1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man một tí, tâm sự mà! Cho đỡ stress

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hope, 04/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hope

    hope Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Lan man một tí, tâm sự mà! Cho đỡ stress

    Những câu chuyện cổ tích thật ra đôi khi có những ý nghĩa riêng dành cho người lớn! Mỗi tuổi lại có một cảm nhận khác nhau ... Bộ quần áo của nhà vua của Andecxen hay câu chuyện cổ tích của Nga về ông lão đánh cá và con cá vàng.
    Lâu nay luẩn quẩn trong đầu mình là một chi tiết nhỏ của một câu chuyện rất nhỏ trong bộ Nghìn lẻ một đêm đồ sộ. Câu chuyện về một lão thần bị giam hãm trong chiếc chai dưới đáy đại dương sau mấy trăm năm gì đó (cứ tạm cho là 300 năm đi, không nhớ! Mà cũng không quan trọng!) đã được một ông lão nghèo khổ làm nghề đánh cá - cũng lại là một ông lão làm nghề đánh cá giải thoát. 100 năm đầu vị thần đó sống trong cảnh giam hãm đã thề rằng sẽ cho kẻ nào giải thoát mình tất cả tiền bạc trên thế gian này. 100 năm sau lão hứa sẽ biến người đó thành một xuntan vĩ đại và hùng mạnh nhất thế gian. Hình như lão còn đưa ra nhiều điều kiện cực kỳ hấp dẫn nữa, cũng không nhớ rõ. Đến 100 năm sau, lão thề sẽ giết chết kẻ nào giải thoát cho mình. Hồi nhỏ đọc chỉ thấy buồn cười, bây giờ mới hiểu rằng có ranh giới quá muộn cho cả những điều mình luôn mong chờ.
    Như bây giờ chẳng hạn, mình đang rất rất băn khoăn giữa hai lựa chọn! Chưa, chưa phải là quá muộn để cảm thấy chán chường trước tiếng gõ cửa muộn mằn của vận may, nhưng bắt đầu thấy thật sự là mệt mỏi, và bắt đầu thấy những điều mình từng ước ao theo đuổi là vô nghĩa.
    Đôi khi cũng thèm được như vị thần cáu bẳn, độc ác và vô lý kia, được để cho lòng mong chờ quá lâu bùng nổ, vứt bỏ tất cả cóc cần quan tâm người khác nghĩ gì. Nhưng mà mình không thể, tệ thế đấy! Đến bao giờ mới bỏ được cái tật nghĩ quá nhiều về người khác trước khi nghĩ được điều gì đó cho riêng mình!


    HOPE
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi trong cuộc sống,không phải tất cả mọi chuyện đều có một kết thúc tốt đẹp như trong chuyện cổ tích...Cổ tích vẫn mãi là cổ tích,lấp lánh sắc mầu của một hình bóng thần tiên trong khi cuộc sống bao giờ cũng gai góc đến tội nghiêp và trong cuộc sống quá vội vã này,đôi khi người ta cần giữ trọn vẹn một giác mơ đẹp cho nhau.
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
    Được baron sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 05/04/2003

Chia sẻ trang này