1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lan man ký

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nonamepl, 29/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonamepl

    nonamepl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    lan man ký

    ........................................................................................................................................................................................................................................

    là một kẻ tính khí thất thường gần như chưa làm được một công việc gì trọn vẹn ,sinh ra và lớn lên là một cậu bé nhút nhát .
    nhớ hồi còn bé tí đi ăn đám giỗ người ta kêu chụp ảnh ,mình thì cũng thích nhưng mà giẫy khóc tutu không cho người ta chụp buồn cười thật .
    đi học mẫu giáo ngày nào cũng khóc tu tu ,không muốn rời xa ngôi nhà của mình
    lên cấp một cả xóm có hai thằng đi học trường làng toàn bị bắt nạt ,mỗi lần vào lớp thấy sao mà tụi nó giỏi thế không biết ,cô giáo gọi mình lên bảng thì chả biết deck gì cả ,nhìn con nhỏ ngồi cạnh sao mà ngưỡng mộ thế không biết cô giáo gọi lên bảng nó nói một hồi rồi tìm ra x=? của phương trình ,mình có học quái đâu mà biết đi học là đi ra cầu hóng gió hết giờ về vào lớp tụi nó oánh cho bỏ mịa .cuối năm tổng kết có một em đúp là...thằng bạn tội nghiệp nó với mình thì cũng ngu ngang nhau thôi ,số mình hên hơn nó tí .rồi sang năm mới bố nó cho đúp xuống hẳn một năm nữa vậy là nó học sau 2 năm ,cả xóm có hai thằng lại bị chia cắt .một mình mình đi toàn bị bắt nạt mk tụi nó kéo toàn thằng lớn tuổi rồi cả đám oánh ,phải vào kêu ông anh ( bà bảo khi nào bị bắt nạt kêu anh) mà ông anh mình có quen mấy đâu nhờ hộ tống về học vài **** rồi ngại chẳng dám nhờ nữa .bị đánh nhiều ức lắm đã thế lại bị trêu thàng nhát chết nó rủ không dám đanh nhau tự ái nổi lên đánh nó ngã xuống sông rồi ...chạy thẳng về nhà bụng lo lơm lớp chỉ sợ nó nói với gia đình thì bị đánh quắn đít
    đã nhát thì chớ gia đình lai răn dậy đủ điều ...càng nhát
    lớn lên tí là lớp bốn ít bị đánh hơn , học khá hơn rồi làm lớp trưởng bắt đầu biết để ý con gái, nhớ hồi đó có con nhỏ từ miền nam chuyển về học lớp mình sao mà dễ thưong thế mà nhát chẳng dám làm quen ,nói chuyện tuy nhiên lúc này cũng chơi được với mấy thằng quậy phá nhà gần trường nên hiếm khi bị bắt nạt .
    vì nhát lên hay lo lắng cầu toàn chính vì vậy đúng ngày thi hết cấp một thì ốm ,chẳng ai biết mình ốm ngay cả bản thân cũng không biết ,đi thi cố gặp cái bánh mỳ mà sao thấy khó chịu thế mệt mổi tay chân bủn rủn đầu óc lúc này tê không còn nghĩ gì được nữa nhưng cũng xong được môn toán buổi sáng,đến trưa ra kiếm cái gì ăn rồi thi tiếp chứ nhà xa không về (không có xe đạp) người lả dần rồi mê man không con biêtt gì vẫn lê xác vào phòng thi nhưng...không thể cầm bút được nữa ,may là cô chủ nhiệm thấy kêu con nhỏ kia làm hộ nguyên bài thi .nghĩ lại thấy quý cô thế không biết đợt nên nhà cô chơi sao mà ấm áp lạ .

Chia sẻ trang này