1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man đầu năm với box Nghệ

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi vietnamman, 10/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Được mummmy sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 12/01/2006
  2. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Thế giới mạng và cuộc sống thực là hai vòng tròn nhỏ và to. Cái mà người ta gọi là phần giao nhau giữa hai vòng tròn ấy cũng tuỳ từng người. Tôi không tin, sẽ một vòng tròn nhỏ nằm gọn trong vòng tròn lớn, nhưng tôi biết ít nhất chúng sẽ có 1 điểm tiếp xúc.
  3. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Anh lan man thì em cũng lan man.... Mượn topic này chút nhé anh Đức!
    Ngày xưa, con bé Tôi sống rất.. ẩn dật. Mọi mối quan hệ gói gọn trong lớp. Một ngày con bé Tôi lên ttvn, chủ yếu là vào box "thiên văn học" để tìm hiểu về những gì mà một người rất thích, cũng đơn giản thôi, vì nó thích cái người đó. he he... Rồi vô tình nó tìm thấy cái box này. Vào đọc bài thì nhiều mà không dám viết bài cho đến một ngày, những tâm sự chất chứa trong lòng... Dù có hẳn một box Tâm sự, nhưng nó không muốn viết vào đó, nó muốn viết trên mảnh đất quê hương này. Thời gian đầu, mấy lần box offline nhưng nó không dám đi. Nó sợ điều gì không biết nữa. Với lại, bản tính của nó là ẩn dật! Cũng vào thời gian đó, nó đọc topic "Gửi em" của VNM. Một chút đồng cảm, cộng với một chút buồn, nó reply... Và đó là nguyên nhân gây chiến với lão đại trưởng cự Nat. Treo nick 3 ngày. Tức! Nhưng cũng rồi từ đó nó sống cởi mở hơn. Nó quyết định đi offline với box. Lần đầu tiên là vào một ngày tháng tư, sinh nhật Hải Yến (nhắc đến cô này mới nhớ lâu rồi không gặp...) Rồi nó có thêm nhiều người anh người chị mà nó rất yêu quí.
    Nhưng dù sao, cái bản chất ẩn dật cũng vẫn chưa thể mất hẳn đi, mà thực sự là nó cũng không muốn mất hẳn. Nó quí các anh các chị trong box lắm, nó cũng hăng hái đi offline với boxx, nhưng nó cũng không gặp gỡ, chat chit thường xuyên...
    Nhân dịp đầu năm mới, mượn topic lan man đầu năm của anh VNM, nó muốn nói một vài điều thôi....
    Cảm ơn anh Nat đã giúp em nhận ra mình cần phải hòa đồng hơn.
    Cảm ơn anh VNM đã giúp em nhận ra trên đời có người tinh vi thế mà tình cảm thế, heeeee
    Cảm ơn anh ViThanh đã cho em được cảm nhận những điều thật sâu sắc.
    Cảm ơn chị Moon vẫn luôn sẵn sàng nghe em kêu ca. Hik, không biết mỗi lần một cái cửa sổ hiện lên với dòng chữ "Moon ơi, em hỏi" thì sis có giật mình không nhỉ?
    Cảm ơn sis Rêu vì đã chia sẻ với em "một số" buồn vui trong cuộc sống
    Cảm ơn anh Sax vì đã giúp em thấy mình thật may mắn khi được quan tâm. Thời gian thực tập ở chỗ anh không nhiều, dù sao, có lẽ đấy là điểm khởi đầu để em có thể tự tin đi tiếp những con đường mà em đi ngay sau đó.
    Cảm ơn tất cả mọi người và chúc một năm mới an lành. Dù em không có cách nào để thể hiện điều này ngoài việc nói thẳng ra, nhưng thực lòng là Em yêu các anh chị rất nhiều....
    Được atspv sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 17/01/2006
  4. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hay nhỉ??
  6. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Gớm, mấy ngày không vào box nên không biết chuyện lan man của bạn VNM. Bạn lại tranh thủ để khoe với admin là bạn vẫn còn 800 nick đấy à. Hic, không khéo trong 800 cái nick đó có một cái là "zulu" thì bỏ mợ.
    Mà này, VNM có khi cũng là "Vả Nơi Mồm", "Vẫn Nằm Mơ Vật Ngửa em"... mấy chị em gái yếu sức chú ý nhé. Nhất là mấy em nhỏ nhỏ, yếu ớt như Rêu, Moon, Huyền Trang...
    Được zulu sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 18/01/2006
  7. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi! Ku Zu đá đểu mình nè
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đập Zu phát chít h..
    Láo nháo nèo...
  9. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Mình nỏ phải người Nghệ. Càng không có ai để có thể gọi là gốc gác, dây mơ rể má với dân Nghệ, thế nhưng mình chơi với rất, rất nhiều người Nghệ. Hix......
    3 năm trước, con bé 22 tuồi trong mình còn chưa phân biệt được đâu là Nghệ An, đâu là Hà Tĩnh, rồi NA và HT có gì khác nhau không. Rồi 1 ngày đẹp trời mình gặp 1 chú (anh). Chú giới thiệu và dẫn mình đến với Hội đồng hương Nghệ Tĩnh Sài Gòn. Mình là con bé "quái tính" nên ngay từ đầu mình đã thích những con người mình đã gặp. Rồi lần đầu tiên ra NA,mình được gặp những Zulu, Suong, Nico và hơn hết là mình gặp chị GatGu. Rồi cái lần 4 đứa đứng hà hơi thi ở Hồ Gươm đả để lại trong mình 1 cảm giác rất mạnh (nghiêm túc trong suy nghĩ nhé).
    Hôm tổng kết năm, nhớ có ai đó hỏi mình rằng ai là người ảnh hưởng đến mình nhiều nhất trong box. Thì xin thưa có lẻ chính là chú đã đưa mình đến với box NT. Chú đã dành cho mình những tình cảm rất tốt đẹp. Mượn lời Thanh Thảo nói với Quang Dũng, mình xin cảm ơn và tình (bạn) ơi xin ngủ yên.
    Người kế tiếp mà mình quý đó có lẻ là Moon sư tỉ. Moon là 1 người bạn, 1 người chị mà mình vừa quý lại vừa ghét. Mình quý Moon già vì Moon già là sống thật và chân thành. Dù rằng thỉnh thoảng Moon già cũng hơi điêu 1 tí, 1 tí thôi. Và hơn hết Moon già là người giúp đở mình rất nhiều trong công việc và cuộc sống. Cuộc sống thì nhiều vẽ, nhiều màu nên mình không thể nói hết. Mình chỉ xin cảm ơn Moon già đã chỉ dẩn mình cách lấy lòng Sếp mà không bị gọi là xu nịnh. Cách chửi nhau với đồng nghiệp mà nó "cạch" không dám vớ vẩn đến mình lần thứ 2. Ôi, xin cảm ơn rất nhiều. Và bên đó mình lại ghét Moon mới đâu. Mình ghét Moon vì từ khi Moon xuất hiện Moon đã dành mất chức danh "điêu nhất box Nghệ", rồi bao nhiêu quà anh Nát đi nước ngoài về cũng bị Moon tranh hết. Và Cay nhất là chuyện Moon dám qua mặt mình, ngang nhiên nhận lời tỏ tình của anh ViThanh. Hix ..........(nhớ đấy)
    Người kế tiếp để trao tặng bằng khen có lẻ là Nat. Vì nếu không có Nat thì chắc chắc khả năng điêu ngoa của mình sẽ không được xuất sắc như ngày hôm nay. Xin cảm ơn Nat đại ca rất nhiều.
    Tiếp nữa là anh Vithanh_tình yêu lớn của cuộc đời mình. Một tình yêu mà tận 2 năm sau ngày mình bỏ HN chạy vào Nam, dân tình CDV SLNA vẫn chưa tìm ra câu trả lời.
    Tiếp nửa...tiếp nữa và tiếp nữa. (Hết giờ làm việc, về đã nhé. Mai tớ viết tiếp. Xin cáo lổi cùng bà con)
  10. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là bạn Đức pede ( <~~ Moon nói rứa ) viết bài rất chi là vớ vẩn. Tớ thấy mỗi bạn Zu viết hay, đá đểu bạn Đức mà bạn Đức k0 biết gì.

Chia sẻ trang này