốc" nữa là.... Nhưng đấy, chính mợ cũng nghe họ nói là mình chưa đủ điều kiện đấy là gì, sao lại cứ muốn "đi tắt đón đầu" hở, hãy lo "nuôi con jì, trồng cây jì đi", hay là dùng từ "xây nhà từ móng" cho dễ hiểu vậy.
    TÔI ĐỀ NGHỊ AI QUÝ ROCKVN HÃY THỬ ĐÓNG GÓP "MỖI NGÀY MỘT Ý TƯỞNG" GÌ ĐÓ CHO NÓ ĐI. DÙ LÀ HÀI HƯỚC CŨNG TỐT CHỨ SAO.
    adida budha: con nguoi sinh ra chi de lam 3 viec: "tu lua doi minh + lua doi nguoi khac + bi nguoi khac lua".
    He he he eeeee....
    chúc cuối tuần vui vẻ.
  2. MsCanni

    MsCanni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mịe, nhạc còn ham hố download trên mạng, bỏ tiền ra mua cái đĩa 9K cũng phải tiếc (chưa dám mơ cái CD 20Euro) thì nói gì đến chuyện "chơi âm thanh", chả biết tôi đang có "tâm lý tiểu nông" hay một lũ có "tâm lý tiểu nhân"?
    Cái vấn đề nghe nhạc ảnh hưởng đến người khác thì nói thật với đồng chí ở Mỹ cũng còn bị kêu ca, huống chi là ở Việt Nam ta. Thôi thì "đêm đã về khuya quý khách vặn nhỏ volume cho khỏi ảnh hưởng đến người khác" vậy, thà nghe nhỏ một chút còn hơn một chút cũng chả được nghe, nhỉ?
    Ờ há, đồng ý. Tối hôm qua tôi mò đến No Mercy xem người ta làm ăn thế nào. Oài, thực sự thất vọng, cả với rockers và rockfans. Mà cái quán này cũng lạ, kinh doanh mà không tính đến chỗ để xe cho khách thì có mà sập tiệm sớm, 8h30 tối qua tôi và bạn tôi không chịu nổi cái đống **** ấy phải chui ra gấp, lúc chúng tôi về một xe công an tới "dẹp loạn". Con em tôi ở lại xem kể lại cho tôi nghe, cái cảnh đến là nhộn, ha ha...
    Trong quán lúc nhúc một lũ "trẻ con" vừa phì phèo thuốc lá vừa phun ra những câu nghe bắt ngứa cái lỗ tai. Mịe, cứ thế bao sao người ta ác cảm với zốc!
    Này, thế hóa ra đồng chí chỉ để ý đến lyric mà quên đi giai điệu của rock à? Thế thì nói làm gì, dù tiếng Thái tiếng Tàu hay tiếng Việt Nam khó nuốt trôi nhưng mà tiếng đàn hay tiếng trống thì ở đâu vẫn là tiếng đàn tiếng trống mà.
    E hèm, dạo này mình hâm quá, chui vào đây để cãi nhau về một vấn đề nhạt như nước ốc thế này, hơ... chán!
  3. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    sắp hay ho rồi
    cố lên Ms. , Mr. đang cười sặc ra đây
  4. gatrongZ

    gatrongZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    ...Một số a e nghe Rock và ở Hà Nội bây giờ rất đơn giản...ủng hộ các nhóm bằng cách mua cd xịn của các nhóm Rock Việt ! điều này theo tôi giúp họ cũng phấn khởi hơn khi nghỉ đến việc sáng tác Tôi không phải là trong nhóm nào cả đấy ...tất nhiên là cũng còn nhiều cách để a e ủng hộ rockviet...nhưng chưa nghĩ ra!?
  5. chevaliersanstete

    chevaliersanstete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ rock-Việt một cách đơn giản nhất là mua đĩa xịn, đừng mua đĩa đểu, nếu bất quá thì copy vài bài mp3 về rồi nghe, chứ còn cứ mua mấy cái đĩa 6-9k, đĩa ghi vớ vẩn thì 1) chất lượng chắc đíu gì đã được như đĩa thật, 2) ban nhạc người ta làm đĩa, mình bỏ tiền ra mua cũng là ủng hộ, cổ vũ cho người ta làm tiếp,, bây giờ các bố thu xong cái đĩa, mất mấy chục triệu, tự nhiên mấy hôm sau ra ngoài đường thấy đĩa đểu nhan nhản, các bố có chán không?
    Bây giờ ở VN điều kiện cũng ngon rồi, muốn nghe cái gì cũng có, tài liệu đầy trên internet, đồ hàng thì nói chung là vẫn còn phò so với mấy thằng US, UK, ... nhưng vẫn có. Nhưng về vấn đề trình độ thì theo tớ ... vẫn còn cần phải cố gắng nhiều lắm, cả về chơi và thưởng thức. Nói câu này ra thể đíu nào cũng có thằng tự ái vặc lại mình, nhưng nghĩ kĩ thì tớ vẫn đúng!
  6. MsCanni

    MsCanni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay rảnh rỗi, làm cái review chương trình tối thứ 04.03.06 cái nhể, chả biết post vào đâu, không muốn mở new topic, thôi thì quẳng vào cái chỗ này vậy.
    Tối thứ 7, những rockfan không có người iu thì mò tới sân Quần Ngựa xem "Đam mê kết nối trái tim", còn ai có người iu rồi thì tay trong tay họ dắt nhau tới đó để "đổi món" cho một tối thứ 7 máu không chảy về tim mà chảy về não (vì giật giũ ác liệt)
    Theo như lời thằng bạn tôi nói thì chúng tôi quả thật đã may mắn khi đến muộn chừng 40'', tránh phải nghe Bura, công bằng mà nói thì tôi không đến nỗi ghét ban nhạc này lắm, nhưng quả thật nhạc của họ không phải niềm yêu thích của chúng tôi.
    Kết thúc Bura, Final Stage ra căn đồ, trong khi đó, sân khấu bên trái rực sáng ánh đèn, 20 em xinh tươi cực hot phi ra uốn éo nhảy nhót. Kịch bản màn dancing này lặp lại i xì chương trình Hiphop thứ 7 tuần trước, nhưng anh em đứng hàng đầu vẫn há hốc mồm (thô thiển hơn nữa thì chảy nước dãi ròng ròng) thưởng ngoạn tiết mục DOA (Dancing Open Air chứ không phải Dynamo Open Air đâu nhá).
    20'' sau, sân khấu chính lại bừng sáng và Final Stage vào cuộc, vẫn như mọi khi từ phong cách đến nhạc nhẽo, vocal có vẻ đuối sức hơn hôm Đêm nhạc hội FPT ở Trịnh Hoài Đức. Chỉ có điều lần này phần biểu diễn của họ hơi ngắn, các death metal fan chắc tiếc hùi hụi.
    Đèn lại tắt, phía bên trái lại rực rỡ với hơn 20 em bên cạnh một cái Mitshubishi Jolie (đúng không nhỉ?), trò uốn eo càng nghiệp dư hơn và nhạt nhẽo hơn nhưng đến một nửa khán giả ào sang bên đó "giải trí" tạm. Màn trình diễn hot hơn khi các em kéo tụt áo ngoài, he he, vẫn còn cái ba lỗ bên trong cơ mà
    Kết thúc màn rửa xe vớ vẩn của các em, Thuỷ Triều Đỏ xuất hiện trên sân khấu chính làm một màn chốt hạ cho chương trình, thêm hai sáng tác mới, không xuất sắc lắm, nhưng biểu diễn pro hơn thì phải, biết lôi kéo khán giả nhưng hình như bọn này mệt hay sao chỉ thấy mấy chú điên cuồng lên, còn lại chỉ nhún nhảy nhẹ nhàng hoặc ngồi nghỉ ngơi dưỡng sức.
    Điểm mới của chương trình này
    Biết chèn tiết mục "thư giãn" trong khi các ban nhạc căn đồ, tránh thời gian chết mà fan cũng đỡ khó chịu, lại được xem gái gú uốn éo, sướng quá còn gì. Mà khán giả cũng đỡ tụ quá đông về phía sân khấu chính, một công đôi việc. Mỗi tội phải đổi mới chứ tuần nào cũng món này thì chán lắm, góp ý ban tổ chức thế nhé.
    Hình như Petrolimex tài trợ chương trình này nên từ cổng vào đã thấy 3 cây xăng mọc lên, ấn tượng thật, lại thêm vài trăm cái thùng phuy xung quanh kê mấy cái ghế cho khán giả ngồi đỡ mỏi chân. Điểm đổi mới này giúp cho những người không thích giặt giũ khỏi bị mỏi chân, thú vị thú vị!
    Thằng MC cực kỳ cool, điểm 10 cho chất lượng, nó khuấy động phong trào tốt quá, mỗi tội dân mình thế nào ấy, cứ tách biệt khỏi không khí sôi động, thích đóng vai khán giả hơn là thực sự hoà mình vào sự nhộn nhịp đó. Cứ từ từ thế nào cũng có ngày cả sân nhún nhẩy theo tiếng nhạc cho mà xem.
    An ninh cực tốt, các chú lượn như diều hâu, thậm chí xô vào túm cho bằng được một thằng ném đá giấu tay, mk, thằng hèn, phi một chai lavie lên sâu khấu rồi lẩn vào đám đông trốn, hô hô... Đến bao giờ mới hết những con sâu làm rầu nổi canh này nhỉ? E là hơi lâu đó... buồn...cười!
    Một chương trình tạm ổn, không rõ tại sao khán giả không đông như mong đợi, hi vọng nếu duy trì được sẽ góp phần thúc đẩy cái Rock Việt trì trệ này đi lên. Hi vọng thế!
  7. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Trích -MsCanni viết lúc 11:09 ngày 06/03/2006
    --------------------------------------------------------------------
    Theo như lời thằng bạn tôi nói thì chúng tôi quả thật đã may mắn khi đến muộn chừng 40'''', tránh phải nghe Bura, công bằng mà nói thì tôi không đến nỗi ghét ban nhạc này lắm, nhưng quả thật nhạc của họ không phải niềm yêu thích của chúng tôi.
    ......
    Đèn lại tắt, phía bên trái lại rực rỡ với hơn 20 em bên cạnh một cái Mitshubishi Jolie (đúng không nhỉ?), trò uốn eo càng nghiệp dư hơn và nhạt nhẽo hơn nhưng đến một nửa khán giả ào sang bên đó "giải trí" tạm. Màn trình diễn hot hơn khi các em kéo tụt áo ngoài, he he, vẫn còn cái ba lỗ bên trong cơ mà
    ....
    Điểm mới của chương trình này
    Biết chèn tiết mục "thư giãn" trong khi các ban nhạc căn đồ, tránh thời gian chết mà fan cũng đỡ khó chịu, lại được xem gái gú uốn éo, sướng quá còn gì. Mà khán giả cũng đỡ tụ quá đông về phía sân khấu chính, một công đôi việc. Mỗi tội phải đổi mới chứ tuần nào cũng món này thì chán lắm, góp ý ban tổ chức thế nhé.
    ...
    Thằng MC cực kỳ cool, điểm 10 cho chất lượng, nó khuấy động phong trào tốt quá, mỗi tội dân mình thế nào ấy, cứ tách biệt khỏi không khí sôi động, thích đóng vai khán giả hơn là thực sự hoà mình vào sự nhộn nhịp đó. Cứ từ từ thế nào cũng có ngày cả sân nhún nhẩy theo tiếng nhạc cho mà xem.
    ....
    Một chương trình tạm ổn, không rõ tại sao khán giả không đông như mong đợi, hi vọng nếu duy trì được sẽ góp phần thúc đẩy cái Rock Việt trì trệ này đi lên. Hi vọng thế!
    ---------------------------------------------------------------
    Thật cảm ơn vì không phải ở đâu cũng nghe được những lời chân thật.
    Nhân dịp 8-3, chúc MỢ luôn vui với ROCK.
    Tôi không muốn lúc nào cũng phải tranh cãi đâu. Thật ra mỗi người sẽ cảm nhận và hiểu ROCK một kiểu. Thế nên sẽ có nhiều ý khác nhau, tuỳ... Nhưng có lẽ ở cái box Rock này còn thấy có sự quan tâm của mọi người vì tôi thấy mọi ý kiến hợp lẽ đều được mọi người phản hồi. Cũng có lẽ tại lĩnh vực này hơi hẹp, không đòi hỏi chuyên sâu, người thông minh quá chưa chắc đã coi nó ra gì, còn người không thông minh, hời hợt chắc cũng chẳng vào làm đây mà góp ý làm gì. Đã ở đây thì có lẽ đều có cái tâm... Hôm nay xin không nói về vấn đề cụ thể mà chỉ nói chung về Rock, thì trong đó cũng có phần của RockVN.
    Xin được dùng từ của một người thầy đã nói khi bọn tôi còn đi học: "Hãy hiểu cái thần của nó". Có lẽ đó là điều đáng kể nhất. Dù một band nào đó có chơi nhạc hay, chuyên nghiệp, ... hay không, điều đó cũng không quan trọng bằng việc họ thể hiện ra thế nào. Việc một band có được thành công, nổi tiếng có lẽ là tổng hoà của rất nhiều vấn đề, cả những vấn đề ngoài chuyên môn, ( và cả những vấn đề chẳng liên quan gì như việc thành viên chính bị chết, tự tử, ...). Sản phẩm của họ là các tác phẩm mà họ đưa ra. Tôi nghĩ thậm chí chính họ cũng nhiều khi không thể hiểu hết về ý tứ trong đó như nhiều người khác sau khi nghe, xem mà cảm nhận được. Xin miễn nói về cái mà người ta gọi là "sự thăng hoa", hay gì đó tương tự... mà chỉ xin nói một điều rằng để có thành công, họ đều phải có sự lao động cật lực cho sản phẩm của mình và nhiều người sẽ cảm nhận, thấu hiểu điều này qua chính sản phẩm đó. Chi'' xin đơn cử một ví dụ là bài "Bohemian Rhapsody" của Queen có phần "opera" mà sau đó ko thể chơi lại mà toàn playback.
    Mong rằng dù còn nhiều khó khăn, ngưòi Việt chúng ta sẽ vẫn đến được với Rock (! trừ những người quá thông minh ra nhé, đến làm gì cho phí đời !), và thể hiện được ra rằng ta nhìn Rock với một thái độ nghiêm túc, hiểu cái tích cực và chấp nhận cả mặt trái của nó. Trong điều kiện nào cũng không quan trọng, dù ta là người chỉ nghe *.mp3s hay nghe đĩa 8-10K trong cái tai nghe 50-70K của tàu, hay chơi nhạc trong cái phòng phải ốp bằng xốp, ... dù ta là người nghe nó bằng cái đĩa 20Euro, dàn xịn, ... quan trọng là ta hiểu nó thế nào, có chấp nhận được nó hay không.... Khi hiểu được nó đôi chút thì tôi tin mọi người sẽ đều thấy nó đã không làm mình phí thời gian đâu.
    Thôi nói vậy thôi kẻo lại lan man. Mong rằng mỗi chúng ta hãy hiểu nó nhé, không cần phải hiểu nó theo cái kiểu mà người khác nói đâu, mà hiểu theo đúng những gì mình thấy nhé.
  8. MsCanni

    MsCanni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ... thế đấy...
    Bây giờ còn đầy kẻ phải đi vay mượn cảm xúc của người khác, thích thì bảo ghét, không nuốt trôi nhưng bảo tuyệt vời, hô hô... Thời này vẫn còn nhiều "giả cầy" lắm.
    À, cảm ơn đồng chí về sự quan tâm dành cho những dòng lan man của tôi, hôm nay là một 8/3 vui vẻ, many thanks!
  9. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Công nhận lan man thật! Cũng định chõ vào nói một câu nhưng mà chẳng biết nói vào chỗ nào.
    To mày: 8/3 thế nào hả?
  10. nguoiyeumusic

    nguoiyeumusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ôi, lâu lắm rồi mới lại thấy có 1 cuộc tranh luận (tuy nhỏ) về rock ở ttvnol như thế này . Rock việt bây giờ có nhiều điều kiện hơn trước rất nhiều nhưng xem ra tương lai vẫn còn mờ mịt lắm . Hi vọng rằng sẽ có nhiều nhân tài xuất hiện hơn . Rockfan như tớ thì chắc chỉ có mỗi cách mua đĩa và đi xem show, và hi vọng .

Chia sẻ trang này