1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man chuyện chửi mắng

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi aviet, 28/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aviet

    aviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Lan man chuyện chửi mắng

    Thưa các huynh đệ tỉ muội... Nhiều khi đọc truyện (cả võ hiệp, tình cảm, trinh thám và xxx...) ta thường gặp tình huống các nhân vật chửi mắng nhau. Tại sao con người lại phải chửi mắng nhau? Có nhiều lý do: Hoặc do hận thù, ghen ghét, hoặc do cay cú, do tức tối, khó chịu và cả do thích nói bậy . Mà cái này rất bản năng nhé, học nói 1 câu tử tế, tốt đẹp thì khó chứ chửi bậy thì thằng trẻ con đang học nói cũng làm được. Cứ như là tự nó biết, chẳng cần thầy giáo lẫn cô giáo.
    Xem Lộc Đỉnh Ký của Kim lão gia chắc là phong phú nhất. Nào là Đồ rùa đen, quân khốn nạn, quân ba ba....Vi Tiểu Bảo, vị đại tướng quân khi đàm phán với lão gì của Nga chửi "ta muốn làm người tình của mẹ ngươi", Thái hậu được làm con đĩ già, công chúa làm con đĩ non. Còn con mẹ kỹ nữ thật cái gì đó Viên Viên thì lại không được tặng cái chức danh đó.
    Các truyện khác của Kim lão gia thì các nhân vật trong sạch hơn nhiều. Gã lãng tử Lệnh Hồ Xung cũng chỉ quanh quẩn "Tổ mẹ nó, lão tử, cút con bà mày đi... Thật là oai phong rất kém Vi tuớng quân.
    Qua Tam quốc đến đoạn "Nễ Chính Bình khoả thân mắng giặc", chửi mắng Tào Tháo đến nỗi Tháo phải mượn tay Hoàng Tổ giết đi. Thế mà cả bài mắng ấy giá có đem chửi tại hạ thì tại hạ cũng cóc quan tâm. Vì Nễ Hành mắng thậm tệ nhát cũng chỉ là phường giá áo túi cơm, đồ nhơ nhớp, (Đồng thời khoe khéo là mình trong sạch, hê hê)... Nói chung là không có tí gì dính dáng đến cái bộ phận mà mỗi khi dùng để chửi, cô giáo lại nhắc tại hạ: Chửi thế thì nó dính vào mồm .
    Vương Lãng bị Gia Cát Lượng mắng chết, cái này tại hạ sao thấy nghi ngờ quá. Mấy cái lời lẽ ngớ ngẩn dông dài đó sao mắng chết Vương Lãng được. Hay có thể ông ta huyết áp cao, cuỡi ngựa mệt quá bị tăng xông chăng? Hay Gia Cát Lượng dùng cách chửi 18 đời tổ tông con rùa đen co đầu rút cổ, moi móc cụ kỵ tổ tiên kèm theo 1 mớ các cái bộ phận gây sung sướng kia. Mà cái ông Gia Cát Lượng này lại còn mắng chết được cả Chu Du nữa. Cái này hình như có lý vì lúc này, Chu Lang cũng đã sắp đi chầu ...Chúa, chẳng cần chửi cũng chết.
    Đến Tào Thực thì lại quá nho nhã, 7 bước làm xong 1 bài thơ chửi Tào Phi tuyệt cú mèo.
    Các nhân vật của Cổ Long tiên sinh thì mưu kế thâm trầm, cơ trí xảo diệu nên nói năng chửi mắng rất ... khó hiểu, cái này cần ngâm cứu thêm.
    Á phụ Phạm Tăng bị Hạng Vũ coi thường đuổi về quê cũng chỉ nói Đồ trẻ con không đáng bàn việc lớn. Sao nghe hiền quá, không giống tính cách vị quân sư 70 tuổi còn ra trận. Lại được nghe bàn hay là "trẻ con" giống với cái từ "nhóc em" đang đầy rẫy trên các tổng đài trả lời tin nhắn giới tính?
    Xem Thuỷ Hử của Thi Nại Am Tiên sinh, lúc Phan Kim Liên chửi Võ Tòng có lẽ cũng phải sánh được với Vi Tiểu Bảo. Nhưng không biết họ Phan có chửi thế thật không hay do Thi tiên sinh tự thêm vào.
    Nhớ ngày xưa, hay xem phim video thuê ở Hà Nội, có 1 tay thuyết minh (nhiều người chắc còn nhớ) cứ mở mồm ra là "Ôi, ******** thật, ******** mày Johny, cái thành phố ******** này.."
    Thế nhưng dù các nhân vật này có chửi bậy đến đâu thì cũng thua mấy em hay on lai trên mạng. Chẳng may chat mà lại gặp mấy em đang giận hay đang kỳ gì đó thì chắc là được thực hiện cái động tác mà các ngôi sao phim *** hay thực hiện trước khi vào cuộc. Hay là mấy thằng oắt con không biết học ở đâu mà miêu tả các bộ phận ấy bằng đến mấy chục loại danh từ, hình dung từ...Mẹ kiếp, thật thông minh quá thể.
    Kinh thưa các huynh đệ tỉ muội, mấy lời lẩm cẩm làm mất thì giờ vàng ngọc quy báu của chư vị. Tội thật đáng chết, đáng chết. Mong chư vị đừng chửi mắng tại hạ mà tội nghiệp
  2. kiemsat

    kiemsat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    cad
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Mịa cha nó, cậu chửi cũng khéo nhỉ.
    Nhưng cái đoạn Tào Thực 7 bước làm xong thơ mà cậu bảo chửi Tào Phi thì tớ cóc chịu. Chửi cái quái gì?

    Cậu đem cái chửi bây giờ so sánh với cái chửi người xưa thật là làm nhục người xưa quá đáng. He he he...
    Tớ chưa chửi ai...

Chia sẻ trang này